1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate à
    Anh đã ăn tối xong chưa ? Nhớ ăn nhiều vào, ăn hộ phần của em luôn nhé. Hôm nay ở nhà em cũng nấu ngon lắm, cá hồng rán này, đỗ xào này, thịt xá xíu này, trứng tráng này . Kể cả hôm qua đã sắp tròn 2 ngày rồi ko được gặp anh, rồi thêm thứ 5 và thứ 6 nữa là 4 ngày, hic hic , cứ nghĩ đến điều đó là em thấy ... bứt rứt rồi . Em đang nhớ anh lắm bb ạ, vừa nãy được nghe giọng anh em thấy vui lắm, cũng có đỡ nhớ đi chút đấy nhưng mà bi h lại tràn ngập nỗi nhớ rùi , hic. Mà anh iu của em giỏi thật, nếu ko vì " sự nghiệp " chắc đã là quán quân rồi nhỉ, em tự hào vì anh lắm đấy . À mà em hôm nay dạy xong, lang thang một lúc và cũng có 1 cái này cho anh đấy, nhưng mà bí mật nhé, khi nào anh về sẽ biết liền...
    Sáng nay em đi học hơi muộn chút, thế là mất xừ nó điểm danh anh ạ, còn ko được lên lớp nữa chứ, fải vật vờ một lúc ở canteen, hic, khổ thân em hông? Biết thế ở nhà ngủ quách cho sướng.
    Thôi em đi ngủ đây, ngủ sớm để ngày mai đến cho mau, để sớm được gặp anh.
    Chúc anh mai present thành công mỹ mãn nhé. U r my idol bb
    Luv u xxx
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    it''s 11.11pm and im still waiting 4 ur phone call.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    it''s 11.11pm and im still waiting 4 ur phone call.
  4. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Già yêu của em! có lẽ em đã gọi nhầm nhỉ,giờ anh đâu còn của em nữa.Lâu không gặp anh rồi ,cứ ngỡ em đã bớt nhớ anh không ngờ hôm nay găp lại em thây mình vẫn chưa qưên được.Anh hỏi em vớngười yêu mới thế nào,em là gì có môt ai kể từ khi mình chia tay hả anh.Đâu có dễ để quên đi những ngày tháng đó.Dù mình chia tay rồi nhưng sao câu nói của anh vẫn lam em đau lòng vậy,anh vẫn không hiểu gì về em.
  5. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Già yêu của em! có lẽ em đã gọi nhầm nhỉ,giờ anh đâu còn của em nữa.Lâu không gặp anh rồi ,cứ ngỡ em đã bớt nhớ anh không ngờ hôm nay găp lại em thây mình vẫn chưa qưên được.Anh hỏi em vớngười yêu mới thế nào,em là gì có môt ai kể từ khi mình chia tay hả anh.Đâu có dễ để quên đi những ngày tháng đó.Dù mình chia tay rồi nhưng sao câu nói của anh vẫn lam em đau lòng vậy,anh vẫn không hiểu gì về em.
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Lại lung tung rùi đấy. Cấm có nghĩ ngợi gì nhiều nhé
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Lại lung tung rùi đấy. Cấm có nghĩ ngợi gì nhiều nhé
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Sao mà mấy hôm nay em hay nằm mơ thấy anh khi ngủ thế không biết. Hôm bữa có mơ mấy lần. Anh biết không, mọi ngày em bô lô với anh đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng em lại để status sên sến để chọc anh hay lên trên này viết lung tung là những lúc em muốn viết cho có cảm xúc chứ em lúc đó em chẳng có cảm xúc gì cả. Cái có chăng là cái viết lại những cảm xúc đó, đã qua. Lúc viết ra được là lúc con tim mình ?oráo hoảnh? , anh có thể nhìn thấy cái khô khan trong ấy mà. Còn những lúc cảm xúc thực sự thì lại không nói ra được hay quá mâu thuẫn để không nói ra được từ nào. Hôm bữa nằm mơ thấy anh là có nguyên nhân cả đấy. Vì gần đây lại ám ảnh chuyện ?omái ấm? và ?ongọn nến hồng? nên em lại mơ mộng vậy đó, chắc cũng vì nhớ lúc anh say: cái giọng hạnh phúc của anh khi anh nhắc là mình vẫn nhớ lời hứa đó. Gần đây em cảm thấy anh có chút thay đổi, cũng có thể em sai nhưng dường như đụng đến lời hứa đó làm anh cảm thấy có lỗi với em hay sao ấy. Em chỉ nghĩ thế này: nếu lời hứa đó làm anh cảm thấy hạnh phúc đôi chút thì anh cứ giữ, còn nếu không thì bỏ nó đi, chứ bản thân em không expect gì về điều ấy cả, chuyện của em, em vẫn cứ làm
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Sao mà mấy hôm nay em hay nằm mơ thấy anh khi ngủ thế không biết. Hôm bữa có mơ mấy lần. Anh biết không, mọi ngày em bô lô với anh đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng em lại để status sên sến để chọc anh hay lên trên này viết lung tung là những lúc em muốn viết cho có cảm xúc chứ em lúc đó em chẳng có cảm xúc gì cả. Cái có chăng là cái viết lại những cảm xúc đó, đã qua. Lúc viết ra được là lúc con tim mình ?oráo hoảnh? , anh có thể nhìn thấy cái khô khan trong ấy mà. Còn những lúc cảm xúc thực sự thì lại không nói ra được hay quá mâu thuẫn để không nói ra được từ nào. Hôm bữa nằm mơ thấy anh là có nguyên nhân cả đấy. Vì gần đây lại ám ảnh chuyện ?omái ấm? và ?ongọn nến hồng? nên em lại mơ mộng vậy đó, chắc cũng vì nhớ lúc anh say: cái giọng hạnh phúc của anh khi anh nhắc là mình vẫn nhớ lời hứa đó. Gần đây em cảm thấy anh có chút thay đổi, cũng có thể em sai nhưng dường như đụng đến lời hứa đó làm anh cảm thấy có lỗi với em hay sao ấy. Em chỉ nghĩ thế này: nếu lời hứa đó làm anh cảm thấy hạnh phúc đôi chút thì anh cứ giữ, còn nếu không thì bỏ nó đi, chứ bản thân em không expect gì về điều ấy cả, chuyện của em, em vẫn cứ làm
  10. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình.
    Em yêu dấu à, hôm nay là kỉ niệm ngày tình yêu của chúng mình, vậy mà anh ko có ở bên em. Em có buồn nhiều ko bé? Anh nhớ em nhiều lắm. Băng ngày này năm trước là lần đầu tiên anh nói yêu em, là lúc 2 trái tim của chúng mình bắt cùng một nhịp đập. Qua 1 năm với bao nhiêu buồn vui, thử thách, anh đã yêu em hơn nhiều lắm. Em có cảm nhận thấy tình yêu của anh nhiều hơn ko? Anh biết là em cũng cảm thấy như vậy, và anh cũng cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh nhiều hơn năm trước rất nhiều. Bé à, anh yêu em nhiều hơn hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai. Anh biết là anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. Năm nay ko ở bên nhau, nhưng 60 năm sau thì chúng mình sẽ luôn có nhau trong ngày kỉ niệm này, em nhé. Chắc sau này anh vẫn gọi em là "bé" thôi....hihihihi. Vắng em, cuộc sống của anh đơn giản lắm, chỉ có ăn, ngủ và học là chính thôi. Bây giờ anh thèm được đưa em đi tập, thèm được đón em về, thèm được ôm em thật chặt vào lòng.... Sao mà nhớ em nhiều thế. Thư viện sắp đóng cửa rồi, anh phải về đây bé ạ. Anh luôn nhớ và yêu em nhiều lắm. Hôn em yêu thật nhiều lên đôi môi ngọt ngào. KOUL.
    Your love
    N.Minh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này