1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_gieng_buon

    lang_gieng_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đến trường thấy vui thế, chẳng mấy khi mà lại có camr giác thoải mái đến như thế khi đến trường , bởi mình biết ở đó phẩi chăng co 2 người cần sự xuất hiện của mình, ít nhất thì đó là cảm giác của mình khiến mình nghĩ như thê, bởi mọi người đều quá thầm lặng , ai cũng chỉ nhìn nhau rồi cười, mình biết với mình như thế là chưa hề đủ va luôn hy vọng 1 ngày mai tươi sáng hơn.........
    2 phong cách có lẽ là khác nhau, hôm nay mình bảo với nó la nếu mình sẽ chọn ai nói với mình cấu nói đó trước tiên, bởi cho đến hiện tại thì ca 2 đêu rất hợp với những jì mình mong đợi,nhưng có lẽ D có phần chín chắn hơn nhi?
    Mùa hè lại đên rồi, không biết mùa hè này liệu mình có được như cái ma mình đã đọc ở báo đầu năm không, giờ mình tin là mình hoàn toàn có thể eager để đón nhận nó chứ không e ngại và sợ sệt vì những jif đã qua đối vói mình nữa,.......
    Chỉ mong người mình yêu , cũng sẽ mãi yêu mình........
  2. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh xã à nhớ anh xã quá đi . Mà có phải là ko đc. gặp mặt nhău thường xuyên gì đâu . Dù có gặp nhău cả ngày , 2 đứa vừa đi khỏi một cái là tôi lại nhớ em loạn cả lên , ko khác gì lũ trẻ con gì cả , chán thế cơ chứ . Mà sao anh xã có vẻ ko thích tình iêu kiểu trẻ con nhỉ ? Chảng hỉu anh xã tưởng tượng ra cái kiểu t.y của ng` lớn nó ra sao, tôi thì chỉ thấy trẻ con hay ng` lớn cũng thế mà thôi, miễn sao ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ khi đi bên nhău là đc mà .Mà có lẽ chúng mình cũng nên giữ khoảng cách một chút thôi, vì gần nhău quá trong thời gian này có vẻ sẽ đem lại bất lợi nhiều hơn (híc, biết là vậy nhưng ko gặp ko chịu nôỉi ý chứ) , tôi chảng muốn làm hư em, đầu độc "trẻ vị thành niên " đâu hehehe, cái gì cũng phải có giới hạn và chừng mực thì lâu bền hơn em ạ . hm`,mặc dù gần em tôi cũng khó kìm chế được bản thân mình (chứ ko riêng gì em) nhưng thôi hãy nghĩ cho tương lai của chúng mình nhé . Vội vàng bây giờ hỏng hết việc lớn thôi . T.Y của tôi dành cho em sẽ được khảng định theo thời gian như tôi đã nói, dần dần em sẽ cảm nhận đc. tình cảm chân thành của tôi .
    Yêu anh xã nhiều lắm
  3. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh xã à nhớ anh xã quá đi . Mà có phải là ko đc. gặp mặt nhău thường xuyên gì đâu . Dù có gặp nhău cả ngày , 2 đứa vừa đi khỏi một cái là tôi lại nhớ em loạn cả lên , ko khác gì lũ trẻ con gì cả , chán thế cơ chứ . Mà sao anh xã có vẻ ko thích tình iêu kiểu trẻ con nhỉ ? Chảng hỉu anh xã tưởng tượng ra cái kiểu t.y của ng` lớn nó ra sao, tôi thì chỉ thấy trẻ con hay ng` lớn cũng thế mà thôi, miễn sao ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ khi đi bên nhău là đc mà .Mà có lẽ chúng mình cũng nên giữ khoảng cách một chút thôi, vì gần nhău quá trong thời gian này có vẻ sẽ đem lại bất lợi nhiều hơn (híc, biết là vậy nhưng ko gặp ko chịu nôỉi ý chứ) , tôi chảng muốn làm hư em, đầu độc "trẻ vị thành niên " đâu hehehe, cái gì cũng phải có giới hạn và chừng mực thì lâu bền hơn em ạ . hm`,mặc dù gần em tôi cũng khó kìm chế được bản thân mình (chứ ko riêng gì em) nhưng thôi hãy nghĩ cho tương lai của chúng mình nhé . Vội vàng bây giờ hỏng hết việc lớn thôi . T.Y của tôi dành cho em sẽ được khảng định theo thời gian như tôi đã nói, dần dần em sẽ cảm nhận đc. tình cảm chân thành của tôi .
    Yêu anh xã nhiều lắm
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bà chị passably đang nói đến chuyện ấy hả? Cả hai lớn rồi, nếu đã xác định thì nên thực hiện. Ai bảo bà chị là sẽ đem lại bất lợi? Chuyện đấy sẽ ******** yêu càng thêm mặn nồng nếu hai người thật sự yêu nhau mà. Cứ thử đi thì biết hahaha... Anh xã nhà chị cũng đã 21 tuổi, hơn em một tuồi, thế là đủ lớn rồi. Đàn ông và phụ nữ tuổi này với chuyện đấy được coi là bình thường, chứ có hư hỏng gì đâu. Mà nhất là với người mình yêu nừa chứ, càng tốt chứ sao lại hư? Hay là bà chị cũng chưa có lần đầu nên sợ????hahaha....trêu bà chị tí thôi, đừng giận thằng em nhé. Chúc bà chị hạnh phúc.
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bà chị passably đang nói đến chuyện ấy hả? Cả hai lớn rồi, nếu đã xác định thì nên thực hiện. Ai bảo bà chị là sẽ đem lại bất lợi? Chuyện đấy sẽ ******** yêu càng thêm mặn nồng nếu hai người thật sự yêu nhau mà. Cứ thử đi thì biết hahaha... Anh xã nhà chị cũng đã 21 tuổi, hơn em một tuồi, thế là đủ lớn rồi. Đàn ông và phụ nữ tuổi này với chuyện đấy được coi là bình thường, chứ có hư hỏng gì đâu. Mà nhất là với người mình yêu nừa chứ, càng tốt chứ sao lại hư? Hay là bà chị cũng chưa có lần đầu nên sợ????hahaha....trêu bà chị tí thôi, đừng giận thằng em nhé. Chúc bà chị hạnh phúc.
  6. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhà cái chú LK này, chỉ giỏi trêu chị heheh thì anh xã vẫn còn trong trắng nên chị mới ko dám đầu độc mà , chứ ai chảng bít đã iu nhău rồi thì chuyện đó ......càng làm thêm mặn nồng Nhưng như chị đã bảo anh xã rồi, quyển sách nào mà đã được đọc hết rồi thì sẽ chảng còn gây thú vị gì cho ng` đọc nữa, cứ nhâm nhi dần dần thôi chú LK ạ hihì . Mà chị noí là nói vậy thôi chứ chưa chắc đã giữ mình nổi (khó lém), cứ gần nhău cái , hôn hít linh ting tí mẹt , cả hai phê tới bến thì còn đứa nào tỉnh táo nữa chứ, cho nên mới nói ít gặp đi là hơn , như kiểu phòng cháy hơn chữa cháy mà chú . Mà chị phải công nhận chú có cái nhìn thoáng và hiện đại nhơ` ( ko cổ hủ phong kiến như mấy cha dở nguời bên này) hí hí, nói xấu ng` ta tí Ừ dù sao biết đc. quan điểm, suy nghĩ của chú như vậy cũng thấy hăy, hehe, có gì chị còn về .........thực hành luôn như những lời chú khuyên nhờ hehehe .
    Thế nhé, cám ơn chú LK Chúc hai em vui
  7. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhà cái chú LK này, chỉ giỏi trêu chị heheh thì anh xã vẫn còn trong trắng nên chị mới ko dám đầu độc mà , chứ ai chảng bít đã iu nhău rồi thì chuyện đó ......càng làm thêm mặn nồng Nhưng như chị đã bảo anh xã rồi, quyển sách nào mà đã được đọc hết rồi thì sẽ chảng còn gây thú vị gì cho ng` đọc nữa, cứ nhâm nhi dần dần thôi chú LK ạ hihì . Mà chị noí là nói vậy thôi chứ chưa chắc đã giữ mình nổi (khó lém), cứ gần nhău cái , hôn hít linh ting tí mẹt , cả hai phê tới bến thì còn đứa nào tỉnh táo nữa chứ, cho nên mới nói ít gặp đi là hơn , như kiểu phòng cháy hơn chữa cháy mà chú . Mà chị phải công nhận chú có cái nhìn thoáng và hiện đại nhơ` ( ko cổ hủ phong kiến như mấy cha dở nguời bên này) hí hí, nói xấu ng` ta tí Ừ dù sao biết đc. quan điểm, suy nghĩ của chú như vậy cũng thấy hăy, hehe, có gì chị còn về .........thực hành luôn như những lời chú khuyên nhờ hehehe .
    Thế nhé, cám ơn chú LK Chúc hai em vui
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương của em!Vậy là chúng mình yêu nhau hơn 1 năm rồi đấy!Hơn 1 năm bao nhiều buồn vui lẫn lộn mà vui thì nhiều hơn buồn.Có anh em cảm thấy tự tin hơn nhiều.Và dường như khi có anh cạnh bên em cảm thấy mình có thể vượt qua mọi khó khăn.Nhưng bây giờ là khó khăn của chúng mình rồi đấy.Liệu rồi mỗi đứa sẽ ra sao hả anh?Anh sẽ phải làm gì bây giờ?Quả tình em chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào cả?Tại sao tình yêu cũng bị ngăn cấm nhỉ?Tại sao anh không thể yêu một người không phải thuộc về đất nước anh?Em có làm gì tổn hại đến những gì cao siêu đâu cơ chứ?Em chỉ cần chúng mình yêu nhau,chỉ cần được ở bên anh,chỉ cần được hạnh phúc với anh thôi mà cũng không được sao?Thế thì em ghét đất nước anh,em ghét thứ luật lệ mà anh phải tuân thủ.Trời ơi!Giá như anh không phải sinh ra và lớn lên ở đấy,anh không thuộc về luật lệ đấy,anh thuộc về em,chỉ về em thôi.
    Giả sử mai này không có anh em chẳng thể hình dung ra nổi cuộc sống thiếu vắng anh.Em sẽ sống thế nào đây?Mấy hôm nay đã thờ thẫn như người mất hồn rồi thì thử hỏi sau này sẽ ra sao?Em không có đủ nghị lực để sống một mình đâu.Em biết là không thể.Không có anh em đã không còn đủ tự tin vào mình rồi.Không có anh em sẽ thế nào đây???????
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương của em!Vậy là chúng mình yêu nhau hơn 1 năm rồi đấy!Hơn 1 năm bao nhiều buồn vui lẫn lộn mà vui thì nhiều hơn buồn.Có anh em cảm thấy tự tin hơn nhiều.Và dường như khi có anh cạnh bên em cảm thấy mình có thể vượt qua mọi khó khăn.Nhưng bây giờ là khó khăn của chúng mình rồi đấy.Liệu rồi mỗi đứa sẽ ra sao hả anh?Anh sẽ phải làm gì bây giờ?Quả tình em chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào cả?Tại sao tình yêu cũng bị ngăn cấm nhỉ?Tại sao anh không thể yêu một người không phải thuộc về đất nước anh?Em có làm gì tổn hại đến những gì cao siêu đâu cơ chứ?Em chỉ cần chúng mình yêu nhau,chỉ cần được ở bên anh,chỉ cần được hạnh phúc với anh thôi mà cũng không được sao?Thế thì em ghét đất nước anh,em ghét thứ luật lệ mà anh phải tuân thủ.Trời ơi!Giá như anh không phải sinh ra và lớn lên ở đấy,anh không thuộc về luật lệ đấy,anh thuộc về em,chỉ về em thôi.
    Giả sử mai này không có anh em chẳng thể hình dung ra nổi cuộc sống thiếu vắng anh.Em sẽ sống thế nào đây?Mấy hôm nay đã thờ thẫn như người mất hồn rồi thì thử hỏi sau này sẽ ra sao?Em không có đủ nghị lực để sống một mình đâu.Em biết là không thể.Không có anh em đã không còn đủ tự tin vào mình rồi.Không có anh em sẽ thế nào đây???????
  10. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái bà chị này nói người ta chứ bà chị cũng cổ hủ có kém gì người ta đâu? Sao lại có thể ví con người ta với quyển sách được cơ chứ. Phải ví con người ta với ma tuý ấy....hahhah. Khi mà đã xảy ra chuyện đấy với người yêu rồi thì chỉ có nghiện người yêu trở lên thôi chứ chẳng có chuyện chán đâu, thằng em nói thật đấy. Trừ khi cả hai người ko biết cách làm thôi. Với lại có nhiều kiểu, nhiều nơi, nhiều môi trường khác nhau để làm chuyện đấy. Để biến mỗi lần thành thú vị hơn. Lần nào cũng khác nhau, và mới mẻ cả. Riêng chỉ về khác nhau về thời gian cũng đã làm chuyện đấy khác, và mới mẻ hơn rồi. Chán làm sao được cơ chứ. Chỉ có nghiện trở lên thôi. Chị thử trả lời xem có hàng triệu, hàng tỉ cặp vợ chồng, họ khám phá, họ "đọc hết quyến sách" (như cách ví dụ của chị) rồi, sao họ không chán nhau mà vẫn sống với nhau trọn đời. Ở đây cũng ko nên dựa vào tỉ lệ ly hôn. Vì lý do ly hôn của vợ chồng đa số là vì nhũng vấn đề khác, chứ không phải do chán nhau mà họ ly hôn. Chị đã thấy chị sai chưa nào? hihihi. Còn bà chị muộn phòng cháy thì nên an toàn, dùng các dụng cụ an toàn, uống thuốc tránh có em bé. Chứ đừng để cháy rồi mới chữa. Còn nữa, trước khi chuyện đó xảy ra thì hai người nên nghĩ kĩ và bàn bạc, cùng thống nhất làm, chứ đừng để tự nhiên xảy ra thì sẽ hối hận đấy. Với lại không cần tả chi tiết cho em bà chị đã làm những gì nhé...hahhaha. Trêu chị đấy . Chúc chị và anh hanh phúc. Em và Trang của em vẫn luôn hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này