1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    em đang ở trường, sáng năy phải đi sớm nên ko muốn nhắn tin phiền anh Có mỗi mình em và cô giáo hì hì, định chuồn về nhưng nghĩ thấy khổ thân cô ý nên đành bấm bụng ngồi lại Cũng măy său đó có thêm hai đồng chí nữa đến, ko thì lớp học im lạng như nấm mồ mất anh à
    Em đã đọc thơ anh viết cho em rồi . Nhớ em lắm phải ko mèo con? Em biết mà ...em cũng rất nhớ anh, mấy tuần rồi mình ko gặp nhỉ, híc . Cuối tuần gặp em chỉ muốn trời nắng đẹp, đừng có lạnh buốt ra như mấy tuần truớc, rồi anh dẫn em đi chơi, đâu cũng đuợc, miễn đc. ở bên anh vài giờ thôi em cũng rất là vui rồi
    Sáng mẹ thấy em dậy sớm đến trường tưởng em hôm năy gặp anh đấy hihi.Nhân tiện em nói luôn là hai chúng mình gặp mốt chút, U ko nói gì, thấy vui vẻ anh à . Anh iên tâm nhé, mọi việc đã lắng xuống rồi .
    Kẹo anh gửi ngon lém, mặc dù nhà em đầy dẫy kẹo bánh nhưng sao của nguời yêu em thấy nó ngon hơn hăy seo ý
    Trời nắng lên rồi, vài tuần nữa sẽ ấm, em cảm thấy hạnh phúc quá . Có anh em có tất cả Em nói thật đấy mèo con ạ
    Em học tiếp cái CSDL đây,tối học nốt lập trình rồi nghỉ sớm để gặp anh
    Em nhớ anh lắm mèo con ơi, hôn anh nhé xxxxxxxxxxxx
  2. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã khuya rồi, mặc dù có chút buồn ngủ nhưng em cũng muốn dành mấy phút ghi cho anh chút gì đó . Hôm năy chúng mình gặp nhău său gần một tháng anh nhỉ . Em nhớ anh và cũng biết rằng anh đã phải chịu đựng ntn khi xa em .
    Trời khuya lạnh buốt em thấy thật xót xa khi anh phải đêm hôm khuya khuắt một mình về nơi đó . Một mặt thì em muốn anh đưa em về nhưng mặt khác lại lo cho anh sẽ mệt và lạnh cóng bởi thời tiết thăy đổi rồi nhỡ đâu lại ốm ra đó thì em ắy nắy lắm ..
    Anh à, nếu hai đứa mình ở gần chắc sẽ khó dời xa nhău lắm phải ko ? Ko biết lúc đó là em quấn lấy anh hăy là anh quấn em như lời anh nói đây . Nhưng dù sao em cũng muốn nói với anh rằng cái gì cũng chỉ đuợc lúc ban đầu thôi, său nằy mọi thứ sẽ giảm bớt anh à .
    Mà sao anh lại hỏi em chuyện đó nhỉ ? nếu em thích nguời giàu hơn thì đâu đến với anh . Em yêu anh và cần anh với những đức tính mà anh có bây giờ ý, hiểu ko hả mèo con . Em có những suy nghĩ khác phần đông mà chắc có lẽ său này khi sống gần em anh mới nhận ra đuợc hết, còn bây giờ nói có lẽ anh cũng thấy khó tin thôi mà .
    Ko biết mấy tháng tới t.y chúng mình sẽ ra sao . Nhiều thăy đổi qúa, em hi vọng chuyện t.c của hai đứa sẽ ko vì thế mà trở nên xấu đi .
    Em buồn ngủ rồi, rảnh em sẽ viết tiếp cho anh nhé
    Yêu anh lắm

  3. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Có một vài viết mình rất thích,post lên để mọi nguời cùng đọc.
    Ví dụ ta yêu nhau
    Ví dụ anh là người yêu của em
    Uh, nếu anh là người yêu của em thì tuần nào em cũng bắt anh dẫn em đi chơi, đi coi những cảnh đẹp của Vancouver mình. Anh sẽ phải đưa em đi shopping và đứng ngoài chờ không mệt mỏi ^^. Em sẽ bắt anh vác đồ cho em mà không được than vãn một tiếng. Chúng ta sẽ đi coi phim, đi ăn bắp, đi uống Bubble Tea (anh phải nhớ là em thích uống Bubble Tea Coconut ), nhiều nhiều nữa. Uh, nếu anh là người yêu của em thì ngày nào anh cũng phải gọi điện cho em, hỏi thăm một ngày bình thường của em như thế nào. Anh cũng phải thỉnh thoảng đến đón em ở trường nè. Em thích một ngày tuyết rơi, em bước ra khỏi cổng trường có anh đứng đó chờ, thắt lại chiếc khăn hồng giùm em và mang cho em một đôi khăn tay cũng màu hồng. Lúc đó em sẽ vui lắm. Em cũng sẽ hạnh phúc cười khi ai đó hỏi em anh có phải bạn trai của em.
    Ví dụ em là người yêu của anh
    Uh, nếu em là người yêu của anh thì em sẽ coi dự báo thời tiết hằng ngày để nhắc anh mai tuyết rơi, anh nhớ mặc đồ cho ấm, nếu trời mưa, anh nhớ mang ô. Em cũng sẽ gọi điện chúc anh may mắn trước khi anh đi thi. Em cũng sẽ tự mình làm lấy một đống thiếp rồi tặng cho anh chẳng vào một dịp gì. Lúc đó anh không được chê đâu đấy, dù anh biết thừa là em không có hoa tay mà >.<. Em sẽ thực hiện một đống dự định đầy lãng mạn mà hàng đêm em vẫn nằm nghĩ ra. Vào sinh nhật của anh, em sẽ rủ cả hội tổ chức để anh bất ngờ mà. Lúc đó em sẽ tập hát cái Happy Birthday bằng một thứ tiếng mà chỉ có trời hiểu, anh hiểu...em không hiểu. Nó nghe thật quái lạ anh nhỉ? (À không, nó đâu có quái lạ với anh, với em thôi) Em cũng sẽ đi lục tìm cả cái Vancouver này để tìm ra một đĩa hát mà anh yêu thích (mặc dù em chẳng hâm mộ gì cái chàng ca sĩ dở hơi ấy).
    Ví dụ ta là người yêu của nhau
    Uh, nếu ta là người yêu của nhau thì anh sẽ phải đến dự lễ tốt nghiệp của em. Anh sẽ ngồi dưới cùng với ông anh trai, và mấy đứa bạn em để...phiên dịch cho mẹ em. Anh cũng nghiễm nhiên phải đi Prom với em. Em biết là lúc đó anh đã thi xong từ lâu lắc rồi, cũng đã nghỉ hè từ lâu, nhưng anh không có được về nước trước đâu. Anh phải chờ em về nước cùng chứ. Lúc đó chúng ta sẽ ngồi chung trên một chiếc máy bay. 20 tiếng đồng hồ em sẽ không cho anh ngủ, anh sẽ phải tỉnh như sáo để nói chuyện với em. Về nhà, anh phải về Hải Phòng chơi thường xuyên, để còn ra mắt bọn bạn "nhất bọn nó, nhì mới đến quỷ" của em. Anh nhất định phải làm cho bọn nó tâm phục khẩu phục đấy. Nếu em lên Hà Nội, anh sẽ đưa em đi khắp 36 phố phường, và nhất là đi phố Hàng Bông đấy. Em muốn mua một con gấu thật bự màu hồng. Uh, nếu ta là người yêu của nhau, anh và em sẽ đi mọi nơi, không chỉ Việt Nam, không chỉ Canada mà còn nhiều, nhiều nơi nữa, phải không anh?
    Đấy là em ví dụ thế thôi mà, chứ em biết thừa là chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Em biết thừa là một con bé nhát gan như em sẽ chẳng bao giờ dám tỏ tình trước, chẳng bao giờ dám gọi điện để chúc anh thi tốt trong những tuần sắp tới. Em cũng biết thừa là em sẽ lại ngồi đây hàng ngày để nhớ lại những lần em với anh gặp nhau, để tưởng tượng ra một giọng nói trẻ con đến lạ kì luôn làm tim em ngừng đập khi anh hỏi "Cô bé ơi, em có khỏe không?" Và mỗi ngày qua đi, em lại biết thêm mấy con bé bạn của em tức điên lên khi một ngày em nhắc tên anh hàng trăm lần. Không biết anh có bị cảm cúm vì hắt hơi nhiều không nữa, hì. Anh có nhớ một ngày khi chúng ta ngồi cạnh nhau trong một quán ăn, anh đột nhiên quay qua em hát một câu "Em về đi, thôi rồi không còn chi." Em quay lại nhìn anh một cách kì quặc. Anh cười bảo, anh nghe loáng thoáng cái bài hát tiếng anh, nhạc giống bài "Em về đi" và thế là anh áp dụng lên em. Thế đấy. Anh trẻ con lắm...và em lại yêu cái trẻ con ấy. Và vì em yêu cái sự trẻ con ấy, mà bây giờ em mới ngồi đây để ví dụ ta yêu nhau. Chỉ là ví dụ thôi mà anh....ví dụ thôi...
    _ Sam _
  4. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 12-3-2006 !!!
    Yêu dấu của anh kể từ ngày anh bước chân lên máy bay đã 14 ngày không được gặp em vậy mà sao lòng anh vẫn rạo rực cảm giác khi bên em .
    Tiếng sét ái tình em để lại trong anh làm anh muốn tan chảy bừng lên ngọn lửa soi sáng cho tình yêu của chúng ta .
    Mỗi ngày anh sẽ viết cho em một lá thư một lá thư chứa đầy cảm xúc dồn nén của anh trong những ngày phải xa em .
    Khoảng cách và thời gian là những thử thách tình yêu của chúng mình xin em hãy vững niềm tin ,chỉ có lòng tin sắt son vào tình yêu vào tương lai chúng mình mới có thể vượt qua những thử thách này .Còn những hai năm nữa hai năm này sẽ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với anh anh mới chỉ hai tuần xa em mà sao anh đã thấy nhớ em đến kinh khủng .
    Nhưng hỡi em yêu dấu của anh xin em hãy tin anh người đàn ông vốn lý chí đầy bản lĩnh trước đây sẽ dẫn dắt anh vượt qua được những thử thách nghiệt ngã của xa cách để đến ngày được chở về với em ,nhận bó hoa trên tay em dang rộng vòng tay đón những giọt nước mắt mừng vui xum vầy của em trong hạnh phúc lứa đôi ngày gặp mặt .
    " UGLY BOY " của em .!!!
  5. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    em vừa về đuợc một lát, đi từ sáng với mẹ gặp nguời quen có chút chuyện . Đàn bà với nhău có khác, nói toàn chuyện trên trời duới biển mất thời gian, báo hại em ngồi chờ dài cổ ra . Đành phải chơi với mấy đứa trẻ con .
    Còn anh ko biết đêm qua ngủ có ngon ko.Chắc là đang mơ màng thì bị tin nhắn của em làm phiền tỉnh giấc phải ko mèo con . Ừm em xin lỗi nhé, ko muốn phiền anh khuya vậy đâu, nhưng ...nói chuyện với mẹ và chị xong cũng muộn quá rồi, em định để sáng mới nhắn tin cho anh, nhưng đọc tin của anh nhắn lúc truớc xong ko nỡ để anh chờ hì ..
    Giờ này chắc anh đã về tới nhà rồi, suốt 4tiếng đồng hồ đi đường chắc anh cũng mệt . Em dù lúc nào cũng muốn gặp anh nhưng vì đường xá thế này nên đành chịu nhịn thôi . Anh iên tâm, em kiên nhẫn đuợc mà . Chỉ có điều những lúc xa nhău thế này anh đừng nói nhớ em nhiều hăy tình cảm quá, ko là em bó tăy, ko nhịn nổi vì xa anh đâu, biết ko hả mèo con
    À nói dông dài mãi mà em quên - cảm ơn anh đã lặn lội xa xôi lên vì em nhé, vẫn biết là anh đi vì tiếng gọi của tình yêu, vì nhớ em nhưng em ko thể ko nói cám ơn anh đuợc
    Có lẽ em hơi khách sáo phải ko ? Tính em thế rồi, mà em nghĩ trong t.y nên có một chút như vậy thì tốt hơn, em ko muốn khi mình hiểu nhău quá rõ rồi thì những phép lịch xự cơ bản cũng theo đó mà biến mất đâu mèo con à .
    Hôm năy em có nói chuyện với mẹ, nói chung là mấy chuyện ko đầu ko đuôi ngoài xã hội thôi . Có điều đến tận tuổi nè em vẫn ko hiểu nổi khi nguời ta yêu nhău mà đến lúc nóng giận có thể choảng nhău bằng những từ mày tao chí tớ .....Ngẫm mà thấy chán quá
    Còn mèo con của em, dù anh có kém em tuổi thật nhưng đã là nguời yêu của em thì đến già em vẫn luôn tôn trọng anh . Ừ lạ thật, ở bên anh em vẫn luôn là hai con nguời, lúc gần gũi anh em luôn cảm thấy mình trẻ con, còn những lúc bàn chuyện chính xự thì rõ là một "bà chị" hi hi , em ko muốn thế, nhưng tự
    nhiên nó lại như vậy, mà em thì chỉ thích những gì thật tự nhiên thôi, đành chịu vậy, ai bảo anh kém tuổi em cơ
    Thôi tạm vậy anh nhé, chắc giờ nè anh đang ăn cơm . Lát xong hết mọi việc anh sẽ nhắn cho em, em biết là như vậy mà . Em sẽ hỏi anh mấy chuyện - ví như anh có yêu em ko ? vừa gặp em rồi có thấy vơi đi bớt chút nào ko ? ...........Còn em thì sao chẳng nguôi nhớ anh đuợc mèo con xấu xí của em ạ
    Yêu anh,

  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vì em yêu anh
    Đức Trí
    Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc, có làm được gì. Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi. Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối, ta hãy cố bên nhau cười vui. Nói yêu nhau lời cuối đêm nay rồi thôi...
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh. Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi. Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh. Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình em thôi, yêu anh, mong anh suốt kiếp. Và em sẽ không bao giờ trách hờn, vì em... đã quá yêu anh...
    mời các pác đã từng 7love vào đây nghe thử
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F677/
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh à , nhớ anh quá ...
    Anh trẻ con ghê , tệ thật đấy , chẳng biết phải nói gì với anh , nhiều khi anh như 1 đứa trẻ chỉ thích làm nũng thôi vậy .... thế mà anh hơn em những 11tuổi cở đấy ... :) yêu anh qúa ....1 lúc nữa thôi là em gặp anh rồi vậy mà giờ vẫn nhớ anh da diết ......
  8. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày nữa không nhận được thư em
    lòng anh như lửa đốt ,chắc là em bận gì đó thôi chứ bình thường ra thì E đã YM cho anh rồi .!!! Không biết giờ này em đang làm gì ?? có biết đêm qua đã cho anh được gặp em hay không ?? đã có nhiều những giấc mơ như thế những giấc mơ mang em đến với anh đùa vui cùng anh thật hạnh phúc chúng khiến anh tỉnh dậy tiếc nuối quay lại thực tế nặng nề như một bức tường đá mà sức lực vốn mệt mỏi của anh không tài nào
    lay chuyển nổi .Em yêu dấu hãy cho anh dù chỉ là một dòng tin nhắn như que diêm châm bùng lên ngọn lửa nhung nhớ anh muốn gửi đến em trong lúc này !!!
    Dấu yêu của anh yêu em nhiều lắm
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! vậy là đã được 7 tháng 3 ngay` ..... ngày mình yêu nhau rồi đấy , chẳng biết anh có nhớ không nhỉ ?! Chắc là chẳng nhớ đâu .... anh còn bận rộn thế kia mà ....!
    Trong khoảng time đó , anh đã dỗi em 2 lần rồi đấy ! Hay nhỉ , bạn em cứ hỏi sao giận nhau , dỗi nhau ít thế , em chẳng biết phải nói thế nào ... nhưng time gặp nhau còn không có thì lấy đâu ra time mà giận dỗi chứ . Thế mà những lần anh dỗi em í ... thật sự là chẳng biết anh đang dỗi cơ , 1 tuần sau anh nói em mới biết ..... hì hì . Nhưng mà hoá ra anh cũng biết ghen .... thế mà em cứ tưởng anh chẳng biết ghen cơ đấy !
    Nhớ anh thật đấy , thế mà anh lại kêu rằng em chẳng hề nhớ anh ...... tức ghê á , không nhớ anh mà phải mất mấy tiết học chỉ để viết về anh , những tờ giấy kín đặc chữ nhưng chẳng bao giờ đến tay anh chỉ vì sợ anh kêu là trẻ con phiền phức.; rồi những lúc ngồi thẫn thờ cũng chỉ vì nhớ anh ..... ghét ghê , chẳng chịu hiểu người ta tí gì cả .
  10. changduyen

    changduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cần anh như biển xanh cần sóng
    Có mặt biển nào yên lặng đâu anh
    Em yêu anh bởi vì anh là nắng
    Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh
    Em là sương - sương chờ tan trong nắng
    Dẫu chẳng hình hài nhưng lắng đọng lòng ai
    Anh là nắng khi bình minh trở dậy
    Mang lửa trời trong sáng ban mai
    Phơi nắng mặt trời muôn thủa chẳng phai
    Dẫu bão tố chẳng ra ngoài vòng nắng
    Nắng lên rồi xúm lại đọng làm sương
    Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường
    Nhưng buổi sáng có bao giờ bất biến
    Những tia nắng không ngừng thể hiện
    Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly
    Mặt trời ơi, sức sống diệu kì
    Đầy sương sớm với tâm hồn nguyên vẹn
    Với năm tháng vẫn quay về bền bỉ
    Soi nắng trời như tựa kỉ sơ sinh
    Em là sương, sương chờ tan trong nắng
    Nắng vô cùng nhưng lại đọng trong sương
    Từ mênh mông tia nắng như bình thường
    Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh
    Đáng yêu sao hạt sương nhỏ hiền lành
    Từ trong một mà làm nên tha thiết
    Anh là nắng với sắc hình bất diệt
    Mang lửa đời từ những kỉ xa xôi
    Về đọng trong hạt sương nhỏ, em ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này