1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ... Có khi nào anh chợt nhớ đến em
    Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Phút muộn phiền em gửi lại phố đông...
  2. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hoàng ơi có thể chẳng bao giờ anh biết rằng em yêu anh có thể thế nhưng hoàng yêu dấu ơi em yêu anh ma. Điều đó là phi lý là không thể thế mà em vẫn yêu anh em ko thể lamg gì được kể cả việc bắt trái tim mình nghĩ về anh khác đi một chút vẫn là thế tình yêu thật chán nản
  3. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hoàng ơi có thể chẳng bao giờ anh biết rằng em yêu anh có thể thế nhưng hoàng yêu dấu ơi em yêu anh ma. Điều đó là phi lý là không thể thế mà em vẫn yêu anh em ko thể lamg gì được kể cả việc bắt trái tim mình nghĩ về anh khác đi một chút vẫn là thế tình yêu thật chán nản
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My chocolate à
    Anh iu của em à, hôm nay em nhớ anh dã man hic. Nhưng mà vì hôm qua anh bảo hôm nay anh có nhiều meeting quan trọng nên là em chẳng dám nhắn cho anh gì cả. Nhưng mà rồi vẫn cứ nhắn , và rồi em đã cảm thấy rất vui khi đọc reply của anh, Mong là em ko làm ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của anh nhé. Thế hôm qua bb mơ gì về em thế, cho em biết được không ? Anh biết không, em đến lớp em hay nghĩ về anh lắm đấy, your hugs n kisses re so sweet so pasionate bb , rồi cũng hay buôn với Thảo béo và Mai mèo về anh, đến nỗi chúng nó bảo anh là obssession của em rồi, có đúng khôg nhỉ bb nhi?
    Tối qua đi xem Đời cười với anh vui thật đấy, còn hôm nay tiếc là ko được gặp anh rồi. Em sẽ nhớ anh lắm đấy bb ạ, nhưng mà anh chơi vui vẻ nhé, chiến thắng nhé, khi nào em đến em cổ vũ cho anh nhé, còn hôm nay em chắc là làm con ngoan ở nhà rồi. Hoa hồng anh tặng vẫn còn tươi và đẹp lắm, ngày nào em cũng ngắm và nhớ anh . Nhớ là anh còn owe em 1 cái date này, 1 cái kiss này, n i was so happy when u replied that text n said u were mine . I luv u so bb, kiss u xxxx
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My chocolate à
    Anh iu của em à, hôm nay em nhớ anh dã man hic. Nhưng mà vì hôm qua anh bảo hôm nay anh có nhiều meeting quan trọng nên là em chẳng dám nhắn cho anh gì cả. Nhưng mà rồi vẫn cứ nhắn , và rồi em đã cảm thấy rất vui khi đọc reply của anh, Mong là em ko làm ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của anh nhé. Thế hôm qua bb mơ gì về em thế, cho em biết được không ? Anh biết không, em đến lớp em hay nghĩ về anh lắm đấy, your hugs n kisses re so sweet so pasionate bb , rồi cũng hay buôn với Thảo béo và Mai mèo về anh, đến nỗi chúng nó bảo anh là obssession của em rồi, có đúng khôg nhỉ bb nhi?
    Tối qua đi xem Đời cười với anh vui thật đấy, còn hôm nay tiếc là ko được gặp anh rồi. Em sẽ nhớ anh lắm đấy bb ạ, nhưng mà anh chơi vui vẻ nhé, chiến thắng nhé, khi nào em đến em cổ vũ cho anh nhé, còn hôm nay em chắc là làm con ngoan ở nhà rồi. Hoa hồng anh tặng vẫn còn tươi và đẹp lắm, ngày nào em cũng ngắm và nhớ anh . Nhớ là anh còn owe em 1 cái date này, 1 cái kiss này, n i was so happy when u replied that text n said u were mine . I luv u so bb, kiss u xxxx
  6. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bà xã của anh ơi, sao tối hôm nay anh thấy nhớ em quá
  7. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bà xã của anh ơi, sao tối hôm nay anh thấy nhớ em quá
  8. crazyman85

    crazyman85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    vợ ơi,sao mấy hôm nay k nhắn tin cho chồng,buồn thế
  9. crazyman85

    crazyman85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    vợ ơi,sao mấy hôm nay k nhắn tin cho chồng,buồn thế
  10. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, tối 7.3, dù công việc bận đến mức em phải nghỉ học TA. Nhưng em vẫn mong anh vô cùng, chỉ cần một tin nhắn của anh thôi, cũng đủ làm em hạnh phúc suốt cả 8.3 năm nay. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng, anh vẫn im lặng. Em đã rất buồn....
    Hôm sau, bọn em đi chùa H, trên đường lên động cao nhất, em đã nghĩ về anh rất nhiều, em thầm ước, giá như có anh ở đây....
    Đã lâu lắm rồi, em không vận động nhiều, nên, khi leo núi mệt như vậy, em luôn phải tưởng tượng hình ảnh của anh trước mặt, đang động viên em vậy. ....Em đã nghĩ đến một ngày nào đó, sẽ được theo anh đến những nơi anh làm việc, những nơi mà có thể chưa có cả dấu chân người nữa.....
    Vậy nên, khi đến được động Hương Tích, em đã nhắn tin ngay cho anh.
    Nhưng sóng ở đấy yếu quá, nên mãi khi ngồi trên đò, để trở về, em mới nhận được tin nhắn của anh. Anh chỉ chúc mừng em nhân ngày 8.3, và thông báo anh đi công tác thôi. Lúc đó, em đã rất thất vọng và tự hỏi, có phải em đã làm phiền anh quá không. Nếu như, em không nhắn tin cho am, thì anh chẳng mất time nhắn tin lại cho em đâu, phải vậy không anh? Anh bảo rằng, anh đang bận quá mà. Đã thế, hôm đó em lại nhắn linh tinh cho anh nữa chứ. Em thấy mình vô duyên quá.
    Nhưng, em thật sự buồn, anh có hiểu không? Mặc dù ngày hôm đó, em cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhưng, tất cả những điều đó, không thể làm em vui được. Có anh còn tặng em trái tim màu xanh_màu mà em thích_nhưng, em đã nhắn cho anh ấy, bảo rằng, "em không nhận, anh đến màng trái tim của anh về đi". Bởi vì vì sao, anh có biết không? vì khi đó, em đã nghĩ rằng, không một ai có thể thay thế hình bóng anh trong trái tim em được. Em không thể nhận quà của bất kỳ ai được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này