1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái bà chị này nói người ta chứ bà chị cũng cổ hủ có kém gì người ta đâu? Sao lại có thể ví con người ta với quyển sách được cơ chứ. Phải ví con người ta với ma tuý ấy....hahhah. Khi mà đã xảy ra chuyện đấy với người yêu rồi thì chỉ có nghiện người yêu trở lên thôi chứ chẳng có chuyện chán đâu, thằng em nói thật đấy. Trừ khi cả hai người ko biết cách làm thôi. Với lại có nhiều kiểu, nhiều nơi, nhiều môi trường khác nhau để làm chuyện đấy. Để biến mỗi lần thành thú vị hơn. Lần nào cũng khác nhau, và mới mẻ cả. Riêng chỉ về khác nhau về thời gian cũng đã làm chuyện đấy khác, và mới mẻ hơn rồi. Chán làm sao được cơ chứ. Chỉ có nghiện trở lên thôi. Chị thử trả lời xem có hàng triệu, hàng tỉ cặp vợ chồng, họ khám phá, họ "đọc hết quyến sách" (như cách ví dụ của chị) rồi, sao họ không chán nhau mà vẫn sống với nhau trọn đời. Ở đây cũng ko nên dựa vào tỉ lệ ly hôn. Vì lý do ly hôn của vợ chồng đa số là vì nhũng vấn đề khác, chứ không phải do chán nhau mà họ ly hôn. Chị đã thấy chị sai chưa nào? hihihi. Còn bà chị muộn phòng cháy thì nên an toàn, dùng các dụng cụ an toàn, uống thuốc tránh có em bé. Chứ đừng để cháy rồi mới chữa. Còn nữa, trước khi chuyện đó xảy ra thì hai người nên nghĩ kĩ và bàn bạc, cùng thống nhất làm, chứ đừng để tự nhiên xảy ra thì sẽ hối hận đấy. Với lại không cần tả chi tiết cho em bà chị đã làm những gì nhé...hahhaha. Trêu chị đấy . Chúc chị và anh hanh phúc. Em và Trang của em vẫn luôn hạnh phúc.
  2. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, anh đang ngồi trên thư viên của trường. Còn 3 tiếng rưỡi nữa mới chat với cưng. Anh học xong lúc 1h cơ. Anh ở lại trên trường chỉ để đợi để chat với mình...hihihi. Tối hôm qua anh đi shopping với chị Nhi. Anh mua cho em cái này hay lắm, nhưng anh chưa thể nói được. Vì nó chưa đầy đủ. Hôm qua là ngày "kiss day". Anh muốn gửi cho mình những nụ hôn say đắm nhé. Anh yêu mình nhiều lắm. Tối hôm qua ôm khung ảnh có ảnh của em đi ngủ, cảm giác thấy em ở ngay trong trái tim anh.... Anh hạnh phúc lắm khi có em trong đời, cưng yêu ạ. Mặc dù đang ở xa nhau nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim và suy nghĩ của anh. Anh vẫn tin yêu, vẫn cố gắng hoàn thành nốt việc học, bước chuẩn bị cho tương lai chúng mình. Anh mãi là của em, Trang yêu ạ. I love you until the end of time.
  3. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, anh đang ngồi trên thư viên của trường. Còn 3 tiếng rưỡi nữa mới chat với cưng. Anh học xong lúc 1h cơ. Anh ở lại trên trường chỉ để đợi để chat với mình...hihihi. Tối hôm qua anh đi shopping với chị Nhi. Anh mua cho em cái này hay lắm, nhưng anh chưa thể nói được. Vì nó chưa đầy đủ. Hôm qua là ngày "kiss day". Anh muốn gửi cho mình những nụ hôn say đắm nhé. Anh yêu mình nhiều lắm. Tối hôm qua ôm khung ảnh có ảnh của em đi ngủ, cảm giác thấy em ở ngay trong trái tim anh.... Anh hạnh phúc lắm khi có em trong đời, cưng yêu ạ. Mặc dù đang ở xa nhau nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim và suy nghĩ của anh. Anh vẫn tin yêu, vẫn cố gắng hoàn thành nốt việc học, bước chuẩn bị cho tương lai chúng mình. Anh mãi là của em, Trang yêu ạ. I love you until the end of time.
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Em ah. Tôi viết cho em hôm nay, dù em k fải là ng yêu dấu j của tôi nhưng...tôi k biết có nên nói với em k.
    H nói dối em đấy. Lúc đó chúng tôi đang ở trên nhà với nhau và em bỗng nhiên bấm chuông. H bảo em là có chị họ hay co ng ởnhà nên em về fải k. Tôi lúc đó từ trên nhà xuống, k nghĩ kịp là nên ra gặp em bảo em vào nhà ngồi hay cứ để mặc em đi về trong sự buồn tủi như thế nữa. Vì cũng đã ccó lần tôi cũng vậy. Nhưng sao em còn đến. Em và H đã chia tay rồi mà. Xin đừng tìm đến H nữa đc k em. Vì h đây, lòng H rất rối bời rất khó xử. H chưa thể yên lòng để đến với tôi đc nếu em còn luôn xuất hiện trc mặt H đc. Chung ta cung yêu 1 ng và cùng mong ng đấy đc hp ma em. Tôi cũng k muốm em fải đau khổ vì 1 ng k yêu em như trc nữa. Tôi nói k yêu em như trc nữa chứ k fải đã quay đi và bỏ rơi em. Vì đó còn là trách nhiệm, là tinhcảm gắn bó 2 năm liền. Tôi ghen tị với em đấy. Nhưng quả thực, H và tôi sẽ k thể đến với tôi vì còn em, còn em luôn bám theo H,còn em luôn dựa dẫm luôn côníu kéo vơi H. Vậy thì ng thiệt thòi đầu tiên là em mà, em se chẳng thể tìm đc chomình ng thực sự yêu em.
    Còn tôi, tôi cũng k thể đến với H đc dù rằng tôi yêu H nhiêu lắm, nhiều hơn bất cứ ai tôi đã từng yêu. Tôi k muốn để H khó xử. Mỗi lần trông thấy H buồn về em,về tôi, về chyuen của chúng ta, tôi đau lòng lắm, xót xa lắm. Dường như đó là những vết cắt vào trong sâu thẳm đấy lòng. Khó cho ng tôi yêu wá/ Tôi se xa H, xa H đên khi nào H có thể quên đc em và đến với tôi với lòng thanh thản. Đến với tôi khi k còn em thấp thoáng đâu đó trong con tim H. Tôi tin, rồi bọn tôi sẽ có ngày đó. Tôi yêu H và hiểu rằng H cũng yêu tôi
    Vậy..thế nhé em. Chúc em những điều tốt đẹp nhất. Tự đáy lòng tôi mong hp đếnvới em như 1 điều công = mà tôi muốn với ng tôi gián tiếp làm tổn thương.
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Em ah. Tôi viết cho em hôm nay, dù em k fải là ng yêu dấu j của tôi nhưng...tôi k biết có nên nói với em k.
    H nói dối em đấy. Lúc đó chúng tôi đang ở trên nhà với nhau và em bỗng nhiên bấm chuông. H bảo em là có chị họ hay co ng ởnhà nên em về fải k. Tôi lúc đó từ trên nhà xuống, k nghĩ kịp là nên ra gặp em bảo em vào nhà ngồi hay cứ để mặc em đi về trong sự buồn tủi như thế nữa. Vì cũng đã ccó lần tôi cũng vậy. Nhưng sao em còn đến. Em và H đã chia tay rồi mà. Xin đừng tìm đến H nữa đc k em. Vì h đây, lòng H rất rối bời rất khó xử. H chưa thể yên lòng để đến với tôi đc nếu em còn luôn xuất hiện trc mặt H đc. Chung ta cung yêu 1 ng và cùng mong ng đấy đc hp ma em. Tôi cũng k muốm em fải đau khổ vì 1 ng k yêu em như trc nữa. Tôi nói k yêu em như trc nữa chứ k fải đã quay đi và bỏ rơi em. Vì đó còn là trách nhiệm, là tinhcảm gắn bó 2 năm liền. Tôi ghen tị với em đấy. Nhưng quả thực, H và tôi sẽ k thể đến với tôi vì còn em, còn em luôn bám theo H,còn em luôn dựa dẫm luôn côníu kéo vơi H. Vậy thì ng thiệt thòi đầu tiên là em mà, em se chẳng thể tìm đc chomình ng thực sự yêu em.
    Còn tôi, tôi cũng k thể đến với H đc dù rằng tôi yêu H nhiêu lắm, nhiều hơn bất cứ ai tôi đã từng yêu. Tôi k muốn để H khó xử. Mỗi lần trông thấy H buồn về em,về tôi, về chyuen của chúng ta, tôi đau lòng lắm, xót xa lắm. Dường như đó là những vết cắt vào trong sâu thẳm đấy lòng. Khó cho ng tôi yêu wá/ Tôi se xa H, xa H đên khi nào H có thể quên đc em và đến với tôi với lòng thanh thản. Đến với tôi khi k còn em thấp thoáng đâu đó trong con tim H. Tôi tin, rồi bọn tôi sẽ có ngày đó. Tôi yêu H và hiểu rằng H cũng yêu tôi
    Vậy..thế nhé em. Chúc em những điều tốt đẹp nhất. Tự đáy lòng tôi mong hp đếnvới em như 1 điều công = mà tôi muốn với ng tôi gián tiếp làm tổn thương.
  6. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    30/4 T về nhà. Hình như N cũng về quê! Trưa nay nhắn tin cho em Q thấy em bảo như vậy mà.
    Không biết giờ này N có nhớ tới T không? T nhớ N nhiều lắm. Đến bây giờ T đã hiểu là tất cả tại chúng ta, tại T và tại N. Phải không? Dù cho thế nào đi nữa thì có lẽ chúng ta cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm, chỉ biết rằng có một thời chúng ta đã cùng nhau đi trên một con đường. Cho dù ngắn ngủi nhưng đã để lại bao nhiêu tiếc nuối trong T.
    Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi nhưng để lại đó là những vết thương lòng chẳng biết đến bao giờ mới tìm kiếm được một mảnh mới để hàn gắn lại. Vết thương cũng sẽ vẫn là vết thương, phải không?
    Giữa hai chúng ta, T luôn luôn là người hỏi nhiều, hỏi rất nhiều. N có biết vì sao không? Vì T muốn được biết những gì N suy nghĩ, những gì N đang bận tâm để cùng nhau giải quyết. Nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thất vọng, chán chường.
    Đối với N thì việc này không khó nhưng đối với T đó là một điều cực kỳ khó khăn. Trong những ngày qua T đã có cảm tưởng rằng tất cả thế giới này chỉ còn mỗi một mình T, chẳng ai buồn quan tâm chẳng ai buồn chia xẻ. Nhưng dù sao T cũng may mắn là có con H, nó đã từng như thế này rồi nên nó biết nghe những gì T muốn nói và đưa ra những lời khuyên.
    Tất cả lúc này T chỉ muốn có một người biết lắng nghe T thôi! N hiểu không?
    N à! N đang làm gì? Cho dù những gì N đã gây ra cho T thì đối với T hình bóng của N sẽ còn lâu, lâu lắm nữa T mới có thể quên được.
    Đã có một lần T đọc ở đâu đó rằng viết nhật ký thì rất có hại cho sức khỏe, nhưng trong những lúc như thế này thì có lẽ nhật ký là nơi để ta trút vào đó tất cả những gì bức xúc trong lòng. T không có thói quen viết nhật ký, vì đơn giản trước đây cuộc sống của T tẻ nhạt lắm.
    Từ khi gặp N, yêu N, T cảm thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao và mong ước của T là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cho dù có gặp khó khăn đến thế nào đi nữa. Nhưng rồi cuộc sống này chẳng phải là mơ, ai biết trước được điều gì!
    N vẫn thường nói "điều gì đến rồi cũng đến" chẳng lẽ N chịu buông xuôi mọi chuyện?
    Nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, điều quan trọng là thái độ của hai bên như thế nào để đối mặt với nó thôi. T cảm ơn N vì đã nói thật với T lý do vì sao. T cảm ơn N. Nhưng đối với T, T cần một thời gian, chẳng biết là bao lâu nữa để chấp nhận việc này.
    Có lẽ T nên nghe theo lời con H và câu nói của N là sẽ để mọi chuyện đến đâu thì đến trong một thời gian. Có lẽ vậy!
    Cầu mong N tìm được hp xứng đáng với những việc N đã làm.
    T biết viết ra đây thì chẳng bao giờ N đọc được, làm như vậy lại hay vì T cảm thấy thanh thản trong lòng. Thế thôi!
    T đang cố gắng chấp nhận hiện tại, vì tương lai còn mù mịt lắm nên T sẽ không suy nghĩ nhiều về nó.
    "Cuộc đời không lấy đi tất cả của mình. Nếu còn lại một trái chanh, hãy làm một ly chanh ngọt". Chúng ta cùng cố gắng nhé!
    Chúc cả 2 sẽ hp!
    Tạm biệt N. Tạm biệt t/y của tôi!
  7. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    30/4 T về nhà. Hình như N cũng về quê! Trưa nay nhắn tin cho em Q thấy em bảo như vậy mà.
    Không biết giờ này N có nhớ tới T không? T nhớ N nhiều lắm. Đến bây giờ T đã hiểu là tất cả tại chúng ta, tại T và tại N. Phải không? Dù cho thế nào đi nữa thì có lẽ chúng ta cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm, chỉ biết rằng có một thời chúng ta đã cùng nhau đi trên một con đường. Cho dù ngắn ngủi nhưng đã để lại bao nhiêu tiếc nuối trong T.
    Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi nhưng để lại đó là những vết thương lòng chẳng biết đến bao giờ mới tìm kiếm được một mảnh mới để hàn gắn lại. Vết thương cũng sẽ vẫn là vết thương, phải không?
    Giữa hai chúng ta, T luôn luôn là người hỏi nhiều, hỏi rất nhiều. N có biết vì sao không? Vì T muốn được biết những gì N suy nghĩ, những gì N đang bận tâm để cùng nhau giải quyết. Nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thất vọng, chán chường.
    Đối với N thì việc này không khó nhưng đối với T đó là một điều cực kỳ khó khăn. Trong những ngày qua T đã có cảm tưởng rằng tất cả thế giới này chỉ còn mỗi một mình T, chẳng ai buồn quan tâm chẳng ai buồn chia xẻ. Nhưng dù sao T cũng may mắn là có con H, nó đã từng như thế này rồi nên nó biết nghe những gì T muốn nói và đưa ra những lời khuyên.
    Tất cả lúc này T chỉ muốn có một người biết lắng nghe T thôi! N hiểu không?
    N à! N đang làm gì? Cho dù những gì N đã gây ra cho T thì đối với T hình bóng của N sẽ còn lâu, lâu lắm nữa T mới có thể quên được.
    Đã có một lần T đọc ở đâu đó rằng viết nhật ký thì rất có hại cho sức khỏe, nhưng trong những lúc như thế này thì có lẽ nhật ký là nơi để ta trút vào đó tất cả những gì bức xúc trong lòng. T không có thói quen viết nhật ký, vì đơn giản trước đây cuộc sống của T tẻ nhạt lắm.
    Từ khi gặp N, yêu N, T cảm thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao và mong ước của T là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cho dù có gặp khó khăn đến thế nào đi nữa. Nhưng rồi cuộc sống này chẳng phải là mơ, ai biết trước được điều gì!
    N vẫn thường nói "điều gì đến rồi cũng đến" chẳng lẽ N chịu buông xuôi mọi chuyện?
    Nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, điều quan trọng là thái độ của hai bên như thế nào để đối mặt với nó thôi. T cảm ơn N vì đã nói thật với T lý do vì sao. T cảm ơn N. Nhưng đối với T, T cần một thời gian, chẳng biết là bao lâu nữa để chấp nhận việc này.
    Có lẽ T nên nghe theo lời con H và câu nói của N là sẽ để mọi chuyện đến đâu thì đến trong một thời gian. Có lẽ vậy!
    Cầu mong N tìm được hp xứng đáng với những việc N đã làm.
    T biết viết ra đây thì chẳng bao giờ N đọc được, làm như vậy lại hay vì T cảm thấy thanh thản trong lòng. Thế thôi!
    T đang cố gắng chấp nhận hiện tại, vì tương lai còn mù mịt lắm nên T sẽ không suy nghĩ nhiều về nó.
    "Cuộc đời không lấy đi tất cả của mình. Nếu còn lại một trái chanh, hãy làm một ly chanh ngọt". Chúng ta cùng cố gắng nhé!
    Chúc cả 2 sẽ hp!
    Tạm biệt N. Tạm biệt t/y của tôi!
  8. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    lại đến rồi,lần này em phải gặp đối diện với hiện tại.em không muốn tự biến mình thành một thứ đồ chơi của anh nữa.hi vọng đây là lần cuối em phải khóc vì anh.em nhớ già nhiều lắm
  9. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    lại đến rồi,lần này em phải gặp đối diện với hiện tại.em không muốn tự biến mình thành một thứ đồ chơi của anh nữa.hi vọng đây là lần cuối em phải khóc vì anh.em nhớ già nhiều lắm
  10. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ối cái nhà chú LK này, chị và chú mà bàn tán thêm vấn đề này ko khéo họ đuổi cổ ra mất nhở hehe .....Đùa thôi chú nói cũng ko có sai, nhưng nói thật cái gì cũng nếm truớc xừ nó rồi thì khi đến hôm wedding chán chết lên đc., chảng còn gì thú vị và háo hức nữa (sách đã đc. đọc hết, trang này sang trang khác, mà lại còn đc. đọc đi đọc lại nữa chứ hehehe - đem vứt quách cho rồi nhỉ ) Chị thì chị ko phản đối chuyện đó truớc hôn nhân, nhưng noí vậy cũng ko phải là ủng hộ nhiệt liệt đâu nhá Chị thì vẫn cứ thích mình có một phân `gì đó đối phương chưa khám phá ra được cơ, nhưng công nhận rằng - như chị đã nói - khi 2 đứa gần nhău khó kiềm chế được bản thân lắm (chị cũng đã tự thú là mình cũng khó kìm được rồi còn gì, huống hồ anh xã còn bức xức gấp đôi nhờ hehehe) ....Túm lại chị sẽ áp dụng chiến thuật ít gặp nhău hơn và nếu có gặp thì cố mà chịu đựng tí, cùng lắm său này phê quá ko chịu nổi nữa thì .........alê hấp cho anh xã vào vòng tội lỗi hehehe
    Vui vẻ nhé hai em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này