1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cứ ko gặp đc anh là em lại ko yên. Em còn fải sống trong tâm trạng này bao lâu nữa đây. Vấn đề chen giữa anh và em tại sao lại nhạy cảm và khó nối đến vậy. Dường như mối liên kết mình đang có ko fải là tình yêu anh ạ. Em đau lắm khi fải nhận ra như vậy. Anh đang làm j, em nhớ anh mà vẫn biết anh chẳng mảy may nghĩ đến mình/......sao em lại fải chịu như thế này hả anh? sao ko mối tình nào, ko người con trai nào mang lại cho em cảm giác an toàn vậy. Em cũng chỉ như bao đứa con gái khác, thêm 1 đứa nữa với anh cũng chẳng là j, nhưng với em, lòng tin voi đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ
  2. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cứ ko gặp đc anh là em lại ko yên. Em còn fải sống trong tâm trạng này bao lâu nữa đây. Vấn đề chen giữa anh và em tại sao lại nhạy cảm và khó nối đến vậy. Dường như mối liên kết mình đang có ko fải là tình yêu anh ạ. Em đau lắm khi fải nhận ra như vậy. Anh đang làm j, em nhớ anh mà vẫn biết anh chẳng mảy may nghĩ đến mình/......sao em lại fải chịu như thế này hả anh? sao ko mối tình nào, ko người con trai nào mang lại cho em cảm giác an toàn vậy. Em cũng chỉ như bao đứa con gái khác, thêm 1 đứa nữa với anh cũng chẳng là j, nhưng với em, lòng tin voi đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Anh àh, ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Không biết anh có đang nhớ tới em ko ? Anh có biết rằng em nhớ và yêu anh nhiều lắm ko?
    Nhưng em chợt nghĩ, nếu có một ngày anh rời xa em....
    ...........................
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Anh àh, ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Không biết anh có đang nhớ tới em ko ? Anh có biết rằng em nhớ và yêu anh nhiều lắm ko?
    Nhưng em chợt nghĩ, nếu có một ngày anh rời xa em....
    ...........................
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi? Người ta bảo viết cho người yêu dấu. Không biêt em có phải viết cho người yêu .............Dấu không nữa. Tại sao yêu lại dấu anh nhỉ? Yêu thì phải công khai chứ? Yêu mà phải dấu thế thì chưa yêu rùi.
    Vậy em viêt cho anh thì là viết cho người yêu dấu, yêu công khai hay là em gái nhỉ ? anh đóan thử xem?.
    Anh à. Mấy hôm nay công việc cuối năm của em bận tối mặt luôn. Em không còn thời gian để mail cho anh hay nhắn tin hỏi thăm anh nữa nhưng anh cũng vậy mà. Công việc anh còn nhiều hơn cả em nữa thế là anh cũng quên em luôn. Nhưng mà đâu phải bây giờ anh mới quên em đâu vì anh lâu nay vẫn thế mà. May em là bạn cũng như là em gái của anh nên em mới không thèm giận anh đó không thì mặt em sẽ xụ lên rồi.
    Thôi chúc anh làm việc tốt, nhớ lâu lâu nhắn tin xem em như thế nào nhé
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi? Người ta bảo viết cho người yêu dấu. Không biêt em có phải viết cho người yêu .............Dấu không nữa. Tại sao yêu lại dấu anh nhỉ? Yêu thì phải công khai chứ? Yêu mà phải dấu thế thì chưa yêu rùi.
    Vậy em viêt cho anh thì là viết cho người yêu dấu, yêu công khai hay là em gái nhỉ ? anh đóan thử xem?.
    Anh à. Mấy hôm nay công việc cuối năm của em bận tối mặt luôn. Em không còn thời gian để mail cho anh hay nhắn tin hỏi thăm anh nữa nhưng anh cũng vậy mà. Công việc anh còn nhiều hơn cả em nữa thế là anh cũng quên em luôn. Nhưng mà đâu phải bây giờ anh mới quên em đâu vì anh lâu nay vẫn thế mà. May em là bạn cũng như là em gái của anh nên em mới không thèm giận anh đó không thì mặt em sẽ xụ lên rồi.
    Thôi chúc anh làm việc tốt, nhớ lâu lâu nhắn tin xem em như thế nào nhé
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... khi em đọc những phần bạn em chat chít bù khú với anh ... có biết em như thế nào không ? Em sock ... người em run bần bật ... em không hiểu tại sao lại thế ... không phải em sợ vì anh biết con người em do bạn thân em kể ... mà em sợ ... em run vì bạn thân và anh đều nghĩ em là người tệ như vậy ... choáng ... choáng anh ạ ... em không ngờ ... tồi tệ quá ... có biết rằng ... cái tối hôm đó em lên mạng ... cả tối đấy ... em khóc ... khóc nhiều lắm ... em khóc cho chính em ... sao em lại yêu anh ... yêu anh nhiều ... em yêu anh còn hơn cả bản thân em ... mà những ngày đó anh lại nghĩ tình cảm của em dành cho anh là trò đùa , là giả dối , là sự nguỵ tạo , bốc phet , xỏ mũi ... đau quá , đau lắm , chua chát , cắt nát tim em ... anh biết không ? xót xa thật ... thất vọng rất nhiều ... chính người em yêu còn nghĩ về em như vậy thì người ngoài sẽ nghĩ về em sao đây ... anh không tin em ... bạn em vừa nói với anh ... đã tin ngay ... sao không hỏi thẳng em ... sao vậy anh ... yêu em mà không tin em ... thế còn yêu làm gì nữa ... hichichic ... ai nói gì anh cũng tin phải không ? Anh nói em dối trá , đùa anh ... thế tất cả những lời em nói với anh , những gì em làm ... anh nghĩ xem có chỗ nào là xảo trá không ????? Người ta nói với anh , anh phải suy xét cho cận thận rồi hãy nói chứ ... đây không thể coi là ghen được ... em thật sự không hiểu nữa ... em chẳng dám hiểu ... em không dám nghĩ nhiều ... mệt mỏi lắm ... 1 lần đối với em là cú sốc nhưng lần thứ 2 không còn sốc nữa đâu mà chuyển sang sự căm hờn và tức giận ... em cũng không biết giờ tình cảm của em dành cho anh là gì nữa ... liệu có còn nhiều như ngày trước không ? Em vẫn còn choáng sau sự việc lần này ... khi em biết được ... em nghĩ mất bạn và mất anh ... uh thì mất ... chẳng ai chịu hiểu mình là người như thế nào ... nghĩ gì là áp đặt ngay vào mình ... sao lại vô lí như thế ... Thế rồi ... anh lại nói xin lỗi vì anh đã sai ... sao như vậy ... ban đầu anh đâu có thế ... chắc nghe anh TOÀN nói chuyện rồi mới thay đổi phải không ? Nếu anh ấy không nói chuyện với anh ... thì sao nhỉ ... thì chắc là không bao giờ còn onl để gặp em phải không ? Anh lúc nào cũng vậy ... chẳng bao giờ nghe em nói ... chả nhẽ những gì em nói đều không đáng tin sao ... em cũng là người bình thường ... anh ở tuốt bên đấy ... anh tưởng em không sợ sao ... không ghen sao ... những lần hỏi anh chuyện cũ ... anh kể ... em cũng tức lắm chứ ... nhưng vẫn phải nghe để biết mà anh ... Chán ... thật sự em không biết em đang nghĩ gì và làm gì nữa ... buồn lắm anh ạ ... chẳng thể nào quên được chuyện lần này đâu anh ... nó sẽ hằn sâu vào tâm trí em ... anh hỏi : sau chuyện lần này ... có còn yêu anh nữa không ? Em trả lời gì nhỉ ... em đã suy nghĩ 1 lúc ... sao em phải suy nghĩ ... tại em sợ nếu có lần 2 thì em sẽ thù anh mất ... người em yêu mà gây tổn thương cho em thì em thù người đấy lắm ... phải có thử thách ... nhưng sao thử thách này khó vượt qua quá ... tất cả những lời anh nói với bạn em ... vẫn còn hiển hiện rất rõ trong đầu em đây này ... đầu óc vẫn hư hư ảo ảo lắm ... yêu anh ... thực sự em vẫn còn yêu nhiều lắm ... hichichic ... chưa bao giờ em vào hoàn cảnh này ... em chẳng biết phải xử sự ra sao ... sao đây anh ... anh nói cho em biết ... em tin anh 1 lần nữa nhé ... tin anh là không có lần thứ 2 được không anh ??? Uh ... em sẽ tin ... yêu là cho chứ không phải nhận ... khóc 1 lần , 1 lần duy nhất ... lần sau sẽ không còn phải khóc phải đau khổ ...
  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... khi em đọc những phần bạn em chat chít bù khú với anh ... có biết em như thế nào không ? Em sock ... người em run bần bật ... em không hiểu tại sao lại thế ... không phải em sợ vì anh biết con người em do bạn thân em kể ... mà em sợ ... em run vì bạn thân và anh đều nghĩ em là người tệ như vậy ... choáng ... choáng anh ạ ... em không ngờ ... tồi tệ quá ... có biết rằng ... cái tối hôm đó em lên mạng ... cả tối đấy ... em khóc ... khóc nhiều lắm ... em khóc cho chính em ... sao em lại yêu anh ... yêu anh nhiều ... em yêu anh còn hơn cả bản thân em ... mà những ngày đó anh lại nghĩ tình cảm của em dành cho anh là trò đùa , là giả dối , là sự nguỵ tạo , bốc phet , xỏ mũi ... đau quá , đau lắm , chua chát , cắt nát tim em ... anh biết không ? xót xa thật ... thất vọng rất nhiều ... chính người em yêu còn nghĩ về em như vậy thì người ngoài sẽ nghĩ về em sao đây ... anh không tin em ... bạn em vừa nói với anh ... đã tin ngay ... sao không hỏi thẳng em ... sao vậy anh ... yêu em mà không tin em ... thế còn yêu làm gì nữa ... hichichic ... ai nói gì anh cũng tin phải không ? Anh nói em dối trá , đùa anh ... thế tất cả những lời em nói với anh , những gì em làm ... anh nghĩ xem có chỗ nào là xảo trá không ????? Người ta nói với anh , anh phải suy xét cho cận thận rồi hãy nói chứ ... đây không thể coi là ghen được ... em thật sự không hiểu nữa ... em chẳng dám hiểu ... em không dám nghĩ nhiều ... mệt mỏi lắm ... 1 lần đối với em là cú sốc nhưng lần thứ 2 không còn sốc nữa đâu mà chuyển sang sự căm hờn và tức giận ... em cũng không biết giờ tình cảm của em dành cho anh là gì nữa ... liệu có còn nhiều như ngày trước không ? Em vẫn còn choáng sau sự việc lần này ... khi em biết được ... em nghĩ mất bạn và mất anh ... uh thì mất ... chẳng ai chịu hiểu mình là người như thế nào ... nghĩ gì là áp đặt ngay vào mình ... sao lại vô lí như thế ... Thế rồi ... anh lại nói xin lỗi vì anh đã sai ... sao như vậy ... ban đầu anh đâu có thế ... chắc nghe anh TOÀN nói chuyện rồi mới thay đổi phải không ? Nếu anh ấy không nói chuyện với anh ... thì sao nhỉ ... thì chắc là không bao giờ còn onl để gặp em phải không ? Anh lúc nào cũng vậy ... chẳng bao giờ nghe em nói ... chả nhẽ những gì em nói đều không đáng tin sao ... em cũng là người bình thường ... anh ở tuốt bên đấy ... anh tưởng em không sợ sao ... không ghen sao ... những lần hỏi anh chuyện cũ ... anh kể ... em cũng tức lắm chứ ... nhưng vẫn phải nghe để biết mà anh ... Chán ... thật sự em không biết em đang nghĩ gì và làm gì nữa ... buồn lắm anh ạ ... chẳng thể nào quên được chuyện lần này đâu anh ... nó sẽ hằn sâu vào tâm trí em ... anh hỏi : sau chuyện lần này ... có còn yêu anh nữa không ? Em trả lời gì nhỉ ... em đã suy nghĩ 1 lúc ... sao em phải suy nghĩ ... tại em sợ nếu có lần 2 thì em sẽ thù anh mất ... người em yêu mà gây tổn thương cho em thì em thù người đấy lắm ... phải có thử thách ... nhưng sao thử thách này khó vượt qua quá ... tất cả những lời anh nói với bạn em ... vẫn còn hiển hiện rất rõ trong đầu em đây này ... đầu óc vẫn hư hư ảo ảo lắm ... yêu anh ... thực sự em vẫn còn yêu nhiều lắm ... hichichic ... chưa bao giờ em vào hoàn cảnh này ... em chẳng biết phải xử sự ra sao ... sao đây anh ... anh nói cho em biết ... em tin anh 1 lần nữa nhé ... tin anh là không có lần thứ 2 được không anh ??? Uh ... em sẽ tin ... yêu là cho chứ không phải nhận ... khóc 1 lần , 1 lần duy nhất ... lần sau sẽ không còn phải khóc phải đau khổ ...
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm....
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này