1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi. Vậy mà đã một tuần trôi qua rồi. Nhanh quá thể. Một tuần qua, mỗi ngày anh đều cố để không phải nghĩ đến em, bất cứ lúc nào, trước khi anh đi ngủ hay mỗi sớm mai thức dậy. Điều ấy thật khó, anh cảm thấy mệt mỏi và buồn lắm Nhóc ạ. Anh ít nghe Trịnh hơn, bật Rock thật to mỗi khi chiều về để chìm sâu vào những âm điệu ấy, để cảm thấy mình mạnh mẽ hơn chứ không phải đang trôi đi trước đời này. Cũng tụ tập bạn bè nhiều hơn để đêm về lại cố gắng cho những lo toan của ngày mai.
    Những ngày bất tận. Anh quả thực trống rỗng lắm. Nhưng anh cũng chỉ biết tâm sự như vậy thôi. Mong Nhóc đừng đọc được những dòng này. Đừng lo cho anh Nhóc nhé. Anh sẽ không sao mà. Nhóc hãy cố gắng lo cho bản thân em, Nhóc nhé. Tất cả những điều chúng ta đang phải chịu đựng chẳng phải để mỗi người có thời gian hoàn thiện bản thân mình thôi hay sao. Giờ chỉ có Nhóc mới giúp được bản thân mình mà thôi. Còn anh, mỗi ngày trôi qua, rồi anh sẽ phải biết kiềm chế tình cảm của mình hơn, bản lĩnh hơn và phải biết cách chấp nhận một cuộc sống không có em trong đó, có thể là tạm thời mà cũng có thể là vĩnh viễn. Biết chấp nhận, đó cũng là một phần của cuộc sống mà, phải không em.
    Nhóc ơi, đài vừa báo trời sẽ lạnh hơn trong mấy ngày tới. Nhóc hãy giữ gìn sức khoẻ em nhé. Nhất là sáng dậy, hãy chú ý giữ gìn cái cổ họng. Em là chủ quan với sức khoẻ lắm đấy, nghe không.
  2. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em vẫn chăng thể quên.
    Anh , em tưởng quên là dễ lắm.
    Em cứ nghĩ xa anh là quên hẳn.
    Nhưng lúc buồn em lại nhớ đến anh.
    Anh là gì đó rất mong manh.
    Có thể quên những lúc em hạnh phúc.
    Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc.
    Những lúc buồn em lại nhớ đến anh
  3. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ta trở thành lẩn thẩn
    Đợn mây chiều cũng khiến dạ bâng khuâng
    Trôi hết đi hỡi nỗi niềm u uẩn
    Ta từ nay rũ sạch hồng trần
    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/10/2005
  4. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài viết của Coldwinds
    Vậy có phải là tình yêu không nhỉ???? Phải chăng đối với tôi em cũng thế. Không, chắc không phải vậy đâu.
  5. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vậy có phải là tình yêu không nhỉ???? Phải chăng đối với tôi em cũng thế. Không, chắc không phải vậy đâu.
    Không đâu, đó là một tình yêu rất đỗi chân thành và sâu sắc. Bởi vì em đã buồn đau vì anh quá nhiều và không muốn buồn đau thêm nữa. Em muốn quên đi, muốn sao cho đừng nhớ, muốn ghét, muốn không bao giờ phải nghĩ đến anh nữa. Bằng sức mạnh của lý trí, của lòng tự trọng em có thể chôn vùi hình ảnh anh trong học tập, công việc và nhiều những thứ khác. Nhưng "Những Lúc Buồn Em Lại Nhớ Đến Anh"
    Đến bây giờ em vẫn chẳng thể quên.
    Anh_ em tưởng quên là dễ lắm.
    Em cứ nghĩ xa anh là quên hẳn.
    Chẳng còn gì để mà nhớ đến nhau.

    Nhưng giờ này anh ở tận nơi đâu?
    Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
    Không thể nói nhó anh từng hơi thở
    Nhưng lúc buồn, em lại chẳng thể quên.

    Anh là gì đó rất mong manh.
    Có thể tan những lúc em hạnh phúc.
    Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc.
    Những lúc buồn, em lại nhớ đến anh.

    [/QUOTE]
  6. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Có vẻ người bạn yêu đã làm bạn tổn thương. Nhưng sự tổn thương ấy có lẽ chỉ là do vô tình hoặc một lý do nào đó. Liệu bạn có thể tha thứ, có thể yêu người ấy một lần nữa không???? Tình yêu tôi nói tới ở đây là tình yêu thực sự, cả lúc vui lẫn lúc buồn, chứ không phải chỉ là những lúc buồn đâu nhé...??????
  7. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu làm gì có sự tha thứ hay không tha thứ, điều quan trọng là người mình yêu có hiểu và tôn trọng mình không?
    Một khi đã không thực sự yêu thì sẽ không thể hiểu nhau và dĩ nhiên là họ làm mình phải đau khổ. Mọi sự tha thứ đều là biện pháp tình thế nhằm cứu vãn một sự sụp đổ đáng tiếc tất yếu sẽ xẩy ra trong tương lai. Nhưng sự thật bao giờ cùng là sự thật. Đã chẳng thể yêu nhau thì níu kéo nhau làm gì cho đau khổ, phải không?
    Chẳng còn nước mắt cho anh nữa đâu.
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại.
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái.
    Từ khi mình xa nhau.


  8. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bao giờ anh có thể hiểu được em ko nhỉ, anh vẫn cứ luôn như vậy, luôn vô tình làm tổn thương em. Mặc dù em biết hoàn toàn do vô tình, nhưng ko hiểu do anh quá vô tâm hay do mình ko có duyên với nhau mà những sự ngẫu nhiên đấy cứ liên tiếp xảy ra. Em ko thể trách anh được, vì anh có lý do chính đáng, nhưng em cũng ko thể chịu đựng mãi những sự vô tình đấy được. Em cũng ko biết nguyên nhân tại đâu nữa, tại anh, tại em hay tại ông trời cứ thích trêu người thử thách con người. Em phải làm sao đây khi anh vẫn cứ như thế chứ. Anh có hiểu ko, em là con gái mà, em cũng thích được quan tâm chiều chuộng, thích được nhõng nhẽo, đôi khi cũng có những ý thích hơi kỳ quặc 1 chút muốn anh làm cho em. NHững cái đó đâu phải là quá đáng gì chứ. Anh vẫn luôn nói em là quan trọng nhất đối với anh, nhưng em ko biết em hơn được cái gì trong cuộc đời anh nữa, gia đình anh thì ko, công việc của anh cũng ko, cả bóng đã cũng ko, thế em là cái gì của anh, em có ý nghĩa như thế nào đối với anh hả anh. Em có giận anh cũng mặc kệ em, em thích thì giận, rồi đến lúc nào hết giận thì tìm anh, chứ anh cũng chẳng bao giờ thèm chủ động gọi điện dỗ anh cả. Đã nhiều lần em quyết tâm ko thèm tìm anh nữa, mặc kệ anh, nhưng lại ko thể bỏ mặc anh được, mà em cũng cố gắng để cho mọi chuyện ko quá căng thẳng, nên lại bỏ qua cho anh. Hay thật đấy, anh có biết với NY cũ của em, ko bao giờ em phải chủ động làm lành ko, em chỉ cần hơi giận là anh ý đã dỗ em ngay, cho đến khi nào em hết giận thì thôi. Em ko phải muốn so sánh hay gì cả, em chỉ cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Em cũng ko biết vì lý do gì em ko thể chia tay anh được. Có lẽ vì em đã quá mệt mỏi rồi nên chỉ muốn dừng chân, ko muốn tiếp tục tìm kiếm nữa, nên lúc nào em cũng cố gắng, cũng vun đắp cho chuyện của mình. Nhưng sức chịu đựng của ai cũng chỉ có giới hạn thôi anh ạ. Dù là anh chỉ vô tình thôi, nhưng em đã bị tổn thương quá nhiều và cũng phải khóc vì anh quá nhiều rồi anh ạ. Em cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ mình ko có duyên với nhau, cố gắng thêm cũng chỉ làm cho nhau thêm mệt mỏi thôi. MÌnh vừa mới cãi nhau xong, anh cũng đã thản nhiên đi đá bóng như ko có chuyện gì xảy ra. Hay đối với anh chuyện em giận cũng chẳng là gì, em tự giận rồi cũng tự hết, anh chẳng cần phải làm gì cả. Em đâu có biết, đến lúc em nhắn tin bảo anh là mình chia tay thì bạn anh mới nhắn lại bảo em là anh đi đá bóng để điện thoai ở nhà. Em biết rồi anh cũng lại giải thích thế á, anh ko biết, rồi mọi chuyện lại trôi qua như bao lần khác mà thôi. Có lẽ đúng là em chẳng là gì với anh cả, hay chỉ là người chăm lo cho anh mà thôi. Em mệt mỏi lắm rồi. Dừng lại ở đây có lẽ tốt hơn anh ạ
  9. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ và lòng bao dung sẽ làm cho cuộc sống của mỗi con người trở nên dễ chịu hơn rất rất nhiều. Nếu chưa vứt bỏ được tính cố chấp thì cả cuộc đời bạn sẽ không tìm thấy tình yêu. Tình yêu không đến với những người vị kỷ. Hãy nhớ lấy lời tôi hỡi bạn gì ở trên kia, Coldwinds thì phải.
    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 17/10/2005
  10. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dongxuong la Dongxuong con coldwinds la coldwinds. Mình không bao giờ có những lời than vãn và so sánh nhỏ bé như thế. Con người mình yêu và cuộc sống của họ là hai cái khác nhau. Người yêu không có nghĩa là sở hữu hết cuộc đời của họ. Có phải người ta yêu mình là có quyền sở hữu họ đâu.
    Sai lầm lớn nhất của người con gái khi yêu là cứ muốn đưa lên bàn cân giữa mình với gia đình của họ, với những sở thích thói quen của họ. Càng sai lầm hơn khi mình muốn thay đổi họ theo ý mình.
    Bởi vì cổ nhân nói rồi : "giang sơn khó đổi bản tính khó dời" mọi sự thay đổi để cố làm vừa lòng người mình yêu chỉ trong một chừng mực nào đó thôi. Người ta chỉ yêu thực sự khi biết yêu cả những cái tốt lẫn cái xấu. Yêu cả cái xấu theo đứng nghĩa của từ yêu chứ không phải là chấp nhận nó.
    Còn như đem người yêu và tình yêu của họ so sánh với tình yêu gia đình, tình yêu bè bạn, tình yêu với các môn thể thao và các sở thích khác thì vô hình chung bạn đã làm rạn nứt mối quan hệ của mình rồi đây. Bạn biết không???
    Người đàn bà thứ hai.
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con.
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ.
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ.
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi.
    ...............................
    Bài thơ còn rất dài dongxuong có thể tìm đọc để hiểu rằng trong trái tim người đàn ông, mình chỉ là người đàn bà thứ 2 mà thôi. Mà như thế cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Bạn thử đặt vào trường hợp anh ta hỏi bạn : Giữa anh và gia đình em chọn ai?? . Bạn có thấy đó là một câu hỏi hết sức ích kỷ không? Ma mình đoán không lầm thì người bạn yêu là người Nghệ Tĩnh đúng không? Con trai quê mình đa phần là thế cả đấy. Nếu bạn yêu họ thì cố mà hiểu họ chứ đừng cố chấp. Họ không được như con trai miền bắc (dịu dàng, quan tâm và biết chiều chuộng người khác ..) nhưng có thể họ có những điểm mạnh riêng ( .????..vv ) bạn thủ khám phá, tìm hiểu xem, đến bây giờ mình vẫn chưa tìm ra

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này