1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik ... chờ đợi . chán cái cảm giác này ...
    em đã nói với anh rằng em sẽ cố gắng , có thể sự cố gắng đó sẽ được đền bù xứng đáng hoặc nó sẽ chẳng nhận được gì ... nhưng em sẽ không cảm thấy hối tiếc vì mình đã cố gắng ... và em mong anh cùng em cố gắng ... mới được chưa đầy 1 tuần mà em đã có cảm giác chán nản ? tại sao thế này ?
    cả ngày ốm nằm nhà , muốn nghe giọng anh , gọi điện . anh tắt máy . online , không thấy anh ... em biết là anh bận , anh đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình ... nhưng tại sao anh không nỡ gửi cho em ... dù chỉ là một dòng msg ? ...
    em lại đang phải lựa chọn ... tiếp tục cố gắng để nhận được một cái thật xa vời hay gật đầu nhận lời của một người yêu em ? anh ấy yêu em thật sự ... anh ấy tốt ... nhưng em không biết nên làm thế nào ?dù sao thì em cũng chỉ là một đứa con gái ... em không biết là mình có đủ mạnh mẽ để ...
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, con gái có đủ "mạng mẽ" để chờ đợi nếu họ yêu thực sự, điều đó là một thực tế đấy. Nếu bạn không tin hãy chờ thử xem...
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, con gái có đủ "mạng mẽ" để chờ đợi nếu họ yêu thực sự, điều đó là một thực tế đấy. Nếu bạn không tin hãy chờ thử xem...
  4. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đi sinh nhật 1 đứa bạn thân ngày xưa . Nhận bó hoa từ tay anh nó nheo mắt hỏi " ông có nhầm ngày sinh không đó, gần tháng nữa mới sinh nhật em của ông mà, sao tặng tôi loài hoa này , đùa thôi vẫn nhớ em nhiều vậy sao ? " . Em có biết là anh đang nhớ em nhiều lắm không em yêu ? Lâu rồi anh mới đi lang thang lại con đường ngày ngày xưa mình hay đi . Em còn nhớ hôm đó không , mùa đông lạnh buốt anh thì chỉ muốn mình vào đâu đó ngồi vì anh sợ em lạnh , nhưng em thích mùa đông nên cứ đòi đi lang thang trên những con đường quen thuộc . Hôm đó em mặc áo không có túi, anh biết tay em lạnh cóng rồi nhưng vẫn cứng đầu không chịu cho tay vào túi áo anh. anh đã nói " em cho tay vào túi áo anh đi , anh hứa là sẽ không cho tay vào túi áo đó đâu " Nói mãi em mới chịu. thỉnh thoảng anh theo thói quen cho tay vào em lại rút tay vội ra, lúc đó mình đã yêu nhau chưa em nhỉ ??? hình như yêu rồi phải không em , sao hôm nay anh nhớ em nhiều đến thế... thôi không viết nữa , viết ra rồi lại thấy nhớ em hơn....
  5. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đi sinh nhật 1 đứa bạn thân ngày xưa . Nhận bó hoa từ tay anh nó nheo mắt hỏi " ông có nhầm ngày sinh không đó, gần tháng nữa mới sinh nhật em của ông mà, sao tặng tôi loài hoa này , đùa thôi vẫn nhớ em nhiều vậy sao ? " . Em có biết là anh đang nhớ em nhiều lắm không em yêu ? Lâu rồi anh mới đi lang thang lại con đường ngày ngày xưa mình hay đi . Em còn nhớ hôm đó không , mùa đông lạnh buốt anh thì chỉ muốn mình vào đâu đó ngồi vì anh sợ em lạnh , nhưng em thích mùa đông nên cứ đòi đi lang thang trên những con đường quen thuộc . Hôm đó em mặc áo không có túi, anh biết tay em lạnh cóng rồi nhưng vẫn cứng đầu không chịu cho tay vào túi áo anh. anh đã nói " em cho tay vào túi áo anh đi , anh hứa là sẽ không cho tay vào túi áo đó đâu " Nói mãi em mới chịu. thỉnh thoảng anh theo thói quen cho tay vào em lại rút tay vội ra, lúc đó mình đã yêu nhau chưa em nhỉ ??? hình như yêu rồi phải không em , sao hôm nay anh nhớ em nhiều đến thế... thôi không viết nữa , viết ra rồi lại thấy nhớ em hơn....
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate à,
    Em đang thấy nhớ anh đây này. Chẳng hiểu giờ này anh đã dậy chưa nhỉ, em vừa nt cho anh ma chẳng thấy anh reply gì cả. Đừng có nói với em là anh đang bị cảm đấy nhé. Anh đã đỡ bị sổ mũi chưa anh ? Nếu mà vì CHiippy mà anh bị vậy thì buồn nhỉ, em thay mặt chippy xin lỗi nhé
    Em vừa đi chụp ảnh lớp vẽ về, lát nữa thì lên ông bà nội ăn cơm, còn chiều tối thì lên ông bà ngoại,hic, chẳng biết gặp anh lúc nào nữa bb ạ. Mà ngoài trời rét ơi là rét, anh nếu ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào nhé.
    Anh biết không, môi em từ hôm qua đến nay nó cứ đỏ chót cả lên, trông iu ơi là iu , đúng là ở bên anh thì chẳng cần tốn tiền mua mấy đồ comestic nữa nhỉ . Hôm nay nếu anh ăn lại Spagetti gà nấm đấy thì phải đun lại cho nóng nhé. Em sợ mì nó cũng cứng đơ rồi, nên là anh đun sôi nước và cho vào đun lại, rồi cho bơ vào trộn tiếp nhé.. Mà anh khen em làm em thích lắm, khi nào em nấu cho anh cái khác cũng ngon như thế anh nhé.
    Ở bên anh chẳng bao h thời gian là đủ cả bb ạ, lúc nào em cũng thích ở bên anh thôi. Em còn thích cả những lúc anh bế em và kizz em và đu đưa theo tiếng nhạc, hic, sweet dã man
    Yêu anh bb xxx
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate à,
    Em đang thấy nhớ anh đây này. Chẳng hiểu giờ này anh đã dậy chưa nhỉ, em vừa nt cho anh ma chẳng thấy anh reply gì cả. Đừng có nói với em là anh đang bị cảm đấy nhé. Anh đã đỡ bị sổ mũi chưa anh ? Nếu mà vì CHiippy mà anh bị vậy thì buồn nhỉ, em thay mặt chippy xin lỗi nhé
    Em vừa đi chụp ảnh lớp vẽ về, lát nữa thì lên ông bà nội ăn cơm, còn chiều tối thì lên ông bà ngoại,hic, chẳng biết gặp anh lúc nào nữa bb ạ. Mà ngoài trời rét ơi là rét, anh nếu ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào nhé.
    Anh biết không, môi em từ hôm qua đến nay nó cứ đỏ chót cả lên, trông iu ơi là iu , đúng là ở bên anh thì chẳng cần tốn tiền mua mấy đồ comestic nữa nhỉ . Hôm nay nếu anh ăn lại Spagetti gà nấm đấy thì phải đun lại cho nóng nhé. Em sợ mì nó cũng cứng đơ rồi, nên là anh đun sôi nước và cho vào đun lại, rồi cho bơ vào trộn tiếp nhé.. Mà anh khen em làm em thích lắm, khi nào em nấu cho anh cái khác cũng ngon như thế anh nhé.
    Ở bên anh chẳng bao h thời gian là đủ cả bb ạ, lúc nào em cũng thích ở bên anh thôi. Em còn thích cả những lúc anh bế em và kizz em và đu đưa theo tiếng nhạc, hic, sweet dã man
    Yêu anh bb xxx
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ox heo giờ này heo đang làm gì vay ?? cả tuần nay chúng ta ko gặp nhau roi ,,, hôm nay là ngày chúng ta hẹn nhau cùng online nhưng sao ko thấy heo vậy ?? nhớ heo quá đi ,,, hôm nay heo đi làm có mết ko ?? đã ăn uống gì chưa ?? heo học ra sao rồi ? ổn cả chứ ?? làm gì thì làm học gì thì học heo nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ,, bb ongxa heo ,,,miss u much and kiss you
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ox heo giờ này heo đang làm gì vay ?? cả tuần nay chúng ta ko gặp nhau roi ,,, hôm nay là ngày chúng ta hẹn nhau cùng online nhưng sao ko thấy heo vậy ?? nhớ heo quá đi ,,, hôm nay heo đi làm có mết ko ?? đã ăn uống gì chưa ?? heo học ra sao rồi ? ổn cả chứ ?? làm gì thì làm học gì thì học heo nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ,, bb ongxa heo ,,,miss u much and kiss you
  10. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ng` iêu ơi có biết em gét anh thật nhiều hihihìhi . HÔm năy vui quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này