1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nữa mà làm gì hả em, để làm gì nữa, anh chỉ muốn em sống tốt cho chính bản thân em thôi, cái gì đúng cái gì sai, anh nghĩ rằng em đủ sức tự phan định, em đã từng biết miệng thế gian ác thế nào rồi đó, có ai có thể hiểu chuyện của mình hơn mình được đâu. Đừng nghe người ta nói, hãy là chính mình, để sau nay fsẽ ko bao giờ ân hận vì quyết định của mình cả. Anh cũng vẫn nhớ về em, vẫn mơ về em, thật sự là dù thế nào cũng chẳng quên em đi được, nhưng anh biết, sẽ chẳng còn đường nào cho anh và em đi cạnh nhau nữa đâu, xa lắm rồi, hãy cố gắng mà lo cho bản thân mình thôi, quá khứ đã qua từ lâu rồi, anh chỉ muốn em biết rằng, em là 1 người con gái đặc biệt, hơn nhiều người khác, có điều em chưa tự nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Anh nghĩ, sau chuyện chúng mình xảy ra vừa qua, em sẽ thấy ra nhiều diều, nhưng thật sự anh cũng hơi thất vọng về em đó. Hi vong em se co TG ma thinh thoang len day lien lac voi anh, da la 1 vet dau trong linh hon thi se chang bao gio quen noi dau. 1 nam cho anh va em se chang la gi, nhung anh biet em cung se chang bao gio quen anh, dung ko.
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    anh ko hieu van the la sao ? la that hen ? hom nay anh ko he hen em , anh chi noi la qua do de noi la mai anh cung ve CP nhung vi ko den duoc nen goi dien noi la ko den , chu anh ko he hen den em choi , neu co den anh cung chi den 5p thoi .
    that su anh ko quen that hen , rat han che , nhung co doi khi khong the tranh duoc , va nhung lan nhu vay anh deu goi dien , ke ca voi em hay voi nguoi khac .
    ban be anh ai cung hieu anh la nguoi the nao
    doi voi em , da co luc anh yeu boi cai tinh tre con , nhung roi co luc anh lai dat cau hoi la lieu em co tre con nhu vay ?
    va cuoi cung , dieu do chang quan trong voi anh , anh da dam noi thang ra la anh yeu em mac du biet em chang he yeu anh , tham chi em ko thich anh nhung em van noi em quy anh va coi anh la anh trai ( anh biet dieu do ) anh ko hieu nua , nhung neu thuc su ko hieu nhau nhu the thi rat tiec
    anh chang he mem yeu chut nao , anh trai qua nhieu roi nen chuyen nay voi anh ko qua to tat dau , chi tiec la em ngay cang ko hieu anh , hoac co the anh da lam em o hieu anh , du sao di nua van rat tiec , tiec la ko lam nguoi yeu cung chang the lam ban than vi khong hieu nhau
    hy vong se co 1 luc nao do anh e minh se hieu nhau hon , con anh van se la the thoi , mi man hon thi chac chan roi , con nguoi se phai hoan thien minh .
    cung chuc em hanh phuc , nhung dung bao gio hy vong vao dieu ao tuong em a , anh chao em !
  3. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn thế này anh lại nhớ về em. Hạnh phúc đấy, vui vẻ đấy nhưng cái dĩ vãng đáng buồn kia vẫn luôn hiện về những lúc anh buồn. Đã lại 1 lần nữa, mình để tuột mất nhau, ko quá nặng nề, ko quá mất mát, nhưng lại càng làm cho nỗi buồn của chúng mình tăng lên gấp bội. Đúng, anh ko còn yêu em nữa, anh đã yêu người khác, nhưng anh vẫn cứ nhớ về em, tại sao lại như thế. Lần gặp nhau vừa rồi đã làm anh chợt nhận ra điều đó, anh cứ tưởng rằng, TY anh vẫn còn dành cho em, nhưng nó đã qua, nó đã qua nhẹ nhàng đến nỗi, anh ko kịp nhận ra, cho đến tận bây giờ. Anh hiểu em đã khổ thế nào, đã đau thế nào, khi anh lại lần thứ 2 ra đi trong tầm tay em. Quá đỗi sai lầm phải ko em, sai lầm khi đã yêu anh đên như vậy phải ko. Anh ko ân hận, anh cũng chẳng tiếc nuối, nhưng anh tôn trọng quá khứ và kỉ niệm. Người ấy bên cạnh anh cũng vẫn tôn trọng quá khứ của anh, có hờn giận, có ghen tuông, nhưng tôn trọng thi vẫn là tôn trọng. Em đã sống trong TY của anh rồi, em hiểu đúng ko.
    GIá như chúng moình có thể làm bạn như những ngày đầu mới quen, vui vè thật. Bây giờ anh chẳng thể tìm được 1 người bạn nào như thế cả, vô tư, vui vẻ, va dễ thwưong nữa. Thôi, nhắc lại quá khứ để vui trong giây lát rồi lại buồn thì để làm gì chứ.
  4. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lại một ngày không anh... Em phải tập để quen với điều ấy. Dù sao anh cũng bận rộn, đâu phải rảng rang đi chơi mà em có thể buồn anh được. Em yêu anh lắm. Mong rằng anh sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được ước mong của hai chúng mình. Em cũng vậy, nhất định sẽ không để thua anh dễ dàng đâu. Thời gian thực sự là thứ duy nhất khiến con người ta thay đổi phải không?
  5. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá anh ạ, nỗi nhớ về anh càng ngày càng hiện rõ theo thời gian, nó ko nồng nhiệt cháy bỏng như TY đầu của em, nhưng nó cứ đến với em từng ngày từng ngày một. Đã từng có lúc em nghi ngờ và hết hi vọng vào TY của chúng mình, nhưng giờ đây em lại cảm thấy sợ, thực sự cảm thấy sợ khi nghĩ đến chuyện mất anh. Anh ơi em biết phải làm sao đây, liệu mình có thể vượt qua được tất cả để ở bên nhau ko. Me đã bảo em đã từng vấp ngã 1 lần rồi, nên lần này ko được vội vàng, cứ để từ từ. NHưng mình đã đến với nhau mất rồi anh nhỉ, tuy hơi vội vàng nhưng mình đã thực sự yêu nhau mà. Trước đây có lúc suy nghĩ lại em thấy mình hơi vội vàng quá, nhưng anh đã từng nói với em, anh ko muốn tìm hiểu nhau mãi rồi mới nói lời yêu, vì lúc đấy đã hiểu nhau quá rõ rồi, ko còn cái cảm giác thú vị của việc tìm hiểu nhau. Từ khi nghe anh nói thế em cũng ko còn thấy băn khoăn về chuyện đấy nữa. Nhưng anh ko sợ có ngày em sẽ rời xa anh vì lý do mà em biết chắc anh sẽ ko thể chấp nhận được, anh cũng bảo anh ghet loại con gái như thế, nhưng biết làm sao được hả anh, cuộc sống mà. Em cũng ko muốn như thế đâu, em thực sự rất hi vọng anh sẽ thành đạt, và em sẽ chờ đến lúc đó, nhưng em chỉ sợ em ko chờ được quá lâu thôi. Nếu anh ko thành đạt mình ko đến với nhau được đâu anh ạ, chắc anh sẽ trách giận em lắm, em cũng biết suy nghĩ như thế là rất xấu, nhưng cuộc sống của em đã quen rồi, nếu bắt em phải sống khác đi chắc em ko chịu được đâu. Tự dưng hôm nay thấy nhớ anh đến kỳ lạ, ko hiểu sao nữa. Em ko biết có thể chờ anh đến bao giờ, nhưng em sẽ chờ anh cho đến khi nào em ko thể chờ được nữa thì thôi. Lúc đấy anh có trách có giận em cũng đành chịu. NHưng em thật sự mong mình có thể được mãi vui vẻ bên nhau. ANh đã hứa với em thế rồi, thì anh nhớ thực hiện đấy nhé. EM cũng sẽ cố gắng, nhưng có lẽ em ko giúp gì được nhiều cho anh đâu. Chẳng biết làm thế nào đẻ giúp anh, trong khi ngay cả bản thân em cũng chưa tự lo được cho mình. Em biết lúc nào anh cũng nói vui vẻ, nói ko có gì, nhưng những gì em nói cũng tạo áp lực cho anh nhiều lắm. Biết làm sao được, phải như thế mình mới có thể ở bên nhau một cách thực sự được anh ạ. Thôi anh đã chấp nhận em rồi thì cũng chấp nhận cả chuyện đấy, anh cố lên nhé. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  6. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chiều nay em đã đốt nốt lá thư cuối cùng mà em viết cách đây 2 tháng .Em đã lưỡng lự ko biết có nên gửi nó cho anh bấy lâu nay .Bao nhiêu lần muốn thì cũng là bâý nhiêu lần em ko muốn gửi .Và cuối cùng em đã đốt nó .Em đã thực sự vượt qua được chính mình .Em đã làm được cái điều mà em tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.Trái tim em giờ đây đã ko còn hình bóng của anh nữa .Nó đã thực sự ko còn là nó khi xưa nữa .Em hạnh phúc và rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại .Có thể lần vấp đó là một bài học đối với em .
    Sau này ,dù bước trên con đường đời nếu có gặp nhau ,xin anh xem như là chưa bao giờ quen nhau .Bởi vì khi em đã tha thứ có nghĩa là em xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả .Có nghĩa là em cũng chưa bao giờ quen biết anh .
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có quá nhiều điều đáng nói, buồn thật, nói cho cùng, cuộc sống làm con người thay đổi 1 cách đáng sợ đến nỗi có khi ngay cả bản thân cũng ko nhận ra. Hừ, thói đời...............................
  8. leeyoungae

    leeyoungae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại với em. Nhưng em vẫn luôn chờ ngày ấy...em yêu anh!
  9. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào thu , anh lại nhớ ngày ấy gặp em . Một ngày mùa thu trời Hà nội xe lạnh , ngày mà em đến bên anh thật tình cờ và anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên . Không biết có phải do số phận không , một sự tình cờ có sắp đặt , anh gặp em đúng lúc anh cần em nhất và em đã mang cho anh bao nghị lực của cuộc sống , và anh đã đạt được ước mơ của mình . Cho dù có chuyện gì và như thế nào thì anh cũng luôn thầm cảm ơn em , luôn mong cho em hạnh phúc . có những lúc muốn gặp lại em nhưng không biết khi gặp anh có thể nói với em được không , có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng khi gặp thì không thênói được , anh cũng không biết tại so Anh tin một ngày gần đây anh sẽ gặp lại em , xa em anh nhớ em nhiều và mong gặp lại em quá
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiều lắm, rất nhớ em, anh phải làm sao bây giờ đây??? Nhớ em nhưng lại chẳng thể cho em biết, yêu em nhưng lại chẳng thể nói, cảm giác này khó chịu lắm...nếu em biết được điều này thì sẽ như thế nào đây, có phải là anh sẽ mất cả chì lẫn chài không, có lẻ mất cả những giây phút ngòi bên em, nghe em nói, nhìn thấy em cười...anh rất nhớ em và cũng sợ mất cả cái hạnh phúc mong mnh này lắm...anh muốn nói, anh yêu em, rất yêu em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này