1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bôfng nhiên tôi thấy nhớ "em" . Tôi muốn cho em biết ti?nh ca?m cu?a tôi da?nh cho em, nhưng tôi sợ , một nôfi sợ mơ hô? tôi ko thê? lý gia?i nô?i . Tôi sợ chính tôi sef la? ngọn lư?a mạnh thiêu rụi ca? em lâfn tôi . Hafy tránh xa tôi khi chưa muộn em a? . Tôi sợ trái tim tôi lại tan cha?y lâ?n nưfa . Ôi ...tôi sợ va? lo cho chính em, lo ra?ng tôi sef la?m khô? em ma? thôi . Khó nói quá ....
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate yêu dấu
    Dạo này em nhiều bài tập quá, đang học dở thì tự dưng thấy chán chán, thế là online và có ngay thư của anh này , cả ảnh hôm anh đi TC nữa chứ, hi, xem mãi không chán. Em đã load nó hết lên album rồi đấy, nhưng mà cái này thì không share cho anh đâu vì nó là private của em mà .
    Hôm nay anh có rảnh chắc em cũng không gặp được anh vì em cũng nhiều cái fải học quá. Ngày mai thì cũng ko gặp được vì em đi học thêm, thế là mãi thứ 4 mới gặp được nhỉ, hic...em sẽ nhớ anh lắm đấy. Mà anh đừng có ham công tiếc việc quá để rồi mệt đấy nhé. Hôm nay em cũng hơi bị sụt sịt nhưng bây h thì đỡ hơn rồi. Chắc là lây của anh đấy
    Em vẫn còn đang nhớ Chippy lắm. Hôm qua đến em cũng biết anh thấy em buồn nên cố làm cho em vui, còn em thì cũng ko muốn anh fải lo quá cho em nên là em cũng cố tỏ ra ko có gì. Nhưng mà lúc về đến nhà, chui vào phòng rồi thì khóc ầm ĩ hết cả lên, rrồi nhìn mấy cái bát ăn cơm của nó càng thấy nhớ nó hơn, rồi thấy phòng cứ trống trải và vắng vẻ kiều gì ấy, em cứ sụt sịt mãi rồi ngủ lúc nào chẳng biết, hic. Sáng nay đến lớp thì lờ đờ em cũng muốn đến thăm nó nhưng mà sợ càng nhớ nó hơn lúc về. Lát nữa em sẽ gọi điện hỏi thăm Chippy vậy.
    Thôi em đi học tiếp đây. Gặp anh sau nhé
    Luv u bb
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate yêu dấu
    Dạo này em nhiều bài tập quá, đang học dở thì tự dưng thấy chán chán, thế là online và có ngay thư của anh này , cả ảnh hôm anh đi TC nữa chứ, hi, xem mãi không chán. Em đã load nó hết lên album rồi đấy, nhưng mà cái này thì không share cho anh đâu vì nó là private của em mà .
    Hôm nay anh có rảnh chắc em cũng không gặp được anh vì em cũng nhiều cái fải học quá. Ngày mai thì cũng ko gặp được vì em đi học thêm, thế là mãi thứ 4 mới gặp được nhỉ, hic...em sẽ nhớ anh lắm đấy. Mà anh đừng có ham công tiếc việc quá để rồi mệt đấy nhé. Hôm nay em cũng hơi bị sụt sịt nhưng bây h thì đỡ hơn rồi. Chắc là lây của anh đấy
    Em vẫn còn đang nhớ Chippy lắm. Hôm qua đến em cũng biết anh thấy em buồn nên cố làm cho em vui, còn em thì cũng ko muốn anh fải lo quá cho em nên là em cũng cố tỏ ra ko có gì. Nhưng mà lúc về đến nhà, chui vào phòng rồi thì khóc ầm ĩ hết cả lên, rrồi nhìn mấy cái bát ăn cơm của nó càng thấy nhớ nó hơn, rồi thấy phòng cứ trống trải và vắng vẻ kiều gì ấy, em cứ sụt sịt mãi rồi ngủ lúc nào chẳng biết, hic. Sáng nay đến lớp thì lờ đờ em cũng muốn đến thăm nó nhưng mà sợ càng nhớ nó hơn lúc về. Lát nữa em sẽ gọi điện hỏi thăm Chippy vậy.
    Thôi em đi học tiếp đây. Gặp anh sau nhé
    Luv u bb
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu của anh à,chắc nhưng lời anh viết ở đây sẽ chả bao giờ em biết cả,anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ và yêu em thôi,tuy cuộc sống còn rất nhiều bề bộn nhưng lúc nào đó anh vẫn dành những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời anh dành cho em.Đã gần 1,5 năm từ khi anh biết em và yêu em,từng ngày từng ngày 1 anh vẫn nhớ em và yêu em như ngày đầu tiên
  5. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu của anh à,chắc nhưng lời anh viết ở đây sẽ chả bao giờ em biết cả,anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ và yêu em thôi,tuy cuộc sống còn rất nhiều bề bộn nhưng lúc nào đó anh vẫn dành những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời anh dành cho em.Đã gần 1,5 năm từ khi anh biết em và yêu em,từng ngày từng ngày 1 anh vẫn nhớ em và yêu em như ngày đầu tiên
  6. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Umi thương yêu !
    Em biết khi anh quyết định không đi du học nữa , anh đã suy nghĩ rất nhiều và cũng chịu nhiều áp lực .
    Khi anh nói mọi ng không hiểu anh - em tự hỏi rằng : mọi người - trong đó có em ?!
    Nhưng như em đã nói, dù anh quyết định là đi hay ở lại _ em vẫn luôn ủng hộ anh .
    Đã đến lúc anh phải đi trên con đường do chính mình lựa chọn, và chính mình sẽ chịu trách nhiệm . Sẽ vất vả lắm đấy, nhưng em tin anh , anh sẽ làm được và dù thể nào em vẫn luôn yêu anh, và ở bên anh .
    Em ở xa quá, nhiều khi cảm thấy thật bất lực vì không thể làm gì hơn ngoài những lời động viên ...
    Anh hãy vững tin và làm tốt những gì lựa mình lựa chọn nhé !
  7. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Umi thương yêu !
    Em biết khi anh quyết định không đi du học nữa , anh đã suy nghĩ rất nhiều và cũng chịu nhiều áp lực .
    Khi anh nói mọi ng không hiểu anh - em tự hỏi rằng : mọi người - trong đó có em ?!
    Nhưng như em đã nói, dù anh quyết định là đi hay ở lại _ em vẫn luôn ủng hộ anh .
    Đã đến lúc anh phải đi trên con đường do chính mình lựa chọn, và chính mình sẽ chịu trách nhiệm . Sẽ vất vả lắm đấy, nhưng em tin anh , anh sẽ làm được và dù thể nào em vẫn luôn yêu anh, và ở bên anh .
    Em ở xa quá, nhiều khi cảm thấy thật bất lực vì không thể làm gì hơn ngoài những lời động viên ...
    Anh hãy vững tin và làm tốt những gì lựa mình lựa chọn nhé !
  8. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em nào có hay chăng nỗi lòng anh
    Khi đã yêu chỉ yêu mình em
    Và hiến dâng hết quãng đời này
    Nguyện cầu mong sẽ mãi bên nhau
    Được metalari sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 29/03/2005
  9. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em nào có hay chăng nỗi lòng anh
    Khi đã yêu chỉ yêu mình em
    Và hiến dâng hết quãng đời này
    Nguyện cầu mong sẽ mãi bên nhau
    Được metalari sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 29/03/2005
  10. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời âm u quá bé à. Anh cứ tưởng là trời âm u nên sẽ lạnh. Thế là anh mặc tận 2 áo. Nhưng thật ra thời tiết khá ấm áp. Trời Hà Nội hôm nay thế nào hả cưng? Trời âm u thế này lại mang vẻ ảm đạm, và làm anh buồn và nhớ em nhiều hơn. Anh cảm thấy cô đơn quá. Anh đang ở trong trường. Có bao nhiêu người xung quanh, có thằng bạn ngồi bên cạnh mà vẫn thấy cô đơn. Chắc tại anh cần em đấy. Ôi, giá mà em ở đây nhỉ. Chiều nay đã quyết định bỏ học rồi, nên anh sẽ rủ em đi xem phim, hoặc đi ăn, đi ra biển chơi. Nhiều chỗ để đi lắm. Nhưng ko có em thì chẳng có chỗ nào anh muồn đi cả. Anh nhớ em nhiều lắm, bé của anh. Yêu em bằng cả trái tim anh. Nhật Minh, Huyền Trang forever.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này