1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi, người mới mắng tớ trên mạng đấy nhá. Tớ dỗi nên là không thèm vào mạng trường luôn. Cho chết đi, ai biểu biết bạn hay dỗi mà cứ chọc.
    Đùa đấy, bao giờ người yêu dấu lên mạng, bạn kể chuyện cho nghe. Nhiều lắm, rắc rối lắm, và buồn lắm, made up my mind thật rồi. Thế nhá!
    Tưởng làm mod là oai lắm à, xí
  2. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi, người mới mắng tớ trên mạng đấy nhá. Tớ dỗi nên là không thèm vào mạng trường luôn. Cho chết đi, ai biểu biết bạn hay dỗi mà cứ chọc.
    Đùa đấy, bao giờ người yêu dấu lên mạng, bạn kể chuyện cho nghe. Nhiều lắm, rắc rối lắm, và buồn lắm, made up my mind thật rồi. Thế nhá!
    Tưởng làm mod là oai lắm à, xí
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cậu ù . Có khi nào cậu tìm thấy By ở đây không ha, ngại quá . Ai lại tâm sự ở nơi công cộng như thế này. Nhưng biết đâu đến lúc nào đó. Vì một sự tình cờ nào đó. Cậu đọc được những dòng này. Chắc là sẽ buồn cười lắm.
    Hôm nay là ngày 20 tháng 01 năm 2005 - kỉ niệm bảy năm ngày cậu may mắn gặp By lần đầu tiên .
    By rất vui vì By có một chỗ ấm áp trong trái tim một người suốt bảy năm qua. Vì By chẳng có quà gì cho cậu (chả là để cảm tạ cậu vì tất cả những gì cậu dành cho By) nên By viết những dòng này, biết đâu nó mang lại niềm vui nho nhỏ cho cậu vào một ngày đẹp trời nào đó.
    Mặc dù nghĩ đến cậu, By có rất nhiều cảm giác lẫn lộn, nhưng công bằng mà nói, cho đến ngày hôm nay, tình yêu này là điều trọn vẹn nhất mà By có. Cậu hơn một người bạn của By vì cậu là người yêu, nhưng cũng hơn người yêu vì cậu thực sự là một người bạn. Thật là may vì By có thể chia sẻ với cậu mọi điều.
    Vì By chưa bao giờ nói với cậu những điều này nên Cậu ù đừng có mà phổng mũi lên nhé. Chúc tất cả mọi điều tốt lành nhất cho cậu.
    Chúc mừng ngày 20.01năm 98, chúc mừng luôn cả ngày 20.01 năm 99 và tất cả những ngày sau đó
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cậu ù . Có khi nào cậu tìm thấy By ở đây không ha, ngại quá . Ai lại tâm sự ở nơi công cộng như thế này. Nhưng biết đâu đến lúc nào đó. Vì một sự tình cờ nào đó. Cậu đọc được những dòng này. Chắc là sẽ buồn cười lắm.
    Hôm nay là ngày 20 tháng 01 năm 2005 - kỉ niệm bảy năm ngày cậu may mắn gặp By lần đầu tiên .
    By rất vui vì By có một chỗ ấm áp trong trái tim một người suốt bảy năm qua. Vì By chẳng có quà gì cho cậu (chả là để cảm tạ cậu vì tất cả những gì cậu dành cho By) nên By viết những dòng này, biết đâu nó mang lại niềm vui nho nhỏ cho cậu vào một ngày đẹp trời nào đó.
    Mặc dù nghĩ đến cậu, By có rất nhiều cảm giác lẫn lộn, nhưng công bằng mà nói, cho đến ngày hôm nay, tình yêu này là điều trọn vẹn nhất mà By có. Cậu hơn một người bạn của By vì cậu là người yêu, nhưng cũng hơn người yêu vì cậu thực sự là một người bạn. Thật là may vì By có thể chia sẻ với cậu mọi điều.
    Vì By chưa bao giờ nói với cậu những điều này nên Cậu ù đừng có mà phổng mũi lên nhé. Chúc tất cả mọi điều tốt lành nhất cho cậu.
    Chúc mừng ngày 20.01năm 98, chúc mừng luôn cả ngày 20.01 năm 99 và tất cả những ngày sau đó
  5. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Tớ chấp nhận xa cậu vì muốn cậu đc thanh thản với lòng. Cậu cảm thấy có lỗi với 1 ng là quá đủ rồi, điều đó đã làm cậu rất nặng nề rrồi, tớ ko muốn tớ lại làm cậu thêm buồn fiền nữa đâu.
    Tớ yêu cậu. Vẫn luôn yêu cậu. Cậu còn nhớ "chuyện cổ tích người lớn" tớ đã kể với cậu ko? Tớ đã làm thế và tớ sẽ ko hối hận đâu. Cậu cũng thế nhé, tình yêu của tớ.
    Uh, thì vẫn là bạn. Tớ chẳng sao đâu. Chỉ là vài fút hâm hâm thôi. Cậu thấy lo ah. Vì tớ sợ ngay cả tình bạn cũng ko đc, tớ sợ tớ lại mất cậu lần nữa. Tớ fải giữ khoảng cách với cậu. Chúng ta fải giữ khoảng cách với nhau...
    Cậu fải vui đấy nhớ. Cậu fải bù đắp cho ng ta nhiều vào nhé. Có thế tớ mới thanh thản đc cậu ah!
  6. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Tớ chấp nhận xa cậu vì muốn cậu đc thanh thản với lòng. Cậu cảm thấy có lỗi với 1 ng là quá đủ rồi, điều đó đã làm cậu rất nặng nề rrồi, tớ ko muốn tớ lại làm cậu thêm buồn fiền nữa đâu.
    Tớ yêu cậu. Vẫn luôn yêu cậu. Cậu còn nhớ "chuyện cổ tích người lớn" tớ đã kể với cậu ko? Tớ đã làm thế và tớ sẽ ko hối hận đâu. Cậu cũng thế nhé, tình yêu của tớ.
    Uh, thì vẫn là bạn. Tớ chẳng sao đâu. Chỉ là vài fút hâm hâm thôi. Cậu thấy lo ah. Vì tớ sợ ngay cả tình bạn cũng ko đc, tớ sợ tớ lại mất cậu lần nữa. Tớ fải giữ khoảng cách với cậu. Chúng ta fải giữ khoảng cách với nhau...
    Cậu fải vui đấy nhớ. Cậu fải bù đắp cho ng ta nhiều vào nhé. Có thế tớ mới thanh thản đc cậu ah!
  7. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tết lại xắp về. Anh nhớ em nhiều lắm, không biêt giờ này em đang làm gì nhỉ. Xa nhau đúng 6 tháng, giờ đây em đã có người khác ở bên. Công việc bận rộn, cuối năm nhiều việc, lại thêm có niềm vui mới ở bên, chắc em không còn phut nào để nhớ về anh nữa nhỉ.
    Ở cái xứ lạnh lẽo này, sao mà anh ước được về nhà ăn tết thế.Nhớ tết năm ngoái, được ôm em khi đất trời giao mùa, thấy đời không hạnh phúc gì bằng. Mãi mong em hạnh phúc.
  8. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tết lại xắp về. Anh nhớ em nhiều lắm, không biêt giờ này em đang làm gì nhỉ. Xa nhau đúng 6 tháng, giờ đây em đã có người khác ở bên. Công việc bận rộn, cuối năm nhiều việc, lại thêm có niềm vui mới ở bên, chắc em không còn phut nào để nhớ về anh nữa nhỉ.
    Ở cái xứ lạnh lẽo này, sao mà anh ước được về nhà ăn tết thế.Nhớ tết năm ngoái, được ôm em khi đất trời giao mùa, thấy đời không hạnh phúc gì bằng. Mãi mong em hạnh phúc.
  9. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp tết rùi, anh nhớ nhà và nhớ em wá....bi h chắc em vẫn đang say giấc phải ko? anh biết mà...tính em hay ngủ ngày...Hôm nay đúng là 1 ngày thê thảm nhất trong những ngày thê thảm trong cuộc đời anh .Sáng 10h anh phải làm bài thi...nhưng do đêm qua chơi game đến 3h nên anh dậy hơi muộn...9h46...vì vậy đến muộn...nhục...đã vậy bài thì ko làm đc...chắc anh phải thi lại môn này...Chiều anh đi cắt tóc..nghe mấy thằng bạn xui dại vô tony&guy....thế là cay đắng trả tiền....£33/1đầu....nhục như con......kể em ở đây bên anh lúc này có phải hay ko...anh nhớ em quá công chúa bé nhỏ của anh àh...nhưng chắc em cũng chẳng bao giờ nghĩ đến anh đâu,anh biết mà....tối qua đi chơi với thằng đó mấy h mới về?
  10. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp tết rùi, anh nhớ nhà và nhớ em wá....bi h chắc em vẫn đang say giấc phải ko? anh biết mà...tính em hay ngủ ngày...Hôm nay đúng là 1 ngày thê thảm nhất trong những ngày thê thảm trong cuộc đời anh .Sáng 10h anh phải làm bài thi...nhưng do đêm qua chơi game đến 3h nên anh dậy hơi muộn...9h46...vì vậy đến muộn...nhục...đã vậy bài thì ko làm đc...chắc anh phải thi lại môn này...Chiều anh đi cắt tóc..nghe mấy thằng bạn xui dại vô tony&guy....thế là cay đắng trả tiền....£33/1đầu....nhục như con......kể em ở đây bên anh lúc này có phải hay ko...anh nhớ em quá công chúa bé nhỏ của anh àh...nhưng chắc em cũng chẳng bao giờ nghĩ đến anh đâu,anh biết mà....tối qua đi chơi với thằng đó mấy h mới về?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này