1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Được sea_wave sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 09/10/2005
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à, anh nhớ em nhiều lắm. Vậy là em đã quay lại rồi. Em có biết anh vui đến thế nào ko? Đừng bao giờ làm vỡ trái tim anh nữa nhé, em yêu. Hôm qua chat với em vui lắm. Anh nhớ em nhiều vô cùng. Nhìn thấy webcam của em, anh chỉ muốn chạy lại để ôm em vào lòng, để đặt lên đôi môi em nụ hôn say đắm như ngày nào. Anh yêu em nhiều lắm, cưng yêu của anh ạ. XXX
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng M và T nhé. Sự chân thành và chung thuỷ trong tình yêu của M có thể mang lại cho 2 người nhiều hạnh phúc lắm. Đừng ngại bất cứ khó khăn gì trước khi với tới hạnh phúc nhé. Happy together
  4. Pls_forgive_me

    Pls_forgive_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay,lại thêm 1 đêm em không ngủ được.Và lại giống như mọi khi,mất ngủ là em lại nhớ đến anh.Anh ạ,anh đã làm em thật buồn.Em biết anh không cố ý nhưng thật lạ,anh luôn làm em buồn.Em đã từng nói với mình sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa,nhưng không hiểu sao bất cứ điều gì anh nói cũng làm em rơi nước mắt.Em cũng không biết sao lại thế,em không muốn mình khóc vì anh nữa đâu nhưng nước mắt em lại cứ trào ra.
    Anh có biết hôm qua anh đã khiến em buồn thế nào không?Chẳng lẽ em lại không bằng 1 người bạn của anh?Cho dù chúng ta đã không là gì của nhau nhưng em tin em vẫn ở trong tim anh.Chẳng lẽ em lầm?Chẳng lẽ em không hiểu anh đến mức như vậy sao?
    Mặc dù em và anh đã chia tay và em luôn mong anh tìm thấy người con gái của đời anh.Nhưng anh ạ,không hiểu sao khi nghĩ :với anh,em chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Em đau lắm,nước mắt em cứ trào ra.Em đã tự nhủ sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với anh nữa,sẽ không tha thứ cho anh đâu.Nhưng em thật sự không biết mình có làm được không
    Không biết gờ này anh đang làm gì?Đang online hay đã đi ngủ rồi?Chắc anh không bao giờ biết rằng những dòng này là em viết cho anh,anh nhỉ?
    Thôi,dù thế nào đi nữa,mai cũng là 1 ngày mới.Chúng ta đã chẳng thể đến với nhau thì hãy quên nhau đi.Em nhất định sẽ không nhớ đến anh,không buồn vì anh,không khóc vì anh nữa đâu.Nhất định.
    CỐ LÊN CHIAKI!
  5. cobehaykhoc

    cobehaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song la mot chuoi nhung ngay thang kho khan. Va em da lua chon di tren con duong co anh ben canh. Em se co gang het suc minh vi nhung gi minh da chon.Em se khong bao gio an han hay hoi tiec boi mot dieu don gian rang em rat yeu anh.Va em cung biet rang anh cung rat yeu em.
  6. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay mình đi chơi vui nhỉ, em vui lắm. Mà ko chỉ hôm nay, dạo này hầu như mình đều vui cả, cũng có luc cãi nhau, nhưng chỉ 1 tí thôi anh nhỉ. Em biết là anh đã cố gắng rất nhiều. Anh biết tính em hay dở hơi, hay ngang bướng, hay cãi giả anh, nhưng mà anh đều chiều em, đều nhịn em, ko thèm chấp em nữa. Em cũng hiểu điều đấy mà, anh đang cố để bọn mình có thể vui vẻ với nhau. Tại em cứ hay than thở là mình hay cãi nhau, anh hay chọc tức em mà. Em xin lỗi vì những gì em đã đối xử với anh nhe. Có những lúc em biết mình quá đáng lắm, nhưng xứ tức lên em lại ko làm chủ được mình, lại chửi om lên cho sướng mồm, để rồi sau đó nghĩ lại thấy mình thật ngang ngươịc. Nhưng lúc đấy anh thường chẳng nói gì cả, anh cứ để kệ em tức chán đi, rồi anh mới nói, em vẫn cãi lại anh nhưng em biết mình sai rồi mà. Em biết rồi đây mình sẽ phải đối diện với khó khăn rất lớn. Em cũng ko còn trẻ con để quá hi vọng vào những điều kỳ diệu, chuyện cũ đã dạy cho em rất nhiều, mà quan trọng nhất là phải thực tế, ko thể mộng mơ. Thế cho nên em cũng ko dám tin chuyện của mình sẽ đi được đến kết thúc tốt đẹp, mặc dù em rất hi vọng được như thế. EM cũng mệt mỏi chuyện TY rồi, ko muốn lại phải bắt đầu lần nữa. Nhưng cuộc sống cũng khó nói trước lắm, và em cũng ko phải là 1 người vĩ đại có thể vượt qua những ham muốn tầm thường của con người. Em cũng đã nói với anh chuyện đấy rồi đúng ko, mình có thể thẳng thắn với nhau được tất cả em rất vui. Chuyện tương lai ko biết thế nào, nhưng em muốn nói với anh rằng hiện tại bây giờ em rất hạnh phúc, và em thực sự muốn hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Mặc dù em suốt ngày chê bai anh, nhưng em biết anh là người rất tuyêt, chỉ có 1 yếu điểm duy nhất, mặc dù đấy ko phải là lỗi của anh, nhưng anh vẫn phải cố vượt qua được nó. Vì em anh hãy cố lên nhé, em rất muốn anh có thể vượt qua được cưar ải khó khăn đó để mình có thể được bên nhau. Dù rằng điều đó là rất khó, em tin là anh làm được, chỉ ko biết em có chờ kịp đến ngày đó hay ko thôi. Nếu ko chờ được em cũng sẽ cảm thấy rất nuối tiếc đấy. Anh đã từng hỏi em nếu chẳng may mình chia tay nhau em sẽ nhớ nhất điều gì, em đã ko trảlời anh được, va anh đã nghĩ rằng em chẳng nhớ gì về anh cả. Ko phải thế đau, em nhớ rất nhiều anh ạ. Thời gian trôi qua cảm giác về anh càng rõ ràng trong em. Sinh nhật sắp tới em sẽ giới thiệu anh với bố mẹ em, vì em muốn anh chính thức là Ny em, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng muốn làm tất cả những gì có thể với anh, để anh cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Em mong sao mình có thể vượt qua được khó khăn này. ANh hãy vì em mà cố lên anh nhé, đừng bỏ cuộc mà. Em biết anh yêu em rất nhiều, và anh đang rất cố gắng, mặc dù kết quả chưa biết ra sao vì cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì, nhất là trong xã hội đầy rẫy bất công này, nhưng em cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi anh ạ. Lẽ ra em phải buông anh ra, để anh có thể tìm được 1 người con gái khác tốt hơn em chứ ko ích kỉ chỉ nghĩ đến mình như em, nhưng đúng là em quá ích kỉ, em ko muốn buông anh ra đâu, em sẽ ko buông anh ra cho đến khi nào em ko giữ được anh nữa thì thôi. Em ích kỉ quá phải ko anh, chính anh cũng nói thế, nhưng anh vẫn chấp nhận phải ko anh, vì mình yêu nhau mà
  7. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xa Một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài thêm mãi
    Câu thơ xuống dòng buồn nghiêng dấu nặng.
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy....
  8. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn.............................. Em đã HP, mừng cho em.
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    anh wildman1979 ơi ơi ơi ơi ơi ,
    EM YÊU ANH ​
  10. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 đứa còn "đong đưa", do thám nhau ...
    Nghĩ lại vẫn thấy hay hay buồn cười anh nhỉ?
    Những lần ánh mắt giao nhau biết nói,
    Em "lườm" anh một fát trước khiến anh về "chăm lo" trồng dưa bở ...
    German market, ánh mắt lo lắng cùng gói khăn giấy của anh khi thấy em sụt sịt đã khiến em rung rinh...
    Lần đi tàu từ LD về Br, em kiêu ko thèm làm "tháp nghiêng", ai bảo anh ko tinh í một tí cơ ...
    Cả 1 đêm đi bộ hết 1 nửa sông Thames, chả biết nói những chuyện gì, chỉ biết là vừa đi vừa nói. Suốt từ 11h đêm đến 5h sáng,amen.
    Sau lần đấy về gót đôi giày yêu quí của em coi như vứt, hic, chân như không còn là chân mình nữa, hix, và trái tin em hình như cũng thuộc về ai đó mất rồi ...
    Lần đi xem fim đầu tiên, anh cứ loay hoay với đôi bàn tay ra mồ hôi (eo ơi, í đồ đen tối nhé), đâu biết rằng kẻ ngồi cạnh cũng đang "đen tối" : sao k chịu ... nắm tay người ta đi, chẳng nhẽ mình lại ... nắm trước
    2 đứa ngồi dưới tháp nước, chả biết fải nói gì... Anh đòi "mượn" tay em
    Khi ngón tay anh viết lên tay em 3 chứ BWM, ánh mắt anh đã nói lên tất cả, em hiểu mình đã yêu và được yêu
    Cái nắm tay chặt và ấm áp, lúc đó em tin rằng mình đã tìm được The One.
    Đó là 1 năm về trước ...
    Sắp đến ngày kỉ niệm rồi,
    Nhanh quá anh nhỉ ?
    Em nghĩ lại từng ngày bên anh mà thấy mình may mắn và hạnh fúc
    1 năm chưa fải là dài
    Bao nhiêu chuyện xảy ra, niềm vui, nỗi đau, nước mắt ...
    Hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn
    Mấy hôm nay em ốm, anh kêu xót
    Bắt ăn rồi uống thuốc (eo ơi cái viên xủi, lờ lợ chua ko ra chua, ngọt ko ra ngọt ...). Hôm qua mưa to gió lớn còn fi xuống China town mua vịt quay, hic, cảm động thế
    Thấy yêu và thương anh vô cùng ...
    Chồng béo à, yêu anh !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này