1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Aycb ơi,cứ gọi thế nhé.....T ko biết bây h anh thế nào...T thế nào,mọi chuyện vu vơ quá...anh nhỉ,mới có hơn 2 tháng....chưa là gì cả,nhóc cũng chỉ mới quen anh thôi,lúc nhóc đang lạc lõng...bơ vơ....lúc đó nó cũng chẳng là gì cả....dần dần nhóc biết nhiều về anh hơn.......anh cũng thế....dù chưa ra đâu vào đâu cả......đôi lúc thấy nhớ anh,nhớ một người chẳng quen chẳng biết........bây h thì notime to lose....oái,mà ko biết T nhắn offmes cho anh có gây ra chút hiểu lầm nào ko cà........chả biết nữa...........còn nhiều thứ phải làm..........
  2. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em lại khóc nữa rồi, em như vậy sao anh yên tâm được đây? Em cứng rắn lắm mà, hình như lúc nghe máy anh gọi ,em không mong người đó là anh, em thất vọng lắm phải không? Em cứ nói là " em không sao đâu mà " có thật là em không sao không ? Em không thể tâm sự với anh như 1 người bạn được sao? Vậy thôi em cứ khóc đi, khóc cho vơi buồn em nhé .
  3. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em lại khóc nữa rồi, em như vậy sao anh yên tâm được đây? Em cứng rắn lắm mà, hình như lúc nghe máy anh gọi ,em không mong người đó là anh, em thất vọng lắm phải không? Em cứ nói là " em không sao đâu mà " có thật là em không sao không ? Em không thể tâm sự với anh như 1 người bạn được sao? Vậy thôi em cứ khóc đi, khóc cho vơi buồn em nhé .
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy mệt mỏi quá anh à. Mệt mỏi khi cứ phải suy nghĩ hoài. Đâu phải được yêu là hạnh phúc và không yêu là bất hạnh. Em cảm thấy hối tiếc về nhiều điều lắm. Em cảm thấy mình khờ dại như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Bạn hỏi em liệu có thể chịu đựng được mãi anh hay không? Chịu đựng người đàn ông không hoàn toàn là của em hay không?Em không biết. Em không thể biết được liệu tình yêu mình có đủ bao dung, có đủ rộng lớn để có thể cam chịu đứng bên cạnh anh, nhìn anh và quá khứ vẫn song hành cùng nhau.
    Thời gian quá ngắn để em có thể là người quan trọng nhất của anh. Và có lẽ, mãi mãi em cũng không thể nào là người ấy. Em có bi quan quá không anh? Ngay cả trong lúc hạnh phúc nhất, trong lúc đầy yêu thương đến thế, em vẫn nhận ra được điều ấy. Vẫn biết trong tim của người đàn ông luôn có một khoảng không bất khả xâm phạm. Và nó sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Nhưng anh ơi, liệu sau này đến được với nhau, chẳng lẽ vẫn thế, chẳng lẽ mãi mãi em vẫn không bằng hình bóng quá khứ đó chăng?
    Em không thể bắt mình dừng suy nghĩ. 3 năm trôi qua đã từng trốn chạy anh một lần nhưng ông trời trêu ngươi bắt em gặp lại anh một lần nữa. Em lao đầu vào lửa thì giờ biết trách ai đây. Em sợ mình quỵ ngã mất thôi.
    Làm sao có thể hiểu được vì lý do gì mà em lại yêu anh nhiều đến thế. Vì sao tình cảm em vẫn tràn đầy dẫu nhiều chuyện đã xảy ra. Nếu có một chút nào đó yêu em như những gì anh đã nói, xin anh đừng.....đừng bao giờ làm tổn thương tình cảm em, em sợ mình không thể chịu nổi sự đùa bỡn, sự thay thế và những thú vui trong một phút xao lòng. Em có lỗi chăng khi đã quá yêu một người? Thà rằng để em cô đơn một mình như trước giờ vẫn thế, chứ xin anh đừng đập vỡ trái tim em bằng những lời nói ngọt ngào ấy.....
    Em nhớ anh....
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy mệt mỏi quá anh à. Mệt mỏi khi cứ phải suy nghĩ hoài. Đâu phải được yêu là hạnh phúc và không yêu là bất hạnh. Em cảm thấy hối tiếc về nhiều điều lắm. Em cảm thấy mình khờ dại như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Bạn hỏi em liệu có thể chịu đựng được mãi anh hay không? Chịu đựng người đàn ông không hoàn toàn là của em hay không?Em không biết. Em không thể biết được liệu tình yêu mình có đủ bao dung, có đủ rộng lớn để có thể cam chịu đứng bên cạnh anh, nhìn anh và quá khứ vẫn song hành cùng nhau.
    Thời gian quá ngắn để em có thể là người quan trọng nhất của anh. Và có lẽ, mãi mãi em cũng không thể nào là người ấy. Em có bi quan quá không anh? Ngay cả trong lúc hạnh phúc nhất, trong lúc đầy yêu thương đến thế, em vẫn nhận ra được điều ấy. Vẫn biết trong tim của người đàn ông luôn có một khoảng không bất khả xâm phạm. Và nó sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Nhưng anh ơi, liệu sau này đến được với nhau, chẳng lẽ vẫn thế, chẳng lẽ mãi mãi em vẫn không bằng hình bóng quá khứ đó chăng?
    Em không thể bắt mình dừng suy nghĩ. 3 năm trôi qua đã từng trốn chạy anh một lần nhưng ông trời trêu ngươi bắt em gặp lại anh một lần nữa. Em lao đầu vào lửa thì giờ biết trách ai đây. Em sợ mình quỵ ngã mất thôi.
    Làm sao có thể hiểu được vì lý do gì mà em lại yêu anh nhiều đến thế. Vì sao tình cảm em vẫn tràn đầy dẫu nhiều chuyện đã xảy ra. Nếu có một chút nào đó yêu em như những gì anh đã nói, xin anh đừng.....đừng bao giờ làm tổn thương tình cảm em, em sợ mình không thể chịu nổi sự đùa bỡn, sự thay thế và những thú vui trong một phút xao lòng. Em có lỗi chăng khi đã quá yêu một người? Thà rằng để em cô đơn một mình như trước giờ vẫn thế, chứ xin anh đừng đập vỡ trái tim em bằng những lời nói ngọt ngào ấy.....
    Em nhớ anh....
  6. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bé à, em đã ốm hơn 1 tuần rồi. Bé có biết là anh lo cho bé nhiều lắm không? Có gắng giữ gìn sức khoẻ, em yêu nhé. Có sức khoẻ thì mới làm tốt được mọi thứ. Và có sức khoẻ thì anh mới đỡ lo lắng, để anh có thể hock tốt được. Giờ này chắc em vẫn còn đang ngủ. Anh đã dậy và bắt đầu ngày mới hơn 2 tiếng rồi. Giờ giấc chênh lệch mà. Cứ nghĩ la bây giờ em còn ngủ, anh lại thèm được chạy đến nhà em, nằm bên cạnh em và ôm em vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm, nhiều vô cùng, em có biết không? Quá yêu em rồi.................XXX
  7. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bé à, em đã ốm hơn 1 tuần rồi. Bé có biết là anh lo cho bé nhiều lắm không? Có gắng giữ gìn sức khoẻ, em yêu nhé. Có sức khoẻ thì mới làm tốt được mọi thứ. Và có sức khoẻ thì anh mới đỡ lo lắng, để anh có thể hock tốt được. Giờ này chắc em vẫn còn đang ngủ. Anh đã dậy và bắt đầu ngày mới hơn 2 tiếng rồi. Giờ giấc chênh lệch mà. Cứ nghĩ la bây giờ em còn ngủ, anh lại thèm được chạy đến nhà em, nằm bên cạnh em và ôm em vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm, nhiều vô cùng, em có biết không? Quá yêu em rồi.................XXX
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở trên mạng , em cũng thế ! Vậy mà em ko dám vào nói chuyện với anh !Chán thế đấy , chúng ta là người yêu của nhau cơ mà nhỉ ? Sao em lại cứ cảm thấy anh như ba của em vậy hix !Anh trách em khi em có nhiều người theo đuổi , khi em chat khuya , khi em đi chơi với bạn bè , rồi nhiều nữa ...Sao mà anh có thể chê nhiều thế nhỉ ? Sao mà anh có thể nói em nhiều thế nhỉ ?Công việc chính của em là nghe anh nói , giải thích , rồi cứ thế mãi ...Em có thể chịu được đến bao giờ chuyện này đây ?Anh hình như đã quên mất em chỉ là một con bé 18 tuổi , học năm đầu tiên đại học ,còn rất nhiều việc để làm , còn nhiều niềm vui trẻ con ...
    Em yêu anh bởi em hy vọng nhiều ở anh sự chín chắn ,hiểu và làm chỗ dựa cho em !Nhưng rút cục lại là thế này đây ...
    Em hy vọng lắm ở anh một lời khen , một lời động viên , 1 lời nói nhẹ nhàng , em cần tình cảm và sự quan tâm của anh lắm anh có biết không ?
    Anh có bao giờ đọc web này không nhỉ ? Em mong là anh đọc được những gì em viết , để anh hiểu em 1 chút ...Để anh thử yêu em 1 lần như 1 người trẻ và dám yêu, dám sống thật , dám nồng nhiệt .Chỉ 1 lần thôi .....
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở trên mạng , em cũng thế ! Vậy mà em ko dám vào nói chuyện với anh !Chán thế đấy , chúng ta là người yêu của nhau cơ mà nhỉ ? Sao em lại cứ cảm thấy anh như ba của em vậy hix !Anh trách em khi em có nhiều người theo đuổi , khi em chat khuya , khi em đi chơi với bạn bè , rồi nhiều nữa ...Sao mà anh có thể chê nhiều thế nhỉ ? Sao mà anh có thể nói em nhiều thế nhỉ ?Công việc chính của em là nghe anh nói , giải thích , rồi cứ thế mãi ...Em có thể chịu được đến bao giờ chuyện này đây ?Anh hình như đã quên mất em chỉ là một con bé 18 tuổi , học năm đầu tiên đại học ,còn rất nhiều việc để làm , còn nhiều niềm vui trẻ con ...
    Em yêu anh bởi em hy vọng nhiều ở anh sự chín chắn ,hiểu và làm chỗ dựa cho em !Nhưng rút cục lại là thế này đây ...
    Em hy vọng lắm ở anh một lời khen , một lời động viên , 1 lời nói nhẹ nhàng , em cần tình cảm và sự quan tâm của anh lắm anh có biết không ?
    Anh có bao giờ đọc web này không nhỉ ? Em mong là anh đọc được những gì em viết , để anh hiểu em 1 chút ...Để anh thử yêu em 1 lần như 1 người trẻ và dám yêu, dám sống thật , dám nồng nhiệt .Chỉ 1 lần thôi .....
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lại đang mưa. Tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, cố trốn chạy nỗi nhớ. Nhưng hình như càng trốn chạy thì nỗi nhớ về anh càng quấn chặt lấy tôi. Giờ này anh đang làm gì vậy? Có lúc nào anh nghĩ đến tôi ko? Tại sao tôi lại phải khổ vì anh thế này? Mọi khi tôi cứng rắn lắm cơ mà. Sao tôi lại không thể vượt qua được tất cả mọi chuyện? Sao tôi lại không thể ghét được anh? Sao tôi lại không thể quên được anh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này