1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh à bỏ qua chuyện cũ, mình lại iu nhău nhá .....Său cơn mưa trời lại ...ướt Anh còn nhớ câu đó hông ? hì hì . Lần său đừng để em buồn nhá, ..dù sao em rất iu anh , có buồn thì chắc em cũng ko giận anh nhiều đâu .
    Em yêu và nhớ anh nhiều
  2. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tóc anh mới cắt kìa. Trông ngô ngố làm sao, trông thật...yêu, chỉ muốn lúc đó ôm chầm lấy anh, giữ chặt anh. Nhưng em đã k thể làm thế, em sợ em k buông ra đc, em sợ lòng mình lại bị xáo động, em sợ lại làm anh khó xử... Lại là anh, đến và bấm chuông, anh vẫn nhìn em = ánh mắt thắm thiết đó, vẫn = nụ cười đầy mê hoặc. Anh toàn nhìn em thôi, đừng nhìn em thế nữa đc k anh, đừng nhìn em đắm đuối thế nữa...em thấy thật ngượng ngiụ...k dám nhìn sâu vào mắt anh, sợ em lại bị hút vào thứ ảo ảnh đấy mất. Tối nay mát quá anh nhỉ. Lại đc ngồi sau anh, dù chỉ là 15'' ngắn ngủi. Em mặc chiếc váy mà anh thích, ngồi sau anh...sao tự dung em lại dựa vào anh vậy, sao tự dưng em lại vòng tay ra ôm anh...k thể kìm lại đc, như vô thức...k ngăn lại đc. Mùi của anh, đc dịu đầu vào lưng anh và cảm nhận mùi ấy. Nó làm em thấy thân thuộc và bình yên.
    Anh onl, em k thể gọi anh ra đc, đầu em bảo là hãy gọi anh rat chat nhưng tay em k thể nhấc lên đc. K nên thế fải k anh. Hôm nay coi như là 1 sai lầm. K nên gặp nhau nữa, k nên, thực sự là k nên vì em sợ cái cảm giác lại fải nhìn anh xa dần, hun hút sau con ngõ nhà em...Lạnh, thấy lạnh lẽo trong con tim. Em cần hơi ấm của anh, em cần sự tồn tại của anh trong cuộc sống này...em cần anh...
  3. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tóc anh mới cắt kìa. Trông ngô ngố làm sao, trông thật...yêu, chỉ muốn lúc đó ôm chầm lấy anh, giữ chặt anh. Nhưng em đã k thể làm thế, em sợ em k buông ra đc, em sợ lòng mình lại bị xáo động, em sợ lại làm anh khó xử... Lại là anh, đến và bấm chuông, anh vẫn nhìn em = ánh mắt thắm thiết đó, vẫn = nụ cười đầy mê hoặc. Anh toàn nhìn em thôi, đừng nhìn em thế nữa đc k anh, đừng nhìn em đắm đuối thế nữa...em thấy thật ngượng ngiụ...k dám nhìn sâu vào mắt anh, sợ em lại bị hút vào thứ ảo ảnh đấy mất. Tối nay mát quá anh nhỉ. Lại đc ngồi sau anh, dù chỉ là 15'' ngắn ngủi. Em mặc chiếc váy mà anh thích, ngồi sau anh...sao tự dung em lại dựa vào anh vậy, sao tự dưng em lại vòng tay ra ôm anh...k thể kìm lại đc, như vô thức...k ngăn lại đc. Mùi của anh, đc dịu đầu vào lưng anh và cảm nhận mùi ấy. Nó làm em thấy thân thuộc và bình yên.
    Anh onl, em k thể gọi anh ra đc, đầu em bảo là hãy gọi anh rat chat nhưng tay em k thể nhấc lên đc. K nên thế fải k anh. Hôm nay coi như là 1 sai lầm. K nên gặp nhau nữa, k nên, thực sự là k nên vì em sợ cái cảm giác lại fải nhìn anh xa dần, hun hút sau con ngõ nhà em...Lạnh, thấy lạnh lẽo trong con tim. Em cần hơi ấm của anh, em cần sự tồn tại của anh trong cuộc sống này...em cần anh...
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật sự anh chán cuộc sống này quá rồi mình ơi, ở cái đất nước này sao mà nó buồn đến thế. Ngoài học và làm ra chẳng có cái quái gì cả. Anh cũng đang mệt lắm vì học đây. Vừa mệt, vừa lo, nếu không học xong thì sẽ rớt... Trong lúc này anh cần em lắm. Dù chỉ là mấy phút trong một ngày để ở bên cạnh anh, an ủi anh. Anh cần em lắm, mình ơi. Nhớ em quá, nhớ đến nỗi anh muốn bỏ bê tất cả, tất cả để về bên em. Từng giây, từng phút anh mơ về em, tưởng tượng lại những ngày tháng ở bên em. Hơn 1000 dặm xa em, anh chỉ ước có cánh cửa thần kì của Đôrêmon để đưa em tới gần anh. Anh yêu em nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim anh. Giờ này em yêu đang làm gì? Hôm nay em có phải bắt trọng tài nữa ko? Em khỏi bệnh chưa? Dạo này em tập tốt ko? Sống trong cuộc sống có em thật hạnh phúc. Còn cuộc sống bây giờ chán quá. Hạnh phúc duy nhất của anh là khi gọi điện cho em, nhận được mail của em. Lúc đấy anh cảm thấy tình yêu lớn mạnh của chúng mình, anh cảm thấy em đang ở ngay bên cạnh anh. Nhớ em quá, chỉ muốn khóc..... Anh yêu em nhiều vô cùng. Sẽ chẳng bao giờ anh hết yêu em đâu. Anh biết tình yêu của em dành cho anh cũng vậy. Hôn em, người yêu dấu. XOXOXO
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật sự anh chán cuộc sống này quá rồi mình ơi, ở cái đất nước này sao mà nó buồn đến thế. Ngoài học và làm ra chẳng có cái quái gì cả. Anh cũng đang mệt lắm vì học đây. Vừa mệt, vừa lo, nếu không học xong thì sẽ rớt... Trong lúc này anh cần em lắm. Dù chỉ là mấy phút trong một ngày để ở bên cạnh anh, an ủi anh. Anh cần em lắm, mình ơi. Nhớ em quá, nhớ đến nỗi anh muốn bỏ bê tất cả, tất cả để về bên em. Từng giây, từng phút anh mơ về em, tưởng tượng lại những ngày tháng ở bên em. Hơn 1000 dặm xa em, anh chỉ ước có cánh cửa thần kì của Đôrêmon để đưa em tới gần anh. Anh yêu em nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim anh. Giờ này em yêu đang làm gì? Hôm nay em có phải bắt trọng tài nữa ko? Em khỏi bệnh chưa? Dạo này em tập tốt ko? Sống trong cuộc sống có em thật hạnh phúc. Còn cuộc sống bây giờ chán quá. Hạnh phúc duy nhất của anh là khi gọi điện cho em, nhận được mail của em. Lúc đấy anh cảm thấy tình yêu lớn mạnh của chúng mình, anh cảm thấy em đang ở ngay bên cạnh anh. Nhớ em quá, chỉ muốn khóc..... Anh yêu em nhiều vô cùng. Sẽ chẳng bao giờ anh hết yêu em đâu. Anh biết tình yêu của em dành cho anh cũng vậy. Hôn em, người yêu dấu. XOXOXO
  6. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhắn tincho em kìa. Anh lại thế rồi. Lúc nào em mặc bộ váy xanh đấy anh cũng khen em xinh. Anh nói điêu chưa kìa, có mấy ngày k gặp mà anh dám bảo em xinh lên, điêu ứ chịu nổi. Em vốn xinh mà anh
    Status của anh...Future will be Back! Anh thực sự mong như vây??? Thực ra thì câu này...sai toét nhưng em có thể hiểu đc những j anh mong muốn. KHó lắm anh ạ. Chính em, h đây, k còn muốn như vậy nữa. Em sợ sẽ làm anh thất vọng, em sợ lại làm anh buồn. Và càng sợ hơn nếu như ngày mai khi thức giấc, chúng ta bỗng cảm thấy k còn yêu nhau nữa thì sao??? Thời gian sẽ tàn fá những j em đã cố xây dựng. Thật khó...
    Em nhớ anh quá. Sao đây nhỉ? Thật gần mà cũng thật xa xăm...
  7. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhắn tincho em kìa. Anh lại thế rồi. Lúc nào em mặc bộ váy xanh đấy anh cũng khen em xinh. Anh nói điêu chưa kìa, có mấy ngày k gặp mà anh dám bảo em xinh lên, điêu ứ chịu nổi. Em vốn xinh mà anh
    Status của anh...Future will be Back! Anh thực sự mong như vây??? Thực ra thì câu này...sai toét nhưng em có thể hiểu đc những j anh mong muốn. KHó lắm anh ạ. Chính em, h đây, k còn muốn như vậy nữa. Em sợ sẽ làm anh thất vọng, em sợ lại làm anh buồn. Và càng sợ hơn nếu như ngày mai khi thức giấc, chúng ta bỗng cảm thấy k còn yêu nhau nữa thì sao??? Thời gian sẽ tàn fá những j em đã cố xây dựng. Thật khó...
    Em nhớ anh quá. Sao đây nhỉ? Thật gần mà cũng thật xa xăm...
  8. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy em tranh cãi với thằng bạn thân anh à . ...Nghĩ mà cứ thấy tức anh ách cái mớ lý thuyết của nó cơ ...Cuối cùng thì đành nhường nhịn nó vì dù sao nó cũng sắp đi xa rồi, ko thì chắc chắn đã cho nó bít tăy ....
    Anh thế nào rồi, sức khoẻ đã khá hơn chưa ?Dù sao anh ở duớI đó có mọi ng` chăm sóc em cũng bớt lo hơn là một mình ở trên này . ...Đọc nhật ký của ng` ta viết ôi sao mà văn vẻ hăy thế ko biết, lời lẽ sao mà dạt dào thế cơ chứ, chẳng bù em thì ...hì hì, chỉ còn biết đổ tại cho cái tính khô khan của mình thôi Có điều là em ít dùng lời nói hăy thư từ để thể hiện tình cảm lém, em thích dùng hành động cơ anh ạ . Biết vậy nhé, thông cảm cho em anh yêu nhé .
    Em học một lát rồi đi ngủ đây .
    Ngủ ngon nhé anh iu
  9. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy em tranh cãi với thằng bạn thân anh à . ...Nghĩ mà cứ thấy tức anh ách cái mớ lý thuyết của nó cơ ...Cuối cùng thì đành nhường nhịn nó vì dù sao nó cũng sắp đi xa rồi, ko thì chắc chắn đã cho nó bít tăy ....
    Anh thế nào rồi, sức khoẻ đã khá hơn chưa ?Dù sao anh ở duớI đó có mọi ng` chăm sóc em cũng bớt lo hơn là một mình ở trên này . ...Đọc nhật ký của ng` ta viết ôi sao mà văn vẻ hăy thế ko biết, lời lẽ sao mà dạt dào thế cơ chứ, chẳng bù em thì ...hì hì, chỉ còn biết đổ tại cho cái tính khô khan của mình thôi Có điều là em ít dùng lời nói hăy thư từ để thể hiện tình cảm lém, em thích dùng hành động cơ anh ạ . Biết vậy nhé, thông cảm cho em anh yêu nhé .
    Em học một lát rồi đi ngủ đây .
    Ngủ ngon nhé anh iu
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    viết cho người yêu dấu? chip biết viết gì bây giờ nhỉ? vì người ấy đâu còn là của mình nữa.......buồn........T, dạo àny chip chăm online lắm, chẳng để làm gì , nhưng cứ online, online để chờ những dòng tin nhắn như chọc ngoáy nhau của 2 đứa mình, lên để sống lại với qúa khứ...........tiếc nuối nhưng để làm gì nữa nhỉ? hôm nay là thứ 4 đấy T ạ, thứ 4 là ngày chúng mình hẹn nhau đi chơi mỗi tuần đó, thứ 4 là ngày chip có nhiều kỷ niệm nhất, thứ 4 là ngày 2 đfứa tình cảm nhất.............ôi sao tự dưng bây giờ lại ghét thứ 4 thế, thứ 4 ơi...........đọc bài viết của mọi người sao mà thấy hạnh phúc thế, nó giốang những bài viết trước đây của chip, nhưng bây giờ khác rồi nhi? thôi, đến đây thôi nha...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này