1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanhcoban

    xanhcoban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  2. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    híc tự nhiên thấy nhớ già nhiều quá.bao giờ mới quên được nhỉ,em muốn khóc thật to nhưng làm như vậy thì hèn wá
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    híc tự nhiên thấy nhớ già nhiều quá.bao giờ mới quên được nhỉ,em muốn khóc thật to nhưng làm như vậy thì hèn wá
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dear Passably[/font=Comic Sans MS]
    Bà chị ơi, em sinh năm 1984 chứ ko phải 83 đâu. 183 ở nick của em nó co ý nghĩa khác đấy. Mà n.y của bà chị trẻ con thế. Sao lại còn nghe lời mẹ à? 21 tuổi rồi, phải tự lập chứ nhỉ. Đã yêu thì phải chấp nhận tất cả, cả những quá khứ của người mình yêu chứ. Còn nếu ko dám thì thôi, đừng yêu, chị nhỉ? Gia đình cũng chỉ là một yếu tố phụ trong tình yêu của 2 người. Đến tuổi nào đó người đàn ông cũng có gia đình riêng và tách rời bố mẹ. Ý em ko phải là tách rời ko liên lạc, nhưng là tách rời cuộc sống, công việc và mọi quyết định. Bố mẹ chỉ cho những lời khuyên để mình biết cách giải quyết thôi chứ ko phải hoàn toàn làm theo lời bố mẹ. Giống kiểu: "Không cho tôi cứ lấy, tôi yêu cô ấy từ mấy năm trời"...hahhah. Mà bà chị cũng nên cẩn thận chọn lựa, tìm hiểu. "Người ta đã nói đừng quá yêu, người ta đã nói đừng quá tin.."...hehehe... Thật đấy, tìm hiểu cho kĩ đã, nghĩ xem là chị có chịu được hắn ta suốt đời ko? Nghiên cứu xem tình yêu của chị và hắn ta có tương lai ko. Xong rồi hãy yêu hết mình nhé.
    Em
    Nhat Minh
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dear Passably[/font=Comic Sans MS]
    Bà chị ơi, em sinh năm 1984 chứ ko phải 83 đâu. 183 ở nick của em nó co ý nghĩa khác đấy. Mà n.y của bà chị trẻ con thế. Sao lại còn nghe lời mẹ à? 21 tuổi rồi, phải tự lập chứ nhỉ. Đã yêu thì phải chấp nhận tất cả, cả những quá khứ của người mình yêu chứ. Còn nếu ko dám thì thôi, đừng yêu, chị nhỉ? Gia đình cũng chỉ là một yếu tố phụ trong tình yêu của 2 người. Đến tuổi nào đó người đàn ông cũng có gia đình riêng và tách rời bố mẹ. Ý em ko phải là tách rời ko liên lạc, nhưng là tách rời cuộc sống, công việc và mọi quyết định. Bố mẹ chỉ cho những lời khuyên để mình biết cách giải quyết thôi chứ ko phải hoàn toàn làm theo lời bố mẹ. Giống kiểu: "Không cho tôi cứ lấy, tôi yêu cô ấy từ mấy năm trời"...hahhah. Mà bà chị cũng nên cẩn thận chọn lựa, tìm hiểu. "Người ta đã nói đừng quá yêu, người ta đã nói đừng quá tin.."...hehehe... Thật đấy, tìm hiểu cho kĩ đã, nghĩ xem là chị có chịu được hắn ta suốt đời ko? Nghiên cứu xem tình yêu của chị và hắn ta có tương lai ko. Xong rồi hãy yêu hết mình nhé.
    Em
    Nhat Minh
  6. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh ơi, anh đã vô tình đọc được những gì em viết cho bố anh. Em yêu à, sao em không nói chuyện này với anh. Anh là người yêu em mà, và em phải tin là anh sẽ có cách giải quyết chứ. Anh xin lỗi em, anh cứ tưởng em thỉnh thoảng lên cửa hàng chơi thì mẹ vẫn vui vẻ. ANh xin lỗi em nhiều lắm. Anh đã tính nhầm rồi. Mọi chuyện đã thế này thì em đừng nên lên cửa hàng nữa, cứ kệ mẹ anh. Anh biết mẹ anh là người như thế nào, anh sống với mẹ anh từ nhỏ rồi, nên anh có cách giải quyết. Em bây giờ cứ đừng lên cửa hàng là mọi chuyện sẽ bình thường thôi. Mẹ anh, anh biết là không đồng ý gia đình em. Nhưng lần này mẹ anh có nhiều cái sai lắm mà anh ko đồng ý 1 chút nào. Anh biết phải giải quyết làm sao. Tạm thời em đừng liên lạc với mẹ anh nữa, chỉ liên lạc, tâm sự với bố anh thôi. Bố anh thì còn hiểu mẹ nhiều hơn anh, mà bố cũng thấy mẹ sai, và bố ủng hộ tình cảm chúng mình mà. Chỉ là một chút hiểu lầm mà mẹ anh luôn có thành kiến với mẹ em. Em đừng để chuyện này làm tổn hại hạnh phúc của chúng mình chứ. Anh biết, em đã rất đau với những lời mẹ anh nói. Bây giờ em ko cần gặp mẹ anh nữa. Em nghĩ đến chuyện rời xa anh, để mọi chuyện êm đẹp, để 2 gia đình bình thường lại, để em thanh thản hơn. Em nghĩ làm thế là tốt nhất sao? Em có nghĩ là chia tay rồi cả hai chúng mình sẽ đều buồn đau hơn nữa ko? Chuyện này còn cách giải quyết khác hơn là phải chia tay, em à. Anh sẽ chat để giải thích cho em. Don''t say goodbye.
  7. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh ơi, anh đã vô tình đọc được những gì em viết cho bố anh. Em yêu à, sao em không nói chuyện này với anh. Anh là người yêu em mà, và em phải tin là anh sẽ có cách giải quyết chứ. Anh xin lỗi em, anh cứ tưởng em thỉnh thoảng lên cửa hàng chơi thì mẹ vẫn vui vẻ. ANh xin lỗi em nhiều lắm. Anh đã tính nhầm rồi. Mọi chuyện đã thế này thì em đừng nên lên cửa hàng nữa, cứ kệ mẹ anh. Anh biết mẹ anh là người như thế nào, anh sống với mẹ anh từ nhỏ rồi, nên anh có cách giải quyết. Em bây giờ cứ đừng lên cửa hàng là mọi chuyện sẽ bình thường thôi. Mẹ anh, anh biết là không đồng ý gia đình em. Nhưng lần này mẹ anh có nhiều cái sai lắm mà anh ko đồng ý 1 chút nào. Anh biết phải giải quyết làm sao. Tạm thời em đừng liên lạc với mẹ anh nữa, chỉ liên lạc, tâm sự với bố anh thôi. Bố anh thì còn hiểu mẹ nhiều hơn anh, mà bố cũng thấy mẹ sai, và bố ủng hộ tình cảm chúng mình mà. Chỉ là một chút hiểu lầm mà mẹ anh luôn có thành kiến với mẹ em. Em đừng để chuyện này làm tổn hại hạnh phúc của chúng mình chứ. Anh biết, em đã rất đau với những lời mẹ anh nói. Bây giờ em ko cần gặp mẹ anh nữa. Em nghĩ đến chuyện rời xa anh, để mọi chuyện êm đẹp, để 2 gia đình bình thường lại, để em thanh thản hơn. Em nghĩ làm thế là tốt nhất sao? Em có nghĩ là chia tay rồi cả hai chúng mình sẽ đều buồn đau hơn nữa ko? Chuyện này còn cách giải quyết khác hơn là phải chia tay, em à. Anh sẽ chat để giải thích cho em. Don''t say goodbye.
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate à
    Em đến h này mới online và đọc được mail của anh , cả 1 ngày dài ko nhắn tin, ko gọi điện, nhớ anh quá đi mất nhưng mà cứ cố chịu đựng, hi, chẳng biết sẽ chịu đến bao giờ.
    Anh biết không, hôm qua em cứ sợ anh muộn h đi tennis nên em làm cuống cuồng cả lên, thành ra cái to cái nhỏ cứ lổn nhà lổn nhổn, hic, mẹ em nhìn thấy nói là đảm bảo anh sợ phát khiếp . Em cũng sợ thế thật, rồi trong lúc đi đường nó cứ trôi hết bên này đến bên kia của cái đĩa, làm em càng bất an . Nhưng mà trong lúc em vừa đến lớp và nhận được sms của anh khen làm em vui quá đi mất , nhưng rùi lại chột dạ chả bít khen thật hay khen khuyến khích .
    Hic mấy hôm nay mấy đứa ở lớp cứ suốt ngày bàn tới bàn lui chuyện đi 30-4 lộn xộn hết cả lên, cuối cùng chả biết là đi đâu, Tam Đảo hay biển. 2 bà chị kia thì thích đi Tam Đảo cho mát, còn nhà Mèo thì thích đi biển cho lãng mạn. Thảo béo thì gió xuôi chiều nào theo chiều đấy, lúc thì fản đối đi biển, lúc lại cực lực ủng hộ. Em thì trung lập, đi đâu cũng được .
    Mai bọn mình có gặp nhau ko bb?
    Giờ này chắc anh vẫn đang học, học ngoan anh nhé
    Yêu anh
    Gấu
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate à
    Em đến h này mới online và đọc được mail của anh , cả 1 ngày dài ko nhắn tin, ko gọi điện, nhớ anh quá đi mất nhưng mà cứ cố chịu đựng, hi, chẳng biết sẽ chịu đến bao giờ.
    Anh biết không, hôm qua em cứ sợ anh muộn h đi tennis nên em làm cuống cuồng cả lên, thành ra cái to cái nhỏ cứ lổn nhà lổn nhổn, hic, mẹ em nhìn thấy nói là đảm bảo anh sợ phát khiếp . Em cũng sợ thế thật, rồi trong lúc đi đường nó cứ trôi hết bên này đến bên kia của cái đĩa, làm em càng bất an . Nhưng mà trong lúc em vừa đến lớp và nhận được sms của anh khen làm em vui quá đi mất , nhưng rùi lại chột dạ chả bít khen thật hay khen khuyến khích .
    Hic mấy hôm nay mấy đứa ở lớp cứ suốt ngày bàn tới bàn lui chuyện đi 30-4 lộn xộn hết cả lên, cuối cùng chả biết là đi đâu, Tam Đảo hay biển. 2 bà chị kia thì thích đi Tam Đảo cho mát, còn nhà Mèo thì thích đi biển cho lãng mạn. Thảo béo thì gió xuôi chiều nào theo chiều đấy, lúc thì fản đối đi biển, lúc lại cực lực ủng hộ. Em thì trung lập, đi đâu cũng được .
    Mai bọn mình có gặp nhau ko bb?
    Giờ này chắc anh vẫn đang học, học ngoan anh nhé
    Yêu anh
    Gấu
  10. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có những việc em đã cố để không nghĩ đến, không đụng đến nó, nhưng rồi nó vẫn cứ xẩy ra, em vẫn biết, chồng yêu à, em biết rằng nó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.
    Duy chỉ có một điều, dù anh có buộc em phải nói gì hay làm gì, em vẫn luôn biết rằng em sẽ yêu anh cho đến khi em lìa bỏ thế giới này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này