1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình.
    Em yêu dấu à, hôm nay là kỉ niệm ngày tình yêu của chúng mình, vậy mà anh ko có ở bên em. Em có buồn nhiều ko bé? Anh nhớ em nhiều lắm. Băng ngày này năm trước là lần đầu tiên anh nói yêu em, là lúc 2 trái tim của chúng mình bắt cùng một nhịp đập. Qua 1 năm với bao nhiêu buồn vui, thử thách, anh đã yêu em hơn nhiều lắm. Em có cảm nhận thấy tình yêu của anh nhiều hơn ko? Anh biết là em cũng cảm thấy như vậy, và anh cũng cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh nhiều hơn năm trước rất nhiều. Bé à, anh yêu em nhiều hơn hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai. Anh biết là anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. Năm nay ko ở bên nhau, nhưng 60 năm sau thì chúng mình sẽ luôn có nhau trong ngày kỉ niệm này, em nhé. Chắc sau này anh vẫn gọi em là "bé" thôi....hihihihi. Vắng em, cuộc sống của anh đơn giản lắm, chỉ có ăn, ngủ và học là chính thôi. Bây giờ anh thèm được đưa em đi tập, thèm được đón em về, thèm được ôm em thật chặt vào lòng.... Sao mà nhớ em nhiều thế. Thư viện sắp đóng cửa rồi, anh phải về đây bé ạ. Anh luôn nhớ và yêu em nhiều lắm. Hôn em yêu thật nhiều lên đôi môi ngọt ngào. KOUL.
    Your love
    N.Minh
  2. hoa_bat_tu2005

    hoa_bat_tu2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ anh đã thôi không còn nhớ đến bé nữa rồi anh nhỉ. Có lẽ HN bi giờ... cái rét của mùa đông đã không còn nữa rùi. Anh có biết rằng bé yêu anh nhiều thế nào không??? Anh có biết rằng giờ này bé đang ngồi đây gặm nhấm những kỷ niệm của ngày ấy và nhớ anh da diết ko nhỉ??? Mặc dầu khi bé ở bên anh lại là mùa hạ và khi mùa đông tới, bé lại phải xa anh. Để rồi mỗi lần nhận mail của anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng mặc dù trời thì rét căm căm, chỉ bởi một dòng : " giá như lúc ấy anh được ôm em vào lòng thì sẽ hạnh phúc biết mấy..".Để rồi mỗi lần lang thang một mình trên phố, bé lại cảm thấy nhớ anh đến quặn lòng và thầm ước: " giá như bây giờ được bỏ tay vào túi ai để mà lang thang suốt đêm mà chẳng sợ gió nào làm run được con tim hạnh phúc.."... Bé nhớ anh!!
    Vậy mà giờ đây, anh cũng đã rời xa bé... Bé hiểu anh nhiều, bé cũng chẳng dám trách anh đâu...Bé hiểu anh mà. Phải, xung quanh anh còn có biết bao nhiêu người...cái xã hội đó nó rộng lớn lắm..và bé hiểu anh cũng cần có người bên cạnh để chia xẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh... Làm sao anh có thể chờ đợi được ngày bé trở về.. Bé hiểu chứ, bé hiểu nhiều lắm.... Vậy mà ngày ấy... anh cứ nói rằng điều đó đối với anh chẳng khó chút nào,để rồi trong bé, ngọn lửa hi vọng lại càng được thắp sáng hơn... Nhưng sau cùng anh lại cũng chính là ngưồi đã dặp tắt đi ngọn lửa ấy một cách tàn nhẫn...
    HÌnh như bé lại đang trách anh thì phải, không đâu, bé không trách anh đâu... Bé tự trách mình quá vội vã...quá yêu anh để rồi làm khổ chính mình.... Bé nhớ anh nhiều lắm!!!!
  3. hoa_bat_tu2005

    hoa_bat_tu2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ anh đã thôi không còn nhớ đến bé nữa rồi anh nhỉ. Có lẽ HN bi giờ... cái rét của mùa đông đã không còn nữa rùi. Anh có biết rằng bé yêu anh nhiều thế nào không??? Anh có biết rằng giờ này bé đang ngồi đây gặm nhấm những kỷ niệm của ngày ấy và nhớ anh da diết ko nhỉ??? Mặc dầu khi bé ở bên anh lại là mùa hạ và khi mùa đông tới, bé lại phải xa anh. Để rồi mỗi lần nhận mail của anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng mặc dù trời thì rét căm căm, chỉ bởi một dòng : " giá như lúc ấy anh được ôm em vào lòng thì sẽ hạnh phúc biết mấy..".Để rồi mỗi lần lang thang một mình trên phố, bé lại cảm thấy nhớ anh đến quặn lòng và thầm ước: " giá như bây giờ được bỏ tay vào túi ai để mà lang thang suốt đêm mà chẳng sợ gió nào làm run được con tim hạnh phúc.."... Bé nhớ anh!!
    Vậy mà giờ đây, anh cũng đã rời xa bé... Bé hiểu anh nhiều, bé cũng chẳng dám trách anh đâu...Bé hiểu anh mà. Phải, xung quanh anh còn có biết bao nhiêu người...cái xã hội đó nó rộng lớn lắm..và bé hiểu anh cũng cần có người bên cạnh để chia xẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh... Làm sao anh có thể chờ đợi được ngày bé trở về.. Bé hiểu chứ, bé hiểu nhiều lắm.... Vậy mà ngày ấy... anh cứ nói rằng điều đó đối với anh chẳng khó chút nào,để rồi trong bé, ngọn lửa hi vọng lại càng được thắp sáng hơn... Nhưng sau cùng anh lại cũng chính là ngưồi đã dặp tắt đi ngọn lửa ấy một cách tàn nhẫn...
    HÌnh như bé lại đang trách anh thì phải, không đâu, bé không trách anh đâu... Bé tự trách mình quá vội vã...quá yêu anh để rồi làm khổ chính mình.... Bé nhớ anh nhiều lắm!!!!
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate ơi
    Em muốn nói với anh là em yêu anh lắm . Anh ko tưởng tượng được em bất ngờ và vui như thế nào khi biết là anh đã " trốn" về sớm với em đâu , eo ui chỉ muốn ôm chặt lấy anh lúc đấy và hun chút chít ý, bb của em dễ thương quá đi thôi . Em mà biết thế em đã cancel vụ đi ăn chùa kia rồi , hic nhưng mà đã hẹn rùi nên là đành fải để bb ăn tối 1 mình vậy. Thôi để tối nay em đền bằng một bữa thật ngon và lãng mạn nhé .
    Em bi h mới vừa dọn dẹp mọi thứ xong, may mà mẹ em đã xuống nấu chứ ko đợi em thì chẳng biết đến bao h mới được ăn. Bố em hôm qua cũng " trốn" về, hihi, nhưng mà mai đã fải đi rồi, còn bi h thì bố em đang đi ăn cưới và trưa nay chỉ còn có 3 mẹ con ăn thôi. Em sẽ ăn nhiều coi như ăn hộ anh luôn anh nhé .
    Em vừa check mail và hôm nay con bạn em lại gửi lại cho em 1 file của YV nữa anh ạ, nhưng mà ko thể xem được, hic, đúng là muốn ko lương thiện cũng khó thật, mà mãi ko xem được tuột hết cả cảm hứng rồi, chán chẳng xem nữa.
    Thôi em fải xuống ăn cơm đây, lát em sẽ qua anh nha.
    Yêu anh bb
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate ơi
    Em muốn nói với anh là em yêu anh lắm . Anh ko tưởng tượng được em bất ngờ và vui như thế nào khi biết là anh đã " trốn" về sớm với em đâu , eo ui chỉ muốn ôm chặt lấy anh lúc đấy và hun chút chít ý, bb của em dễ thương quá đi thôi . Em mà biết thế em đã cancel vụ đi ăn chùa kia rồi , hic nhưng mà đã hẹn rùi nên là đành fải để bb ăn tối 1 mình vậy. Thôi để tối nay em đền bằng một bữa thật ngon và lãng mạn nhé .
    Em bi h mới vừa dọn dẹp mọi thứ xong, may mà mẹ em đã xuống nấu chứ ko đợi em thì chẳng biết đến bao h mới được ăn. Bố em hôm qua cũng " trốn" về, hihi, nhưng mà mai đã fải đi rồi, còn bi h thì bố em đang đi ăn cưới và trưa nay chỉ còn có 3 mẹ con ăn thôi. Em sẽ ăn nhiều coi như ăn hộ anh luôn anh nhé .
    Em vừa check mail và hôm nay con bạn em lại gửi lại cho em 1 file của YV nữa anh ạ, nhưng mà ko thể xem được, hic, đúng là muốn ko lương thiện cũng khó thật, mà mãi ko xem được tuột hết cả cảm hứng rồi, chán chẳng xem nữa.
    Thôi em fải xuống ăn cơm đây, lát em sẽ qua anh nha.
    Yêu anh bb
  6. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Q, vẫn khoẻ đáy chứ, 4 năm rồi tớ chưa gặp lại Q, nhưng nếu bây giờ tớ có 1 điều ước, thì tớ sẽ ước ngay, chẳng cần suy nghĩ, tớ ước là tớ sẽ được nhìn thấy Q 1 lần nữa, để tớ sẽ kô còn ân hận , cho dù trong tim tớ, sẽ mãi chỉ có mình Q thôi, sẽ luôn là như vậy, mặc dù, tớ biết rằng , sự tồn tại của tớ trên đời kô nằm trong bộ nhớ của QBạn sẽ luôn là người tớ yêu thương nhất, và luôn là tất cả những ấn tượng về Hà Nội trong tớ
    Q biết kô, tớ biết địa chỉ nhà Q nhưng chẳng dám đến, biết số Đt nhưng chẳng dám gọi, nhớ ngày Sn của Q nhưng chẳng dám chúc mừng. Nhưng điều đó kô có nghĩa là tớ quên Q, tớ vẫn thường gặp Q trong giấc mơ, và vẫn thường chúc Q trong những lúc mà tớ cảm thấy nhớ Q nhất.
  7. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Q, vẫn khoẻ đáy chứ, 4 năm rồi tớ chưa gặp lại Q, nhưng nếu bây giờ tớ có 1 điều ước, thì tớ sẽ ước ngay, chẳng cần suy nghĩ, tớ ước là tớ sẽ được nhìn thấy Q 1 lần nữa, để tớ sẽ kô còn ân hận , cho dù trong tim tớ, sẽ mãi chỉ có mình Q thôi, sẽ luôn là như vậy, mặc dù, tớ biết rằng , sự tồn tại của tớ trên đời kô nằm trong bộ nhớ của QBạn sẽ luôn là người tớ yêu thương nhất, và luôn là tất cả những ấn tượng về Hà Nội trong tớ
    Q biết kô, tớ biết địa chỉ nhà Q nhưng chẳng dám đến, biết số Đt nhưng chẳng dám gọi, nhớ ngày Sn của Q nhưng chẳng dám chúc mừng. Nhưng điều đó kô có nghĩa là tớ quên Q, tớ vẫn thường gặp Q trong giấc mơ, và vẫn thường chúc Q trong những lúc mà tớ cảm thấy nhớ Q nhất.
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate iu của em
    Em vừa mới dậy, vừa ăn sáng xong. Còn hôm nay là sáng CN, chắc anh lại thể dục thể thao nhỉ . Chắc anh cũng " bức xúc" vì việc em cứ lười chảy thây ra, chẳng chịu chơi cái gì cả nhỉ, nên là anh rất hay nói với em là hè này sẽ bắt em tập .
    Chả hiểu sao sáng nay dậy cổ họng em lại đau rát , nuốt vào đau ơi là đau, mà hôm qua đi đường em mặc kín mít thế , nên em nghĩ là tại đêm qua em để lạnh rồi. Em vừa súc miệng nước muối xong, bi h thấy đỡ hơn chút. Hic thương em ko bb?
    Hôm qua em vừa định nói với anh là bông hoa hồng ở phòng em héo rồi, thì anh đã xuất hiện trước nhà em với 1 bông hồng mới , hi, anh ước lượng thời gian giỏi thật , anh luôn tạo ra những điều thú vị ngọt ngào bb ạ.
    Em đang nghĩ xem ngày tới em sẽ làm cái gi cho anh ăn nhỉ ? Mà hôm qua anh ăn có tí tẹo, đã bảo em ko uýnh giá quả greedy của anh đâu mà giữ cứ thể diện , ăn ko hết rồi hôm sau lại fải ăn lại khổ thân ra .
    Chẳng hiểu hôm nay có lúc nào gặp anh ko nhỉ, em thì lúc nào cũng chỉ muốn ở bên anh thôi bb ạ, ở bên anh là một điều thật tuyệt vời
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate iu của em
    Em vừa mới dậy, vừa ăn sáng xong. Còn hôm nay là sáng CN, chắc anh lại thể dục thể thao nhỉ . Chắc anh cũng " bức xúc" vì việc em cứ lười chảy thây ra, chẳng chịu chơi cái gì cả nhỉ, nên là anh rất hay nói với em là hè này sẽ bắt em tập .
    Chả hiểu sao sáng nay dậy cổ họng em lại đau rát , nuốt vào đau ơi là đau, mà hôm qua đi đường em mặc kín mít thế , nên em nghĩ là tại đêm qua em để lạnh rồi. Em vừa súc miệng nước muối xong, bi h thấy đỡ hơn chút. Hic thương em ko bb?
    Hôm qua em vừa định nói với anh là bông hoa hồng ở phòng em héo rồi, thì anh đã xuất hiện trước nhà em với 1 bông hồng mới , hi, anh ước lượng thời gian giỏi thật , anh luôn tạo ra những điều thú vị ngọt ngào bb ạ.
    Em đang nghĩ xem ngày tới em sẽ làm cái gi cho anh ăn nhỉ ? Mà hôm qua anh ăn có tí tẹo, đã bảo em ko uýnh giá quả greedy của anh đâu mà giữ cứ thể diện , ăn ko hết rồi hôm sau lại fải ăn lại khổ thân ra .
    Chẳng hiểu hôm nay có lúc nào gặp anh ko nhỉ, em thì lúc nào cũng chỉ muốn ở bên anh thôi bb ạ, ở bên anh là một điều thật tuyệt vời
  10. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Aycb ơi,cứ gọi thế nhé.....T ko biết bây h anh thế nào...T thế nào,mọi chuyện vu vơ quá...anh nhỉ,mới có hơn 2 tháng....chưa là gì cả,nhóc cũng chỉ mới quen anh thôi,lúc nhóc đang lạc lõng...bơ vơ....lúc đó nó cũng chẳng là gì cả....dần dần nhóc biết nhiều về anh hơn.......anh cũng thế....dù chưa ra đâu vào đâu cả......đôi lúc thấy nhớ anh,nhớ một người chẳng quen chẳng biết........bây h thì notime to lose....oái,mà ko biết T nhắn offmes cho anh có gây ra chút hiểu lầm nào ko cà........chả biết nữa...........còn nhiều thứ phải làm..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này