1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật lên ... HN mưa , được ngày lên thì mưa ... ở nhà ,cơm nước ... cũng chẳng có nhiều thời gian mà . vui vì được gặp anh , thế thôi . hik , ốm rồi, tại anh đấy ... không ngờ Hn lại lành lạnh . chẹp ! về được 2 ngày rồi mà không thấy có msg của anh ... không hiểu là có làm gì để anh giận không ?
    hik,hay là vì .... em không biết!!!
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trang yêu dấu, hôm nay anh nhớ mình nhiều lắm. Bên này trời đã vào thu rồi. Khí hậu mát mẻ, dễ chịu lắm. Lá vàng cũng bắt đầu rơi. Anh thèm được nắm tay em đi trong mùa thu bên này. Mùa thu là mùa cưới, là mùa của tình yêu. Mấy hôm nay anh nhìn thấy nhiều đám cưới lắm. Anh nhìn và muốn đó là chúng mình, đang tổ chức lễ cưới...hihi. Nhớ em quá, mình ơi. Anh thèm được nắm tay, được ôm em vào lòng và đặt lên môi em nụ hôn say đắm, ngọt ngào. (Anh nghiện món cháo lưỡi do em nấu rồi "anh chỉ muốn ăn cháo do chính em nấu" ). Ở nhà giờ này em đang làm gì nhỉ? Hôm nay em tập có mệt lắm ko? Mỗi lần em mệt là anh thương em nhiều lắm, em biết ko? Có gắng tập và giữ gìn sức khoẻ, mình nhé. Anh luôn ở bên tiếp thêm sức mạnh cho em. Anh là thiên thần của em. Em cũng là thiên thần nhỏ bé của anh. Hôn em thật nhiều, em yêu dấu.
    MINH forever love TRANG
  3. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trang yêu dấu, hôm nay anh nhớ mình nhiều lắm. Bên này trời đã vào thu rồi. Khí hậu mát mẻ, dễ chịu lắm. Lá vàng cũng bắt đầu rơi. Anh thèm được nắm tay em đi trong mùa thu bên này. Mùa thu là mùa cưới, là mùa của tình yêu. Mấy hôm nay anh nhìn thấy nhiều đám cưới lắm. Anh nhìn và muốn đó là chúng mình, đang tổ chức lễ cưới...hihi. Nhớ em quá, mình ơi. Anh thèm được nắm tay, được ôm em vào lòng và đặt lên môi em nụ hôn say đắm, ngọt ngào. (Anh nghiện món cháo lưỡi do em nấu rồi "anh chỉ muốn ăn cháo do chính em nấu" ). Ở nhà giờ này em đang làm gì nhỉ? Hôm nay em tập có mệt lắm ko? Mỗi lần em mệt là anh thương em nhiều lắm, em biết ko? Có gắng tập và giữ gìn sức khoẻ, mình nhé. Anh luôn ở bên tiếp thêm sức mạnh cho em. Anh là thiên thần của em. Em cũng là thiên thần nhỏ bé của anh. Hôn em thật nhiều, em yêu dấu.
    MINH forever love TRANG
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate
    Chocolate yêu dấu của Gấu
    Cả tối qua em ngồi mờ mắt đọc thuộc bảng số hiệu kế toán mà không thể nào nhớ hết được, cứ ra rả như con vẹt con ý hi hi, đọc trước quên sau rùi đến sáng hôm nay thì cứ nhầm lẫn loạn xạ cả lên. Mà ngày mai cô giáo doạ sẽ đuổi cổ ai không thuộc bài ra khỏi lớp nên là chắc đêm nay em đành phải thức học mất, hic khổ ơi là khổ. Xong rùi khi nào sẽ đến nhà anh kiểm tra anh , anh mà ko thuộc thì sẽ bị phạt
    Eo ơi hôm nay nhớ Chocolate của em thế không biết, em cứ tự hỏi là bi h anh yêu đang làm gì, có nhớ Gấu nhiều không, trưa ăn có ngon không... Ngày mai rồi cả thứ 5 và thứ 6 nữa là anh fải đi học rùi nhỉ, chẳng hiểu buổi tối anh còn đi học tiếp ko nữa, nếu mà vẫn đi học tối thì chắc phải trao cho Chocolate của em huy hiệu vì thành tích chăm chỉ học tập, đã giỏi rồi mà còn cứ thích giỏi mãi chả cho người ta có cơ hội đuổi kịp gì cả
    Thôi em cũng noi gương Chocolate em đi học bài đây.
    Nhớ anh quá đi, Gấu yêu anh thật nhiều
    Gấu
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate Gấu Chocolate
    Chocolate yêu dấu của Gấu
    Cả tối qua em ngồi mờ mắt đọc thuộc bảng số hiệu kế toán mà không thể nào nhớ hết được, cứ ra rả như con vẹt con ý hi hi, đọc trước quên sau rùi đến sáng hôm nay thì cứ nhầm lẫn loạn xạ cả lên. Mà ngày mai cô giáo doạ sẽ đuổi cổ ai không thuộc bài ra khỏi lớp nên là chắc đêm nay em đành phải thức học mất, hic khổ ơi là khổ. Xong rùi khi nào sẽ đến nhà anh kiểm tra anh , anh mà ko thuộc thì sẽ bị phạt
    Eo ơi hôm nay nhớ Chocolate của em thế không biết, em cứ tự hỏi là bi h anh yêu đang làm gì, có nhớ Gấu nhiều không, trưa ăn có ngon không... Ngày mai rồi cả thứ 5 và thứ 6 nữa là anh fải đi học rùi nhỉ, chẳng hiểu buổi tối anh còn đi học tiếp ko nữa, nếu mà vẫn đi học tối thì chắc phải trao cho Chocolate của em huy hiệu vì thành tích chăm chỉ học tập, đã giỏi rồi mà còn cứ thích giỏi mãi chả cho người ta có cơ hội đuổi kịp gì cả
    Thôi em cũng noi gương Chocolate em đi học bài đây.
    Nhớ anh quá đi, Gấu yêu anh thật nhiều
    Gấu
  6. bonghoada

    bonghoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi Moon của anh .
    Em đừng quá lo lắng như vậy , anh ko giận em gì đây , kể cả ...
    Anh hiểu em nói gì và anh ko phải là người yêu chỉ để làm cái ấy . Anh yêu em và cũng tôn trọng em , nếu ở anh có điều gì làm em ko vừa lòng cứ nói nhé , bởi anh yeu em và anh sẽ cố thay đổi những gì có thể vì em ( chỉ những gì có thể thôi đấy hi` hi`) .
    Yeu em nhiều .
    Hai ngày nay anh ko lên mạng vì lý do khách quan thui và chắc em cũng hiểu lý do đó mà phải ko em . Nhớ em nhiều . ở nhà chả biết làm gì lôi nhật kí ra viết anh đã đọc những điều mà em viết cho anh . Có lẽ hơn tuần nữa anh mới gặp lại em , lúc ấy những điều anh muốn nói có lẽ ko thích hơp nữa lên anh nói với em rằng " dù có điều gì sảy ra , hãy nói với anh .Nhớ nhé hãy nói với anh "
    ah tối nay ngồi tâm sự cùng vợ , anh và vợ đã nói rất nhiều về anh và em . và hình như vợ đã chở thành cái " sọt rác" đer chúng mình chút bỏ tâm sự đúng ko ? hì hì . Hình như em cũng đã tâm sự rất nhiều với vợ phai ko ? anh cũng đã nói rất nhiều . và cuối cùng gần như anh ko biết là nói về cái gì nữa . chỉ biết là anh đã nói về em ,về tình cảm em giành cho anh và anh giành cho em . yeu em nhiều . nhớ em cũng rất nhiều .
    Đừng lo gì cho anh cả . Sớm gặp lại em .
  7. bonghoada

    bonghoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi Moon của anh .
    Em đừng quá lo lắng như vậy , anh ko giận em gì đây , kể cả ...
    Anh hiểu em nói gì và anh ko phải là người yêu chỉ để làm cái ấy . Anh yêu em và cũng tôn trọng em , nếu ở anh có điều gì làm em ko vừa lòng cứ nói nhé , bởi anh yeu em và anh sẽ cố thay đổi những gì có thể vì em ( chỉ những gì có thể thôi đấy hi` hi`) .
    Yeu em nhiều .
    Hai ngày nay anh ko lên mạng vì lý do khách quan thui và chắc em cũng hiểu lý do đó mà phải ko em . Nhớ em nhiều . ở nhà chả biết làm gì lôi nhật kí ra viết anh đã đọc những điều mà em viết cho anh . Có lẽ hơn tuần nữa anh mới gặp lại em , lúc ấy những điều anh muốn nói có lẽ ko thích hơp nữa lên anh nói với em rằng " dù có điều gì sảy ra , hãy nói với anh .Nhớ nhé hãy nói với anh "
    ah tối nay ngồi tâm sự cùng vợ , anh và vợ đã nói rất nhiều về anh và em . và hình như vợ đã chở thành cái " sọt rác" đer chúng mình chút bỏ tâm sự đúng ko ? hì hì . Hình như em cũng đã tâm sự rất nhiều với vợ phai ko ? anh cũng đã nói rất nhiều . và cuối cùng gần như anh ko biết là nói về cái gì nữa . chỉ biết là anh đã nói về em ,về tình cảm em giành cho anh và anh giành cho em . yeu em nhiều . nhớ em cũng rất nhiều .
    Đừng lo gì cho anh cả . Sớm gặp lại em .
  8. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    hì Lion King à cám ơn em nhiều lém, cám ơn em vì đã ko ngại ngần kể ra đây chuyện cũ của mình cốt để cho bà chị ....bớt suy nghĩ Ờ bà chị văn cục văn hòn nên viết bùn cuời lém, được cái anh xã nguời dô man tích (gọi là quy luật bù trừ ý mà hehe) nên cũng bớt tủi hì hì hì . Anh xã đươc cái thẳng thắn, mọi chuyện muốn minh bạch và rõ ràng nên nhiều cái lắm lúc cũng hỏi thẳng chị (vã hết cả mồ hôi ra chứ lị - vụ này hơi bị hãi đó nhá hhe) .....Đọc xong những gì em viết chị thấy bớt nghĩ và nhẹ nhàng hơn nhìu - thật sự ko nhiều thì ít vấn đề tuổi tác cũng làm chị suy nghĩ mà , nhưng thôi chị hy vọng rằng cả hai chị em mình ........ở hiền gặp nành - sẽ lấy được nguời mình yêu và hạnh phúc chọn đời, chị chỉ mong vậy thôi hai em à .
    Thế nhé
    Chúc hai em vui vẻ và hạnh phúc
    KA
  9. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    hì Lion King à cám ơn em nhiều lém, cám ơn em vì đã ko ngại ngần kể ra đây chuyện cũ của mình cốt để cho bà chị ....bớt suy nghĩ Ờ bà chị văn cục văn hòn nên viết bùn cuời lém, được cái anh xã nguời dô man tích (gọi là quy luật bù trừ ý mà hehe) nên cũng bớt tủi hì hì hì . Anh xã đươc cái thẳng thắn, mọi chuyện muốn minh bạch và rõ ràng nên nhiều cái lắm lúc cũng hỏi thẳng chị (vã hết cả mồ hôi ra chứ lị - vụ này hơi bị hãi đó nhá hhe) .....Đọc xong những gì em viết chị thấy bớt nghĩ và nhẹ nhàng hơn nhìu - thật sự ko nhiều thì ít vấn đề tuổi tác cũng làm chị suy nghĩ mà , nhưng thôi chị hy vọng rằng cả hai chị em mình ........ở hiền gặp nành - sẽ lấy được nguời mình yêu và hạnh phúc chọn đời, chị chỉ mong vậy thôi hai em à .
    Thế nhé
    Chúc hai em vui vẻ và hạnh phúc
    KA
  10. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh phải làm gì đây em ơi, chẳng nhẽ mình đã thực sự chia tay rồi sao :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này