1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... sao thế này ... em không hiểu những lời anh nói với em ... thật sự em không hiểu ... anh không còn tin em nữa sao ... không tin những lời em nói nữa sao ... sao lại nghĩ : anh không phải là người em yêu duy nhất ... sao anh lại lỡ lòng nào nói vậy ... điều này có nghĩa em là hạng con gái lăng nhăng , yêu bừa hả anh ... anh làm em bất ngờ ... thật sự khi nghe anh nói ... em cảm thấy hụt hẫng ... đầu óc em lúc đấy trống rỗng ... em không hiểu mình đang như thế nào nữa ... anh à ... hết thật rồi sao anh ... thế là hết tất cả phải không anh ... sao anh không nghe em giải thích ... em muốn gặp anh để nói ... sao anh chẳng chịu onl gì cả ... onl để nghe em nói ... em xin anh đấy ... em không phải là người như vậy mà ... đừng nghi ngờ em ... chẳng nhẽ không tin những lời em nói sao ... em yêu anh nhiều lắm ... anh biết không ? Đừng đối xử với em như vậy ...
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... sao thế này ... em không hiểu những lời anh nói với em ... thật sự em không hiểu ... anh không còn tin em nữa sao ... không tin những lời em nói nữa sao ... sao lại nghĩ : anh không phải là người em yêu duy nhất ... sao anh lại lỡ lòng nào nói vậy ... điều này có nghĩa em là hạng con gái lăng nhăng , yêu bừa hả anh ... anh làm em bất ngờ ... thật sự khi nghe anh nói ... em cảm thấy hụt hẫng ... đầu óc em lúc đấy trống rỗng ... em không hiểu mình đang như thế nào nữa ... anh à ... hết thật rồi sao anh ... thế là hết tất cả phải không anh ... sao anh không nghe em giải thích ... em muốn gặp anh để nói ... sao anh chẳng chịu onl gì cả ... onl để nghe em nói ... em xin anh đấy ... em không phải là người như vậy mà ... đừng nghi ngờ em ... chẳng nhẽ không tin những lời em nói sao ... em yêu anh nhiều lắm ... anh biết không ? Đừng đối xử với em như vậy ...
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thắc mắc một điều, tại sao anh lại có thể làm thế được nhỉ?
    Thôi, chẳng nói gì nữa. Chỉ biết là cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Em vẫn mãi yêu anh.
    "Hôn môi xa..." - Anh còn nhớ không?
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thắc mắc một điều, tại sao anh lại có thể làm thế được nhỉ?
    Thôi, chẳng nói gì nữa. Chỉ biết là cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Em vẫn mãi yêu anh.
    "Hôn môi xa..." - Anh còn nhớ không?
  5. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh suy nghĩ nhiều ... biết làm sao chuyển tải hết những suy nghĩ, lo lắng trong anh cho em nhỉ ?
    Anh lại sắp thi rồi ...
    nhớ em nhiều
    và ...
  6. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh suy nghĩ nhiều ... biết làm sao chuyển tải hết những suy nghĩ, lo lắng trong anh cho em nhỉ ?
    Anh lại sắp thi rồi ...
    nhớ em nhiều
    và ...
  7. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dêm nay nhoc lai nhơ anh nhiêu vậy.Như thế là anh da rơi xa em duoc gần một tháng ròi dò.Em tự dặn mình không dược khóc nữa,vậy ma em chăng thể làm dươc.em nhớ anh nhiêu lăm Quân ơi.Chẳng biết ở nơi dó anh co nhơ lây em mot chút ko.Dù có nhơ co yêu anh tơi dâu em cũng sẽ cố quên anh cho dược
  8. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dêm nay nhoc lai nhơ anh nhiêu vậy.Như thế là anh da rơi xa em duoc gần một tháng ròi dò.Em tự dặn mình không dược khóc nữa,vậy ma em chăng thể làm dươc.em nhớ anh nhiêu lăm Quân ơi.Chẳng biết ở nơi dó anh co nhơ lây em mot chút ko.Dù có nhơ co yêu anh tơi dâu em cũng sẽ cố quên anh cho dược
  9. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nhớ anh, lai yêu anh nhiều đến vậy, trong khi em biết rằng anh đến với em ko đơn giản chỉ là tình yêu. Em yêu mà bất chấp hậu quả, thâm chí bất chấp cả cái kết cục mà có thể rất đau với em. Em đang làm tất cả để sau này người hối hận ko fải là em. Đôi khi nhìn người ta hạnh phúc, em lại chạnh lòng tự hỏi, đến bao giờ có đc người yêu mình hết lòng đây. Em hạnh phúc vì đc làm tẩt cả cho người mình yêu, nhưng anh thì ko nghĩ vậy anh nhỉ? Anh là người đầy tham vọng, đúng, với con trai thì fải vậy, nhưng nhiều khi anh làm em thấy sợ, nếu ko bao giờ là đủ, thì ngay cả em cũng chỉ là 1 quân cờ trên bàn cờ thôi. Anh có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào. Anh bảo em fải làm sao để đủ cản đảm rời xa anh đây, để còn giữ lại đc những j tốt đẹp...
  10. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nhớ anh, lai yêu anh nhiều đến vậy, trong khi em biết rằng anh đến với em ko đơn giản chỉ là tình yêu. Em yêu mà bất chấp hậu quả, thâm chí bất chấp cả cái kết cục mà có thể rất đau với em. Em đang làm tất cả để sau này người hối hận ko fải là em. Đôi khi nhìn người ta hạnh phúc, em lại chạnh lòng tự hỏi, đến bao giờ có đc người yêu mình hết lòng đây. Em hạnh phúc vì đc làm tẩt cả cho người mình yêu, nhưng anh thì ko nghĩ vậy anh nhỉ? Anh là người đầy tham vọng, đúng, với con trai thì fải vậy, nhưng nhiều khi anh làm em thấy sợ, nếu ko bao giờ là đủ, thì ngay cả em cũng chỉ là 1 quân cờ trên bàn cờ thôi. Anh có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào. Anh bảo em fải làm sao để đủ cản đảm rời xa anh đây, để còn giữ lại đc những j tốt đẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này