1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    tối nay buồn quá , giận anh thì ko nổi , em phải làm sao đây , 2 tiếng rồi ..... tại sao lại như thế ?! cứ mỗi khi muốn làm 1 điều gì đó cho anh , muốn làm cho anh vui thì lại phỉa như thế này ! ghét quá ! ngồi như 1 con ngốc chỉ để đợi anh xong việc .... lúc nào cũng thế. Chẳng biết phải làm thế nào . Em như 1 con ngốc vậy .... chỉ biết chờ đợi anh trong cô đơn như thế này . Thật sự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán chường . Thôi , không sao phải không anh ? rồi sáng mai sẽ hết khi em thức dậy .
  2. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh vẫn cứ mãi như vậy thôi, chẳng thể vì thế mà dứt bỏ được. NÓi là ko yêu nhau cũng ko phải, chỉ vì nó ko mãnh liệt và tuyệt vời được như chuyện của em trước kia thôi. NHưng có lẽ bây giờ lớn rồi, cách yêu cũng khác rồi chứ ko thể trẻ con mơ mộng mãi được. Em cũng ko dám tin vào chuyện của mình, nhưng mà cũng ko thể chia tay anh được. Em biết mình vô dụng lắm, làm như thế này chỉ khiến anh thêm hi vọng và làm mất thời gian của bọn mình. Nhưng em ko thể tự rời bỏ anh được, mà em biết anh cũng ko buông em ra. Em ko có đủ can đảm làm thế, em cũng ko biết như thế nào là đúng nữa. Em phải buồn, phải khóc vì anh nhiều lắm mà anh đâu có biết, anh vẫn cứ vô tâm như thế thôi. Em hiểu đấy là bản tính rồi, cũng ko thể nào sửa được, nhưng cứ phải chịu đựng mãi em cũng thấy mệt mỏi lắm, nhưng lại ko thể buông tay được. Em thật là dở hơi và mâu thuẫn phải ko anh. Em cũng ko biết cái gì níu kéo em ở lại bên anh nữa, liệu có phải là TY ko. NÓi ko hạnh phúc thì cũng ko hẳn, nhưng giờ đây em phải lo cho anh quá nhiều, em mệt mỏi lắm, còn anh thì lại cứ vô tư, chẳng quan tâm lo lắng gì cả, em thấy mệt mỏi lắm rồi. Đúng vậy, em yếu đuối lắm, em ko đủ can đảm để tự thay đổi cuộc sống của mình, em phó mặc cho số phận, em chạy theo 1 cái bóng vô hình để bản thân mình ko bị cô đơn. Nhưng lúc em buồn nhất, lúc em cô đơn nhất, ai ở bên cạnh em, ko phải người đấy, ko phải bạn bè mà lại là anh. Anh ko biết gì cả, nhưng đã khiến em rất vui. Anh vô tâm lắm, nhưng ở bên anh em ko phải buồn bao giờ. Em ko biết liệu đấy có phải TY hay ko, nhưng em biết em đã quyết định thì sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, em sẽ chờ anh thêm 1 năm nữa, nếu anh làm được nên chuyện như anh hứa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chắc anh lại mắng em là lúc nào cũng thực dụng, nhưng em ko muốn phải chạy theo 1 cái bong bóng suốt cả cuộc đời đâu anh ạ. 1 năm thôi anh nhé.
  3. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chán, kết luận lại 1 câu, bó tay, ko làm được thì đừng nói ra.
    Điên, chẳng biết tại sao mà tự nhiên tảu hoả nhập ma thế.
  4. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mèo của anh, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm 2005.
    Anh thầm chúc cho em một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    Chúc cho công việc của em thật tốt , để em có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn.
    Chúc cho những tình cảm của em được đền đáp, chúc cho em gặp được người yêu em với tình yêu như anh yêu em.
    Mong sao thiên thần, nắng gió, mây trời hãy gửi đến em những lời chúc của anh, vì dù rất muốn nhưng anh không thể nói với em những điều đó.
    Anh yêu em, Mèo iu của anh !
    Được vnitmaster sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 31/12/2005
  5. Mattoni

    Mattoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu của em ơi, hôm nay là ngày cuối năm rồi đấy. Trẻ con không được ở gần anh để cũng xem bắn pháo hoa và ăn uống nói chuyện với các anh các chị. Cs của chúng mình bên đấy tuy vắng vẻ an nhàn mà vẫn vui vui là anh nhỉ... là vì mình có nhau. Em biết mình buồn vì không có trẻ con ở gần để bi bô nói chuyện suốt ngày cho mình nghe, không có đứa để mình dỗ dành mỗi khi nó làm nũng hoặc giận hờn vô cớ. Nhìn thấy nét mặt mình không vui em cũng buồn lắm, vì em ko thể ở gần để chăm sóc mình mỗi ngày, cũng không thể nghe mình kể những chuyện đang xảy ra hàng ngày ở đó. Cố gắng lên mình nhé, còn 7 tháng nữa thôi rồi chúng mình lại về bên nhau.
    Mình biết không, giờ em mới thấy cs có thật nhiều thách thức, trẻ con của anh cần phải mạnh mẽ và cân bằng hơn. Giá như có mình ở bên em, em sẽ không bao giờ phải suy nghĩ về những chuyện này. Em mãi mãi chỉ muốn là trẻ con của mình thôi.
    Con bé rắc rối và nhiều thắc mắc của mình... Chúc cưng yêu của em năm mới luôn khoẻ mạnh, công việc thuận lợi và lúc nào cũng nhớ đến người yêu bé bỏng của anh ở nơi xa.
    Yêu anh!!!
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    vui quá anh à ! hôm nay em cảm thấy rất vui , 1 cảm giác thật hạnh phúc . Anh yêu à , cố gắng lên anh nhé , 8 năm nữa thôi ... . Yêu anh nhiều lắm . 1 năm mới mong anh sẽ đạt được thành công trên mọi lĩnh vực , hi`hi` , tất nhiên là cả trong tình cảm nữa . Em sẽ buộc chặt anh lại , ko cho anh chạy đi đâu đâu . hi`hi`
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^^ !
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Chúc " thiên thần " năm mới hạnh phúc , vui vẻ , xinh đẹp và dịu dàng hơn nhé . Dịu dàng chính là cái mà " thiên thần " đang thiếu đấy ...
  8. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Cho mình:
    Một cảm xúc khó tả nhỉ, một cảm xúc trong năm mới. Mọi cái thật mới mẻ, ko hối tiếc, ko đau khổ, ko nhớ, chỉ có hy vọng, một hy vọng lớn...hạnh phúc. Một cái gì đó trong mình đã tha đổi, thay đổi rất rõ nét. Minh đã giận anh, giận dữ thật sự, giận dữ vì anh làm mình quá thất vọng, anh làm hỏng hình ảnh của chính anh trong mình. Mình muốn giữ cái hình ảnh đẹp ấy mãi nhưng sao mà khó...giá mà anh đừng làm mình thất vọng như thế. Minh cũng làm nhiều người thất vọng. "con cáo và trùm nho", dù như thế nào thì, tình yêu có nghĩa gì đâu. Đó chỉ là những giây phút yếu lòng, khi xung quanh ai ai cũng ấm áp trong vòng tay người mình yêu, còn mình thì không.
    Rồi điều gì đến sẽ lại đến, lại lấy lại được niềm tin rồi. Nhưng có lẽ điều cần nhất bây giờ là sức khoẻ. mất ngủ quá nhiều, mình biết giờ mình yếu lắm. Cũng tại một thời gian dài tàn phá bản thân, một thời gian suy sụp quá nhiều.
    Nghe lời...phải béo lên mới xinh. Mình quí ... thật. Cứ thế thôi nhỉ. Cứ để mãi như lúc lần đầu tiên mình nhìn thấy khuôn mặt đó.
    Bây giờ có nhiều mối quan hệ, phải cư xử phức tạp quá, lại không có một người để mình dưạ vào, một người ôm và che chở cho mình...cũng sợ. Nhưng...
    Mình có thể đứng vững nhỉ, đúng không...mong là mình như thế. Vui vì lúc này không có một hình ảnh của ai trong đầu, vui thật...năm mới mà

  9. maiyeuem_qb

    maiyeuem_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Van biet la chung ta ko con la cua nhau, nhung anh that su buon khinghe em noi ra Tet em se lay chong K a. Anh that ko hieu noi, tai sao lai the? Viec hoc hanh cua em sao lai bo giua chung nhu vay? Em là người ham học cơ mà. Thi cử là chuyện bình thường, đâu phải ĐH mới là con đường duy nhất. Anh hỏi em, sao em không trả lời anh. Anh muốn biết vì lí do gì, ma ko được câu trả lời. Hay em nói như vậy để cho anh không còn nhớ đến em nữa. Đừng làm như vậy được không. Em đã từng là người yêu của anh, đừng bắt anh phải quên em. Anh không thể quên được em đâu................
  10. TommyFpt

    TommyFpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em à,anh ngỡ rằng trong đời mình đã được yêu nhiều lần,nhưng gặp em anh mới biết em là nửa còn lại trong đời anh,em là tất cả em có biết ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này