1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    hôm nay Christmas, em đang uống săy . ko biết là chén thứ mấy rồi . Chỉ biết là càng săy càng nhớ anh thôi . Ko hiểu tại sao nuớc mắt ở đâu nó cứ tuôn ra . Em chảng biết giờ mình muốn gì nữa . Em muốn uống nữa, săy để ko còn biết trời đất ra sao, nhưng nhà hết bia rồi, em đành uống ruợu, mà cũng chỉ còn một tí, chắc gì chừng đó đã giúp em vơi đi bao nỗi buồn lúc này hả anh .
    nãy thàng đệ đến biết em đổi ý định ko đi chơi cùng nó mắng chửi em . Ko hiểu sao hôm nay em hiền, chảng nói lại gì nó cả, mà em chảng còn hơi sức nào nói nó nữa . Đầu óc đang tập trung vào cái gì khác ..
    Lại một noel nữan trôi qua . Mấy năm trở lại đây em hăy có thói quen uống ruợu một mình . Ừ có lẽ để quên đi tất cả, quên đi bao muộn phiền trong lòng em lúc này . Em chảng có ước mơ gì lúc naỳ, có chang chỉ ước săy mãi đừng tỉnh còn hơn . Em sợ đối diện sự thật, nhiều sự thaật làm em ko chịu đuợc, ....em kém cỏi lắm phải ko .
    Ơ kìa anh lại nhắn tin , anh muốn em ko săy lúc này .
    Van vỉ chi vô ích anh iêu , khi em đã lâng lâng 9 tần mây rồi . Nhưng càng xỉn em càng nhớ anh thôi, đừng lo nhé anh yêu, em sẽ ổn thôi . Ngày mai khi tỉnh dấc có thể em sẽ nhức đầu như búa bổ, nhưng ít ra trong lúc này cảm giác này nó giúp em giải toả bao phiền muộn .
    Em dừng đây,dù săy hăy tỉnh em vẫn yêu anh như thế . Người tình trẻ con của em ạ .
    có lẽ kiếp này anh chảng thể xa anh đuợc nữa ...vì em yêu anh quá rồi ...ngủ ngon anh yêu, nhớ mơ thấy em nhé anh ...
    Em yêu anh lắm, cho dù có ra sao đi nữa
    Hôn anh xxxxxxxxxxxxxxxxx
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh à ! em ko ngờ anh lại trẻ con tệ đến như thế đâu anh ! hoá ra mấy ngày nay , anh ko thèm trả lời em khi em online là vì anh dỗi em hả ?! anh nghĩ gì mà lại kêu là em không nhớ anh kia chứ , anh lạ lùng thật đấy ! anh xấu tính ghê á ! ..... sao anh không chịu hiểu nhỉ , có bao giờ em chịu thể hiện tình cảm của mình ra đâu , chắc vì vậy mà anh mới hiểu lầm em thế chứ, ...... Cũng có thể vẻ bên ngoài em luôn vô tâm , em luôn lạnh lùng nhưng kô phải thế đâu anh yêu à , em nhớ anh lắm và em cũng yêu anh rất nhiều . Ở đây , em có thể nói hết những điều trong lòng mình nhưng sao ở trước mặt anh em không biết phải nói những gì cả . Kể cả khi biết anh đang giận em vẫn thế, nhưng anh oi !em vẫn vốn cố chấp ngang bướng như vậy , em cùng quen với sự chịu đựng rồi , biết làm sao đây , người ta thì cứ giận và trách móc còn em thì cứ lặng im để rồi về nhà lại khóc như 1 con điên . Em cũng thật không hiểu mình nữa anh ạ . Nhưng mà hôm qua em buồn cười quá , vừa buồn cười vùa tức vì anh ko chịu hiểu em gì cả . Anh trẻ con thế, anh người lớn như thế mà vẫn trẻ con thế sao ?! mà anh giận em sao anh lại cáu với mọi người , anh hư quá . Anh ngốc thật đấy, anh đúng là 1 chàng khờ ! Nhưng em yêu anh nhiều lắm anh à . Yêu rất nhiều !
  3. hoalantieu

    hoalantieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    anh yêu
    em biết anh đang khó nghĩ lắm,không biết nên phải làm gì.ngay bản thân em cũng không rõ phải ra sao.em muốn được ở bên anh nhưng em không thẻ làm được.đêm nay gọi điện cho anh muốn chúc anh ngủ ngon nhưng anh tắt máy.em hiểu là anh muốn được yên tĩnh nhưng em nhớ anh lắm.hi vọng là sóng gió này sớm qua đi vợ yêu anh lắm
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh à ! hôm qua trời mưa quá , xuân sắp về rồi phải không anh ? ! Trời lại bắt đầu lạnh này. Chiều nay em thi , em biết và em cũng đã học rồi mà ! Anh đừng mắng em mà . Hix
  5. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết rằng trong bộn bề cuộc sống này lúc nào em cũng nhớ tới anh,em luôn lấy anh làm mục toeei phấn đấu ,luôn lấy anh làm sức mạnh nhưng anh có biết rằng anh vô tâm thế nào không ,em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều ư,hay em sống quá tồi với anh cũng như gia đình anh.....em đã cố gắng hết sức rồi anh có hiểu không ,nhiều lúc em thấy rất mệt mỏi vì cuối cùng em luôn trở về với hai bàn tay trắng ,em đã đạt được gì sau tất cả những gì em đã dành cho anh suootcs mấy năm qua ,những lúc khó khăn,vất vả em đã chung vai gánh vác chia sẻ với anh tất cả ,vậy mà jkhi gần đến đích thì anh lại đẩy em sang một bên và thay thế bằng một người con gái khác,anh chưa bao giờ nghĩ xem em sẽ ra sao cũng như phải gánh chịu hậu quả thế nào.......chưa bao giờ ậnh!Tại sao anh lại có thể nhẫn tam với em như vậy,đêm noel em đã đứng trước cửa nhà anh những mong nhìn thấy anh và được nghe anh nói chúc mừng giáng sinh như mọi năm vậy mà anh lại tự hào và khoe khoang anh đã đưa người con gái ấy đi chơi bowlinh cùng cả nhà anh trong topic mà em lập nên,anh .........chẳng lẽ trái tim anh đã hoá đã với tất cả những yêu thương của em
  6. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đời này nhiêut fhtằng đàn ông khốn nạn nhỉ. Thôi, quên đi, bắt đầu lại từ đầu bạn ah, còn nhiều người tốt lắm.
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, sao càng ngày anh càng cam r thấy anh cần em trong cuộc đời này. Đã bao nhiêu lần anh mất ngủ, vì nhớ em. Cũng đã bao lần, anh muốn bỏ đi tất cả đề về bên em, đôi khi cảm thấy cuộc sồng này chán lăm,s vì phải xa em, chẳng muốn cố gắng,chẳng muốn làm bất cứ cái gì nữa cưng a.
    Giờ anh về bên em thì sao, sẽ vui vẻ, sẽ yêu anh thật nhiều chứ? Nếu như vậy, biết chắc như vậy, anh sẽ về. Anh ko biết anh còn cố gắng được bao lâu nữa, chỉ sợ sẽ tốn công sức thôi, giờ anh đã lỡ dỡ rồi, mà nghĩ đến chuyện tiệp tục thì thật sự là quá nản lòng. Mà giờ bỏ về thì có lẽ, ba mẹ sẽ buồn nhiều lắm. Biết phải làm sao bây giờ. Anh đang hoang mang lắm, ko biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa, nghĩ mà thấy nhiều khó khăn quá. Anh yêu em nhiều, và anh cũng thương em nhiều, chờ đợi, uhm, cảm giác cũng chẳng vui vẻ gì được, em lại gặp bao chuyện buồn, anh chỉ muốn bên cạnh em lúc này, mà chẳng thể được. Cố gằng lên vợ yêu bé bỏng, có anh luôn bên cạnh em, rồi năm sau anh về, mình sẽ làm những gì mình muốn, kể cả em muốn cười anh cũng được, anh sẽ làm tất cả. Anh thật sự chỉ cần có em thôi, có em, thì dù co khổ đến thế nào, anh cũng sẽ chịu được. Bà xay "con" của anh, yêu em nhiều hơn những gì em có thể nghĩ rất nhiều đó. Muoah cưng
  8. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay nua lai den, va mot ngay nua minh lai khong gap nhau. Em biet moi ngay qua di, moi khac thoi gian qua lai danh dau cho khoang cach chung minh ngay cang xa nhau. Out of sight, out of might.
    Hom qua ca buoi chieu nam trong chan doc mot quyen sach (that co don anh a), em doc ve cuoc song con nguoi ta giong nhu viec tim kiem pho mat trong mot me cung. Va em da tim duoc anh, kho pho mat cua em, nhung em lai nhu anh chang nguoi lun ngoc nghech kia, chang buon quan tam, chang buon de y kho pho mat ay ngay mot can dan, khoang cach cua chung minh cu moi ngay lai them xa. Anh ban va em cung ban. Em buong binh muon chung minh rang neu anh ko the danh thoi gian cho em, thi em cung se khong danh thoi gian cho anh, khong danh cho anh bat ky su quan tam nao ca. Va tinh cam cua chung minh giong nhu kho pho - mat kia, moi ngay lai it di mot chut. Neu nhu truoc kia, moi ngay ko gap nhau, anh va em deu thay that trong trai. Nhung roi dan dan chung minh khong con la mot phan tat yeu cua nhau nua. Moi dua deu di lang le tren con duong cua minh. Em, con nguoi ngoc nghech van tu an ui roi se khong co gi xay ra dau. Em cu mai song voi nhung tam niem cu, ma chang nghi rang mieng pho mat khong fai la vinh cuu, va neu trong cuoc song nguoi ta ko biet quan tam den no, thi no se ko con fresh nua, va roi den mot ngay, cai kho pho mat kia se het. Dem Noel ngoi mot minh ngoai nha tho, dot nhien em nghi den anh. Em nhan ra rang chung minh khong con thuoc ve nhau nua. Va khi biet rang ko the co anh ben canh, em lai uoc gia nhu duoc o mot minh thoi, moi nguoi xung quanh bien di het, de em duoc co don mot minh trong noi nho anh, de ko fai cuoi nhung nu cuoi vo nghia, noi nhung cau vo nghia, khi ma ca tam tri em deu chi huong ve anh ma thoi.
    Cuoc song la vay, va gio day em hieu minh phai buoc tiep, Em da qua nhut nhat de ko dam thua nhan tinh cam cua minh, khong dam gap anh du chi mot lan de noi len tinh cam cua minh. Va anh, chac anh da khong the cu cho doi mai, khong the cu mai yeu em khi ma chang biet em co thuc su yeu anh hay khong. Ma cuoc song ngoai kia thi nhu con gio cuon moi thu di, chi khi rat xa nhau roi, em moi biet het y nghia su hien dien cua anh trong cuoc song cua em. Em biet da den luc, em fai dung cam de buoc tiep vao me cung danh cho minh. Mot me cung ma em ko he biet den diem bat dau, va diem tan cung. Kho pho mat nao se cho doi em o phia truoc. Em co nen uoc rang kho pho mat ay lai la anh khong. Co bao gio anh lai yeu em mot lan nua nhu ngay xua anh da tung nhu vay? Em khong dau kho, khi ngoi day nghe mot bai hat chao mung mot nam moi sap den, em mong minh co nhieu nghi luc de vuot qua moi kho khan dang o phia truoc, vuot qua duoc noi nho anh ngu tri trong trai tim em moi ngay. Anh da den, va roi anh lai im lang ra di. Va em hieu con gio ay da di roi, se khong quay tro lai nua. Em yeu anh, va anh hay tin rang, em du dung cam de buoc tiep. Em biet minh se yeu mot nguoi, va lan nay, em se noi cho nguoi ay biet rang em yeu nguoi ay biet nhuong nao, de khong fai mot lan nua fai chia xa nhu chung minh da xa nhau.
    Yeu anh that nhieu. Neu mot ngay tro lai ben ho Guom, chac em se lai nho den anh. Chac se chang co con rua nao noi len, nhung em se mim cuoi khi nghi lai minh da ngoc nghech biet nhuong nao khi khong giu duoc anh.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em có thể thông cảm cho anh, hiểu cho anh và giúp anh được tất cả, kể cả việc anh muôn yên bình, sẽ giúp để đẩy anh gần với chị ấy và ra xa em, việc này em cũng đã từng làm rồi, mặc dù cái người được giúp đó cũng chẳng hiểu lắm đâu. Nhưng em cần sự thẳng thắng và rõ ràng, và quý mến nhau thực sự. Nhưng mà... anh ác với em quá. Có lẽ sau cái chữ "nhẫn" ba anh dặn anh, em cũng tặng anh thêm 1 chữ "nhẫn" (nhẫn tâm đó). Anh thừa biết là giai đoạn này em đang stress và mất ngủ, ít khi nào bình yên, và thêm cả điều anh chưa biết nữa là em đang ốm, sức khoẻ không tốt thì kéo theo bao nhiêu là bệnh, nó cũng làm em lo lắng, tính đi bác sĩ mấy ngày nay mà chưa đi, dự tính sáng nay đi nhưng rồi lại cancel vì lý do riêng. Chưa khi nào phải mua thuốc an thần hay thuốc bổ uống nhưng lần này dường như cũng không ăn thua. Em nói anh ác bởi vì anh ích kỷ quá, anh nói mà không lựa lúc, lựa lời. Anh chỉ cảm thấy cần nói ra thì nói cho nhẹ lòng anh nhưng anh chẳng cần biết em lúc đó đang thế nào. Từng câu thì đau từng câu và em không biết anh đọc topic "Những câu nói của "người ấy"..." của em để làm gì? Đọc để rồi dội từng câu vào em thế sao? Càng đọc, càng nghĩ càng thấy tức, thấy sao mọi người tàn nhẫn với mình quá. Anh làm hại em rồi, đẩy em tới chỗ stress rồi . Và... em hối hận khi gặp anh rồi
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 27/12/2005
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    yêu mà kô được nói.....buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này