1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em có một tình yêu lạ , một tình yêu mà đến cả đứa bạn thân của em cũng cho rằng" chẳng đi đến đâu". Nhưng em vẫn tin vào tình yêu của mình, có lẽ anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, nhưng em biết anh luôn hiểu em ngay cả khi chúng mình chẳng nói với nhau lời nào cả. Nhiều lúc em cũng nghĩ rằng sẽ là tốt hơn nếu như chúng mình không yêu nhau, và sẽ là tốt hơn nếu như chúng ta là bạn. Thật là buồn khi yêu nhau mà không thể nghĩ đến tương lai. Anh đến từ một nơi hoàn toàn khác so với em, dường như anh có một thế giới khác, nhưng em không hiểu tai sao mình lại đến với nhau, em còn nhớ anh đã nói với em rằng mỗi một người được sinh ra đều phai đi tìm một nửa của mình, có người gặp may mắn thì sẽ lấy được ngươì mình yêu, có người có khi suốt cả cuộc đời mình cũng không tìm được một nửa của mình, để mình quan tâm, chăm sóc.Em cũng không biết mình có phải là người may mắn hay không nữa, em chỉ biết rằng em rất hạnh phúc khi gặp anh. Em đã khóc rất nhiều khi anh nói về tương lai, dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng không thuộc về nơi này, em đã nói rồi mà , anh không bao giờ thuộc về thế giới của em...................Anh sẽ về chứ? bao giờ anh có thể quay lai để trả lời câu hỏi của em
  2. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bùn quá ,, nhìn ấy khóc mà mình lại ko làm jì đc ,,thế mới đau chứ ,,, thôi N ah,,đó là con đương đã chọn rồi ,,hãy cố mà đi cho hết nhé,, dù nhóc có wuyết định jì đi nữa toi vẫn sẽ mãi bên cạnh nhóc và ủng hộ nhóc hết mình ,,, cố lên nhóc nhé ,, và hãy cố gắng tập đứng lên ,, mạnh mẽ lên nhé ,,, tin rằng nhóc sẽ làm đc mà ,,, ngày xưa nhóc là như thế sao bây h lại ko thể ,, nhóc phãi biết rằng ngoài tui ra còn rất nhìu người rất bùn khi nhín thấy nhóc như vậy đó ,, thương nhóc rất nhìu ,, ngũ ngon nhóc nhé ,, chóc chóc chụt
  3. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Anh đang hạnh phúc hay đau khổ đây? Có lẽ là đau khổ nhiều hơn chứ! Anh vui vi em đã đối xử với anh thật là ngọt ngào, cái cách em ôm anh, cái cách em hôn anh dường như vẫn ngọt ngào như ngày nào vậy! Nhưng rồi anh vẫn nghĩ là liệu đấy có phải là vi em thương anh, vì những ân tình ma chúng ta đã có sau 5 năm nên em chấp nhận ở bên cạnh anh trong kỳ thi này, rồi sau khi thi xong em sẽ ra đi...! Anh cũng chẳng biết tin vào cái gi nữa! Chính em cung đã nói với anh rằng "em xin lỗi, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu!" anh luôn nhớ câu nói đấy chứ vậy ma em vẫn làm con tim anh phải khóc! Anh chẳng biết tin vào cái gì bây giờ chỉ biết rằng anh đang yêu thật mu quáng nhưng anh sẽ vẫn yêu em, mãi yêu em! Anh sẽ thôi yêu em khi anh yêu người đến sau em ah hi hi
  4. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hix đã hứa sẽ không làm đau con tim mình nữa nhưng sao vẫn cứ yêu em để rồi lại buồn, lại đau khổ, lại tiếc nuối để rồi trở thành như một thằng ăn mày tình cảm thế nhỉ!
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Topic này buồn quá nhỉ! Nếu là cách đây 1 năm có lẽ mình đã có nhiều thứ để nói lắm, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng khác rồi. Thôi viết 1 chút cho đỡ mang tiếng spam.
    Từ lúc anh nói chia tay, tôi đếm từng ngày mong cho đến lúc anh lên tiếng rằng anh muốn quay lại với tôi. Tôi cứ tự nhủ đó chỉ là một chút nóng giận, một phút đánh mất lý trí mà thôi. Có ngờ đâu đó lại chính là lúc anh "có lý trí" nhất! Anh phân tích tình yêu khổ sở của tôi và anh như nhà nghiên cứu đang phân tích con virus gieo mầm bệnh. Chẳng còn gì ngoài một chuỗi ngày tăm tối, khóc thầm, lặng lẽ như cái bóng, nói cười 1 cách giả dối. Tôi căm ghét anh vì đã đẩy tôi vào những ngày tháng như thế. Rồi tình yêu thứ 2 đến. Không bất ngờ, không cuồng nhiệt như anh nhưng lại âm ỉ và làm tôi xao lòng lúc nào chẳng biết. Anh và ng ấy, 2 cá tính gần như đối lập nhưng tôi lại yêu cả 2. Mà có lẽ tôi yêu ng ấy nhiều hơn anh rồi. Tôi yêu vì cách người ấy làm tôi quên anh, tôi yêu cách người ấy hờn ghen, giận dỗi. Tôi cũng yêu cả cách cách người ấy làm tôi giận phát điên lên. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là tôi yêu anh, tình yêu thứ 2 của tôi.
    Nếu bạn nghĩ sẽ chẳng khi nào bạn quên được ng xưa, bạn đã lầm! Để lòng thanh thản, làm theo những gì mình muốn và đừng quá cố chấp. Việc gì đến sẽ đến, rồi 1 ngày bạn sẽ nhận ra sao mình chẳng thể nào nhớ được gì nhiều về cái người của ngày xa xưa ấy. Chúc mọi người đều tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh trở lại bên em ! Vẫn là anh ! Vẫn gương mặt hiền lành , nụ cười dễ thương như một đứa trẻ đã từng làm em xao lòng . Ngày anh đến....có lẽ em đang rất cô đơn...Em sống vui vẻ . Nhưng em luôn khát khao tình cảm , từ những nỗi đau của ngày cũ . Anh đến với em , những lời yêu thương thốt ra thật dễ dàng...Chúng mình yêu nhau . Để chỉ một tháng sau đó , mình chia tay , trong sự cay đắng đến khốn khổ . Em ko bao giờ nghĩ khi chia tay người yêu , mà để lại trong em những điều đau lòng đến như vậy . Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của em , đã nói những lời thật kinh khủng . Nếu ko phải là bạn thân của em nói ra , có lẽ ko bao giờ em dám tin , đó là những lời của anh....Mình gặp nhau , em đã nghĩ đó là lần cuối , để nói mọi chuyện được rõ ràng...Anh ngồi im lặng , để mặc bọn em nói những lời cay nghiệt , nhưng ko sai , phải ko anh ?
    Em đã ko khóc ! Em nghĩ anh ko xứng đáng với một giọt nước mắt nào của em . Nhưng em buồn . Buồn mênh mang . Đó là cuộc sống ư ?
    Và rồi mình gặp lại nhau , là anh muốn gặp em . Anh nói anh muốn em hãy quên hết những chuyện trong quá khứ đi , mình hãy coi nhau như những người bạn . Uh thì gặp . Em vốn là một đứa bất cần . Em sợ gì mà ko gặp anh .
    Anh đến đón em....Anh vẫn như vậy...Khuôn mặt gầy gầy...một nụ cười dễ thương và rất hiền...mình ngồi nói chuyện , em hơi ngạc nhiên vì chính thái độ của mình . Em gần như dửng dưng...Em vẫn vui vẻ nói chuyện với anh...Lạ !
    Anh đèo em về ! Lạnh ! Anh nhớ ngày trước đúng ko ? " Nếu là 2 tháng trước chắc ko như thế này !! " Em cười khẩy . " Nếu con người đã thay đổi thì mọi chuyện có trở lại được như cũ ko hả em ? " - " Ko được đâu anh ạh ! " Anh ko nói gì nữa !
    Anh lại đến ! " Hãy cho anh một cơ hội ! Anh muốn chứng minh tình cảm của mình " . Anh xin lỗi , anh thừa nhận tất cả những gì anh đã nói - tất cả chỉ vì sĩ diện của một thằng con trai . " Anh cần em ! " " Có phải khi anh ko còn ai bên cạnh nữa anh mới cần em đúng ko ? " " Ko phải vậy ! Anh xin em....Cho anh một cơ hội , anh sẽ ko bao giờ xa em nữa đâu " .
    Em chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi , anh có biết ko ? Em đã cho anh một cơ hội...Đừng để nó trôi khỏi tay anh !!!
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Click vào trang web mang tên ngày sinh của em do mấy ?othằng em? ở lớp làm tặng, dù đã cảm động ngay từ lúc được thông báo sẽ được nhận một món quà đặc biệt và duy nhất từ trước đến nay vì các bạn chưa làm tặng ai bao giờ cả mà lòng em ko khỏi ko cảm thấy bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy ảnh mình giữa trang chủ và giữa những dòng chữ bay lượn chúc mừng, những cái link dẫn đến những câu chuyện đầy ý nghĩa, những bản nhạc và những cái ảnh em chụp cùng các bạn. Thực sự, đối với em tình cảm bạn bè và cách đối xử thường ngày của chúng nó đối với em đã là quý lắm rồi?, nhiều lúc em còn cảm thấy mình còn chưa được cởi mở, thân thiện, tốt bụng và ra dáng ?ochị? như cách em vẫn ?obắt? chúng nó gọi mình lắm ?" em vẫn là ?oDung nhi? nghịch ngợm, ?oghê gớm? mà. Em lại nhớ cái web anh làm, tuy rằng cái web các bạn tặng ko đẹp và trình bày khoa học như nó nhưng em cũng vẫn rất trân trọng và cảm động vì tấm lòng chân thành bao giờ cũng là đáng quý hơn tất cả những điều khác. Em đã là người may mắn phải ko?
    Ko hiểu sao em có linh cảm rằng giờ này anh cũng sẽ online và cũng login vào bằng cái nick cũ mà đã lâu, rất lâu rồi, những người khác chẳng ai còn nhớ nữa? và đó ko phải chỉ là linh cảm của em nữa - 2 phút sau cái nick của anh sáng? Em và anh, chúng ta đều là những người có thói quen online ngẫu hứng nhưng hầu như bao giờ cũng online trùng nhau như là hẹn trước vậy? Và em, từ bao lâu em cũng ko nhớ nữa, em đã luôn để invisible và chỉ một đôi lần anh biết và gọi em?
    Em muốn kể cho anh những chuyện của em, những suy nghĩ bây giờ của em bởi em biết anh đã luôn là người biết lắng nghe em, có thể động viên và cho em những lời khuyên chân thành, có thể làm những điều em cần vì em? mà lại chẳng thể gõ nổi? ? em đã thành người chỉ nghe anh nói và lặng lẽ trước anh từ lâu, lâu lắm rồi? Em biết em cần phải làm như vậy vì em ko thể khác đi được, em ko thể ích kỉ vì tình cảm đã thành kỉ niệm xa xăm của mình mà làm tổn thương thêm ai và làm chính mình thêm đau khổ được nữa. Em chỉ còn có thể đôi lần kiếm tìm sự sẻ chia qua những trang viết của mình, viết để rồi lại xoá và đôi khi lưu giữ nhờ trong cái kho chứa dữ liệu hơn 6000MB này - nơi mà người ta chỉ có thể cảm nhận hơn là biết về ai đó.
    Em đang tự hỏi những điều đã đến với em và những gì em đang trông thấy và cảm nhận là thế nào đây? Dường như có một cái gì đó giả dối và điều đó làm em cảm thấy thật buồn và thất vọng. Sao em cứ vẫn là con bé có thể đau lòng trước bất kì sự giả dối, ko chân thành và sự sa ngã nào của bất cứ ai mà mình yêu quý và đặt niềm tin thế nhỉ? Sao em lại cứ là người vô tình biết nhiều làm gì nhỉ? Sao em ko có cái sự kiên quyết dứt bỏ sự quan tâm và tình cảm với những người như vậy nhỉ? Em cứ muốn giả lơ làm như ko biết và tin rằng tình cảm chân thành sẽ có thể cảm hoá được người ta làm gì nhỉ? Lãng mạn quá, ảo tưởng quá ư! Biết vậy, thấy vậy mà sao ko thể dứt lòng được? Hỏi đấy mà trả lời cho chính mình rồi đấy bởi vì hơn ai hết, em luôn nhớ rằng chính mình cũng đã từng được thương yêu chân thành và lòng tin của nhiều người trong đó có cả anh nữa cảm hoá, an ủi và nâng đỡ. Vì thế mà rồi em lại tự hỏi mình đã ích kỉ hay là vì mình đã quá yêu quý, quá tin tưởng mà thành ra dễ thất vọng ko đáng có rồi? Chính em cũng có những góc khuất tâm hồn nhỏ nhỏ cho riêng mình, cũng có những điều băn khoăn nhỏ nhỏ của riêng mình tuy ko ảnh hưởng xấu gì đến ai cả như bây giờ đây khi mà chưa bộc lộ được với một số người bạn mà mình cũng yêu quý, tôn trọng và tin tưởng đấy chứ - người ta biết đâu cũng sẽ nghĩ rằng em có ý giấu hoặc ko tin tưởng người ta lắm chứ nhỉ??? Em cũng đâu có biết họ biết rồi hay là chưa biết và có muốn biết hay là ko cần quan tâm cơ chứ???
    Em cứ nghĩ, cứ miên man mãi rồi lại trở về với thực tại và ?onhững việc cần làm ngay? của mình và lại nhớ rằng đã có những lúc anh đã phải vượt qua những hiểu nhầm nơi em, vượt qua cả những tự ái của mình thế nào để làm cho em hiểu rằng nếu em đã đặt niềm tin thì phải biết giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và của con người?
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    HOW DID I FALL IN LOVE WITH YOU
    Remember when, we never needed each other
    The best of friends like sister and brother
    We understood, we''d never be alone
    Those days are gone, now I want you so much
    The night is long and I need your touch
    Don''t know what to say
    Never meant to feel this way
    Don''t wanna be
    Alone tonight
    What can I do to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    What did I say, what did you do?
    How did I fall in love with you?
    I hear your voice
    And I start to tremble
    Brings back the child that, I resemble
    I cannot pretend, that we can still be friends
    Don''t wanna be
    Alone tonight
    What can I do, to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    What did I say, what did you do?
    How did I fall in love with you?
    Oh I want to say this right
    And it has to be tonight
    Just need you to know, oh yeah
    I don''t wanna live this life
    I don''t wanna say goodbye
    With you I wanna spend
    The rest of my life
    What can I do to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    What did I say, what did you do?
    How did I fall in love with you?
    What can I do to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    Everything''s changed, we never knew
    How did I fall in love with you?
    Xin đừng khóc nữa chỉ lần này thôi lần cuối nhé!
    Don''t wanna be ......
  9. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, họ đang viết cho người của họ, vậy thì em cũng viết cho anh của em anh nhỉ.
    Anh là một người yêu tuyệt vời, em vẫn luôn cám ơn ông trời đã đưa anh đến với em vào ngày đẹp trời đó, chúng ta mãi mãi là a nice couple anh nhỉ, anh cũng sẽ mãi mãi yêu em chứ?
    Chúng mình sẽ luôn bên nhau, vì thần tình ái đã muốn thế rồi, và dù thế nào đi chăng nữa em cũng mong anh mãi mãi yêu em như bây giờ
    Yêu anh nhiều lắm
  10. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Miu yêu của anh. Anh không thể viết cho em một bài văn dài cả nghìn dòng. Anh chẳng thế viết cho em một bài thơ, dù đó chỉ là bài văn xuôi ghép vần. Anh cũng không thể nào có thể diễn tả tình cảm của anh dành cho em dù anh đã cố gắng sử dụng hết vốn từ có trong mình.
    Nhưng anh biết, anh yêu em nhiều lắm. Yêu cho đến khi con tim ngày ngừng đập, cho đến khi trái đất ngừng quay. Câu nói đấy là anh mượn lại đấy, anh không thể nói ra những câu như thế đâu. Anh yêu em. Chỉ có những lời đó là anh viết ra, anh nói ra bằng cả trái tim của mình.
    Anh yêu em nhưng em đâu biết, em vẫn vô tư , em vẫn đi xa, em bỏ lại anh mà em đâu có biết trái tim anh đang tan nát. Nó nhói đau khi anh bắt gặp trên dường những kỷ niệm của chúng mình. Nó nhói đau khi ai đó hỏi anh một câu rất bình thường, rất xã giao " Mày có bạn gái chưa?". Nó lại nhói đau khi anh nghĩ về em, có lẽ vì thế mà nỗi đau luôn dày xé cõi lòng anh, bởi vì anh luôn nhớ về em. Anh nhớ về em da diết mãnh liệt. Mỗi khi có một đơn vị "buồn" , anh sẽ giấu nó tận đáy lòng, để rồi chôn nó đi vì anh nghĩ đến em , anh không muốn em buồn vì anh. Để rồi khi có, dù chỉ là một đơn vị "vui" anh lại nhớ đến em , anh muốn em tận hưởng niềm vui đó với anh. Nhưng anh chỉ có thể có em trong những giấc mơ, cùng anh chia sẻ, để rồi khi tỉnh giấc, anh mới chợt hiểu, đó chỉ là giấc mơ. Anh chẳng còn ai bên cạnh lúc này để chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mình. Bạn bè anh bảo anh dạo này vui vẻ thế, suốt ngày đi chơi tối ngày ở các quán Bar, Bia, Bowling...Anh chỉ cười. Họ đâu biết lòng anh đang rối bời, anh không muốn nó đau hơn nữa, anh nhớ em , đâu đó quanh anh chỉ là em , chỉ là em và kỷ niệm với em.
    Để rồi, khi cuộc vui tàn cuộc, anh chợt hẫng hụt, anh chợt tỉnh giấc mơ, về với thực tại. Anh cối níu kéo, anh cố nắm giữa nhưng thực tại vẫn trở về choáng chỗ của giấc mơ.Em vẫn mãi nơi xa, rất xa.
    Em yêu, anh nhớ em lắm. Nhớ em rất nhiều. Anh yêu em , anh thương em cũng rất nhiều. Giờ này em đang làm gì thế ? Em có nhớ đến anh không ?
    Anh biết anh không là gì của em , anh không có quyền đỏi hỏi bất cứ điều gì! Anh chỉ cầu trời sao cho em thấu hiểu tình yêu của anh dành cho em nhiều đến thế nào....
    Thế rồi đến một ngày những người bạn của anh , lúc này đây chứ đâu. Họ người thì bận rộn, người đi tìm niềm vui cho riêng mình. Họ chẳng đi với anh nữa, anh đành phải lê bước một mình trên phố vắng, nhìn những đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc, anh chạy trốn thật nhanh nhưng dường như vẫn là không kịp, tim anh vẫn nhói đau. Sao mà nó đau đến thế.
    Anh chẳng còn biết đi đâu về đâu khi xung quanh đều là bóng đen. Anh lại về , chìm vào giấc mơ để gặp em và giường như thượng đế cũng thương xót tình anh. Ngày càng được gặp em nhiều hơn trong những giấc mơ. Anh đã tự nhủ như vậy , nhưng anh biết, anh nhớ em nhiều quá- anh của em ngốc lắm em nhỉ.
    Em vẫn nói anh thế mà, em nói anh Ngố. Anh Ngố của em đây.
    Anh Ngố nhớ em nhiều lắm, yêu em nhiều lắm, Miu của anh
    Khi viết những dòng này cho em , anh biết có lẽ chẳng bao giờ em vào cái xó xỉnh của anh để đọc những dòng chữ này đâu. Nhưng anh mong sao, trời đất có thể hiểu được lòng anh, anh chỉ muốn nhờ trời đất nhắn tới em một câu :
    "ANH YÊU EM, MIU CỦA ANH"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này