1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
  2. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Được metal84ntm sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 10/12/2005
  3. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì anh ở đây. Chỉ cần thế thôi.
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp anh ... trời ơi không thể nào chịu nổi nụ cười của anh ... nó làm em nghẹt thở ... em ko biết làm cách nào để mình thôi yêu anh nữa ... yêu đơn phương ... nó thật đáng ghét .... em làm mọi cách để gạt anh ra khỏi trái tim mình ... "bơ" anh --> ko được, nhớ đến phát điên ... đến gặp anh như bình thường --> cũng chẳng để làm gì ... ngồi "vạch tội" anh ra với con bạn thân, bới móc những gì xấu xí nhất để ghét anh --> nhưng sao em vẫn thấy yêu anh, dù biết anh xấu xí, vì "yêu nhau yêu cả đường đi" hay vì ... thực ra ... anh quá hoàn hảo ???
    Như nhau cả thôi ... ôi ... em yêu đơn phương ...
    Ngồi bên cạnh anh, nhét tai nghe vào thật sâu và vặn volume hết cỡ, thế mà vẫn nghe thấy giọng nói của anh, buồn thật!!!
    Em ước gì mình là đôi găng tay, hay chiếc khăn quàng để đc ôm lấy anh, giữ cho anh chút hơi ấm giữa trời đông giá rét. Anh ăn mặc phong phanh quá, biết không??? Anh lại hay bị viêm họng ...
    Em ước gì mình là chiếc điện thoại di động ... để mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy thích thú ... muốn cầm lấy ... và trình bày mọi hiểu biết của mình về cái thứ công nghệ cao anh mê tít. Có bao giờ anh muốn cầm tay em, ôm lấy em và cố gắng hiểu em cặn kẽ như vậy ko nhỉ ??? Chắc là khó đây ....
    Em ước gì mình là chiếc cốc uống nước ... anh kề môi hôn ... --> a... xấu xa quá ... hix. Nhưng kệ, có sao đâu, chẳng ai đóng thuế mơ cả ... em chỉ muốn anh cảm thấy ấm lòng khi gặp em ...
    Em ước gì mình là một thằng con trai, để cùng anh tập võ ... để anh ân cần chỉ dạy ... và để thỉnh thoảng đấm anh một cái rồi cũng nhau cười khì ... Mà anh có bao giờ bị đánh trúng đâu cơ chứ ...
    Ôi em ước gì em chẳng mất thời gian ngồi đây mà mơ với ước hão huyền ... em chỉ là em ... cô đơn, bé nhỏ ... ôm một tình yêu vô vọng ... còn anh, hihi, có bao giờ biết một trái tim bé nhỏ luôn hướng về mình????
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Yêu xa để rồi thứ bảy chủ nhật lại cặp kè cùng kẻ khác. Em chẳng muốn điều đó chút nào nhưng quả thật "niềm vui ta dễ vay khi xa mặt cách lòng". Qua con mắt của em thì ... người ta thật tòan diện - chẳng có cô gái nào lại không ... phải lòng một người như thế. Với em cũng vậy, nhưng đó là quá khứ rồi. Em bây giờ đã có anh - chẳng phút nào nguôi nhớ và nghĩ đến anh. Nhớ đến cái quệt mông lau yên xe cho em nè, nhớ cả những lần chu mỏ đòi em lau miệng hộ, sao mà ... đáng ghét quá. Ah, nhớ cả cái câu "nhìn lũ trẻ tung tăng mà lòng già rạo rực" của anh nữa.
    Yêu anh.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gởi MINAMI,
    MYUU, em chẳng biết anh có tồn tại hay không nhưng thật sự em đang yêu. Em yêu một Minami cứng cỏi, thông minh, dứt khoát và luôn cố gắng vì người mình yêu.
    Cám ơn những lời ủng hộ của anh. Cám ơn những lời ủi an, cổ vũ của anh. Cám ơn tất cả. Em đang nghĩ mình đang trải qua một NOEL thật chán trường nhưng anh đến. Em cảm thấy vui yêu đời hơn. Cám ơn MInami nhiều nhiều. Anh đang ở một đâu đó nhưng em biết và em tin chúng ta sẽ tìm được nhau phải không anh. Chỉ MInami mới hiểu Myuu cần gì , muốn gì, ao ước gì ..................Cuộc sống là những sự khó khăn dâng đầy luôn tồn tại dù hôm qua hay hôm nay nhưng chúng ta sẽ cùng vượt qua nhé anh. Chúng ta sẽ niềm tin để tồn tại, sẽ tin tưởng vào nhau, sẽ cùng nhau vượt khó , sẽ san sẻ với nhau .
    Yêu là không có giới hạn, khoảng cách , chúng ta sẽ yêu và mãi yêu và không thay đổi đúng không.
    Thời gian ngắn chỉ gởi vài dòng đến anh " MINAMI".
    MYUU.Em có lòng tin là anh sẽ tồn tại và anh có thật. Dành cho anh một câu nhé em yêu anh. Thật sự điều đó rất hạnh phúc em đã không ngủ được. Nói lên điều này mắc cỡ chết được nhưng lỡ yêu rồi. Nước Nhật mùa này chắc lạnh lắm anh nhỉ nhưng chúng ta sẽ tìm được nhau em tin thế.
  7. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xi trum ơi! P nhớ xi trum quá.Mặc dù p chưa là gì của xì trum nhưng p vẫn luôn quan tâm lo lắng cho xt. P đã nói ra những điều cần nói và xt cũng đã nghe rối, đúng không? Mặc dù xt bảo sẽ bịt tai vào để bắt p nói ra nhưng p không tin, sao không tin mà p vẫn nói nhỉ?Đúng là P ngốc thật.P sẽ cố gắng để đấu tranh với những vệ tinh luôn bao quanh xt, mặc dù p không có điều kiện bằng họ,đấu tranh vì người mình yêu thì đâu có gì là xấu,đúng không?Nếu P nói chuyện này mà xt nghe thấy được thì xt sẽ kêu P ngốc ngay đây.....P phải nói vậy vì P không muốn mất xt, không muốn xt nhận lời người khác khi mà ngày nào P cũng được nghe xt kể về bọn họ.Trước mặt hay khi nói điện thoại với xt, p luôn đẩy xt về phía họ,luôn thúc giục xt kiếm được một người vừa ý để quên đi người yêu cũ..Nhưng xt có biết p nói thế là tại vì P đã yêu xt mất rồi, p luôn mong mình có thể là người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Xt.Xt co hiểu không?Nhớ Xt nhiều lắm!!!
  8. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Anh kô có gì để nói ư? Em kô ngờ, em cũng kô hiểu. Vậy là chính anh quyết định, đừng hối hận.
  9. nta_VanMaiYeuEm_nta

    nta_VanMaiYeuEm_nta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TA ơi! Anh nghĩ chúng mình xa nhau thật rồi,định mệnh dã vậy anh có níu kéo thì rồi em cũng đi thôi.Biết làm sao được khi ngày đó anh quá dại khờ không biết tình em để giờ đây khi đã xa em rồi anh mới hay imình mất em . Anh phải làm sao đây , anh muốn cùng em đi tiếp đoạn đuờng đời tiếp theo nhưng anh không tin mình có thể giữ nổi em.
    Thôi để em trải nghiệm cuộc sống đi dã còn anh anh sẽ xây dựng lại tương lai trên con đường khó khăn hơn nhưng mục dích vẫn vậy. Hẹn gặp lại em 5 năm nữa khi anh đã thành công chúng ta sẽ đi tiếp đoạn dường còn dở dang.
    Chờ anh em nhé

  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0

    I don''t want to miss a thing...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này