1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinking_of_you_868

    thinking_of_you_868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em chẳng muốn lên mạng gặp anh nữa, em lên thì lại để Invisible thôi.Em muốn anh và em ko nói chuyện với nhau một thời gian.Hôm trước đi thi về, em buồn vì làm bài sai, lên mạng để gặp anh nói chuyện cho khuây khoả vậy mà...Em thấy anh khác mọi hôm, tự nhiên ít nói hơn hẳn, thế mà chẳng hiểu sao lại hẹn em lên???Hay là anh nghĩ em muốn quay lại...Em ko muốn thế đâu, điều đó thì anh khỏi phải bận tâm và lo lắng.Em đã nghĩ kĩ rồi, bây giờ cứ là anh em thân thiết thoải mái thế này có hay hơn ko, có quay lại hay tiến xa hơn cũng chẳng để làm gì.Em ko mong điều đó xảy ra đâu.
    Tự nhiên nói chuyện với anh lại thấy buồn thêm.Em hỏi hôm nay sao anh ít nói, anh bảo "anh nói nhiều em cũng nói mà nói ít em cũng nói là sao?Anh nói thế này đã được chưa?".Em biết , biết là anh có chuyện mà.Anh nói mẹ anh ở nhà ốm fải nằm viện,anh lo nhưng chưa gọi điện về được, rồi còn mấy chuyện bên đó cũng làm anh lo.Em thấy mình thật là vô tâm, thế mà gặp anh, em chỉ biết kêu ca, trách móc bản thân, chẳng an ủi được gì cho anh cả.Mà anh có nói với em đâu cơ chứ.Anh làm sao mà biết được em lo lắng cho anh như thế nào.Em buồn nhưng thấy mình thật vô lý, em có còn là gì của anh đâu cơ chứ, chỉ là bạn thôi mà.Bạn thì anh chỉ cần em quan tâm đến thế thôi mà em cũng có ở bên cạnh anh được đâu.Chán thật, em sẽ ko nói chuyện với anh, em cứ để anh suy nghĩ thật thoải mái, có lẽ lúc này em lên mạng gặp anh lại làm anh thấy fiền toái hơn.
    Mấy hôm nay cứ cầm vào quyển sách là lại nghĩ đến anh, làm em ko học được, lại phải xuống nhà viết cho anh cho đỡ buồn.Hic hic..Anh trai thật khó hiểu.
  2. thinking_of_you_868

    thinking_of_you_868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em chẳng muốn lên mạng gặp anh nữa, em lên thì lại để Invisible thôi.Em muốn anh và em ko nói chuyện với nhau một thời gian.Hôm trước đi thi về, em buồn vì làm bài sai, lên mạng để gặp anh nói chuyện cho khuây khoả vậy mà...Em thấy anh khác mọi hôm, tự nhiên ít nói hơn hẳn, thế mà chẳng hiểu sao lại hẹn em lên???Hay là anh nghĩ em muốn quay lại...Em ko muốn thế đâu, điều đó thì anh khỏi phải bận tâm và lo lắng.Em đã nghĩ kĩ rồi, bây giờ cứ là anh em thân thiết thoải mái thế này có hay hơn ko, có quay lại hay tiến xa hơn cũng chẳng để làm gì.Em ko mong điều đó xảy ra đâu.
    Tự nhiên nói chuyện với anh lại thấy buồn thêm.Em hỏi hôm nay sao anh ít nói, anh bảo "anh nói nhiều em cũng nói mà nói ít em cũng nói là sao?Anh nói thế này đã được chưa?".Em biết , biết là anh có chuyện mà.Anh nói mẹ anh ở nhà ốm fải nằm viện,anh lo nhưng chưa gọi điện về được, rồi còn mấy chuyện bên đó cũng làm anh lo.Em thấy mình thật là vô tâm, thế mà gặp anh, em chỉ biết kêu ca, trách móc bản thân, chẳng an ủi được gì cho anh cả.Mà anh có nói với em đâu cơ chứ.Anh làm sao mà biết được em lo lắng cho anh như thế nào.Em buồn nhưng thấy mình thật vô lý, em có còn là gì của anh đâu cơ chứ, chỉ là bạn thôi mà.Bạn thì anh chỉ cần em quan tâm đến thế thôi mà em cũng có ở bên cạnh anh được đâu.Chán thật, em sẽ ko nói chuyện với anh, em cứ để anh suy nghĩ thật thoải mái, có lẽ lúc này em lên mạng gặp anh lại làm anh thấy fiền toái hơn.
    Mấy hôm nay cứ cầm vào quyển sách là lại nghĩ đến anh, làm em ko học được, lại phải xuống nhà viết cho anh cho đỡ buồn.Hic hic..Anh trai thật khó hiểu.
  3. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    DC !
    Không hiểu sao mấy ngày nay đầu anh cứ như búa bổ, mà sáng mai phải thi rồi. Ngủ sớm ... dậy trễ ... lang thang đọc tin trên mạng ... nghe nhạc ... hì anh đã làm nhiều cách ... và cuối cùng anh ngồi viết vài dòng cho em đây ! hì, anh rãnh quá phải không ?
    À, không biết em làm bài môn vừa rồi ra sao nhỉ ? tốt đấy chứ ?
    có chuyện muốn nói với anh à ? là lạ nghen, bình thường em ít nói lắm mà, sao giờ lại nhắn cho anh rùi muốn nói chuyện với anh ?! dù sao cũng đợi đến tối mai !!!
    Thôi, anh về kiếm ít chữ đây, 9h sáng mai anh phải thi rùi ! Vui lên em nhé !!!

    Anh
  4. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    DC !
    Không hiểu sao mấy ngày nay đầu anh cứ như búa bổ, mà sáng mai phải thi rồi. Ngủ sớm ... dậy trễ ... lang thang đọc tin trên mạng ... nghe nhạc ... hì anh đã làm nhiều cách ... và cuối cùng anh ngồi viết vài dòng cho em đây ! hì, anh rãnh quá phải không ?
    À, không biết em làm bài môn vừa rồi ra sao nhỉ ? tốt đấy chứ ?
    có chuyện muốn nói với anh à ? là lạ nghen, bình thường em ít nói lắm mà, sao giờ lại nhắn cho anh rùi muốn nói chuyện với anh ?! dù sao cũng đợi đến tối mai !!!
    Thôi, anh về kiếm ít chữ đây, 9h sáng mai anh phải thi rùi ! Vui lên em nhé !!!

    Anh
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời thì lạnh như băng em ngồi đây nhớ anh vô cùng . năm mới đả đến , vâng lại hết một năm trôi qua vậy là chúng ta đả xa bao lâu rồi hả anh ? em nhớ anh quá và con tim em ngồi đây như buốt giá ưóc gi` có anh nơi đây để nghe em thổn thức rằng EM YEU ANH
  6. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời thì lạnh như băng em ngồi đây nhớ anh vô cùng . năm mới đả đến , vâng lại hết một năm trôi qua vậy là chúng ta đả xa bao lâu rồi hả anh ? em nhớ anh quá và con tim em ngồi đây như buốt giá ưóc gi` có anh nơi đây để nghe em thổn thức rằng EM YEU ANH
  7. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đầu năm mới , một mùa xuân mới , nhưng có rất nhiều hy vọng mới , ước mơ mới .Hạnh phúc ư ?, mạnh khoẻ chăng ?, hay tiề tài ?.Tất nhiên ai cũng ước mơ, cũng hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến người thân , gia đình , bản thân và cũng không thể thiếu người ...ấy của mình .Tôi cũng vậy , tôi cầu chúc cho gia đình tôi , bạn bè tôi luôn được mạnh khoẻ , hạnh phúc .Chúc cho người ấy của tôi , người mà tôi không thể nào quên được , người mà hàng ngày tôi vẫn ngóng trông luôn luôn vui vẻ , mạnh khoẻ và thành đạt .Tôi không giám ươc mơ lúc nào cô ấy cũng nhớ tới tôi , hay phải yêu tôi mà gặp phải sự giàng buộc nào hết .Tôi chỉ mong cho cô ấy được hạnh phúc .
    Còn tôi , tôi cũng chẳng giám ước mơ gì cao xa , tôi chỉ mong muốn một điều , một ngày nào đó chúng tôi có thể gặp nhau và nói cho nhau hết những tâm sự của mình .Tôi biết rằng cô ấy vẫn yêu tôi , nhưng tại sao cô ấy cứ phải dối lòng mình như vậy ?.Tôi muốn cô ấy nói với tôi những gì cô ấy nghĩ , và nói thật tình cảm của mình , liệu như vậy tôi có tham lam quá không ?.
    Cô ấy có biết rằng , được trò chuyện cùng cô ấy , tôi cảm thấy mình rất vui vẻ , khi nhận được Email của cô ấy gửi tôi lại như một đứa trẻ , niềm vui khôn tả .Tôi có chuyện vui , người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là cô ấy , tôi có thể ngồi vài giờ chỉ để nói chuyện cùng cô ấy .Tôi gặp có những chuyện buồn m người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là cô ấy có cô ấy động viên m, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn , những chắc trở .Được nói chuyện cùng cô, với tôi mọi thứ như bừng sáng , một ngày mới , nhiều niềm vui mới .Những ngày không gặp cô ấy ,một ngày dài đằng đẵng , một ngày buồn mọi thứ chẳng vui .
    Tôi mượn một bài thơ của Nguyễn Bính để nói nên lòng mình :
    Tình tôi là giọt Thuỷ Ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn chẳng mòn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn .

    Lòng tôi dối những tơ đàn
    Cao vời những ước tràn đầy những mơ
    Lòng cô chẳng có dây tơ
    Ước sao đến thấp mà mơ lấy mình

    Hồn tôi giếng ngọt trong veo
    Trăng thu trong vắt biển chiều trong veo
    Hồn cô cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngừa trung thành bánh xe .
  8. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đầu năm mới , một mùa xuân mới , nhưng có rất nhiều hy vọng mới , ước mơ mới .Hạnh phúc ư ?, mạnh khoẻ chăng ?, hay tiề tài ?.Tất nhiên ai cũng ước mơ, cũng hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến người thân , gia đình , bản thân và cũng không thể thiếu người ...ấy của mình .Tôi cũng vậy , tôi cầu chúc cho gia đình tôi , bạn bè tôi luôn được mạnh khoẻ , hạnh phúc .Chúc cho người ấy của tôi , người mà tôi không thể nào quên được , người mà hàng ngày tôi vẫn ngóng trông luôn luôn vui vẻ , mạnh khoẻ và thành đạt .Tôi không giám ươc mơ lúc nào cô ấy cũng nhớ tới tôi , hay phải yêu tôi mà gặp phải sự giàng buộc nào hết .Tôi chỉ mong cho cô ấy được hạnh phúc .
    Còn tôi , tôi cũng chẳng giám ước mơ gì cao xa , tôi chỉ mong muốn một điều , một ngày nào đó chúng tôi có thể gặp nhau và nói cho nhau hết những tâm sự của mình .Tôi biết rằng cô ấy vẫn yêu tôi , nhưng tại sao cô ấy cứ phải dối lòng mình như vậy ?.Tôi muốn cô ấy nói với tôi những gì cô ấy nghĩ , và nói thật tình cảm của mình , liệu như vậy tôi có tham lam quá không ?.
    Cô ấy có biết rằng , được trò chuyện cùng cô ấy , tôi cảm thấy mình rất vui vẻ , khi nhận được Email của cô ấy gửi tôi lại như một đứa trẻ , niềm vui khôn tả .Tôi có chuyện vui , người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là cô ấy , tôi có thể ngồi vài giờ chỉ để nói chuyện cùng cô ấy .Tôi gặp có những chuyện buồn m người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là cô ấy có cô ấy động viên m, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn , những chắc trở .Được nói chuyện cùng cô, với tôi mọi thứ như bừng sáng , một ngày mới , nhiều niềm vui mới .Những ngày không gặp cô ấy ,một ngày dài đằng đẵng , một ngày buồn mọi thứ chẳng vui .
    Tôi mượn một bài thơ của Nguyễn Bính để nói nên lòng mình :
    Tình tôi là giọt Thuỷ Ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn chẳng mòn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn .

    Lòng tôi dối những tơ đàn
    Cao vời những ước tràn đầy những mơ
    Lòng cô chẳng có dây tơ
    Ước sao đến thấp mà mơ lấy mình

    Hồn tôi giếng ngọt trong veo
    Trăng thu trong vắt biển chiều trong veo
    Hồn cô cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngừa trung thành bánh xe .
  9. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... anh có biết không ... trong này ... toàn là những người tâm trạng ... cũng chẳng khác gì em mấy ... nhưng người ta còn hạnh phúc hơn em vì người ta có người yêu bên cạnh ... còn em thì sao nhỉ ... người yêu ở cách xa hàng ngàn cây số ... xa thật ... khoảng cách xa thật ... không gian xa xôi nhưng liệu tình cảm của anh dành cho em và của em dành cho anh có thể tính được bằng đo lường không ? ... Yêu anh ... tình cảm em dành cho anh nhiều đến mức nào nhỉ ... em chẳng biết nữa ... những dòng này em viết ra ... liệu anh có đọc được không ? Chắc là không rồi vì anh đâu có thời gian đi loanh quanh mấy topic này ... anh còn phải học mà ... nhanh thật ... thế là đã hơn 1 năm rồi ... nhớ anh ... lúc nào cũng nhớ ... mỗi sáng em thức dậy ... người đâu tiên em nghĩ đến là anh và khi đi ngủ ... người cuối cùng em nghĩ đến cung là anh ... nhưng lúc ngồi cười đùa , buôn dưa lê với bạn bè ... thỉnh thoảng hình ảnh của anh cũng lọt vào đầu ... nhớ anh quá ... sao dạo này đầu óc em cứ mung lung ... bạn bè cứ nói này nói nọ ... kệ nhà chúng nó ... lúc hâm ... thừa hơi rỗi việc ... việc gì cũng muốn xen vào ... đau hết cả đầu ... thôi ... em không nói nữa ... tay em tê cứng lại ... mấy hôm nay đi học ... trời lạnh đến tím tái mặt mày ... gió phả vào mặt đau rát ... nhưng sao được ... dù 1 mình cũng phải đi chứ ... ngại cũng phải cố đi chứ ...
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... anh có biết không ... trong này ... toàn là những người tâm trạng ... cũng chẳng khác gì em mấy ... nhưng người ta còn hạnh phúc hơn em vì người ta có người yêu bên cạnh ... còn em thì sao nhỉ ... người yêu ở cách xa hàng ngàn cây số ... xa thật ... khoảng cách xa thật ... không gian xa xôi nhưng liệu tình cảm của anh dành cho em và của em dành cho anh có thể tính được bằng đo lường không ? ... Yêu anh ... tình cảm em dành cho anh nhiều đến mức nào nhỉ ... em chẳng biết nữa ... những dòng này em viết ra ... liệu anh có đọc được không ? Chắc là không rồi vì anh đâu có thời gian đi loanh quanh mấy topic này ... anh còn phải học mà ... nhanh thật ... thế là đã hơn 1 năm rồi ... nhớ anh ... lúc nào cũng nhớ ... mỗi sáng em thức dậy ... người đâu tiên em nghĩ đến là anh và khi đi ngủ ... người cuối cùng em nghĩ đến cung là anh ... nhưng lúc ngồi cười đùa , buôn dưa lê với bạn bè ... thỉnh thoảng hình ảnh của anh cũng lọt vào đầu ... nhớ anh quá ... sao dạo này đầu óc em cứ mung lung ... bạn bè cứ nói này nói nọ ... kệ nhà chúng nó ... lúc hâm ... thừa hơi rỗi việc ... việc gì cũng muốn xen vào ... đau hết cả đầu ... thôi ... em không nói nữa ... tay em tê cứng lại ... mấy hôm nay đi học ... trời lạnh đến tím tái mặt mày ... gió phả vào mặt đau rát ... nhưng sao được ... dù 1 mình cũng phải đi chứ ... ngại cũng phải cố đi chứ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này