1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ? anh còn đc gọi vậy kô khi anh là kẻ phản bội
    lúc này em đang nghĩ gì ?em hãy vui sống , hãy quên anh đi ...
    em à ! anh kô lừa dối em , anh đến với em bằng tình cảm chân thành nhất , nhưng anh phải ra đi , anh phải làm vậy , vi` anh kô muốn em chờ đợi , kô muốn em hy vọng ở 1 thằng như anh , 1 thằng kô thể nói trước đc điều gì ....
    anh kô có 1 lý do nào để chia tay nên em nghĩ rằng anh đã đùa cợt với t/c của em , anh biết chứ ...hy vọng đến 1 ngày em sẽ hiểu và sẽ coi thời gian qua là 1 kỷ niệm đẹp ...
    chúc em hạnh phúc !
  2. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.Nếu anh của em mà cũng nghĩ như thế, cũng làm như thế, thì có lẽ em sẽ thế nào đây.Giận thì chẳng giận anh rồi, vì em quá yêu anh.Nhưng có lẽ để giữ mãi những hình ảnh ,những kỉ niệm đẹp của chúng mình, và khoảng thời gian thật vui vẻ của chúng mình, thì có lẽ, xin lỗi anh, em buộc phải nghĩ rằng anh đã ...chết.Dù thật đau đớn, thật độc ác..nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để em lưu giữ, chân trọng những gì đã qua! Xin lỗi anh yêu!
  3. love_will_never_lie

    love_will_never_lie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    A nè, năm mới sắp đến rồi. Lại một cái tết nữa trôi qua không có F. A đừng buồn nhé. Năm mới, F chúc A năm nay nhiều niềm vui, ít nỗi buồn, hạnh phúc tràn đầy và công việc thăng tiến.
    A hãy nghĩ rằng, ở nơi nào đó F luôn nhớ A. Đêm 30 tết, A có nhìn lên bầu trời đêm thì hãy nghĩ chắc chắn trong tiếng gió A sẽ nghe F thì thầm : F nhớ A nhiều lắm nhé.
    A nhớ lời F dặn nhé, đừng làm gì để F buồn là được rồi đấy.
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự ko hiểu anh muốn gì nữa, anh muốn đùa cợt với em à, hay anh nghĩ là giữa bọn mình hoàn toàn ko còn gì với nhau nữa nên anh muốn đùa thế nào cũng được. Dù cho bây giờ mình ko còn là của nhau, thì những gì đã qua đâu thể biến mất được, nó vẫn mãi mãi trong tâm tưởng của cả 2, chỉ chờ cơ hội bộc phát mà thôi. Em ko hiểu do anh la tình đầu của em hay vì chuyện của mình quá sâu đậm, nhưng chắc chắn cả đời này em sẽ ko quên được chuyện của mình, những lời hứa, những gì anh nói với em rất chân thành, và em luôn tin tưởng vào những điều đó, Chuyện đã xảy ra được 1 thoài gian rồi, nhưng nhiều lúc nghĩ lại em cảm giác như nó chỉ mới xảy ra, em vẫn ko thể hiểu nổi sao chuyện của mình lại thành ra thế này, nếu thực sự là anh phản bội em, thì em se dễ dàng quên đi hơn. Nhưng rốt cuộc lại chỉ do hiểu lầm va tự ái vặt vãnh của cả 2 đứa, thì em ko cam lòng. Em ko phải muốn níu kéo gì đâu, anh đừng hiểu lầm nhé, chỉ là thật khó để quên. Những gì đợt vừa rồi anh gọi điện, em ko biết anh cố tình muốn thử em hay chỉ vô tình mà trêu em thôi. Dù là vì lý do gì đi nữa, em hi vọng anh đừng đùa kiểu đấy nữa, anh đâu phải là người thích bông đùa kiểu đấy nhỉ, em thực sự ko thích, em ko thích trong lòng mình còn vương vấn 1 chút hi vọng nào. Em đã từng quá hiểu anh, nếu như anh vẫn là anh trước kia, thì những gì anh nói ko hoàn toàn là lời nói đùa phải ko. Anh muốn có được cả 2 phải ko anh. Em hi vọng chuyện này sẽ ko bao giờ lặp lại nữa nhé, em ko muốn mất đi tình bạn ko dễ gì có lại được như thế này, dù rằng nó vẫn chưa hoàn toàn vô tư, nhưng em sẽ cố gắng, em cũng hi vọng anh sẽ cố gắng vun đắp chứ đừng phá huỷ nó chỉ vì những ý muốn nhất thời của anh. Anh trước kia đâu phải là người hay đem chuyện này ra đùa giỡn, sao giờ anh lại hay nói với em kiểu như thế thế, em biết sâu thẳm trong lòng anh vẫn có những lúc nhớ về em, nên anh mới có cảm giác như thế. Đôi lúc em cũng có cảm giác đấy mà. Nhưng tốt nhất những cảm xúc ấy anh hãy giữ kín trong lòng, hãy chôn chặt nó, đừng nói với em, em muốn có thể được sống 1 cách thanh thản. Em ko thích cứ thỉnh thoảng anh xuất hiện, nói những câu khiến em phải suy nghĩ, rồi biến mất tăm 1 thời gian dài, rồi lại xuất hiện với những câu nói kiểu như thế. Anh hãy để cho em có cuộc sống thanh thản đi, em chỉ xin anh điều này thôi, đừng thỉnh thoảng lại làm xáo trộn cuộc sống của em nữa. Sao anh lại có thể nghĩ rằng những lời nói như thế, dù chỉ là đùa, ko làm em suy nghĩ, ko làm em xáo trộn chứ, mình đã từng rất yêu nhau, và khi chia tay mình cũng vẫn còn rất yêu nhau cơ mà. Em ko bảo mình phải chấm dứt liên lạc, em chỉ hi vọng khi nói chuyện anh để ý 1 chút, đừng đem chuyện đấy ra đùa nữa.
  5. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em, anh phải xin lỗi em rồi, anh biết anh ko nên nói như vậy, cũng chẳng nên làm xáo trộn cuộc sống của em làm gì, ko phải là anh chỉ muốn đùa cợt với em, đừng nghĩ vậy. Đúng, sẽ chẳng ai hiểu được, chỉ anh và em, anh vẫn nhớ em, thỉnh thoảng, điều đó anh công nhận, dù nói gì đi nữa, anh vẫn muốn 1 lúc nào đó lại gặp lại em trong cuộc đời mình. Đôi lúc anh biết anh tham lam ghê lắm, anh muốn ôm tất cả vào mình, anh tệ thật phải ko. Chuyện của chúng mình, anh biết, anh sẽ chẳng thể quên.
    Hôm đó, tự nhiên anh nhớ em, nhớ em thật sự, nói là nói đùa, chỉ để em biết là lúc đó, a đang nhớ em, chẳng lẽ, anh lại nói thẳng câu đấy với em, anh ko thể nói câu đó. Anh xin lỗi, ko phải anh cố tình làm vậy. Nhưng phải nói thật sự rằng, nói chuyện với em, anh cảm thấy vui vẻ lắm, và cảm thấy đỡ buồn nhiều. Vẫn có cảm giác.... nói thế nào nhỉ, mình là 1 phần của nhau, dù là nhỏ, nhưng vẫn muốn, có 1 sự quan tâm từ phía bên kia. Thôi, năm mới, nói gì chuyện cũ nữa phải ko em, cố gắng lên, cố gắng lên em nhé. Dù chẳng là gì, nhưng anh vẫn muốn là người được ủng hộ em. Từ nay, anh sẽ ko nói đùa nữa, Ok nhé.
  6. keongot_iuanh_0911

    keongot_iuanh_0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ đến tim đau thắt , đầu óc quay cuồng mỗi hình ảnh anh. Lời anh nói với em,nụ cười anh dành cho em giờ đây như những vết dao cứa vào tim em. Em đau, đau quá anh ơi.
    Em thật sự ko hiểu nổi anh. Tại sao anh bỗng dưng tránh em, lạnh nhạt với em, lại để những câu hỏi quan tâm của em rơi vào khỏang không đáng sợ. Mỗi lần em muốn phá vỡ những bức tường năn cách chúng ta và tiến gần anh thì anh lại nhẫn tâm xây lại chúng , để bước lùi và xa cách em hơn.
    Ban đầu, em đến với anh chỉ là trò vui đùa nghịch ngợm. Nhưng em lại bị chính trò chơi của mình hạ gục , em biết yêu và yêu thật sự. Anh ko mẫu mực như mẫu người lí tưởng mà em xây dựng bấy lâ. Em yeu anh, yêu con người thực sự của anh, yêu giọng nói yêu nụ cười yêu cả ánh mắt anh.
    Anh ơi, tại sao thế, tại sao anh lại nói với họ - những người bạ thân của cả anh và em - rằng anh có yêu em, anh yêu em rất nhiều. Họ biết, biết rất rõ, chỉ mình em ko hề hay biết gì. Anh thật nhẫn tâm, sao anh nỡ để em ngây ngô trong chính tình yêu của chúng ta??? Anh có nói anh sợ em bị tổn thương. nhưng anh ơi, tổn thương sao được khi tim em sẽ ngập tràn hạnh phúc khi được ở bên anh.
    Em biết em giống chị ấy lắm - người con gái mà anh ko thể nào quên . Nhưng em ko thể biết anh có nhớ chị ấy qua em hay ko , nếu có thì , anh đúng , em sẽ bị tổn thương ghê gớm, em ko thể cao thượng đến mức ấy đâu, anh hiểu em mà. Em mâu thuẫn quá anh nhỉ, em nhớ có lần anh nói với em, em xinh, em giỏi, nhà khá giả, em đc nhiều người theo đuổi, anh ko xứng với em. Câu nói anh làm em choáng váng như có người đập thẳng vào đầu. Em muốn hét to lên, hét thẳng vào anh để anh bỏ đi những suy nghĩ ngu ngốc ấy, em yêu anh, điều đó chưa đủ đối với anh hay sao, anh nhìn thẳng vào em, đừng nhìn những gì xung quanh, em là em, là 1 con bé yêu anh với cả trái tim chân thành. Lần đầu tiên em thấy sinh ra trong 1 gia đình khá giả là 1 bất hạnh, mặc cảm trong anh quá lớn, em ko thắng được nó anh ơi, sao anh ko cùng em đẩy nó đi thật xa, hả anh?
    Giáng sinh năm trước anh đã tặng em 1 con thỏ bông màu hồng , anh nhớ chứ, em thích nó lắm, nhưng từ khi em biết nó là món quà chia tay của anh dành cho em, để rồi 2 đứa thành 2 người xa lạ, em lại muốn xé nát nó, nhưng anh ơi ,em ko làm được ....
    Em đã muốn quên anh, tìm 1 tình yêu mới, thay đổi tất cả, tuyên bố với cả 3 đứa bạn thân rằng em đã quên được anh, ngày ngày trên lớp thì vui đùa bô tư có phần còn to mồm hơn trước. Em cảm nhận được những cái thở phào nhẹ nhõm của tụi bạn, nhưng ko 1 ai biết được rằng cứ mỗi tối em lại khóc thầm vì đau, em tồi và xấu anh nhỉ? Em ko can đam đối mặt với bản thân mình, ngay cả nick này, pass này đếu ko phải là ten và ngày sinh của anh, em đang dối mình đấy anh ạ, của 1 người con trai khác mà em đang lấp vào chỗ trống quá lớn trong tim mình.
    yêu 1 người sao mà đau quá!!!!
  7. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối phong kín con tim anh, tình đã xa mờ. TIếng nói khi có em bên anh, thì quá hững hờ. TÌnh đầu thường mong manh, chuyện buồn thường vây quanh, đời tàn trong anh, lỗi lầm chỉ có mình anh.
    Nước mắt anh đã rơi trong đêm vì những ân hận. Dĩ vãng gieo đớn đau trong anh, chẳng biết bao lần. Và từ ngày anh đi, đường đời đành phân ly, cuộc tìng còn riêng em, đêm về hoang vắng buồn tênh.
    Sẽ giữ mãi tỏng con tim tình yêu đó, sẽ giữ mãi cho trăm năm còn nhung nhớ, sẽ giữ mãi bao ước mơ, bao nỗi mong chờ, để cho lòng này đừng héo úa.
    dẫu có biết khi anh qua miền giông tố, dẫu có biết ngây thơ xưa còn ko nữa, dẫu có biết ta cách xa cho đến bao giờ, anh vẫn yêu trong đợi chờ..................
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Còn có 10 phút nữa để viết cho anh đây. Tối qua em vừa tủm tỉm cười vừa đi ngủ đấy, nếu mà cell phone của anh connect được thì em đã nhắn tin cho anh rồi. Sáng nay thì cảm xúc còn có 1/2 nhưng cũng viết ko kịp. Giờ cảm xúc còn 1/10 thôi à.
    Tối qua em tự nhiên thích đi dạo ngoài biển, em rủ bạn cùng đi, người ta có vợ rồi nhưng em chỉ đơn giản là rủ đi thôi, thích có ai đó cùng lang thang với mình thôi. Cảm xúc thật trong sáng. Đi đường lại nhớ tới những kỷ niệm ngày xưa, về cái sweet moments ấy. Thấy mình tình cảm của mình ban đầu sao mà đẹp thế, nhẹ nhàng và trong sáng thế, mà chỉ có với anh mứoi có. Nhớ câu anh bảo "lần này gặp em anh sẽ không ngoan như trước đâu" sao mà buồn cười quá, buồn cười vì hồi đó anh ngoan rất dễ thương, và cũng vì thế mà bây giờ các cảm xúc đó lại quay lại với em
    huhu, lại busy rồi, em sẽ kể tiếp sau vậy
  9. love_will_never_lie

    love_will_never_lie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    A lại giận F rồi, chỉ tại F không chịu ăn sáng đúng giờ, chỉ tại F không chịu làm theo đúng lời A dặn. Chỉ tại F vẫn bị ho mà không khỏi. F biết A lo cho F lắm nên mới bực mình như thế. Nhưng sao A ko đi mua thuốc cho F dù A biết F bị ho nặng lắm. F về hỏi thăm A cũng chẳng trả lời. Biết A giận nhưng F thấy thật buồn. Đâu phải F ko muốn khỏi ốm, đâu phải F ko muốn ăn nhưng chỉ nghĩ đến ăn là F đã no lắm rồi. Nếu không phải ăn thì tốt quá. A ơi, đừng giận F nữa nhé. F vẫn ngoan đấy chứ. F có làm gì đâu (ôi, câu này muôn thủa F thường nói và A bảo là nghe quen quá rồi, nói câu khác đi).
  10. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em, để em ngàn năm đợi chờ. Bao lần ngàn sao rơi, và bao lần ngàn gió cuốn . Rồi lần sau cuối, em lại có thể giữ đôi bàn tay anh trong tay em. Hai con tim cùng đập và anh ơi, hãy tin, hãy tin rằng em không bao giờ đổi thay.
    Dợi anh ngàn năm, đó là lời em hứa cho dù đong vẫn rét mướt trôi qua, em khong thể để anh rời xa em lần nữa.
    Anh ơi, nhắm mắt lại và hãy nắm chặt đôi tay đang khát khao đôi tay anh. Anh có còn nhớ ngàn năm xưa, em và anh đã yêu nhau ??
    Từng đêm con tim đau buốt vì nỗi cô đơn và luôn ghĩ về anh. nguwòi con trai luôn đến trong giác mơ của em. Gương mặt , ánh mắt, nụ cười... và em vẫn đợi anh , bước ra khỏi giấc mơ và đến bên em. Cho dù nỗi cô quạnh dày xéo, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Vì chính anh, người con trai đầu tiên đã nâng đỡ , tiếp sức cho em thêm cố gắng mặc dù đôi khi tưởng như con tim lạnh giá.
    Này anh, tình yêu đôi ta thăng hoa tựa ngàn hoa hé nở trong tâm hồn. Quá khứ đã trôi đi và tình yêu chúng ta luôn ở hiện tại. Hãy đừng bao giờ từ bỏ giắc mơ đôi ta , anh nhé. Đừng bao giờ quên lời hứa nhé. Thời gian không giết chết tình yêu đích thực đâu người ơi. Và em sẽ nói Em Yêu Anh. Cho dù bao thời gian qua đi, tình yêu trong em dành cho anh sẽ mãi bất diệt
    Forever love you and I''ll always still do..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này