1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mèo à, dạo này anh bận quá.
    Đến hôm nay mới có time vào viết cho em mấy dòng đây.
    Anh nhớ em nhiều lắm Mèo ah.
    Nỗi nhớ quấn lấy anh không buông tha giây phút nào hết.
    Tuần rồi, anh có việc gấp phải về nhà, anh không còn time để nói cho em biết nữa. Anh xin lỗi nhé, mà anh nghĩ có lẽ em còn bận hơn anh , nên anh chẳng muốn fiền đến em, bởi vì anh yêu em và thương em nhiều lắm.
    Em ah, hôm qua gọi điện cho em , nghe tiếng em, nghe em cười, anh cảm thấy lòng mình như sống lại, bình mình như tỏa sáng. Đã lâu lắm rồi, với anh là vậy , rất lâu rồi, anh mới lại được nghe tiếng em nói. Sao nó trong lành mát mẻ với tâm hồn anh đến thế.
    Tối qua em bận ah, anh chờ ĐT của em mà không thấy. Anh nghĩ em bận nên không gọi nữa. Có việc gì không em. Em sắp học thêm DOT NET à, cố gắng em nhé. Không quá khó với em đâu, em đã làm được nhiều hơn thế mà. À, còn nữa , em lại sắp được design rồi phải không ? Anh mừng lắm, chúc mừng em nhé, anh mừng vì chắc khi đó niềm vui sẽ về lại vời em, vì em được làm việc với sở thích với ước mơ của em mà.
    Mèo ơi, giờ này em đang làm gì thế ?
    Anh đang nhớ em rất nhiều Mèo ah.
    Anh yêu em.
  2. maimitbeo

    maimitbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao muốn viết mà lại chẳng biết viết gì cả, có nhiều chuyện quá, biết mọi người xung quanh mình đang buồn mà chẳng thể giúp được gì, biết đứa bạn thân đang cảm thấy trống rỗng, biết thằng bạn cùng lớp đang buồn, biết ba mẹ đang nhiều chuyện lo lắng, biết cả chuyện người bạn mới quen đang cảm thấy ko thoải mái trong lòng, vậy mà sao chẳng có thể giúp được gì, chỉ biết đứng nhìn và cầu mong cho mọi chuyện sẽ qua thật nhanh...............
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh! Vậy là gần một năm rồi anh nhỉ?Buồn quá ,laị tết rồi anh ạ!Năm ngoái mình đã cùng nhau đi sắm tết ,năm nay thì khác rồi....em đã cố gắng nhìu quá...suốt những ngày tháng qua em đã phải vui một cách hời hợt ,đến giờ ewm mơis hiểu để quên một người khó thế nào.....sắp sinh nhật anh rồi ,năm nay sinh nhật anh vào mồng 1 tết....giá như một lần nữa lại đuợc chúc mừng sinh nhật anh trong không khí ấm cúng chỉ có anh và em.....nhiều khi muốn nhấc máy gọi cho anh,nhắn tin cho anh dài dằng dặc rồi vậy mà em lại đành xoá đi vì nghĩ đến thái độ của anh khi nhận được tin của em....em rất cám ơn vì những gì anh đã dành cho em.....phải cám ơn chứ ....vì anh đã cho em biết thế nào lkà yêu ,được yêu,hạnh phúc và đau khổ........anh có biết cảm giác của em khi ngồi viết những dòng này không .....em giận anh lắm ,rất giận.....em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.....mãi mãi không bao giờ tha thứ cho những nỗi buồn mà anh đã mang lại cho em.........em yêu anh nhiều thế nào anh biết không nhưng anh đã quá vô tâm......em chưa bao giờ dám nghĩ anh lại lạnh lùng thế này.....đúng là khi yêu với anh em là tất cả còn giờ đây.....em là gì trong anh?
  4. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý! Dù cho anh đã nói gì với em, dù rằng ngày hôm nay anh đã làm thế thật thì em vẫn coi những lời anh nói ngày hôm qua chỉ là hơi rượu.Em vẫn là em thôi, và em vẫn luôn là em.Vậy mà anh không thể là anh khi ở bên cạnh em sao? SAo anh cứ phải cố gắng xây dựng một hình tượng nào đó trước mắt em?....Nếu tối qua, anh không gọi điện cho em, thì có lẽ, em sẽ không bao giờ biết rằng anh đã nghĩ tới em, rằng anh chỉ nghĩ tới em...và nếu tối qua anh không gọi điện thì em cũng ko thể biết rằng em quan trọng với anh đến thế nào.Hàng ngày anh thật giỏi kiềm chế, anh luôn làm em suy nghĩ xem em đang ở đâu trong trái tim của anh...Em đã thật lo, rất lo.Còn ngày hôm nay em thấy tim mình đau nhói.Cảm giác này thật khó chịu.Em dường như ko thể thở được.Trước đây, em nghĩ những cảm giác đó chắc do mấy người thích văn vở viết ra..Nhưng thực tế, giờ thì em đã hiểu...
    Em chẳng biết sau này tụi mình sẽ đi đến đâu, nhưng em cũng không muốn nghĩ tới nữa.Em mệt mỏi vì điều đó rồi.Hình như anh cũng vậy phải không?Tại sao anh ko hề nói với em điều gì cả.Sao anh cứ phải làm khổ anh và khổ cả em như vậy?Em muốn nói với anh nhiều lắm, nói trực tiếp với anh cơ.Giờ thì em sẽ để cho mọi thứ tự diễn ra.Nó tự đến rồi tự đi.em nghĩ mình buồn thế là đủ rồi!Em cũng còn nhiều việc khác nữa phải làm và phải quan tâm.Nhưng em ước rằng anh có thể biết được anh có ý nghĩa như thế nào với em.Điều cuối cùng, em mong anh luôn vui, và không bao giờ anh lại buồn như tối hôm qua!
    Được CNT_AMS18611 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/01/2006
  5. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần này em đang bận thi.Anh thì đang trong thời gian nghỉ đông.Hai đứa ít chat chỉ có mail .Nhớ anh quá.Em thèm được nghe giọng nói của anh quá,em thèm được ôm anh .Em muốn được nghe tiếng cười của anh khi hai đứa nói chuyện.Xa nhau khổ quá anh nhỉ?Bao giờ em mới được gặp anh?Cố gắng lên nào.Cả hai ta cùng cố gắng cho tương lai nhé. Je t''aime.........
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
    Bình yên
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
    Song: Hòn Đá Cô Đơn
    Có hòn đá cô đơn xa xăm
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hòa niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình
    Buồn làm chi hỡi em
    Có giọt nước rơi trên mi
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    Hình như nước cũng biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    Vì ta cũng đã biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Khi người lỡ quay lưng ra đi
    Đẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ta ôm một chút đau thương thôi
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Khi người lỡ quay lưng ra đi
    Đẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ta ôm một chút đau thương thôi
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Thanks!
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao thế, tự dưng thấy lên đây than thở rùi lại biến mất tăm mất dạng thế hả. Đợt vừa rồi hơi bận nên cũng it lên mạng, lên thì thấy than thở 1 đống. Mấy hôm nay rình chẳng thấy anh lên mạng gì cả. Sao thế, có chuyện gì thế, lịch sử lại lặp lại à. 1 lần thui mà anh vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm à, anh cố chấp quá đấy, đừng để mọi chuyện lại giống như ngày xưa. Đã có 1 bài học xương máu đến thế rùi mà ko chừa à. Em mới mua điện thoại, có số mới rùi, khi nào tiện em cho anh nhé, lúc nào thích thì liên lạc với em. Thôi cố lên, con đường còn dài còn nhiều gian nan lắm, anh cú nhìn mọi người xung quanh xem, càng gò bó nhau càng ko giữ được nhau. Cứ phải thoáng ra, mở toang càng tốt, phải nhìn đến mục tiêu lâu dài chứ, anh chỉ toàn nhìn những cài trước mắt. Anh muốn sau này có được người ta hay chỉ giữ khư khư bây giờ thui hả. Tỉnh ngộ đi nhé
  8. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em dở hơi, toàn nghĩ gì ko a, dạo này anh cũng bận, với lại, ko có mạng nen ít lên, lúc nãy nhìn thấy em ol, dịnh gọi thì đã kịp out mất rồi. Kinh,dạo này đi làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế, đổi điện thoại rồi hả, uh, hôm nào cho a số của e, a đang o chỗ "in", đi làm, mà ko như em, chẳng kiếm được việc để làm. Mà em có hiểu "in" là ai ko thế hả. Chắc là hiểu thôi. Dạo nay em thế nào, mà sao ít lên mạng thế, tưởng ghét anh rồi, ko thèm liên lạc nữa, tính anh hay nghĩ xấu về người khác thế đấy, đặc biệt là em, hihihi. Anh vẫn bt, chẳng có gì mới, chưa bỏ người yêu, khi nào bỏ, sẽ nói em ha, hôm nào rnảh, anh sẽ gọi điện về xem dạo này em thế nào. Quan tâm chút.
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!!! Nhiều lắm đó!!!
    Tớ biết những gì ấy đang suy nghĩ, những gì ấy đang cảm nhận được!!!
    Trời hôm nay lạnh thật!!! tay chị giờ đang cóng lên này!! Nhưng mà trong chị, một cảm giác ấm áp đang len vào!!!
    Tớ ko biết cái cảm giác đó có giữ được lâu ko? Nhưng chị vẫn muốn giữ nó biết nhường nào!!!
    Đã có lúc chị tưởng chị vô cảm mất rồi! Có lúc chị nghĩ nên nén hết tất cả lại!!! Nhưng giờ đây, chị biết chị ko làm được điều đó nữa rồi!!!
    Từ khi biết cảm giác của mình, từ khi... Chị đã thật sợ! Chị sợ điều ko tốt ,,, nhưng rồi chị lại nghĩ sao chị lại vậy cơ chứ? Chị cũng ko biết được!!!
    1 sự tình cờ, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi! Và giờ chị cảm ơn cái tình cờ đó!!! Cảm ơn tất cả, cảm ơn em nữa!! Vì em là em!!! Em của chị à!
  10. love_will_never_lie

    love_will_never_lie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Anh có nghe câu hát này chăng ? anh có nghe nỗi buồn mênh mang trong lòng em. Anh có nghe trái tim em buốt giá, anh có nghe gió đông khẽ thở dài ....anh có nghe .. .và anh có nghe ngàn lời em nói.
    Anh có biết em giận anh thật nhiều và thương anh nhiều lắm không ? đôi khi em chỉ mong mỏi, anh nhớ em một chút, yêu em một chút. Ngắm em một chút và thì thầm với em rằng " Anh nhớ em". Có lẽ lâu lắm rồi,anh không còn nói A yêu F. Bằng ngần nào - bằng đầu kim.
    có lẽ cũng lâu lắm rồi, em không được ngắm nhìn đôi mắt biết nói nhiều điều hơn em tưởng. Đôi môi luôn mang dáng vẻ kiêu bạc và hình như lâu lắm rồi em không còn nhớ nổi mùi anh.
    Hàng đêm, em mong trời sáng. Mong anh đừng đi. Mong anh ở lại nói chuyện với em, mong trái tim đừng rơi nước mắt. Nhưng nước mắt cứ lặn vào trong, làm lòng em tái tê buốn giá. Anh vẫn bảo Love will never lie và đến bây giờ dù nhiều chuyện sảy ra em vẫn tin rằng trong tình yêu của anh dành cho em không có sự dối lừa. Phải không anh? Em phải làm sao đây để luôn tin tưởng vào anh ? khi không có em anh sẽ tới Đà lạt mộng mơ với ai khác ngoài em.Em muốn tin anh lắm nhưng không biết phải làm sao đây ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này