1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thanks coldwinds rất nhiều vì đã đọc tâm sự và góp ý cho mình. MÌnh cũng hiểu là ko thể so sánh được, như thế là rất khập khiễng. MÌnh cũng đã cố gắng quan tâm đến những điều mà anh ý yêu thích và theo đuổi, nhưng nhiều lúc tức ko chịu nổi ý. Lúc mình cần anh ý thì anh ý cứ ở đâu đâu ý, chẳng ở bên mình gì cả, ai mà chịu được cơ chứ. Nhưng nói thì nói thế thôi, rốt cuộc cũng chẳng thể dứt khoát đuợc. Thực ra chuyện đấy cũng ko là gì so với tình cảm dành cho nhau mà. Nên cứ tức thì nói thế, đến lúc anh ý xin lỗi dỗ dành là lại tha thứ cho anh ý. COn gái là dễ dụ thế đấy. CŨng biết anh ý còn trẻ con ham vui lắm nên cũng chẳng thể trách anh ý được. Mà nghe anh nói cũng tội nghiệp, anh ý bảo chỉ có mỗi 1 thú vui là đá bóng mà cũng bị cấm thì tội cho anh ý quá, thế là thương quá mà bỏ qua cho. Tất nhiên là cũng phải sau 1 thời gian năn nỉ ỉ ôi chán chê rồi, cho mình hành hạ đã đời rồi mới tha thứ cho. Có lẽ coldwinds nói đúng, mình sẽ phải yêu cả những khuyết điểm của anh ý, điều này ai cũng biết nhưng để làm được ko phải dễ. Nhưng có 1 điều coldwinds đoán sai rồi, anh ý là dân Bắc chính gốc, thế mà chẳng có được 1 chút tính tốt nào mà coldwinds gán cho con trai miền Bắc cả (biết quan tâm gì gì đấy, ko hiểu coldwinds lấy kinh nghiệm này từ đâu nhỉ). Thế mà ko hiểu sao mình vẫn cứ yêu chứ, điên thật đấy
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói với em những gì anh đã trải qua khi anh xa em. Anh luôn nghĩ về em khi chúng mình xa nhau. Em luôn ở trong trái tim anh, người yêu dấu ạ. Tình yêu của anh sẽ ko bao giờ thay đổi. Ước gì anh có đôi cánh, anh sẽ bay đến bên em ngay bây giờ, vì anh nhớ em quá, nhớ nhiều lắm ý, em yêu của anh ạ. Chúng mình đã lại về bên nhau rồi. Anh muốn cho em thấy tình yêu của anh là thật lòng từ trái tim anh. Và tất cả tình yêu của anh chỉ đặc biệt dành riêng cho em thôi, mình ạ. Em là cả thế giới của anh, người yêu ơi.
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới em yêu của anh.
    Hôm nay, một ngày thật đặc biệt đối với anh. Ngày này, 2 năm trước, Anh đã có em. Anh cảm thấy cuộc đời anh cũng thay đổi từ đó. 2 năm, không quá dài mà cũng không quá ngắn, thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều, học tập, làm việc. Tình yêu của chúng mình cũng vậy, cũng lớn dần theo năm tháng. Có câu thế này " Cơn gió to sẽ thổi tắt những đốm lửa nhỏ và thổi bùng lên những đốm lửa lớn", anh có thể tự tin nói với em rằng, dù có gió hay không, Tình yêu của anh dành cho em luôn luôn cháy sáng, Tình yêu đó sẽ cháy với nhiên liệu là nhiệt huyết của anh, sự thuỷ chung của anh, ngọn lửa đó sẽ tôi luyện cho tình yêu của chúng mình. Em nhỉ ? Anh yêu em,...Anh yêu em rất nhiều. Trong năm tới anh sẽ tích lũy để cưới em. Đảm bảo cuộc sống cho gia đình trong tương lai của chúng mình và anh sẽ là 1 ông chồng thật tốt của em luôn là nhiệm vụ hàng đầu của anh.
    Yêu em. KissF của anh.
    Được huynhnb8x sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 18/10/2005
  4. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ muộn rồi, em chuẩn bị đi ngủ đây. Nhưng trước khi leo lên giường, em phải nói em cám ơn anh nhiều, nhiều lắm. Cám ơn vì tất cả những gì anh đã và đang làm cho em. Em tin nếu có cuộc thi những người đàn ông mạnh mẽ nhưng si tình, anh sẽ đạt ít nhất là giải nhì. Mà em cũng chẳng thích anh đứng giải nhất đâu, thế này anh đã đủ "khùng" lắm rồi. Có lẽ hết cả cuộc đời, em sẽ chẳng tìm được ai yêu thương, quan tâm,chiều chuộng và hiểu mình như thế. Mong rằng em sẽ không bao giờ đổi thay để khiến anh phải đau khổ. Sao mà lắm lúc em thấy mình thật yếu đuối.Ước gì lúc đó em có thể tự đánh mình!! Vậy mà nghe em nói em khóc, chẳng có mấy người dám tin. Thế có buồn cười không. Chẳng biết không ai hiểu mình là tốt hay không tốt nhỉ
  5. binhngoc

    binhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sap toi ngay 20/10 roi buon that! khong biet anh dang o phuong xa co nhoi toi em khong? Hay anh chi đi thiet ke va xay dung nhung ngoi nha cho mọi nguoi con ngoi nha hanh phuc cua chung ta anh da quen roi.
  6. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng bao giờ giống những gì chúng ta mong đợi. Chẳng biết con người ta sẽ tự lừa dối mình đến bao giờ nữa, cho đến 1 lúc nào đó thật sự mệt mỏi, thì nhận ra đã quá muộn rồi. Mệt mỏi ư, chẳng lẽ sự chịu đựng và hàng loạt dày vò có thể làm con người ta hạnh phúc được sao. Những gì cần thiết cho1 TY, chẳng lẽ lại ko thể duy nghĩ được 1 cách chín chắn hay sao. Cứ thế đi đến hết cuộc đời, rồi có lúc chợt nhìn lại và thấy mình quá ngu ngốc, cam chịu để làm gì, trong khi mình có thể khác, có thể cố gắng để thay đổi. 1 lần vấp ngã có thể làm mình quị được sao, con người mà như vậy ư. Người ta yêu thích 1 CS nhẹ nhàng, nhưng phải HP, chứ ko được cam chịu. Yêu là phải biết hi sinh, phải biết vì nhau, chứ đâu phải chỉ vì 1 vài lí do mà cho rằng NY mình phải chịu đựng. Chẳng lẽ 1 con người chỉ biết sống vì mình như vậy lại đáng để người khác hi sinh hay sao. Có đáng ko. Lớn rồi, phải biết hi sinh để có được 1 CS hạnh phúc chứ, sợ ư, sợ thì sống trên đời để làm gì nữa chứ. Nói vậy thôi, hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em khổ ghê nhỉ, đừng so sánh anh với bất kì ai nhé, ko bằng nổi đâu.............
  8. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã đem anh ra so sánh nhé, chỉ là 1 phút hơi bồng bột tức giận nên ko để ý mình viết gì thôi, còn em chẳng bao giờ có ý định so sánh cả. Mỗi ngwời có một TY khác nhau, cũng như có những điểm mạnh khác nhau mà. Anh ý ko quan tâm đến em được như anh, nhưng anh ý lại làm cho em luôn thấy vui vẻ và thoải mái, ko bao giờ em cảm thấy nặng nề cả. Chẳng có gì gọi là chịu đựng đâu. Dù sao cũng thanks anh nhé. Cũng giống như em và người đấy của anh ý, chắc chắn là người ấy chăm sóc và quan tâm đến anh tốt hơn em nhiều đúng ko, dù sao cũng chúc mừng anh đã thoát khỏi 1 đứa ngang ngạnh và bướng bỉnh như em để tìm được 1 người biết cách chăm sóc và chiều chuộng anh. MỌi chuyện đều tuyệt phải ko anh?
  9. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ anh quá, chắc tại mình đang buồn đây mà
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói chung là sẽ chẳng bao giờ anh so sánh như em cả. Ngưới đó tốt, yêu anh, quan tâm đến anh, nghe lời anh, vậy là đủ rồi. Nhưng thấy em như thế, làm anh cũng mất vui, nhưng đời em là của em rồi, tuỳ em thôi. Cngx chẳng cần cảm ơn anh làm gì, dù sao mình vẫn là bạn mà, quan tâm đến em 1 chút cũng vui rồi. Hạnh phúc ha, vui vẻ ha, anh đã từng nói với em rồi, đừng tự đánh giá thấp con người mình, nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này