1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhiều.... em biết anh tốt ... nhưng em không thích phải mang ơn anh ... vì là anh nên em không muốn ... anh đã không còn hiện diện trong hiện tại này nữa , tất cả những tình cảm xưa cũ bây giờ không còn gì nữa , có chăng chỉ là nỗi đau ? em không biết và cũng không quan tâm lắm đến nó ... nhưng em ghét phải mang ơn anh , tại sao lại làm thế ? anh nghĩ rằng điều ấy sẽ tốt cho em sao ... xin lỗi , em phụ lòng của anh rồi ...
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em ko ngờ anh lại bị ảnh hưởng bởi một lời nói như thế đấy, anh là người trong cuộc chẳng lẽ ko hiểu rõ chuyện hay sao mà để người ta nói như thế mà còn đồng tình. Em thật là thất vọng vì anh. Người đó có phải là em gái anh ko. Nếu anh cảm thấy như thế là đúng thì đừng lên đây nữa. COn người ta ai là ko nghĩ về quá khứ, chỉ là cách bày tỏ khác nhau, có người thì nói ra, có người giữ trong lòng. Chẳng ai có thể nói cách thể hiện nào là tốt hơn cả. Nếu ko nói ra mà vẫn nghĩ đến thì có khác gì đâuc hứ. PHải để thời gian thì mới có thể quên được chứ. Diễn trò ư, câu nói đấy chà đạp lên tình cảm thực sự của em, em ko thể nào chấp nhận được. Người đó có quyền gì mà lại nói câu nói đấy chứ. Sao lại có thể xúc phạm tình cảm của người khác như thế chứ. Người đó đã biết thế nào là yêu chưa mà lại có nhũng câu nói hời hợt như thế nhỉ, đúng là dở hơi. Nói ra ko giải quyết được gì cả, những cũng giúp 2 người nguôi ngoai dần đi. NHưng mà em cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi. Người đó chỉ nói anh nhưng cũng đã gián tiếp nói em. Em ko thích như thế này, tại saochuyện riêng của mình mà anh lại để cho người khác biết. Nếu anh chỉ để biết chuyện của anh, nick của anh thôi thì ko sao, lại dính vào em. Em lên đây là để nói những điều ko dám nói, những điều em biết là sai nên mới phải nói ở đây, để ko ai biết được cả. NHưng cuối cùng chỉ vì anh mà em ko thể nói được thoải mái, vì vẫn có người biết, em ko thích thế. Em chẳng hiểu được anh nữa. Có thể anh thấy khó chấp nhận khi em nói về em gái anh như thế, nhưng đấy là sự thật. Nó ko có quyền phán xét như thế. Anh cứ luôn luôn như vậy, ko bao giờ giữ được chuyện gì trong lòng cả, cứ phải nói cho người khác là sao nhỉ. ANH ko thể phân biệt được chuyện gì có thể nói đượ, và chuyện gì ko thể nói được à. Thật thất vọng về anh, và cũng chán tất cả chuyện này rồi. 2 anh em tự nói chuyện với nhau, và em hi vọng sẽ ko bao giờ bị nghe những câu nói như thế nữa.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết rằng những điều ấy như đã trở thành sự quen thuộc , quen bị bỏ rơi , quen cảm giác cô đơn ... vậy mà sao ... lại quay quắt đến lạ lùng ... yêu thương chi cho lòng thêm đau?
    vẫn biết rằng anh yêu em nhiều , nhưng vẫn không thể quen nổi với cái cách anh đối xử ... anh yêu em theo cách của anh , nhiều khi lạnh lùng đến mức bóp nghẹt con tim em ... vẫn biết những điều anh thể hiện không phải là tình cảm thật của anh , vẫn cảm thấy bị tổn thương thật nhiều , tất nhiên là anh có cuộc sống của anh , anh có bạn bè , có gia đình ... và không ít lần em cảm giác như mình chẳng thể chen chân vào cái cuộc sống ấy ...
    anh có biết bao nhiêu lần em muốn nói lời chia tay , nhưng em sợ , sợ rằng mình sẽ phải hối tiếc nên em chấp nhận , học cách chấp nhận .... chỉ để có được những giây phút ít ỏi ở cạnh anh , được anh yêu thương ... em biết anh lúc này còn đang phụ thuộc vào gia đình , nhưng em đâu có đòi hỏi gì ở anh ? tất cả những vật chất tuy quan trọng nhưng không bao giờ là thứ em cần nhất , anh hiểu không ?
    em ghét cái cảm giác mình bị đem ra so sánh với người yêu của thằng bạn , em ghét sự chống chế yếu đuối của mình mỗi khi có ai đó chỉ trích tình cảm của anh với em ... chỉ vì em hiểu anh yêu em ... nhưng ... cũng không ít lần em tủi thân vì những điều tưởng chừng như đơn giản mà anh cũng không hiểu ... anh có thể nhớ rất nhiều thứ , hiểu biết nhiều cái .... vậy mà ngày kỉ niệm của em và anh , anh cũng chẳng nhớ nổi ... quyển sổ anh mua hiện giờ nó đang ở đâu? anh có biết không ? tình yêu của em nó đang ở đâu , anh có biết không anh ?
    em viết những điều ấy không phải là để chỉ trích mà chỉ để mình nhẹ vơi đi chút nỗi buồn ... em không muốn mình phạm phải sai lầm vì những điều tưởng chừng rất nhỏ ...
    gió mùa về , mặc ấm nghe anh
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng mình buồn thật, em yêu nhỉ. Em đã quay lại với anh rồi mà, sao bây giờ lại xa cách thế? Em còn định nói ko liên lạc với anh nữa. Em muốn xem lại tình cảm của mình? (vì có lúc em nhớ anh, có lúc em ko nhớ anh). Em có biết câu nói đó làm anh đau thế nào ko? Thà rắng trước kia em đừng nói mãi mãi. Thà rằng em đừng nói: "tình yêu em dành cho anh là bất tử". Sao bây giờ tình cảm của em đã phai nhạt? Anh yêu em nhiều lắm, vẫn luôn luôn như vậy kể từ khi anh đi. Nhưng anh sẽ về với em mà cưng. Anh sẽ về sớm mà, anh sắp học xong và về rồi. Sao em ko có quyết tâm cho tình yêu của chúng mình. Chuyện về gia đình giữa hai đứa thì có thể giải quyết được mà. Anh có thể sống tự lập, với em ở bên cạnh. Vì em là thế giới của anh mà. You are my world, darling. Hãy tin vào tình yêu chúng mình, em nhé. Anh sẽ về bên em.....
    Yêu em rất nhiều
    Nhật Minh
  5. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà em phải nói nặng lời đến vậy. Anh ko muốn đem chuyện của mình ra để đùa cợt, ko phải anh ko biết suy nghĩ, ko phải là anh ko biết cái gì nên và ko nên. Anh ko biết em nghĩ gì cả, em giận anh à. Những gì anh ko dám nói ra với ai, anh cũng chỉ dám lên đây để nói ra hết lòng mình, tự hỏi, anh cũng chẳng muốn ai biết về suy nghĩ thật của mình cả, có điều, có 1 người mình có thể tin tưởng để gửi gắm tâm sự cũng tốt mà. Em ngại thì em đừng lên đây nữa, cứ để 1 mình anh thôi. Dù sao em cũng đâu biết là ai đâu, Ok.
    P/S: Em gái đừng để bụng, kệ chị ý đi.
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 đã qua rồi đó anh! Anh hẳn còn nhớ câu chuyện về tháng 10??? Và em đã ko trả lời được câu hỏi ấy, đến bây giờ em cũng ko trả lời được dù đã có hơn 1 lần tháng 10 đi qua em, đi qua anh ?
    Xa xôi ơi! Nói ít đôi khi lại là nói nhiều? Em chỉ hi vọng rằng anh sẽ hiểu được đối với em, con người anh và tình cảm của anh đều rất quý. Em vẫn nhớ những khi anh nhắc em trời lạnh. Em vẫn chưa quên những lúc em lặng người, xen một chút xấu hổ khi thấy anh miệt mài với công việc của mình mà vẫn chịu khó nghiên cứu học hỏi lấn sang cả lĩnh vực được coi là ngành học của em và anh đã là người đầu tiên biết, hiểu và thông cảm với những khó khăn và động viên em loại bỏ những suy nghĩ tự ti và mặc cảm của mình? Và nếu như thời gian có quay trở lại thì em vẫn muốn mình sẽ lại quen anh, sẽ lại tin anh và yêu quý anh, vẫn muốn anh gọi tên em như thế, vẫn muốn là người anh nghĩ đến mỗi khi cần một lời sẻ chia, thông cảm và ? cũng sẽ vẫn là người thành thật với tình cảm và suy nghĩ của mình như vậy. Mong manh, dễ vỡ lắm, em có đủ sức và đủ tin yêu để giữ được sợi dây tình cảm đó được ko???
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy, nơi này là chỗ tự do để có thể viết lên tâm sự của mình. Vì anh mới có người biết em là ai, bây giờ anh lại nói như thế, thật là đáng thất vọng thật đấy. 2 người thích tâm sự thì đừng có lỗi người khác vào chứ, uh anh thấy tin tưởng em gái anh, thì anh nói chuyện của anh, đừng có lôi em vào. Đúng là dở hơi, được rồi, trả lại chỗ này cho 2 người đấy, thích làm gì thì làm.
  8. forest_beo

    forest_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhóc !!! Em !!! Tháng 11 ở xứ sở 2 mùa này lạnh buốt tai, sắp đông rồi em ạ. Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua với những kỷ niệm đang ùa về trong anh. Ước gì anh được bên em lúc này để có thể được ôm em sưởi ấm trong những ngày đông gia rét. Để sưởi ấm con tim đang run lên trươc thềm đông ập tới. Nhưng không được rồi phải không, nhưng dù giữa chúng ta đã xảy ra những chuyện không theo ý muốn, thì anh.. anh vẫn yêu em thật nhiều, yêu nhiều lắm em biết không......
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    úi chào ..! cái viết cho người yêu dấu này dai dẳng thật nhỉ .. suốt mấy năm nay cứ thấy nó kéo dài kéo dài mãi .. thích thật
    lâu ngày mới ghé chân lại nơi này ( hix thiệt có lỗi với anh Thanh_ala , anh hungdo .. và mọi người wé )
    Viết cho người yêu dấu
    Tại sao nhỉ ??? muốn viết chút gì đó cho " người " nhưng có phải chăng tất cả đã được mình viết thành truyện nên giờ .. chẳng nghĩ được cái gì khác biệt mà viết vào nơi đây
    Một chút nhớ .. 1 chút thương .. 1 chút mong .. 1 chút chờ .. ui bao nhiều là 1 chút .. thế mà .. giờ chẳng còn chút nào nữa .. Lại cô đơn rùi .. Mình lại lẽo đẽo lang thang khắp phố ... rồi ca vang điệp Khúc .. Một mình ...
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của a, a biết nói sao, khi anh nhận ra trót yêu em nhiều...............
    Nhưng NY a mãi vẫn trẻ con như vậy, em ko hiểu hay ko chịu hiểu anh vậy, đôi lúc cảm thấy em vô tâm với anh lắm, nhưng anh vẫn yêu em thật nhiều NY ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này