1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu, lúc nãy anh tưởng anh nhấn nhầm nút gửi, hoá ra ko phải, chắc là nút xoá. Thế là mất đoạn đầu bài anh viết cho mình rồi. Anh yêu mình nhiều lắm. Sẽ mãi mãi trao em trọn tình yêu, Trang ơi. Anh mãi là của em và em mãi là của anh.
    Nhật Minh yêu Huyền Trang muôn đời.

    I LOVE YOU, MY TRANG.
  2. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    To Lion-King and his wife :
    hì hì , mong rằng thời gian sẽ trôi mău để hai em mău chóng được gặp nhău nhé . Và mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc cho dù gian nan trở ngại lớn lao <----a wish from my heart to you . Hai em ghi tiếp nhé, kệ chị, chị cũng ghi cho anh xã cái
  3. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    To Lion-King and his wife :
    hì hì , mong rằng thời gian sẽ trôi mău để hai em mău chóng được gặp nhău nhé . Và mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc cho dù gian nan trở ngại lớn lao <----a wish from my heart to you . Hai em ghi tiếp nhé, kệ chị, chị cũng ghi cho anh xã cái
  4. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Híc thế là mọi việc chúng ta đều đem ra mổ xẻ hết rồi . Cả việc tuổi tác giữa chúng mình (cho đến giờ phút này em vẫn luôn lo sợ cho tôi, sợ rằng tôi sẽ ko chịu đc., còn tôi thì nguợc lại lo thăy cho em, lo rằng em sẽ tự ái nếu tôi đem vấn đề tuổi tác ra bàn luận) . Nhưng như tôi đã nói - true is true . Chúng ta ko thể trốn chạy sự thật đc. phải ko . Với tôi thì vấn đề tuổi tác có sao đâu, tôi chỉ biết là yêu em và yêu thật lòng . Có điều cả em và tôi cảm thấy khó xử là cách xưng hô giữa chúng mình - chảng nhẽ cứ "bố nó" với "cô nó " ở ngoài XH à ? KO hiểu những cặp giống mình thế này họ xưng hô ra làm sao nhỉ ? HÔm nay tôi thật ko muốn làm em buồn lòng đâu, tôi chỉ muốn em suy nghĩ cho kỹ có nên tiếp tục với tôi hăy ko thôi, tôi biết em đã và đang tìm hiểu tôi (phần lớn qua lời bạn bè) - điều làm tôi ngạc nhiên nhất là .....mặc dù tôi có rất nhiều scandal mà em vẫn iêu tôi ?Chính vì điều này làm tôi nghi ngờ tình iêu của em dành cho tôi đó . Tôi đã nhán sms cho em nói ràng TY thật đáng chán - điều đó là đúng với tôi, cho đến giờ phút chưa gặp em tôi đã ko còn ý định yêu ai cả , tôi tự hướng cho mình một cuộc sống độc thân tự do tự tại, tôi cảm thấy hài lòng với cách sống đó (khổ quá, nếu ko vì mối tình đầu dang dở của tôi thì tôi đâu có ý nghĩ này ). Ngăy từ lúc chúng ta nói chuyện tôi đã đề phòng để ko tạo ra bất cứ mối quan hệ nào đi quá tình bạn, tôi đã cố, nhưng hình như tự em đã muốn xoá đi tất cả các hàng rào giữa chúng mình . Dần dà em đã làm cho tôi thăy đổi cách nghĩ, thật sự thì điều đầu tiên tôi thấy ở em là .....nguời con trai chín chắn, có hơi chút nhút nhát dụt dè (chắc do lúc mới nói chuyên ) ,hơi thiếu tự tin một chút, và điều đáng quý nhất là em tôn trọng tôi (mạc dù đã nghe và biết những điều ko ra gì ở tôi ). Tôi iêu tâm hồn , cốt cách của em, tôi yêu tính tình đa sầu đa cảm của em, ôi ...tất cả, tất cả những gì ở em tôi đều yêu đó, có xấu ko khi tôi tự thú như thế nhỉ ? Khỉ thật đúng là em đang dần chiếm vị trí số một trong trái tim tôi rồi còn gì, suốt ngày tôi nghĩ vẩn vơ về em, trong giảng đường giờ nào tôi cũng tưởng tượng ra hình bóng em ở quanh tôi, và tôi nhớ ....nhớ nụ hôn của em, vì em cũng như tôi thật là vụng về (em cứ tưởng tôi kinh nghiệm lắm đúng ko ) và nhớ cái ôm đến nghẹt thở của em , híc, có lẽ tôi điên vì em mất . ..........Em bảo em bây giờ ko khác gì con thiêu thân, nhưng tôi cũng có khác gì em đâu kia chứ - hai con thiêu thân lao vào nhău ko khéo chết cả đôi em nhờ Yêu em lắm, hôm năy lần đầu tiên tôi gọi em bằng em ngăy trước mặt em hì hì , tất nhiên tui đã vặn bớt volume để riêng chữ em đuợc nhỏ đi . Lúc đó tui chỉ muốn hôn em một phát cho bõ tức rùi chạy biến về cho thoát nợ (chảng là NY của pass đang "làm khó " pass tại thời điểm đó mà ) - mặc dù lúc đó đông nguời, nhưng tôi cũng ko ngại nếu phải hôn em ngăy truớc bàn dân thiên hạ . Passably <----đứt dây thần kinh ngượng rồi
    Có một điều tôi mong em suốt đời đừng bao giờ hỏi lại và thắc mắc - đó là tôi đã vì "hắn " làm công việc gì (thật sự đó là công việc rất đàng hoàng và ko mờ ám), em chỉ nên biết là cùng vì yêu hắn mà tôi đã đánh đổi tất cả - học hành , danh vọng, và tiếng tăm (thật đáng buồn phải ko ) . Hãy tôn trọng tôi và đừng bao giờ đòi hỏi chuyện này nhé .
    Tôi yêu em lắm em có biết ko, hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ tìm ra được cách xưng hô thoả đáng cho đôi ta . Tui cũng ko thích nói cái câu "chị yêu em " lắm đâu
  5. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Híc thế là mọi việc chúng ta đều đem ra mổ xẻ hết rồi . Cả việc tuổi tác giữa chúng mình (cho đến giờ phút này em vẫn luôn lo sợ cho tôi, sợ rằng tôi sẽ ko chịu đc., còn tôi thì nguợc lại lo thăy cho em, lo rằng em sẽ tự ái nếu tôi đem vấn đề tuổi tác ra bàn luận) . Nhưng như tôi đã nói - true is true . Chúng ta ko thể trốn chạy sự thật đc. phải ko . Với tôi thì vấn đề tuổi tác có sao đâu, tôi chỉ biết là yêu em và yêu thật lòng . Có điều cả em và tôi cảm thấy khó xử là cách xưng hô giữa chúng mình - chảng nhẽ cứ "bố nó" với "cô nó " ở ngoài XH à ? KO hiểu những cặp giống mình thế này họ xưng hô ra làm sao nhỉ ? HÔm nay tôi thật ko muốn làm em buồn lòng đâu, tôi chỉ muốn em suy nghĩ cho kỹ có nên tiếp tục với tôi hăy ko thôi, tôi biết em đã và đang tìm hiểu tôi (phần lớn qua lời bạn bè) - điều làm tôi ngạc nhiên nhất là .....mặc dù tôi có rất nhiều scandal mà em vẫn iêu tôi ?Chính vì điều này làm tôi nghi ngờ tình iêu của em dành cho tôi đó . Tôi đã nhán sms cho em nói ràng TY thật đáng chán - điều đó là đúng với tôi, cho đến giờ phút chưa gặp em tôi đã ko còn ý định yêu ai cả , tôi tự hướng cho mình một cuộc sống độc thân tự do tự tại, tôi cảm thấy hài lòng với cách sống đó (khổ quá, nếu ko vì mối tình đầu dang dở của tôi thì tôi đâu có ý nghĩ này ). Ngăy từ lúc chúng ta nói chuyện tôi đã đề phòng để ko tạo ra bất cứ mối quan hệ nào đi quá tình bạn, tôi đã cố, nhưng hình như tự em đã muốn xoá đi tất cả các hàng rào giữa chúng mình . Dần dà em đã làm cho tôi thăy đổi cách nghĩ, thật sự thì điều đầu tiên tôi thấy ở em là .....nguời con trai chín chắn, có hơi chút nhút nhát dụt dè (chắc do lúc mới nói chuyên ) ,hơi thiếu tự tin một chút, và điều đáng quý nhất là em tôn trọng tôi (mạc dù đã nghe và biết những điều ko ra gì ở tôi ). Tôi iêu tâm hồn , cốt cách của em, tôi yêu tính tình đa sầu đa cảm của em, ôi ...tất cả, tất cả những gì ở em tôi đều yêu đó, có xấu ko khi tôi tự thú như thế nhỉ ? Khỉ thật đúng là em đang dần chiếm vị trí số một trong trái tim tôi rồi còn gì, suốt ngày tôi nghĩ vẩn vơ về em, trong giảng đường giờ nào tôi cũng tưởng tượng ra hình bóng em ở quanh tôi, và tôi nhớ ....nhớ nụ hôn của em, vì em cũng như tôi thật là vụng về (em cứ tưởng tôi kinh nghiệm lắm đúng ko ) và nhớ cái ôm đến nghẹt thở của em , híc, có lẽ tôi điên vì em mất . ..........Em bảo em bây giờ ko khác gì con thiêu thân, nhưng tôi cũng có khác gì em đâu kia chứ - hai con thiêu thân lao vào nhău ko khéo chết cả đôi em nhờ Yêu em lắm, hôm năy lần đầu tiên tôi gọi em bằng em ngăy trước mặt em hì hì , tất nhiên tui đã vặn bớt volume để riêng chữ em đuợc nhỏ đi . Lúc đó tui chỉ muốn hôn em một phát cho bõ tức rùi chạy biến về cho thoát nợ (chảng là NY của pass đang "làm khó " pass tại thời điểm đó mà ) - mặc dù lúc đó đông nguời, nhưng tôi cũng ko ngại nếu phải hôn em ngăy truớc bàn dân thiên hạ . Passably <----đứt dây thần kinh ngượng rồi
    Có một điều tôi mong em suốt đời đừng bao giờ hỏi lại và thắc mắc - đó là tôi đã vì "hắn " làm công việc gì (thật sự đó là công việc rất đàng hoàng và ko mờ ám), em chỉ nên biết là cùng vì yêu hắn mà tôi đã đánh đổi tất cả - học hành , danh vọng, và tiếng tăm (thật đáng buồn phải ko ) . Hãy tôn trọng tôi và đừng bao giờ đòi hỏi chuyện này nhé .
    Tôi yêu em lắm em có biết ko, hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ tìm ra được cách xưng hô thoả đáng cho đôi ta . Tui cũng ko thích nói cái câu "chị yêu em " lắm đâu
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chúc của MInh thấy xa xôi quá. Giờ trâm đang bùn lắm. Khi nào online thì tâm sự nhé
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chúc của MInh thấy xa xôi quá. Giờ trâm đang bùn lắm. Khi nào online thì tâm sự nhé
  8. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bà chị Passibly bùn cười wá, nhất là cái câu "2 con thiêu thân lao vào nhau ko khéo chết cả đôi em nhờ"...hahhaha. Chị này, tình yêu ko bao giờ phân biệt tuổi tác cả. Em cũng đã vào trường hợp giống như chị rồi. (TO MY LOVE: XIN LỖI MÌNH NHÉ, ANH KỂ VỀ QUÁ KHỨ CỦA ANH MỘT CHÚT ĐỂ TÂM SỰ VỚI BÀ CHỊ PASS, QUÁ KHỨ MÃI CHỈ LÀ QUÁ KHỨ MÌNH Ạ. HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ANH CHỈ YÊU MÌNH THÔI, TRANG CỦA ANH Ạ). Hồi mới sang đây em quen với một cô bạn gái người Japanese. Em biết là cô bạn ý hơn em tận 4 tuổi (4 tuổi rưỡi chính xác). Cô bạn đó sinh tháng 2 năm 1980, em sinh tháng 8 năm 1984...hihhi. Cô bạn đó còn hơn chị ruột em 1 tuổi. Nghĩ là chuyện yêu đương sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế mà có một hôm ở trong lớp chỉ còn lại 2 đứa, em đã dám nói là: "I think I fall in love with you". Đấy cũng là câu ngỏ lời đầu tiên của em với 1 người con gái (nghĩa là cô bạn đó là mối tình đầu của em). Bọn em đã yêu nhau lắm, nhưng bạn ý phải về Nhật và có thể không quay lại Úc nữa. Tình yêu ngắn ngủi chỉ được 4 tháng nhưng cực đẹp. Hoàn cảnh của em khác của chị bởi vì bọn em dùng tiếng anh nên cứ "I" với "YOU" là xong...hhihihi. Cách xung hô của chị với anh xã của chị cũng là vấn đề dễ giải quyết thôi. Gọi là "cưng ơi" chẳng hạn, hoặc là "mình ơi", giống em với bà xã em này. Thế có phải là ngọt ngào và không ai khó xử ko?
    Còn về phía anh xã của chị thì nên ít tin lời bạn bè nói về chị thôi. Tìm hiểu qua bạn bè ko phải là một cách hay đâu. Tốt nhất là hãy tự đặt mình vào vị trí là một người bạn của người mình yêu để mà tự tìm hiểu về người mình yêu thì hơn. Những gì bạn bè nói chưa chắc đã đúng đến 90%, chứ chẳng nói đến 100%. Và nếu chị biết được anh xã hỏi bạn bè về chị thì chị có thấy tự ái và giận vì anh ý ko tin chị, và không tìm hiểu trưcc tiếp chị ko? Em ko bao giờ tìm hiểu Trang qua bạn bè của nàng cả. Em tự tìm hiểu cách xử sự của nàng đồi với bạn bè, người thân, trực tiếp tìm hiểu gia đình nàng. Với lài còn 1 điều nữa, quá khứ mãi chỉ là quá khứ, như em đã nói. Không nên cố gặng hỏi quá khứ của người mình yêu. Nhiều khi sẽ làm tổn thương ít nhiều đến người mình yêu. Mỗi người được quyền giữ riêng cho mình kỉ niệm đẹp và những chuyện trong quá khứ. Quá khứ, mình đã yêu ai, mình đã là người như thế nào nhiều khi ko dính gì đến hiện tại mình là ai, mình yêu ai, mình là người thế nào. Chị passably nên giải thích với anh xã của chị như thế để tránh những tổn thương ko đáng có cho nhau....
    Em chúc anh chị hạnh phúc và luôn yêu nhau. "FORGET YOUR HEAD AND LISTEN TO YOUR HEART. IF YOU FIND THE ONE, NEVER LET HIM / HER GO AWAY".
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bà chị Passibly bùn cười wá, nhất là cái câu "2 con thiêu thân lao vào nhau ko khéo chết cả đôi em nhờ"...hahhaha. Chị này, tình yêu ko bao giờ phân biệt tuổi tác cả. Em cũng đã vào trường hợp giống như chị rồi. (TO MY LOVE: XIN LỖI MÌNH NHÉ, ANH KỂ VỀ QUÁ KHỨ CỦA ANH MỘT CHÚT ĐỂ TÂM SỰ VỚI BÀ CHỊ PASS, QUÁ KHỨ MÃI CHỈ LÀ QUÁ KHỨ MÌNH Ạ. HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ANH CHỈ YÊU MÌNH THÔI, TRANG CỦA ANH Ạ). Hồi mới sang đây em quen với một cô bạn gái người Japanese. Em biết là cô bạn ý hơn em tận 4 tuổi (4 tuổi rưỡi chính xác). Cô bạn đó sinh tháng 2 năm 1980, em sinh tháng 8 năm 1984...hihhi. Cô bạn đó còn hơn chị ruột em 1 tuổi. Nghĩ là chuyện yêu đương sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế mà có một hôm ở trong lớp chỉ còn lại 2 đứa, em đã dám nói là: "I think I fall in love with you". Đấy cũng là câu ngỏ lời đầu tiên của em với 1 người con gái (nghĩa là cô bạn đó là mối tình đầu của em). Bọn em đã yêu nhau lắm, nhưng bạn ý phải về Nhật và có thể không quay lại Úc nữa. Tình yêu ngắn ngủi chỉ được 4 tháng nhưng cực đẹp. Hoàn cảnh của em khác của chị bởi vì bọn em dùng tiếng anh nên cứ "I" với "YOU" là xong...hhihihi. Cách xung hô của chị với anh xã của chị cũng là vấn đề dễ giải quyết thôi. Gọi là "cưng ơi" chẳng hạn, hoặc là "mình ơi", giống em với bà xã em này. Thế có phải là ngọt ngào và không ai khó xử ko?
    Còn về phía anh xã của chị thì nên ít tin lời bạn bè nói về chị thôi. Tìm hiểu qua bạn bè ko phải là một cách hay đâu. Tốt nhất là hãy tự đặt mình vào vị trí là một người bạn của người mình yêu để mà tự tìm hiểu về người mình yêu thì hơn. Những gì bạn bè nói chưa chắc đã đúng đến 90%, chứ chẳng nói đến 100%. Và nếu chị biết được anh xã hỏi bạn bè về chị thì chị có thấy tự ái và giận vì anh ý ko tin chị, và không tìm hiểu trưcc tiếp chị ko? Em ko bao giờ tìm hiểu Trang qua bạn bè của nàng cả. Em tự tìm hiểu cách xử sự của nàng đồi với bạn bè, người thân, trực tiếp tìm hiểu gia đình nàng. Với lài còn 1 điều nữa, quá khứ mãi chỉ là quá khứ, như em đã nói. Không nên cố gặng hỏi quá khứ của người mình yêu. Nhiều khi sẽ làm tổn thương ít nhiều đến người mình yêu. Mỗi người được quyền giữ riêng cho mình kỉ niệm đẹp và những chuyện trong quá khứ. Quá khứ, mình đã yêu ai, mình đã là người như thế nào nhiều khi ko dính gì đến hiện tại mình là ai, mình yêu ai, mình là người thế nào. Chị passably nên giải thích với anh xã của chị như thế để tránh những tổn thương ko đáng có cho nhau....
    Em chúc anh chị hạnh phúc và luôn yêu nhau. "FORGET YOUR HEAD AND LISTEN TO YOUR HEART. IF YOU FIND THE ONE, NEVER LET HIM / HER GO AWAY".
  10. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật lên ... HN mưa , được ngày lên thì mưa ... ở nhà ,cơm nước ... cũng chẳng có nhiều thời gian mà . vui vì được gặp anh , thế thôi . hik , ốm rồi, tại anh đấy ... không ngờ Hn lại lành lạnh . chẹp ! về được 2 ngày rồi mà không thấy có msg của anh ... không hiểu là có làm gì để anh giận không ?
    hik,hay là vì .... em không biết!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này