1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cuộc sống của anh trôi qua chậm rãi,anh lại càng cảm thấy sâu sắc nỗi buồn khi ko có em.Cảm giác hụt hẫng mỗi khi lang thang trên đường và nhìn thấy người ta ấm cúng đi bên nhau.Cảm giác cô đơn mỗi khi anh vấp ngã trong cuộc sống mà ko có ai chia sẻ.Nhiều lúc anh muốn được yếu đuối,nếu làm như thế mà quên được em thì có fải tốt ko.Có lẽ 1 ngày nào đấy,chúng mình sẽ hối tiếc về những việc đã xảy ra,em nhỉ?
  2. gudnight_kiss

    gudnight_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ảo tưởng
    tôi ảo tưởng vào tình cảm em dành cho tôi.Nghĩ là em cũng thích tôi, em đối xử như thế với rất nhiều người. Tôi không là cái quái gì trong mắt em cả. Trong khi đối với tôi, em đặc biệt biết bao!ngu ngốc, khờ dại.
  3. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Nói cho em nếu người gửi cho em những lời âu yếm đó là anh.
    Nói cho em nếu tình cảm của anh là thật lòng.
    Nói cho em nếu anh có nỗi niềm cần chia sẻ.
    Nói cho em khi anh cảm thấy cần một bờ vai, bởi vì dù gì chăng nữa trong mắt em người em yêu không bao giờ yếu đuối.
    Nói cho em bởi vì em đang nghi ngờ tình cảm chân thành của anh.
    Nói cho em đi, người yêu.
    Tỳ bà bà gửi...
  4. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh à giờ này anh đang làm gì nhỉ ,em vừa ăn cơm xong bây giờ ngồi viết vài dòng cho anh rồi về nghỉ ngơi. Em đang để một cái status thật buồn cười :"Nếu ngày mai không có anh ai sẽ đưa em về" . Ừ ngày mai thì làm gì có anh ,ngày kia cũng thế và nhiều ngày sau cũng vậy. Không có anh đưa em về thì em đi một mình chứ biết làm sao ,anh ở xa em quá mà . Trưa nay em lại làm anh buồn và cảm thấy không thoải mái trong khi em không hề muốn một tí nào . Dù không ở bên cạnh anh nhưng em cảm nhận được tất cả ,biết anh lúc nào đang vui ,lúc nào đang buồn và lúc nào thì đang khó chịu . Trái tim em cũng đau nhói và em lại thẫn thờ mỗi khi biết anh như vậy.Em thấy mình chả lằm được gì cho anh cả ,em vô dụng thật. Chỉ biết nghĩ đến mình mà không nghĩ đến anh , lúc đang khó chịu chỉ biết trách móc anh mà không biết đã làm anh đau.Khi đã bình tĩnh trở lại thì em cảm thấy đau lắm ,tự thấy ghét bản thân mình ,em chỉ biết yêu anh thật nhiều còn ngoài ra chả làm được gì cho anh cả.Mấy hôm nay trong người em không được khoẻ ,đêm nào cũng rất khó chịu ,không bị đau dầu hành hạ thì cũng bị khó thở và mất ngủ liên tục. Sáng nào đến lớp cũng rất hốc hác ,người đâm ra hay cáu nhưng lại chẳng thế chia sẽ với anh cứ để trong lòng rồi lại khó chịu . Gặp anh em chỉ muốn yên lặng không nói gì mà để anh nói ,để được anh làm em vui ,để anh an ủi em và nói những lời thật ngọt ngào .Nhưng mỗi lần gặp anh em chỉ gây ra sự khó chịu ,sự khó chịu càng ngày càng tăng lên và em càng trở nên cáu gắt với anh hơn. Em thật sự không muốn đâu anh yêu ạ ,em muốn chúng mình vui vẻ bên nhau ,em muốn tình yêu của mình càng ngày càng sâu đậm và anh biết hai chúng mình đều hy vọng vào tương lai cơ mà ,yêu em nhiều hơn anh nhé ,đừng làm mọi chuyện ngày càng xấu hơn
  5. hard2love

    hard2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá! Nếu em không quá cố chấp thì có lẽ mọi việc đã khác phải không anh? Nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi hình ảnh anh cứ hiện về ăm ắp trong em. Em sẽ vẫn chờ anh, sẽ không xa phải không anh...
  6. gudnight_kiss

    gudnight_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em vật lộn với đống công việc vẫn dang dở, thương vô cùng. Đêm nay- lại một đêm thức trắng nữa phải không em? Tôi muốn được san sẻ bớt chút gánh nặng với em- nhưng không thể. Tôi muốn được ở bên em- chỉ để im lặng ngắm nhìn em miệt mài bên công việc- nhưng không thể. Tôi muốn gặp em, muốn được trò chuyện với em... Dù không thể ở bên em, nhưng tôi luôn ủng hộ em! luôn luôn!!
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa TY với anh như 1 thách thức, 1 câu hỏi, 1 diều gì đó đáng nghi ngờ mà a ko sao giải thích nổi, có phải con người anh quá nghi kị hay ko. hay TY a la như vậy, khó khăn và thách thức, lòng anh mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn dừng chân tại đây thôi. Đôi lúc anh cảm thấy anh thật HP, vì anh có 1 người như em bên cạnh, mà đôi lúc anh thấy nghi ngờ niềm HP ảo tưởng đó. Thật giả trong TY với anh giờ anh cũng ko phân biệt nổi, anh mất hết lòng tin rồi, đôi lúc anh mù quáng quá. Cố lên, a vẫn tự nhủ mình như vậy, được bao lâu nữa đây, chừng nào a sẽ ko còn đủ sức nữa đây, cố gắng lên vì em, vì tương lai của chúng mình, biết vậy, mà sao .................... Anh sẽ tiếp tục, cho đến khi a ko thể nữa, a biết làm sao đây.................................
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ƠI
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Người xa mấy Rừng xa mấy ngàn vực sâu
    Người xa mấy Mùa không thấy nhau buồn rầu
    Người xa cách người khi cất lời hẹn sai
    Người chưa biết khóc mộng bay
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
    Tình đang hát dài như trút hơi cầm lòng
    Là ta nhớ tình ta dấu đi hàm oan
    Tình yêu ấm nhé đừng tan
    Tình yêu ấm rồi em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc òa khi có nhau
    Lệ rơi sáng lòa không giấu nữa tình đau
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Về ta nối lại tơ tóc xưa
    Rồi ta có tình ta đón đưa
    Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
    Vì ta sẽ cần em suốt đời.
    Mà em vẫn chờ em vẫn chờ mùa đông
    Mà ta vẫn còn thao thức chong đèn ngồi
    Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi
    Mùa theo gót ấy mùa ơi.
    Tình yêu ấm rồi em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc òa khi có nhau
    Lệ rơi sáng lòa không giấu nữa tình đau
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Một đêm thức tròn ta bỗng thấy tình vui
    Để khi sáng lại ta khóc vùi
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Vì ta sẽ cần em suốt đời.
  9. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ... in your dearest memory, do you remember loving me...
  10. forever0123

    forever0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nhớ anh lắm, anh có biết không? Mặc dù ngày nào mình cũng gặp nhau nhưng trong em nỗi nhớ không bao giờ ngừng. Có thể là em chưa bao giờ nói cho anh nghe những lời yêu thương, nhưng trong em tràn ngập tình yêu dành cho anh mà em không thể nói được. Tại sao em lại không nói được nhỉ, em sẽ thử cố gắng xem sao? Anh yêu ơi! Em yêu anh nhiều lắm...

    Em yêu của anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này