1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết tại sao đến giờ này em vẫn còn chịu đựng anh, em vốn ko phải là người như thế mà, em ko phải là người dễ tha thứ, nhưng với anh, em đã tha thứ mọi chuyện 1 cách quá dễ dàng. Có phải vì thế khiến cho những gì em nói với anh anh vẫn nghĩ như trước đây, chỉ là lời nói phải ko. Anh có biết ko, lần này em đã dứt khoát rồi, vậy mà anh vẫn ko hề hay biết. Em đã nói đến thế rồi mà anh vẫn ko hề gọi điện gì cho em cả. Chắc anh lại nghĩ em nói vậy thôi, cứ để kệ em rồi mấy hôm em lại tìm anh phải ko. Anh đã từng nói với em, anh với Ny cũ giận nhau cả 1 tuần anh cũng ko thèm sang tìm, làm người ta phai qua tìm anh. Khi nghe chuyện đấy em thấy rất buồn cười và nghĩ rằng ko bao giờ mình để như thế. NHưng giờ đây hình như em đã trở nên ngốc nghếch như thế rồi anh ạ, em đã trở thành bù nhìn của anh, cứ chạy theo anh như một con ngốc. Em đã thất bại1 lần rối, nên em nản lắm, em ko muốn mình phải đi tìm 1 TY mới, em luôn cố gắng để giữ gìn TY của bọn mình. Dù anh có làm gì, em cũng tự tìm lú do để biện bạch cho anh, để có thể bỏ qua cho anh. Em cũng ko biết tình cảm của bọn mình có được gọi là TY ko nữa, nhiều người nói với em nó giống 2 người bạn thân hơn, nhưng chính anh đã gạt phắt đi, làm em thấy tin tưởng. NHưng càng ngày thái độ của anh càng khiến em hoài nghi, embiết anh ko bao giờ làm gì có lỗi với em, nhưng điều đấy ko đủ đâu anh ạ. Đã bao giờ anh quan tâm đến em, nếu em ko qua, liệu anh có nghĩ đến chuyện gọi điện cho em ko. Em đã hỏi anh có còn nhớ lần gần đây nhất anh gọi điện tìm em là hôm nào ko, em rất mong anh có thể trả lời hay nói 1 câu xin lỗi, nhưng thật đáng thất vọng, anh chỉ im lặng. Em chỉ muốn anh giẩi thích, chỉ cần như thế thôi, em sẽ có thể tha thứ cho anh, nhưng ko, anh ko nói gì, ko đuổi theo, cũng ko tìm em. Rốt cuộc là anh muốn gì đây. Em biết anh sẽ để mwcj kệ coi như ko có gì, rồi mấy hôm nữa lại gọi điện cho em như ko có gì xảy ra, lại nói chuyện linh tinh, rồi rủ em đi chơi thôi mà. NHưng lần này thì ko được đâu anh ạ, em chịu đựng quá lâu rồi. Cũng 1 phần vì em sợ thất bại lần nữa, 1 phần vì em thấy ganh tị với người ta. Người ta đã bỏ em và rất hạnh phúc, cho dù họ ko được ở bên nhau nhưng rất yêu nhau. CÒn em thì sao, có anhở bên cạnh đấy, nhưng em nhận được gì chứ. Em đã cố gắng để ko để người ta thấy em thất bại, muốn cho người ta thấy ko có người ta em vẫn sống được hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn người ta. NHưng chắc làko đuwọc nữa rồi. Em rất sợ ko có người bên cạnh em, em sợ 1 mình lắm, sợ cô đơn, sợ lúc em cần ko có ai bên cạnh. Nên dù cho anh có đối xử với em thế nào, em vẫn muốn có anh bên cạnh. NHưng có lẽ như thế là ko tốt, em ko thể cứ mãi sợ sệt như thế được. Em phải cứng rắn đê mà quyết định những gì tốt nhất với mình. Nếu anh ko thay đổi, thì chúng mình ko thể ở bên nhau được nữa đâu anh ạ
  2. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đời ko như ước mơ, lòng người..............
    Hận, yêu, yêu hận, để làm gì? Buồn, khổ, sợ, uhm, quá kém bản lĩnh thôi, ngày xưa khác cơ mà, giá như ngày xưa, người lớn như bây giờ, biết nghĩ như bây giờ.
    Hạnh phúc phải bắt nguồn từ 2 chữ TY, ko phải là ở chỗ chấp nhận nhau. Yêu phải biết thông cảm,v à nghĩ cho nhau, ko thể từ 1 phía, đó ko phải la TY, chỉ là 1 cặp tình nhân lúc cô đơn vậy thôi. Hạnh phúc là của riêng mình, mình cảm thấy HP, thì người ngoài có nghĩ gì cũng mặc kệ, nhưng thật sự mình ko HP, thì chứng tỏ cho người khác thâys để làm gì chứ, chỉ tự làm khổ mình thôi. Cô đơn ư, đó là do chính bản thân, xung quanh còn biết bao người muốn quan tâm, tự tin lên, ngã 1 lần, vội vàng tìm cách lấp khoảng trống quá, và rồi tự lừa dối lòng mình. Để được cái gì chứ, in the end thì cũng chỉ còn lại đau khổ mà thôi.
    Quay thử lại đằng sau xem, còn rất nhiều người đang quan tâm, lo lắng cho HP của của mình đó, tại sao lại có thể tự do huỷ hoại nó như vậy. Chỉ vì sợ ư, trong CS rộng lớn này, để tìm được HP ko dễ, nhưng đừng vì thế mà nản chí chứ. Thật sự là thất vọng quá, 1 con người như thế mà giờ thành ra thế này, ko thể tin nổi. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, người ta yêu nhau, sống HP được bởi vì người ta vẫn ko nản lòng, vẫn mong vươn tới ước mơ có 1 CS hạnh phúc, và có niềm tin vào TY, chẳng lẽ vấp ngã 1 lần, đã tệ đến vậy sao? Người ta tuy sống trong HP, nhưng vẫn thwưòng ước mong cho ai đó có 1 CS cũng thực sự HP, vẫn thường nhớ về ai đó. Tội lỗi lớn nhất của cuộc đời là tự đánh mất mình đó, hãy tỉnh lại đi, đưng cố đi mãi vào 1 con đường, mà mình chẳng có nièm tin đến 1 ngày tìm được ánh sáng cả. Cố gắng lên, Đau khổ là biển cả, sung sướng la minh châu, muốn tìm được minh châu, phải vượt qua biển cả, quên rồi sao. Nếu lòng ta cứ sợ mưa rơi, thì nắng đẹp chẳng bao giờ rọi tới. Cấu chúc cho ai đó có được quyết định của riêng mình, riêng ngưới ấy, vẫn coi ai đó là người quan trọng của mình, vẫn thwưong cầu chúc cho aiđó được bình yên và hạnh phúc.
    Đã yêu nhau phải yêu vô hạn
    Đã là bạn phải hết nghĩa vô bờ
    Sống trên đời phải có ước mơ
    Tìm hạnh phúc chứ ko xin hạnh phúc !
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh ko còn là của em nữa hả anh?.....em ko biết 5 tháng12 ngày có phải là dài ko?.......chỉ biết rằng...em vẫn iu anh như ngày nào....
  4. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh lại đến với em qua những dòng chữ đây. Em có nhớ anh không ? Anh thì nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em mọi lúc mọi nơi , nhớ da diết, tha thiết. Đi làm anh nhớ em , trên đường về anh nhớ em, từng đêm anh nhớ em... Nhớ em rất nhiều. Anh muốn biết em giờ này ra sao , em đang làm gì vậy ?Mọi thứ vẫn tốt chứ em.
    Anh nhớ em quá. Mèo của anh.
  5. hoalantieu

    hoalantieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mai anh đi rồi
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rằng chẳng nên gặp lại em , vậy mà ...
    Đã một tuần nay anh chẳng làm được việc gì cả , nhớ em ...
    Biết đến bao giờ ....
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh trai, lâu rồi chẳng gặp anh. Không biết giờ này anh thế nào. Weihnacht cũng không tin tức gì của anh, chẳng hiểu mọi chuyện ra sao. Em nghĩ có lẽ lên đây viết vài dòng có khi anh lại đọc được. Anh biết em giận anh lắm không. Nhưng đôi lúc nghĩ anh là như thế, có giận cũng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Không biết trong anh thế nào nhưng với em gái, anh trai là một người rất quan trọng, em gái lúc nào cũng muốn biết mọi việc về anh. Vậy mà anh thì trốn em, trốn biệt tăm chẳng tin tức gì cả. Em gái chẳng muốn gì ở anh cả, chỉ muốn một chút quan tâm của một người anh . Thôi, nói nhiều cũng chẳng làm gì. Em gái chỉ muốn qua đây chúc anh trai một năm mới vui vẻ, nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc, mọi điều mong muốn sẽ thành hiện thực. Denk an dich.
  8. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Uhm, em gái, cũng là do chẳng có điều kiện để thăm em. Mà em biết tình anh rồi đấy, anh thì thường cũng ko hay quan tâm linh tinh, tính anh nó thế, cũng ko phải là ko quan tâm đến em đâu mà. Có điều, nếu ko có chuyện gì, thì anh cũng ko hay để ý. Nó là tính cách của anh rồi, biết làm sao giờ, em đừng có giận anh, biết là lúc nào anh cũng coi em là 1 người dặc biẹt mà, thực ra, có chuyện gì của anh mà em ko biết đâu. Dạo nay fnah cũng chẳng có gì mới cả. Noel o nhà suốt thôi. Uhm, anh chẳng nhấn tin cho em là gì nữa, cầu chúc cho em gặp mọi điều tốt đẹp, và trưốc tiên là tìm được hạnh phúc của riêng mình. Với anh, em mãi là 1 người quan trọng. Có điều, đôi lúc tính anh hơi vô tâm, đừng giận nhé.
  9. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi rồi anh ạ , em ghét cứ phải chờ đợi như thế này , anh cho em hi vọng rồi lại làm em thất vọng là sao vậy ? Nhiều lúc em muốn từ bỏ , muốn quên anh đi , nhưng ... em không làm được , nhiều lúc em muốn anh nói với em một lời , nhiều lúc em chỉ muốn nhìn thấy anh , có lẽ chỉ cần như thế là đủ anh à , là em có thể tiếp tục vui vẻ mà sống .Nhưng khó quá phải không anh ? Em không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ đây , nhiều lúc em mệt mỏi lắm , chán nản nữa , anh có còn tình cảm với em không vậy ? sao anh lại xử sự như thế ? anh cho em câu trả lời đi , sao mọi chuyện đối với mình lại khó quá vậy ? Rồi ngày mai sẽ ra sao đây ? em ko muốn kéo dài chuỗi ngày tẻ nhạt chán ngán này ,Em hi vọng ngày mai mình sẽ khác phải không anh ? em nghĩ là em sẽ chờ anh .Nhưng cũng có lẽ là em sẽ không chờ nổi đâu anh ạ .Em cũng không biết bây giờ mình nên làm gì nữa , nhiều chuyện để buồn .... vậy mà không có anh ở bên .Chắc anh thay đổi rồi .Em muốn gặp anh lắm , nhưng anh thì không đến . Chắc em sẽ không hi vọng nữa đâu
  10. droit_au_but

    droit_au_but Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Béo yêu ơi, hôm nay Paris tuyết rơi nhiều, trắng xoá.... Nhớ béo nhiều lắm... Cố lên nhé, chỉ còn 8 tháng nữa là gặp nhau rồi... Je t''aime !!!TextTextText
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này