1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh - người em thương yêu
    Em vui lắm khi nhận được điện thoại từ anh. Anh hỏi em có muốn uống cafe không? Lạnh, em cũng chẳng muốn ra đường đâu, nhưng vì muốn gặp anh, em chẳng ngại điều đó. Lúc đấy anh đang ở rất gần nhà em, nhưng nếu anh co ở xa hơn nữa thì em vẫn đến... Hôm trước gặp anh, nhưng em chẳng hề nói gì cả, phần em ngại mọi người, phần khác em cảm thấy mình lóng ngóng trước anh quá... Em nhớ anh... quả đúng là như vậy. EM có thế thú nhận điều này không một chút ngại ngùng, không một chút đắn đo... Nhưng em sợ anh không hiểu điều đó... Mà giả như anh có hiểu, thì cũng chỉ là một chút, rất ít, rất hời hợt... ANh không phải là người đa cảm, cũng không phải là người có thể hiểu và cảm nhận được những nhạy cảm tinh tế của một người con gái.Điều đó biến anh thành vô tâm... Không... em không muốn anh là người vô tâm chút nào. Có lẽ là anh vô tư quá... Vì vô tư quá mà thành vô tâm trước em....
    EM không đòi hỏi điều gì cả. Em chỉ muốn anh hiểu rằng anh đã trở nên quan trọng đối với em như thế nào thôi. Chỉ cần một tin nhắn, dù là trên mạng hay dd, em cũng hạnh phúc vì biết rằng lúc đó anh đang nghĩ đến em rồi....
    Ước gì, anh online giờ này
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh - người em thương yêu
    Em vui lắm khi nhận được điện thoại từ anh. Anh hỏi em có muốn uống cafe không? Lạnh, em cũng chẳng muốn ra đường đâu, nhưng vì muốn gặp anh, em chẳng ngại điều đó. Lúc đấy anh đang ở rất gần nhà em, nhưng nếu anh co ở xa hơn nữa thì em vẫn đến... Hôm trước gặp anh, nhưng em chẳng hề nói gì cả, phần em ngại mọi người, phần khác em cảm thấy mình lóng ngóng trước anh quá... Em nhớ anh... quả đúng là như vậy. EM có thế thú nhận điều này không một chút ngại ngùng, không một chút đắn đo... Nhưng em sợ anh không hiểu điều đó... Mà giả như anh có hiểu, thì cũng chỉ là một chút, rất ít, rất hời hợt... ANh không phải là người đa cảm, cũng không phải là người có thể hiểu và cảm nhận được những nhạy cảm tinh tế của một người con gái.Điều đó biến anh thành vô tâm... Không... em không muốn anh là người vô tâm chút nào. Có lẽ là anh vô tư quá... Vì vô tư quá mà thành vô tâm trước em....
    EM không đòi hỏi điều gì cả. Em chỉ muốn anh hiểu rằng anh đã trở nên quan trọng đối với em như thế nào thôi. Chỉ cần một tin nhắn, dù là trên mạng hay dd, em cũng hạnh phúc vì biết rằng lúc đó anh đang nghĩ đến em rồi....
    Ước gì, anh online giờ này
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    ... Duyên nợ gì nhau mà trời xui khiến cho em gặp anh để bây giờ ngồi ôm buồn thương nhớ? con đường xưa, nơi hẹn cũ, những hàng cây quen thuộc cứ hiển hiện mãi trong dòng ký ức của em. Những ngày đầu xa nhau em nhớ anh đến cháy lòng, xung quanh tất cả đều in đậm bóng dáng anh, làm gì em cũng nghĩ về anh. Và rồi những lá thư tràn đầy yêu thương từ nơi anh đã tạo cho em nghị lực và can đảm để bước qua những ngày thương nhớ?.. Và em vẫn không thể nào lý giải nổi định mệnh nào đã xui khiến em đến với anh...
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    ... Duyên nợ gì nhau mà trời xui khiến cho em gặp anh để bây giờ ngồi ôm buồn thương nhớ? con đường xưa, nơi hẹn cũ, những hàng cây quen thuộc cứ hiển hiện mãi trong dòng ký ức của em. Những ngày đầu xa nhau em nhớ anh đến cháy lòng, xung quanh tất cả đều in đậm bóng dáng anh, làm gì em cũng nghĩ về anh. Và rồi những lá thư tràn đầy yêu thương từ nơi anh đã tạo cho em nghị lực và can đảm để bước qua những ngày thương nhớ?.. Và em vẫn không thể nào lý giải nổi định mệnh nào đã xui khiến em đến với anh...
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tất cả đã qua ... thật nhẹ , như một giấc mơ phải không anh ? em lại nhận được một lời xin lỗi ... lần thứ 2 ... sợ thật... em sợ nhất là nghe những lời xin lỗi "kiểu như thế này " ... cũng có gì đâu mà phải xin lỗi ... anh và em đã là gì của nhau đâu mà xin lỗi ... anh muốn sống tự do ? muốn chìm đắm trong cái quá khứ của anh . em đâu có ngăn cản ... anh hãy cứ sống như anh muốn , hãy lựa chọn và đi theo con đường của anh . em đâu có quyền xen vào cái quyết định ấy của anh cơ chứ ... xin lỗi ... cái câu xin lỗi này em nghe nhiều quá rồi ... nghe đến mức em thực sự sợ nó ... vậy thôi , có gì đâu hả anh . chúng ta quay lại như trước... chỉ là những người quen biết ... thế thôi , phải không anh ?
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tất cả đã qua ... thật nhẹ , như một giấc mơ phải không anh ? em lại nhận được một lời xin lỗi ... lần thứ 2 ... sợ thật... em sợ nhất là nghe những lời xin lỗi "kiểu như thế này " ... cũng có gì đâu mà phải xin lỗi ... anh và em đã là gì của nhau đâu mà xin lỗi ... anh muốn sống tự do ? muốn chìm đắm trong cái quá khứ của anh . em đâu có ngăn cản ... anh hãy cứ sống như anh muốn , hãy lựa chọn và đi theo con đường của anh . em đâu có quyền xen vào cái quyết định ấy của anh cơ chứ ... xin lỗi ... cái câu xin lỗi này em nghe nhiều quá rồi ... nghe đến mức em thực sự sợ nó ... vậy thôi , có gì đâu hả anh . chúng ta quay lại như trước... chỉ là những người quen biết ... thế thôi , phải không anh ?
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
    Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
    Cái gì như thể nhớ mong
    Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!

  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
    Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
    Cái gì như thể nhớ mong
    Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!

  9. yoyo_over

    yoyo_over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    .......Đôi lúc cũng tự hỏi...tình yêu là gì....mà ngọt ngào cay đắng ở trong tim...
    Yêu anh chỉ bởi 1 chữ....nhớ...và một chữ ..tin...Nhiều lúc gặp anh chẳng nói được chi nhiều...bởi cả 2 đều cố gắng... gượng nhẹ...sợ...mơ hồ sợ ...niềm nhớ vỡ oà...
    Khi biết đến anh........chẳng biết anh tên gì...vậy mà cứ nhớ...cứ cảm thấy như mình được chở che...lại đây nào....anh chìa tay ra...và đợi em nắm giữ...
    Cảm giác là một thứ vô hình...bao la và khó nắm bắt...Đôi lúc muốn tin, muốn giữ lại cho riêng mình...nhưng lại sợ mình ngộ nhận...Những chuỗi ngày lầm tưởng, nhớ nhung, chờ đợi ...không làm vơi đi niềm tin mãnh liệt . Mỗi ngày đều cố gắng nhắn ofline cho anh...và cũng mong nhận được ofline của anh.......Chẳng biết anh có hiểu và thông cảm không...
    Đâu có tự dưng một con nhỏ chãnh chẹ như em lại mỗi ngày cố gắng nhắn offline cho anh........đâu có tự dưng ngày nào cũng ...dành điều đầu tiên để nghĩ về anh...Mong được làm gì đó tốt nhất dành cho anh.........Hay đôi lúc gọi phone chỉ để nói...
    Mong anh bình yên!!!!!!!
    Cảm giác thấy mình bắt đầu lộn xộn...nhăng nhít...thui ...im nè...
  10. yoyo_over

    yoyo_over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    .......Đôi lúc cũng tự hỏi...tình yêu là gì....mà ngọt ngào cay đắng ở trong tim...
    Yêu anh chỉ bởi 1 chữ....nhớ...và một chữ ..tin...Nhiều lúc gặp anh chẳng nói được chi nhiều...bởi cả 2 đều cố gắng... gượng nhẹ...sợ...mơ hồ sợ ...niềm nhớ vỡ oà...
    Khi biết đến anh........chẳng biết anh tên gì...vậy mà cứ nhớ...cứ cảm thấy như mình được chở che...lại đây nào....anh chìa tay ra...và đợi em nắm giữ...
    Cảm giác là một thứ vô hình...bao la và khó nắm bắt...Đôi lúc muốn tin, muốn giữ lại cho riêng mình...nhưng lại sợ mình ngộ nhận...Những chuỗi ngày lầm tưởng, nhớ nhung, chờ đợi ...không làm vơi đi niềm tin mãnh liệt . Mỗi ngày đều cố gắng nhắn ofline cho anh...và cũng mong nhận được ofline của anh.......Chẳng biết anh có hiểu và thông cảm không...
    Đâu có tự dưng một con nhỏ chãnh chẹ như em lại mỗi ngày cố gắng nhắn offline cho anh........đâu có tự dưng ngày nào cũng ...dành điều đầu tiên để nghĩ về anh...Mong được làm gì đó tốt nhất dành cho anh.........Hay đôi lúc gọi phone chỉ để nói...
    Mong anh bình yên!!!!!!!
    Cảm giác thấy mình bắt đầu lộn xộn...nhăng nhít...thui ...im nè...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này