1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết phải làm thế nào để giúp anh bây giờ cả, mọi chuyện với anh càng ngày càng trở nên khó khăn. Em lại chẳng thể làm gì được cả. Mà hình như tất cả những chuyện anh gặp phải đều do em cả, nếu em ko lúc nào cũng đòi hỏi anh thì chắc anh sẽ ko gặp rắc rối gì rồi. Hôm nay em đã tự hứa với mình sẽ ko gây rắc rối cho anh nữa, thì đã quá muộn rồi, mọi chuyện đã ko thể cứu vãn được rồi. Vậy mà anh vẫn coi như ko có gì, vẫn cứ vui vẻ thế hả anh, em biết phải làm gì cho anh đây. Liệu em có thể làm gì để giúp được anh ko, hay rồi em lại rời xa anh, trở thành 1 người thật xấu xa. Tại sao cuộc đời lại luôn gây khó khăn cho anh thế hả anh, thế mà anh chưa bao giờ kêu ca 1 câu, chưa bao giờ oán trách ai, lúc nào anh cũng coi như ko có chuyện gì xảy ra cả. Em thì ko làm được như anh đâu, em lo cho anh lắm anh có biết ko. Nhưng thấy anh vẫn tỏ ra ko có gì, em cũng ko muốn gợi ra. Vì em biết thực ra có nói ra cũng ko để làm gì, vân đế bây giờ là phải tìm cách giải quyết. Em phải làm thế nào để có thể giúp được anh đây khi bản thân em cũng vẫn phải phụ thuộc vào gia đình. Liệu với 2 bàn tay trắng mình có thể làm được gì ko anh. Em rất muốn cùng anh đi tiếp con đường này, nhưng em ko biết em có đủ ý chí và nghị lực như anh ko nữa, nhưng em thật sự muốn được ở bên anh, ko giúp được gì nhiều cho anh, chỉ là chăm lo cho anh thôi, em cũng đã vui lắm rồi. Em biết phải làm sao đây, rồi anh sẽ ra sao đây. Em đã từng trách anh suốt ngày đi làm ko có thời gian dành cho em, có lúc tức lên em chỉ ước anh nghỉ làm. NHưng giờ mọi chuyện ra nông nỗi này, cũng tại em ko biết suy nghĩ, lúc nào em cũng trẻ con cả. Rồi anh sẽ ra sao đây, em buồn quá, chỉ muốn khóc thôi. Nhưng anh vẫn kiên cường như thế, làm sao em nhụt chí được chứ. Mình sẽ làm lại từ đầu anh nhé, anh cố lên, em tin vào anh mà
  2. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    sadly, but trully with me
    When i said i hate the way you talk to me , i just want your care.
    When you said i must talk to you. I hurt, dont i?
    Miss you all day. i tried but too hard, god, i''m just a little girl, i felt cold, would you hold me?...miss you, my love

  3. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chàng trai yêu đơn phương 1 cô gái, yêu âm thầm ko hy vọng, lúc dỗi hờn khi hậm hực lòng ghen. Bao cơ hội trôi qua, mà chàng ko dám ngỏ. Nhìn những mùa thu qua, lòng chàng se thắt. Nhìn những thanh niên dòm ngó nàng, lòng chàng cứa cắt. Trong cơn mê dài tăm tối, chàng tưởng tượng ra biết bao điều lạ lùng hoang đường. Nỗi khát khao bị vùi dập, giọt đắng đọng trên nghiên sầu, chàng muốn gửi nàng 1 lá thư, và chàng viết (nguyên văn):
    LÁ THƯ TÌNH DỄ THƯƠNG
    1. Tình yêu tuyệt vời của anh dành cho em
    2. đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngắt đối với em.
    3. ngày một nhiều hơn. Khi chúng ta gặp nhau
    4. anh thậm chí chẳng quan tâm đến khuôn mặt của em,
    5. điều duy nhất mà anh muốn là
    6. Ngắm những cô gái khác anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. làm anh chờ đợi muốn gặp em nhiều hơn nữa.
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ cảm nhận được
    12. cuộc sống này sẽ trở nên đầy bất ỗn. VÀ anh sẽ không tìm thấy
    13. niềm đam mê và hạnh phúc khi ta sống chung. Anh có một trái tim
    14. nhưng chắc chắn không phải
    15. để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. thực sự ích kỹ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
    17. có khả năng chiếm chọn trái tim của anh.
    18. Anh thực sự muốn em hiểu rằng:
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. trả lời anh. Lá thư này toàn là những điều
    22. anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. về tình yêu thực sự của anh. Thôi chào em! Hãy tin những điều anh nói.
    24. Anh không thể quan tâm đến em nhiều hơn nữa đâu. Và xin em đừng nghĩ:
    25. Anh sẽ mãi là người yêu của em
    P/S: Em chỉ nên đọc những dòng lẻ thôi nghe.
    Là bạn của chàng, tôi đã diễn giải bức thư đó như sau:
    ............................Giải Mã Thư Tình..............................
    Tôi xin được mạn phép biên dịch lại cho rõ nghĩa hơn những mật mã đến từ bức thư tình của chàng trai "ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, chất phác" để đại lột tả những rung động tinh vi và đâm đến trái tim người chàng yêu những thông điệp buốt giá nhất:
    Hỡi em yêu dấu - người con gái xinh xắn dịu hiền lặng lẽ đã làm xao xuyến trái tim anh ngay từ giờ học đầu tiên, làm tê cóng trái tim anh trong những đêm đông lang thang buốt giá, làm bơ vơ trống trải hồn anh trong những ngày lễ tình nhân cô quạnh lẻ loi, làm nhỏ dãi mồm anh trong những xẩm chiều tận ngắm ven Hồ Tây ai mớm môi dệt tóc - cuộc tình đỏ máu của chúng ta, cuộc tình vượt qua bao phong ba bão táp, đã vĩnh viễn không còn.
    Ngọn lửa tình yêu rực rỡ như mặt trời từng tỏa sáng lung linh đã phôi pha theo năm tháng, trở thành ngọn đèn Neon, ngọn đèn dầu, ngọn nến, rồi đốm lửa đom đóm lập lòe trước khi tan biến giữa đêm trường tối mực.
    Anh đã chẳng còn thấy mình khao khát gặp em. Gặp em anh thấy bình thường như bao cô gái khác. Nói chuyện với em anh bắt đầu thấy mình nhạt nhẽo vô duyên. Ngồi bên cạnh em anh bắt đầu thấy người mình ê ẩm. Nghĩ đến chuyện chúng mình chung gối chung chăn anh thấy đời mình vô vị nhạt phèo.
    Tôi chẳng cần cô nữa. Đời tôi thế là đã chính thức đoạn tuyệt với đời cô. Đường cô cô cứ đi, cho dù cô vấp ngã, ngã đau, đau đớn. Dù cô máu chảy, tôi cũng chẳng mảy may ruột mềm.
    Thế là quá đủ. Tôi tiếc. Tiếc đã đổ lệ vì cô, bỏ ăn mất ngủ vì cô, lang thang cơ nhỡ vì cô, đo đường đếm sao vì cô, phấn đấu chỉ vì cô.
    Đừng tưởng cô quá đẹp. Đừng tưởng tôi chỉ có cô. Đừng mơ tôi yêu cô. Đừng hòng tôi van lạy cô. Chẳng có chuyện tôi cố tìm kiếm cô. Không bao giờ tôi ghen vì cô. Không, tôi vĩnh viễn không còn yêu cô nữa.
    Cô thật ích kỉ. Cô thật kiêu kì. Cô chảnh. Cô tàn nhẫn khi làm đau trái tim tôi. Cô biến tôi thành lố bịch, thành cái đuôi, thành phép thử, thành vật tế thần. Cô sát muối vào tình yêu. Cô là phù thủy. Cô chẳng thể yêu được ai. Không ai yêu nổi cô. Trái tim cô mang hình viên đạn.
    Á à. Sao thế. Cô cũng biết rùng mình sao. Cũng biết ôm mặt sao. Cũng biết khóc thật sao. Nước mắt cá sấu. Trông đôi bàn tay phù thủy kìa, che cái mặt không biết xấu hổ kìa. Đẹp chưa. Cứ chạy đi, chạy nhanh vào, xấu hổ quá đây, đáng đời, ai thèm để ý chứ. Đúng rồi, cứ ngã đi, ngã đau vào, ngã dúi dụi, ai thèm nâng chứ, quả báo đấy. Sao thế, lại nấc nữa à, bày vẽ lắm chuyện. Mặt hay quả gấc kia, tóc tai hay tổ quạ kia, nhắm chặt mắt vào, nhìn làm gì, đời chẳng có chỗ nào đẹp với cô đâu. Đúng rồi, cứ nhắm mắt vào ngủ đi, cố gắng mà mơ mộng tưởng nhớ đi, gào to lên, trong giấc mơ ấy, biết đâu có kẻ mụ mẫm mò đến làm cô vui đấy. Này nhá, tìm đến chỗ vui mà khỏa lấp nỗi đau, đau càng đau tợn. Nâng chén tiêu sầu, này nhá, sầu càng sầu thêm ...
    Gì nữa đây. Sao im ắng thế. Trò mới à. Khóc lả rồi chứ gì. Đáng đời. Thánh Ala vĩ đại ... Xem nào ! Rũ rượi quá ! Người hay ma ? Cũng tại cô cả thôi. Giờ thì ngất thật rồi, nghe thấy gì nữa. Mắng cô cũng bằng thừa. Bỏ cô mà đi thì tôi mang tiếng tàn nhẫn. Thôi thì đành bế cô vào chỗ nào nghỉ tạm, rồi ai đó thương tình thì thuốc ********* cô, tôi về, chứ báu gì ...
    ... Cô nặng thật. Như bao xi-măng. Nhưng mềm như lụa và thơm như hoa huệ. Da cô trắng mịn êm ái làm sao, thế mà tôi cứ tưởng ... Tóc cô tả tơi nhưng mềm mảnh mong manh như lá liễu, giờ tôi mới biết đấy ... Hơi thở cô mới dịu dàng ấm áp làm sao, thế mà không ai bảo tôi biết nhỉ ... Tôi thật không muốn nặng lời với cô đâu, xin lỗi nhiều lắm ... Thân cô nóng bừng, nhưng cứ thế này chẳng mấy chốc mà nguội đâu ... Nhưng ... Sao cơ ? ... Nguội ? ... Không, cô không thể nguội được ! Cô chỉ tạm ngủ thôi, đồng ý thế nhé ? ... đừng làm tôi đau ... trái tim tôi đang cố đập cùng cô đấy ... cô thấy không ... hơi thở tôi nữa này, gấp gáp vì cô đấy ... người tôi đang run lên đây ... chân tôi cố chạy ... không thể chậm trễ được nữa rồi ... Em ơi ...
    ... Em ơi ? Tỉnh dậy đi hỡi người yêu bé nhỏ ! Hơi thở em yếu lắm rồi ! Bà con cô bác ơi, cứu chúng cháu với ? Ông trời ơi, chúng cháu xin ông đấy ! Em ơi, đừng làm tim anh nhói đau ! Hãy vung búa Thiên Lôi mà giáng Sét vào người con đi, nhưng xin giữ mãi nụ cười trên môi người con yêu dấu ! ...
    ....................................................................................
    ....................................................................................
    ... Em yêu, em động đậy rồi sao, tỉnh lại rồi sao, đúng thật rồi, em biết không, anh đã ôm em không chớp mắt mà chờ đợi giây phút này suốt 3 ngày 3 đêm đấy ... Ướt hết áo em rồi ! Anh vui sướng quá thôi ! ...
    P/s: chàng trai của chúng ta đã dằn lòng nói 24 dòng vô nghĩa, chỉ để chốt lại ở dòng thứ 25 đầy ý nghĩa, rằng: " 25. Anh sẽ mãi là người yêu của em " ...
    ( thế đấy, có cô gái nào tận hiểu chàng không ? mà chàng yếu bóng vía thật, sao không gửi thư tình đến tận phòng nàng, bao nhiêu lần tui mớm đòn, thế mà hắn cứ lè ra ! tui mà là hắn thì ... đừng hỏi ! ...)
    __________________
    Được webmanvn11 sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 16/11/2005
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt tình yêu của tôi...........cứ như bây giờ lại hay T nhỉ, C chỉ cần thế thôi, mà tình cảm đã cạn rồi nên đây là bước giải thoát cho cả 2..............cứ là bạn tốt như bây giờ nha...........chúc T hạnh phúc, chip cũng vậy........chúac mừng tự do nào.
  5. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Đang làm bài tiếng anh. Tự dưng nhớ ra một quyển sách, vậy là mở một đống thứ lỉnh kỉnh, tìm, và tự dưng rơi ra...anh biết gì không, lá thư tình đầu tiên của anh đấy:
    " Em yêu của anh. Bây giờ anh mới biết nỗi nhớ kinh khủng đến mức nào..." Còn em nỗi nhớ anh giờ dai dẳng, day dứt và đau đớn vô cùng, anh biết không?
    " ..anh sợ sẽ ôm chặt em vào lòng, mạnh hơn tất cả những lần em đã ôm anh...và lời hẹn 6 năm em nhớ chứ? Anh yêu em nhiều, hôn em."
    Sao anh không ôm em thêm một lần nữa, sao anh không hôn em thêm một lần nữa trước khi anh ra đi, sao anh quên lời hẹn đó, sao anh có thể ra đi?
    Em không quên, chưa quên bất cứ một chuyện gì....sao anh nỡ?
    Anh còn nhớ ngôi sao và con mèo không? Anh còn nhớ hình anh vẽ em không, anh còn nhớ trai tim anh vẽ không?...yêu anh quá....
    Bây giờ thì...mọi kỉ niệm đã trôi về kí ức.

  6. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã nói với mẹ rồi anh ạ, phản ứng của mẹ ko ngoài dự kiến của em, những gì mẹ nói đều đúng cả, em ko biết phải nói gì nữa. Ko biết mẹ đã nói với bố chưa, em sợ nhất là phản ứng của bố, bố rất nóng tính, em ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Em ko biết có nên kể cho anh chuyện này để anh chuẩn bị tinh thấn ko, em sợ sẽ phải kể lại những gì mẹ nói với anh, sẽ làm anh tổn thương. Dẫu biết tất cả đều là sự thật, cũng là những điều em đã băn khoăn rất nhiều, nhưng khi nghe mẹ nói, em thấy buồn quá. Sao em chẳng thể bảo vệ anh, chẳng thể bênh vực anh được nhỉ. Em thật chẳng ra gì, nhưng quả thật em ko biết phải nói gì nữa. Nói ra nhưng em thấy lòng mình còn nặng trĩu hơn, chẳng thoải mái chút nào cả. Em ko muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa, nhất là trong thời gian này anh đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Chắc anh buồn lắm, nhưng anh chẳng thể hiện gì ra cả, nên em cũng ko muốn nói đến chuyện đó nữa. Thật khó khăn phải ko anh, ko biết giờ này anh thế nào nhỉ, em chỉ nhìn thấy mỗi một khuôn mặt lúc nào cũng toe toét, còn em ko tài nào nhìn được đằng sau khuôn mặt đấy là cái gì, anh thwục sự vô tư hay anh quá giỏi che giấu, em ko biết nữa, có lẽ em ko thể hiểu nổi anh
  7. nhotiteo

    nhotiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa online thấy em đã vội out, anh phải tránh em đến thế sao. Hàng tuần em viết mail cho anh nhưng không một lời hồi âm. Hôm qua em nhận ra một điều mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nếu cứ tiếp tục thì chỉ có em đau khổ thôi, anh sẽ không quay về với em nữa. Em đã cố sẽ không làm phiền anh nữa, không gửi mail. không liên lạc, nhắn tin cho anh nữa, vậy mà hôm nay gặp anh online em lại gửi msg cho anh. Sao em lại yêu anh nhiều đến vậy, vẫn biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu và chẳng thể như trước thế mà em vẫn hy vọng, vẫn đợi một ngày nào đó anh sẽ quay về với em.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này thật viển vông, một ngày nào anh chẳng thể chối từ....
  8. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi quá anh ạ, lúc nào cũng thấy đầu óc căng thảng vì phải đối diện với quá nhiều thứ. Em vẫn ko biết phản ứng của bố mẹ thế nào. Ko thấy cả 2 người nói gì, em cũng ko muốn hỏi, em cũng muốn để bố mẹ tiếp nhận từ từ. Chắc là 2 người ko đồng ý đâu, chỉ là em quyết định thế nên bố mẹ phải chịu thôi. Nhưng em cũng sợ từ giờ mẹ sẽ gây khó dễ cho mình đấy. Hôm nay em vừa về mẹ đã cáu um cả lên. Em cảm thấy mệt lắm, nhiều lúc chẳng muốn cố gắng gì nữa, mặc kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Nhưng mọi thứ đâu thể để thế được, thế là lại phải đứng dậy, lại phải tiếp tục cố gắng. Mệt quá, chán quá, đến bao giờ mình mới được tự mình làm theo ý mình, ko phải để ý đến trách nhiệm, ko phải để ý đến lời nói của những người khác nữa nhỉ. Em muốn có thể mau chóng tự lập, thoát khỏi cuộc sống lệ thuộc gia đình này. Giá mà được như cái M nhỉ, nó ko quá bị ràng buộc bởi trách nhiệm, nên vẫn có thể làm mọi thứ theo ý mình. Em thì ko thể làm thế được. Em vẫn cảm thấy mình đang sống dựa vào bố mẹ thì vẫn phải nghe lời bố mẹ, vẫn phải để ý đến những gì bố mẹ nói, vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ. Nhưng em ghét lắm, nhiều lúc bố mẹ thật vô lý. Em cũng ko muốn bố mẹ phải phiền lòng đâu, nhưng bố mẹ chẳng chịu hiểu cho em gì cả, lúc nào cũng nghĩ như thế là tốt nhất cho em, lúc nào cũng cho là mình đúng. Em chán lắm rồi. Giá mà có thể sống khác đi được, từ bé bố mẹ đã quen em lúc nào cũng nghe lời, luc nào cũng làm 1 đúa con ngoan ngoãn, bố mẹ nói gì nghe nấy. Có lẽ bây giờ là lúc em có cảm giác nổi loạn, ko muốn suốt đời phải chịu theo khuôn phép như thế nữa. Em muốn làm mọi việc theo ý mình.
  9. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá, chắc anh cũng buồn lắm nhưng ko nói ra thôi. Em ko ngờ mẹ lại xử sự như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng do em ép mẹ xuống mà. Quả thật em ko biết phải làm thế nào bây giờ, làm thế nào để mẹ có thể chấp nhận anh bây giờ nhỉ. Nếu anh nghe được những lời mẹ em nói thì chắc anh đau lòng lắm. Em cũng ko dám nói với anh, chỉ thấy buồn lắm, mà chẳng biết làm thế nào cả. Em cũng ko biết mình quyết định công khai chuyện này với bố mẹ có phải đúng ko. Em thật là hèn nhát, đã quyết tâm thế rồi, nhưng em vẫn ko đủ can đảm đối diện với bố mẹ về chuyện này, em vẫn cảm thấy sợ lắm. Tại sao em ko làm được như anh có thể dứt khoát được mọi chuyện nhỉ. Em lo lắm, ko biết chuyện này sẽ như thế nào nữa. HÌnh như em làm cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn rồi, tệ quá đi mất
  10. congianhoi83

    congianhoi83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Muốn yêu em mà sao khó quá ...
    chắc tại em đã có chồng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này