1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật em, em sẽ delete cái nick của anh. Mình biết nhau chưa được 1 năm, kỷ niệm lại nhiều, em lại nhớ quá nhiều, anh lại chẳng giữ bao nhiêu. Anh nói thì hay lắm nhưng những gì anh làm lại không giống thế. Anh nói mình vẫn là bạn nhưng em lại không thấy thế. Đã đến lúc em nhìn lại anh và nhìn lại mình, em không phán xét anh gì cả, tự anh đã đánh mất những gì đẹp đó, em cũng không muốn giữ nữa, giữ thì sẽ nhớ nhưng em nghĩ là em không nên nhớ. Mỗi người có một thiên hướng, một cách suy nghĩ khác nhau, em biết nhiều và em chấp nhận tất. Em không có gì để hối tiếc cả và em rất vui, em rất vui vì mình đã sống thật với tình cảm của mình, đã làm được những gì có thể. Ừ thì tình yêu không được thì tình bạn, tình anh em, em đã nhìn nhận thẳng thắn với lòng mình nhưng đến bây giờ những cái ấy cũng không có nốt (mà nhắc lại là từ đầu đến cuối toàn là anh đề nghị em đấy nhé!). Có thể em không hiểu anh, nhưng điều đó đối với anh cũng không cần thiết và quan trọng thì việc em quan tâm, quý mến anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tình cảm gì cũng cần có sự xây dựng của cả hai bên, anh hiểu ý em chứ?
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật em, em sẽ delete cái nick của anh. Mình biết nhau chưa được 1 năm, kỷ niệm lại nhiều, em lại nhớ quá nhiều, anh lại chẳng giữ bao nhiêu. Anh nói thì hay lắm nhưng những gì anh làm lại không giống thế. Anh nói mình vẫn là bạn nhưng em lại không thấy thế. Đã đến lúc em nhìn lại anh và nhìn lại mình, em không phán xét anh gì cả, tự anh đã đánh mất những gì đẹp đó, em cũng không muốn giữ nữa, giữ thì sẽ nhớ nhưng em nghĩ là em không nên nhớ. Mỗi người có một thiên hướng, một cách suy nghĩ khác nhau, em biết nhiều và em chấp nhận tất. Em không có gì để hối tiếc cả và em rất vui, em rất vui vì mình đã sống thật với tình cảm của mình, đã làm được những gì có thể. Ừ thì tình yêu không được thì tình bạn, tình anh em, em đã nhìn nhận thẳng thắn với lòng mình nhưng đến bây giờ những cái ấy cũng không có nốt (mà nhắc lại là từ đầu đến cuối toàn là anh đề nghị em đấy nhé!). Có thể em không hiểu anh, nhưng điều đó đối với anh cũng không cần thiết và quan trọng thì việc em quan tâm, quý mến anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tình cảm gì cũng cần có sự xây dựng của cả hai bên, anh hiểu ý em chứ?
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đừng tàn nhẫn với anh như thế, em ạ. Em biết rằng đối với em anh luôn là một kẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mù quáng - luôn tin tất cả những gì em nói mà.
    Nếu khi yêu, mà ngay cả gần nhau cũng khó thì... quả thực anh cảm thấy trống vắng. Không, hơn thế nữa: Anh cảm thấy thất vọng vô cùng.
    Mong em đừng nói những gì mà em không nghĩ. Đừng vô tâm với anh, em nhé !
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đừng tàn nhẫn với anh như thế, em ạ. Em biết rằng đối với em anh luôn là một kẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mù quáng - luôn tin tất cả những gì em nói mà.
    Nếu khi yêu, mà ngay cả gần nhau cũng khó thì... quả thực anh cảm thấy trống vắng. Không, hơn thế nữa: Anh cảm thấy thất vọng vô cùng.
    Mong em đừng nói những gì mà em không nghĩ. Đừng vô tâm với anh, em nhé !
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu
    Tina đã thấy cái chủ đề này từ ngày xa xưa .. và đến bây giờ .. nó vẫn tồn tại mặc dù đã đi qua 100 trang ...
    Có lẽ tina biết và biết đến nhưng chẳng bao giờ vào .. có lẽ vì ngại ngần anh thanh_ala ạ .. Còn hôm nay ư ?? tina lại quay về nơi đây ... tìnhbạn-tinhyêu ...anh thanh_ala sẽ đón chào tina chứ ???
    Ông tướng ơi !!!! vậy là anh đi rồi ... chỉ gặp anh có 1 vài tiếng đồng hồ . chưa kịp nhớ cho thật rõ .. lại phải tiễn anh đi .. Thôi thì thôi .. em chúc anh vui vẻ .. tina của ông tướng sẽ vẫn vui vẻ .. nhớ ông tướng thì ít .. mà ghét ông tướng thì nhiều ... mà ghét ông tướng bao nhiêu .. tina lại buồn ông tướng bấy nhiêu .. à ... à .. tina nhớ ông tướng nhiều lắm nè ... ông tướng có nhớ tina ko ?? ko nhớ đánh chết bây giờ
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu
    Tina đã thấy cái chủ đề này từ ngày xa xưa .. và đến bây giờ .. nó vẫn tồn tại mặc dù đã đi qua 100 trang ...
    Có lẽ tina biết và biết đến nhưng chẳng bao giờ vào .. có lẽ vì ngại ngần anh thanh_ala ạ .. Còn hôm nay ư ?? tina lại quay về nơi đây ... tìnhbạn-tinhyêu ...anh thanh_ala sẽ đón chào tina chứ ???
    Ông tướng ơi !!!! vậy là anh đi rồi ... chỉ gặp anh có 1 vài tiếng đồng hồ . chưa kịp nhớ cho thật rõ .. lại phải tiễn anh đi .. Thôi thì thôi .. em chúc anh vui vẻ .. tina của ông tướng sẽ vẫn vui vẻ .. nhớ ông tướng thì ít .. mà ghét ông tướng thì nhiều ... mà ghét ông tướng bao nhiêu .. tina lại buồn ông tướng bấy nhiêu .. à ... à .. tina nhớ ông tướng nhiều lắm nè ... ông tướng có nhớ tina ko ?? ko nhớ đánh chết bây giờ
  7. concop20

    concop20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng là bạn bè thôi nghe em, sorry, đã suy nghĩ nhiều, anh biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được, "Bát nước đã đổ đi làm sao lấy lại được", niềm tin 1 khi đã mất đi thì luôn tồn tại trong anh sự ngờ vực. Bây giờ đọc những gì nghĩ là của em anh luôn coi đó là 1 câu chuyện được kể lại từ 1 cuốn tiểu thuyết nào đấy, hay và xúc động thật đấy, nhưng tất cả chỉ là giả tạo và đầy trí tưởng tượng. Đúng là bây giờ nên coi nhau là những người bạn, những chuyện không hay nên bỏ đi, khi nào muốn nói chuyện thì gặp nhau, cần có người bầu bạn tâm sự, thế thôi. Còn không thì coi như người xa lạ, không quen biết, muốn xóa tất cả những gì liên quan đến em, đau đầu mệt mỏi với em nhiều rồi. Giữa anh và em có quá nhiều điểm khác biệt, về con người, về hoàn cảnh, quan niệm và cả những định hướng trong tương lai. Không nên ghép lại với nhau những gì không hợp và mãi không bao giờ thuộc về nhau trọn vẹn. Hạnh phúc mong manh quá, cứ để mọi thứ tự nhiên, nếu gượng ép chỉ mang lại buồn khổ cho nhau mà thôi. Vẫn muốn gặp lại và nói chuyện với em, chọc cho em cười, lại vui vẻ như ngày nào. Nếu không chúc em luôn vui, mạnh khỏe và hạnh phúc.
  8. concop20

    concop20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng là bạn bè thôi nghe em, sorry, đã suy nghĩ nhiều, anh biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được, "Bát nước đã đổ đi làm sao lấy lại được", niềm tin 1 khi đã mất đi thì luôn tồn tại trong anh sự ngờ vực. Bây giờ đọc những gì nghĩ là của em anh luôn coi đó là 1 câu chuyện được kể lại từ 1 cuốn tiểu thuyết nào đấy, hay và xúc động thật đấy, nhưng tất cả chỉ là giả tạo và đầy trí tưởng tượng. Đúng là bây giờ nên coi nhau là những người bạn, những chuyện không hay nên bỏ đi, khi nào muốn nói chuyện thì gặp nhau, cần có người bầu bạn tâm sự, thế thôi. Còn không thì coi như người xa lạ, không quen biết, muốn xóa tất cả những gì liên quan đến em, đau đầu mệt mỏi với em nhiều rồi. Giữa anh và em có quá nhiều điểm khác biệt, về con người, về hoàn cảnh, quan niệm và cả những định hướng trong tương lai. Không nên ghép lại với nhau những gì không hợp và mãi không bao giờ thuộc về nhau trọn vẹn. Hạnh phúc mong manh quá, cứ để mọi thứ tự nhiên, nếu gượng ép chỉ mang lại buồn khổ cho nhau mà thôi. Vẫn muốn gặp lại và nói chuyện với em, chọc cho em cười, lại vui vẻ như ngày nào. Nếu không chúc em luôn vui, mạnh khỏe và hạnh phúc.
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ viết những lời yêu thương của em dành cho anh trong này nhưng mà hôm nay em lại vào đây và em chỉ muốn nói với anh rằng: Cảm ơn vì đã mang thật nhiều nụ cười đến cho đôi môi của em, cảm ơn đã mang đến sự ấm áp, tình thương yêu của anh đến cho em.... Lần trước anh nói với em rằng em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em đến với anh, kể từ khi em yêu anh.... Em thấy buồn buồn sao ấy, em cứ nghĩ rằng em thay đổi rồi anh sẽ ko còn yêu em nhiều khi 2 chúng mình mới yêu nhau nhưng em đã sai kưng nhỉ.... Em biết anh nhìn thấy rõ sự thay đổi đó trong em vì anh... đúng rồi kưng ạ, anh là nguồn động viên, động lực lớn để em có thể hoàn thiện mình hơn. Em cảm ơn kưng yêu của em nhiều lắm.... Em ko bao giờ nói ra những lời này nhưng chắc anh nghe thấy trái tim em thổn thức những điều đó mỗi khi anh gục đầu vào ngực em, phải ko kưng??? Hãy giữ mãi trái tim của anh và trái tim của em cùng nhịp đập nhé... Em luôn mong như vậy kưng ạ
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ viết những lời yêu thương của em dành cho anh trong này nhưng mà hôm nay em lại vào đây và em chỉ muốn nói với anh rằng: Cảm ơn vì đã mang thật nhiều nụ cười đến cho đôi môi của em, cảm ơn đã mang đến sự ấm áp, tình thương yêu của anh đến cho em.... Lần trước anh nói với em rằng em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em đến với anh, kể từ khi em yêu anh.... Em thấy buồn buồn sao ấy, em cứ nghĩ rằng em thay đổi rồi anh sẽ ko còn yêu em nhiều khi 2 chúng mình mới yêu nhau nhưng em đã sai kưng nhỉ.... Em biết anh nhìn thấy rõ sự thay đổi đó trong em vì anh... đúng rồi kưng ạ, anh là nguồn động viên, động lực lớn để em có thể hoàn thiện mình hơn. Em cảm ơn kưng yêu của em nhiều lắm.... Em ko bao giờ nói ra những lời này nhưng chắc anh nghe thấy trái tim em thổn thức những điều đó mỗi khi anh gục đầu vào ngực em, phải ko kưng??? Hãy giữ mãi trái tim của anh và trái tim của em cùng nhịp đập nhé... Em luôn mong như vậy kưng ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này