1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aki_mi4

    aki_mi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh vao YM di.Em dang o tren day
    Được aki_mi4 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 20/09/2005
  2. aki_mi4

    aki_mi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh àh! Lâu rồi em mới vào forum này bằng nick của em.Giờ đây em đã khác xưa rồi anh ạh,khác rất nhiều.Em đã quen cuộc sống một mình.Thật sự bây giờ em ko muốn nghĩ đến những chuyện về tình cảm.Cuộc sống một mình nó cũng ko nặng nề lắm như em đã từng nghĩ.Nếu như đa số thời gian vừa qua trôi qua mà em với anh có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau thì chắc là nó cũng khác thế này rất nhiều.Chắc em đã quen cuộc sống mà phần nhiều thời gian mà ko có anh bên cạnh.Ko phải là em ko nhớ anh nhưng những nỗi nhớ đấy em đã chôn sâu trong tâm trí em rồi.Tất cả mọi việc đối với em là một kỉ niệm đẹp nhưng em cũng ko muốn khơi nó dậy.Hãy để nó ngủ yên anh nhé.Chủ nhật này em lại sang Từ Sơn,sang bên đấy cuộc sống với môi trường mà em thật sự ko thích một tí nào,nhưng đấy là con đường em chọn em phải theo đến cùng thôi.Có những cái mà đôi khi mình phải sống bằng kiểu"bằng mặt mà ko bằng lòng".Em ko thích kiểu sống kiểu đấy nhưng em phải chấp nhận vì đâu phải cái gì cũng theo ý muốn của mình.Em đã bắt đầu biết cười trên những thăng trầm của cuộc sống rồi.Nên anh yên tâm,em sẽ ko yếu đuối và buồn đâu.Em ko còn thời gian để mà buồn vì những thời gian đấy có ích hơn khi làm việc khác.Lần này lên đấy em phải cố gắng hơn nữa vì em đã nghỉ tập 1 tháng rồi,1 tháng tụi nó đã vượt qua em rất nhiều rồi.Em sắp đến đích rồi nên em ko muốn bỏ cuộc.Thôi đến giờ em phải về rồi.Anh khỏi ốm nhanh nhanh nhé.Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn.Cố gắng học tốt nhé.Cảm ơn anh vì tất cả.
  3. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, sao mọi việc đối với em dễ dàng quá. Tình yêu qua đi như một ngọn gió, chỉ để lại trong em kỉ niệm. Đối với anh thì em là tất cả. Anh sẽ ko dễ dàng bỏ qua tình yêu này. Anh sẽ chẳng là gì đâu nếu ko có em trong cuộc đời. Bây giờ anh ko ép buộc em mà. Em hãy cứ để tâm hồn thanh thản. đừng nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Em hãy làm tốt những gì em đang làm để đạt được mục tiêu của em. Em hãy sống tốt để mẹ ko phải lo về em nữa, và mẹ sẽ vui và tự hào về em. Anh cũng sẽ cố gắng học tốt để sẽ đạt được mục tiêu của anh. Em biết đấy, anh chỉ có 1 mục tiêu duy nhất. Đó là bằng mọi cách anh sẽ lấy lại em. Anh ko để mất em đâu. Tất cả những việc anh đã, đang và sẽ lam đều là cho em, cho mục đích là em sẽ quay về bên anh. Chắc em ko thể biết được em có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với anh nhỉ? Đối với thế giới này em có thể chỉ là 1 người. Nhưng đối với anh, em là cả thế giới. Giờ đây anh nhớ em nhiều lắm. Em là tình yêu tuyệt vời nhất của anh. Anh hy vọng trong tương lai vẫn là như thế. Anh nhớ em từng giờ, từng phút, từng ngày.... Nỗi nhớ cứ nhiều dần thế đấy. Và tình yêu của anh dành cho em thì ko bao giờ phai nhạt. Anh đang cố gắng quen đi nỗi buồn khi em ra đi. Anh đã cạn nược mắt rồi, trái tim đã ko còn nguyên vẹn nữa, đã vỡ thành ngàn mảnh rồi. Em thông cảm nhé, nhiều lúc anh ko thể trốn tránh được, anh vẫn nói những lời yêu thươn, vì anh còn yêu em quá nhiều. Những kỉ niệm của tụi mình ko cho anh ra đi. Anh ko muốn ra đi, ko muốn buông xuôi mọi thứ, vì em là tất cả. Nếu em quay về bên anh, anh sẽ ôm em chặt hơn xưa, gần hơn xưa, sẽ ko có ngọn lửa nào lớn bằng ngọn lửa tình yêu của anh dành cho em. Tại sao yêu nhau nhiều đến vậy mà phải chia tay. Sau này đã tự lập được, anh vẫn đến với em được mà. "Chuyện tình mình ngày nào xa xưa, nay đã trở thành giọt buồn trong mưa. Chuyện tình mình ngày nào biết nhớ, biết yêu là con tim phải chờ mong. CHuyện tình mình một lần trao nhau, nụ hôn say đắm thiết tha bờ môi. Và ta mong những phút giây sẽ ko nhạt phai. Giờ thì còn một mình cất bước trên những con đường lạnh lùng mưa rơi. Từng giọt chìm vào hồn buốt giá nỗi đau triền miên, nhớ thương cuồng điên. Chuyện tình mình giờ còn gì tiếc nuối, nhịp yêu ngây ngất lả lơi vòng tay? Ngươi yêu ơi, khóc cho quên đời nhau sao em? Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi gia buốt tâm hồn. Chuyện tình còn đau, cô đơn chơi vơi ta khóc nhau. Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu? Đời âm thầm khóc sao vơi dư âm ngàn năm vẫn còn. Từng tiếng sóng vi vu qua hồn, gọi réo tên nhau ôi niềm đau. Ngàn kiếp đời vẫn ko phai chuyện ngày xưa đó. ANH VẪN YÊU EM NHIỀU LẮM.
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em làm sao thế này....tại sao em lại khóc khi đọc những tâm sự của người ta....
    Vậy là cũng đã 5tháng chúng mình xa nhau rồi...vậy mà...
    Sao mùa thu này buồn vậy nhỉ,phải chăng vì ko còn anh ở bên em,để em được ấm áp trong vòng tay của anh,để em được ôm anh thật chặt qua những con đường đầy lá vàng rơi....Anh xa em rồi,1 chút gió nhẹ của mùa thu cũng làm em rùng mình,cảm thấy trái tim sao lạnh quá,thời gian như đùa giỡn 1ngày ôi sao dài quá,vô vị quá....
    Em biết tình yêu của anh đối với em ko đủ lớn để vượt qua....hay là tại anh ko muốn thế....Em cũng muốn trách anh,muốn giận anh rồi cả hận anh nữa nhưng rồi sẽ ra sao,sẽ được gì hay chỉ làm cho những kỉ niệm đẹp trở thành giả dối.....Em biết điều đó nên em chấp nhận để anh rời xa em dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ tình yêu ấy phai nhạt đâu.............
    Nhưng điều làm em ko hối hận là em biết chắc rằng anh đã yêu em...1 tình yêu rất thật...ko lừa dối,ko đùa giỡn.Vậy thôi,cũng là đủ lắm rồi để em hi sinh tình yêu của mình.......Có trách,cũng chỉ trách ông trời tại sao anh ko phải sinh ra trong 1 gia đình khác,nhẹ nhàng thôi,êm đềm thôi....đâu phải 1 đống tơ vò như vậy.......1người đã là quá đủ,đây lại là từ cháu đến cô,từ cô đến mẹ,tất tần tật đều như 1 cái xã hội thu nhỏ,hay có,dở có,tục tĩu cũng có............Em ko phê phán điều gì cả,bởi quyền đấy đâu có thuộc về em,nhưng sự thật thì luôn là sự thật...muốn dấu cái kim nhưng sao kim nhọn quá vậy,phải thế ko anh????????????Đừng giận em nhé,khi em vẫn luôn như vậy...thẳng quá,thật quá.....dễ mất lòng người nghe........
    Rồi thì mùa thu cũng qua thôi,và anh rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới...em cũng phải tự đi trong cuộc đời vô vị này,mà ko có anh ở bên............Nhưng mùa thu này sao dài quá vậy hả anh?????????
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Why are you breaking my heart? Em à, anh đã biết chuyện của em rồi. Tại sao em lại lừa dối anh? Đến bây giờ em vẫn còn lừa dối anh. Ly do chúng mình chia tay giờ đây anh chắc ko phải vì chuyện gia đình. Nếu có thì chỉ là 1 chút thôi. Lý do chính là em đã có người khác rồi. Sao em ko nói thẳng với anh, để bây giờ anh tự tìm ra thì nó còn đau hơn nhiều. Em chia tay anh, anh đau 1 lần, em lừa dối anh, anh đau 10 lần. Tại sao? Tình yêu của anh ko đủ đối với em sao. Em còn viết cho người ta là "tình yêu này chỉ dành riêng cho anh"..... Em có biết anh đau lắm ko? Em làm anh đau quá rồi, anh ko muốn viết nữa. THERE IS NO EXCUSES BABY, YOU ARE BREAKING MY HEART AGAIN.
  6. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ có một tháng thôi mà cũng chẳng thể qua được. Anh à, em tin là anh vẫn còn tình cảm mà. Cuối cùng mọi thứ lại đúng chỉ là một giấc mơ sao? Còn một tuần thôi, một tuần thôi em sẽ sống theo những gì trái tim mách bảo mà bỏ qua lý trí. Anh bảo yêu cũng cần có chút lý trí, làm thế nào để luôn giữ được những kỉ niệm đẹp về nhau. Con gái nên lấy người yêu mình. Có lẽ anh đúng, nhưng em đã mong anh sẽ yêu em. Thời gian đã qua đi không thể trở lại?không thể thời gian không quay lại vậy mà sao anh vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ nhiều quá vậy? Có lẽ em nên thay đổi, có lẽ anh và em giống nhau ở điểm này nhất hay sao? Tôn thờ và chỉ cảm thấy hạnh phúc với cái cũ. mọi thứ đã qua rồi, quá khứ rồi mà sao vẫn chẳng thể quên để bắt đầu một tình yêu mới. Em ko muốn mình còn vẩn vơ và em cho mình một tuần này để sống với tình yêu ấy để rồi sẽ lại chôn chặt nó dưới đáy lòng như em đã từng làm được thế. Giá như anh có người mới, giá như anh đang hạnh phúc với một ai đó, giá như em đã có ai đó của riêng mình thì ngày đó có gặp lại cũng chỉ thế thôi phải không anh? Lúc đó ta sẽ chỉ là những người bạn, nhứng người bạn không hơn. Nhiều khi nghĩ thế nào là yêu? Hợp đồng tình yêu, có ai lại có cái hợp đồng như chúng ta không anh nhỉ? Chắc là không? NHưng có trong một tháng thôi mà anh cũng không thể, anh đã không thể nghĩ đến em nhiều hơn một chút. Buồn, thất vọng nhưng vẫn muốn làm điều gì đó thay đổi bởi em vẫn tin mình đã là một góc trong trái tim anh. Sao anh lại cứ phủ nhận? sao anh lại so sánh mọi thứ với tình yêu ban đầu ấy? khó lắm mọi thứ chỉ là kỉ niệm và sẽ chẳng bao giờ quay lại? Anh đã cố gắng rồi và anh hiểu cảm giác lúc này của em đúng không? Nhưng anh không thể bởi anh là một người tốt. Cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi và có lẽ em nên thay đổi anh nhỉ? Một tuần nữa thôi, sẽ không nhắn tin không nhõng nhẽo, không gì cả anh nhỉ? Mọi thứ lại trở về như cũ, lại bình lặng lại bình yên như xưa. Một giọt nước vẫn chỉ là một giọt nước, rơi xuống làm cho mặt hồ lăn tăn rung động nhưng rồi lại bình yên như chưa từng có giọt nước ấy. Đã chẳng thể trở thành một dòng sông anh nhỉ? Đã chẳng thể trở thành một điều gì là mãi mãi. Buồn lúc này còn hơn để mệt mỏi mãi mai sau phải không anh? Chia tay một lần nữa. Em vẫn nhớ anh ạ, ấm áp, môi cười ánh mắt của anh. Nhớ quá đi. vậy mà thôi, chia tay vẫn là chia tay mà. Giấc mơ đã qua rồi.
    mấy hôm rồi, nhắn tin cho anh nhiều mà anh chẳng chút hồi âm. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng kiên quyết như thế. Thôi thì cái gì đến sẽ đến.
  7. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh ko giận được em. Hôm qua đọc thấy những dòng em viết cho người khác anh giận lắm. Anh cực kì đau đớn. Muốn gọi cho em ngay nhưng chưa chắc chắn. Hôm nay đọc bài trên ttvnonline rồi thì anh mới chắc nên anh gọi điện cho em. Anh nghĩ gọi cho em anh sẽ mắng em va giận em lắm. Nhưng chẳng hiểu sao nghe giọng nói của em anh lai chẳng thể nào giận được. Anh lại nghe em giải thích. Trước khi gọi điện cho em, anh định là sẽ ko cho em giải thích. Nhưng lúc nghe giọng của em thì anh lại thấy yêu em và muốn nghe em giải thích để anh ko nghi ngờ, để anh ko giận được em nữa. Kì lạ quá phải ko em? Sự thật là anh yêu em quá nhiều. Chuyện gì xảy ra thì anh cũng vẫn rất yêu em. Điều đó ko thể khác được, và anh ko tự lừa dối mình, anh ko giấu được cảm xúc. Anh luôn muốn quan tâm đến em và ở bên cạnh em. Em ơi, tình yêu của anh cho em quá lớn, em có biết ko?.......... Chiều nay lên Từ Sơn cẩn thận nhé em. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và cố gắng tập nhé. Anh luôn ở bên cạnh em.
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To em gái của chị: Chị biết đây là quãng thời gian rất khó khăn của em, khi em phải đối mặt với việc chia ly lần đầu tiên, khi mà đứa bạn thân nhất của em sắp đi du học. Chị cũng có thể hiểu đuợc phần nào tâm trạng của em, vì thằng bạn thân nhất của chị đã từng đi, người yêu (bây giờ là cũ rồi) của chị cũng đã từng đi du học rồi mà. Và còn rất nhiều người bạn của chị đã đi rồi. Chị làm ra vẻ ko quan tâm gì đến chuyện của em, nhưng thực ra chị rất quan tâm và lo lắng cho em, chỉ có điều chị ko biết phải biểu đạt điều đó như thế nào. Chị em mình chỉ suốt ngày chành choẹ nhau, đôi khi có nói chuyện theo kiểu tâm sự, nhưng cũng chỉ là những câu chuyện bâng quơ ko ra đầu ra đũa. Với lại chị cũng biết những lúc buồn người mình cần là bạn bè chứ ko phải là người trong gia đình, dù rằng người trong gia đình thì lúc nào cũng sẵn sàng giang tay với mình. Đó chỉ là 1 chốn bình yên để mỗi khi nghĩ đến mình thấy lòng mình thanh thản hơn, chư ko phải là nơi mình có thể trút bầu tâm sự. CHị cũng đã trải qua tuổi của em, lứa tuổi rất ẩm ương, người lớn ko ra người lớn nhưng cũng ko còn trẻ con nữa rồi, lứa tuổi thoắt vui thoắt buồn, và đã biết giận hờn nhau chứ ko còn vô tư như trước nữa. CHị ko biết mình phải chia sẻ với em như thế nào, vì chị ko làm đuwọc 1 người chị đủ tốt để khi cần em có thể chia sẻ và tâm sự. Trong mắt em chị cũng trẻ con lắm đúng ko, chị ko hiểu được chuyện của em đúng ko. Có lẽ cuộc sống đã khiến người ta chai sạn, để chị ko còn mấy cảm giác với những chuyện chia ly như thế nữa rồi. Với chị bây giờ chuyện đấy nhẹ nhàng lắm, rồi em cũng sẽ như chị thôi, sẽ ko còn quá đau buồn vì những chuyện như thế này nữa, vì đã quá quen với nó, và cũng vì cuộc đời còn nhiều điều khiến mình phiền muộn hơn nhiếu. NHưng bây giờ em còn quá trẻ, chị biết chị nói như thế em sẽ cho rằng chị chẳng hiểu gì cả, sao chị có thể nói lạnh lùng như thế đúng ko. Nhiều lúc chị thấy em suy nghĩ còn ngây thơ và đơn giản quá, biết chắc em sẽ phải đau khổ rất nhiều vì những suy nghĩ đó, biết chắc cuộc đời đen tối lắm chứ ko màu hồng như em nghĩ đâu, rồi em sẽ thất vọng và đau khổ nhiều, nhưng cứ thấy sự ngây thơ của em, chị lại ko nỡ phá vỡ. Thôi cứ để em mộng mơ khi còn mộng mơ được, cú để em vô tư khi còn vô tư được. Trước kia chị cũng như thế mà, cũng mộng mơ bay bổng lắm, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thất phũ phàng của cuộc sống thôi. NHưng bây giờ em sẽ khác, em sẽ ko phải 1 mình dối mặt với những chuyện đó nữa đâu. Em sẽ luôn có chị ở bên cạnh em, mặc dù em ko biết đâu. Chị biết khi gặp chuyện em sẽ tìm niềm an ủi nơi bạn bè chứ ko phải là chị, nhưng chị sẽ vẫn luôn theo dõi em để có thể giúp đỡ em khi em cần. Có những lúc chị thấy ghét em lắm, chị nói thật đấy. NHưng giờ đây, khi thấy em đang buồn, chị thấy thương em lắm (chị sẽ chẳng bao giờ nói với em câu này đâu, nghe cứ chuôic chuối thế nào ý). Chị có cảm giác như gặp lại mình ngày xưa, ngây thơ, quá nhiều tình cảm, dễ xúc động. Em hãy cố lên nhé, chị mong em sẽ mau chóng vượt qua được khó khăn này
  9. CHIPSAKURA

    CHIPSAKURA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao dạo này cứ đến tối là em lại thấy nhớ anh đến thế. hứa với em đi, rằng anh sẽ mãi mãi ở bên em. yêu anh rất nhiều...
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay thời tiết bị ảnh hưởng tù cơn bão nên mưa nhiều quá !Lúc này anh và em không thể gặp nhau -không thể liên lạc,không biết em thế nào? em đi học gặp mưa thế này anh lo quá ,giá như anh có thể ở bên em lúc này để ngày ngày đưa em đi học như trước đây !để luôn được thấy đôi môi em cười ,để được ôm em vào lòng và nói : anh yêu em nhiều lắm Zin của anh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này