1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui_ngu_yen

    bui_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    anh àh em không ngủ được sao hai đêm nay với em nó nặng nề vậy em không ngủ được.mỗi lần em cảm thấy đi vào giấc ngủ thì tất cả lại hiện ra làm em phải thức dậy,em lại khóc.em cảm thấy cô đơn,em thèm được dựa vào anh như ngày xưa.anh àh để thoát khỏi em lại uống rượu,biết là không tót những em vẫn cứ làm.giờ em không thể nói cho chị biết em sợ chị lại lo cho em nữa ,chị cũng đang gặp đủ chuyện rồi .lúc nãy nói chuyện với một người về anh họ nói em nên suy nghĩ ,em lại khóc may mà bạn i không nhận ra. phải làm sao đây hả anh làm thế nào để mỗi lần nghĩ về anh tim em không đau nữa
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Gặp anh rồi, sau 3 ngày. Cùng đến chỗ quen thuộc trò chuyện. Em nhận ra thật nhiều điều.
    - Trước mắt chúng ta không hề đơn giản. Em bắt đầu cảm thấy lo ngại. Đã bắt đầu. Không chỉ về gia đình mà về bản thân chúng ta. Về anh, về em. Những lo toan như thế luôn chợt hiện, chợt tắt trong em và nó để lại những suy nghĩ.
    - Cái gia đình em mong muốn có thể là bình thường với 1 người nhưng vớii người khác có thể là điều không tưởng. Anh yêu ơi, hãy cố lên nhé. Phải cố hết sức đấy. Em sẽ rất vui nếu anh đi được trọn con đường trước mắt. Và còn gì hạnh phúc hơn nếu ta đi trọn con đường của mình cùng nhau.
    - Em sẽ học Giáo Lý và đi nhà thờ thường xuyên. Sẽ cố gắng vì tương lai chúng ta.
    Yêu anh nhiều.
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Gặp anh rồi, sau 3 ngày. Cùng đến chỗ quen thuộc trò chuyện. Em nhận ra thật nhiều điều.
    - Trước mắt chúng ta không hề đơn giản. Em bắt đầu cảm thấy lo ngại. Đã bắt đầu. Không chỉ về gia đình mà về bản thân chúng ta. Về anh, về em. Những lo toan như thế luôn chợt hiện, chợt tắt trong em và nó để lại những suy nghĩ.
    - Cái gia đình em mong muốn có thể là bình thường với 1 người nhưng vớii người khác có thể là điều không tưởng. Anh yêu ơi, hãy cố lên nhé. Phải cố hết sức đấy. Em sẽ rất vui nếu anh đi được trọn con đường trước mắt. Và còn gì hạnh phúc hơn nếu ta đi trọn con đường của mình cùng nhau.
    - Em sẽ học Giáo Lý và đi nhà thờ thường xuyên. Sẽ cố gắng vì tương lai chúng ta.
    Yêu anh nhiều.
  4. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gặp nhau mà chẳng biết nói gì? Tớ vẫn ích kỷ lắm phải không m? Ừ, bây giờ mỗi đứa đã một con đường rồi, tại sao tớ vẫn muốn như thế này chứ? Chẳng biết nữa. Tớ sẽ nghe lời m, tớ sẽ làm tất cả những gì để m cảm thấy (...), dù biết để làm được điều đó tớ sẽ mất rất nhiều, rất nhiều thời gian. M chờ được không? Chắc chắn là không rồi. Tớ biết, m đâu phải là một người kiên nhẫn. Tớ đang ngồi ở hàng Net đây, m đang làm gì??? Có nhớ đến tớ không? Chắc là không đâu nhỉ? M đang ốm mà, cố gắng m nhé, hôm nay tớ trông mình yếu lắm. Đáng lẽ m phải là người đọc đuợc những dòng này, nhưng tớ biết, sẽ chẳng bao giờ m đọc đâu. Phải không m? Mặc dù rất muốn gửi sms cho m nhưng clẽ tớ đã làm phiền nhiều rồi, tớ muốn m cảm thấy thật thoải mái. Bao h m đi? M đi có lẽ tớ cũng đi, tớ đi để tìm kiếm một tương lai cho riêng tớ, đó là một cơ hội và cũng là một thử thách rất lớn đvới tớ. Có lẽ số của tớ là phải đi xa mà :)
    Chẳng biết nữa nhưng tớ có cảm giác rằng sẽ lâu lắm nữa cta mới gặp lại nhau đấy, liệu sẽ còn có những cảm giác như ngày xưa không? Chắc chắn là không rồi nhỉ! Cả hai đều là người thắt nút, m đóng vai trò lớn hơn, tuy nhiên (có lẽ thế) chẳng ai muốn tháo bỏ cái nút đó ra cả. M nhỉ! Cta chỉ muốn tiếp tục mqh sẽ chẳng đi đến đâu ntn. Cả hai vẫn chưa đủ dũng cảm để mà cắt đứt sau tất cả những gì đã xảy ra. Đúng không m?
    Thôi, tớ về đây. Ngồi xe mấy tiếng rồi, thấy bụng kêu gào dữ quá. Tớ sẽ làm những gì tớ hứa với m. Thế thôi!
  5. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gặp nhau mà chẳng biết nói gì? Tớ vẫn ích kỷ lắm phải không m? Ừ, bây giờ mỗi đứa đã một con đường rồi, tại sao tớ vẫn muốn như thế này chứ? Chẳng biết nữa. Tớ sẽ nghe lời m, tớ sẽ làm tất cả những gì để m cảm thấy (...), dù biết để làm được điều đó tớ sẽ mất rất nhiều, rất nhiều thời gian. M chờ được không? Chắc chắn là không rồi. Tớ biết, m đâu phải là một người kiên nhẫn. Tớ đang ngồi ở hàng Net đây, m đang làm gì??? Có nhớ đến tớ không? Chắc là không đâu nhỉ? M đang ốm mà, cố gắng m nhé, hôm nay tớ trông mình yếu lắm. Đáng lẽ m phải là người đọc đuợc những dòng này, nhưng tớ biết, sẽ chẳng bao giờ m đọc đâu. Phải không m? Mặc dù rất muốn gửi sms cho m nhưng clẽ tớ đã làm phiền nhiều rồi, tớ muốn m cảm thấy thật thoải mái. Bao h m đi? M đi có lẽ tớ cũng đi, tớ đi để tìm kiếm một tương lai cho riêng tớ, đó là một cơ hội và cũng là một thử thách rất lớn đvới tớ. Có lẽ số của tớ là phải đi xa mà :)
    Chẳng biết nữa nhưng tớ có cảm giác rằng sẽ lâu lắm nữa cta mới gặp lại nhau đấy, liệu sẽ còn có những cảm giác như ngày xưa không? Chắc chắn là không rồi nhỉ! Cả hai đều là người thắt nút, m đóng vai trò lớn hơn, tuy nhiên (có lẽ thế) chẳng ai muốn tháo bỏ cái nút đó ra cả. M nhỉ! Cta chỉ muốn tiếp tục mqh sẽ chẳng đi đến đâu ntn. Cả hai vẫn chưa đủ dũng cảm để mà cắt đứt sau tất cả những gì đã xảy ra. Đúng không m?
    Thôi, tớ về đây. Ngồi xe mấy tiếng rồi, thấy bụng kêu gào dữ quá. Tớ sẽ làm những gì tớ hứa với m. Thế thôi!
  6. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật anh nhỉ, mình ở bên nhau nhe nhàng như hơi thở vậy. Đúng rồi, là hơi thở đó...k thể thiếu đc. Em k dám nói rằng cuộc đời này k thể thiếu anh đc vì h là quá sớm khi nói những điều đó. Nhưng em biêt rằng nếu ngày mai k đc trông thấy anh con mắt em như nhoà đi, nếu k đc nghe thấy giọng nói của anh tai em sẽ ù đi, nếu k đc nắm tay anh tay em sẽ cứng đờ, nếu k đc anh ủ ấm trái tim em sẽ lạnh giá....Em có thể vượt qua k? Đã quá nhiều lần chúng ta nói chia tay nhau rồi nhưng chưa lần nào làm đc. Nhưng anh ơi, em mệt mỏi quá, em muốn gào lên, muốn đập vỡ tất cả...
    Nếu ngày mai thức dậy và nghĩ rằng từ nay mình k là của nhau nữa....em hoang mang...em hoang mang tột độ...vi em biết em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em...Ngày mai và những ngày sau của chúng ta có thể thiếu nhau đc k? EM thắc mắc...tự vấn...em k biết và anh cũng k biết...anh có tin vào số fận???
  7. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật anh nhỉ, mình ở bên nhau nhe nhàng như hơi thở vậy. Đúng rồi, là hơi thở đó...k thể thiếu đc. Em k dám nói rằng cuộc đời này k thể thiếu anh đc vì h là quá sớm khi nói những điều đó. Nhưng em biêt rằng nếu ngày mai k đc trông thấy anh con mắt em như nhoà đi, nếu k đc nghe thấy giọng nói của anh tai em sẽ ù đi, nếu k đc nắm tay anh tay em sẽ cứng đờ, nếu k đc anh ủ ấm trái tim em sẽ lạnh giá....Em có thể vượt qua k? Đã quá nhiều lần chúng ta nói chia tay nhau rồi nhưng chưa lần nào làm đc. Nhưng anh ơi, em mệt mỏi quá, em muốn gào lên, muốn đập vỡ tất cả...
    Nếu ngày mai thức dậy và nghĩ rằng từ nay mình k là của nhau nữa....em hoang mang...em hoang mang tột độ...vi em biết em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em...Ngày mai và những ngày sau của chúng ta có thể thiếu nhau đc k? EM thắc mắc...tự vấn...em k biết và anh cũng k biết...anh có tin vào số fận???
  8. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    .....Mưa , mưa tầm tã ...mưa ướt áo em...
    ......Anh đưa em về ...
    ..trời lạnh ...những hạt mưa càng nặng trĩu ..
    .....cẩn trọng nhé anh, em luôn lo cho anh nhiều lắm đấy ..
    .......
    ......Mai nhé mình lại gặp nhău
    ....và ngày kia nữa - gặp rồi để xa nhău ..
    Chắc em sẽ rất nhớ anh, anh yêu ạ
    Yêu anh nhiều, có lẽ dùng lời lẽ để diễn tả sẽ bằng thừa ...Anh cũng biết em yêu anh nhiều thế nào rồi mà
  9. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    .....Mưa , mưa tầm tã ...mưa ướt áo em...
    ......Anh đưa em về ...
    ..trời lạnh ...những hạt mưa càng nặng trĩu ..
    .....cẩn trọng nhé anh, em luôn lo cho anh nhiều lắm đấy ..
    .......
    ......Mai nhé mình lại gặp nhău
    ....và ngày kia nữa - gặp rồi để xa nhău ..
    Chắc em sẽ rất nhớ anh, anh yêu ạ
    Yêu anh nhiều, có lẽ dùng lời lẽ để diễn tả sẽ bằng thừa ...Anh cũng biết em yêu anh nhiều thế nào rồi mà
  10. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống cà phê với Đăng và Hương, Hương nói By đã thay đổi, đã sống đơn giản và bằng lòng với những gì mình có. Cũng không hẳn như vậy phải không? Vì By và Hương bây giờ đã khác nhau nhiều, có những chuyện By không thể nói. Hôm nay nói chuyện với cậu. By biết khi tắt máy cậu sẽ không nghĩ gì nữa, những điều cậu nói chỉ là nói cho có chuyện. cậu đã nói cả chục lần mỗi khi đề cập đến công việc của By, lần nào cũng chỉ là "tại sao?" và lần nào By cũng giải thích y như vậy. Chả hiểu sao cậu cứ hỏi hoài.
    Chỉ có điều cậu không thể biết là By đau lòng như thế nào. Nếu không vì cậu By cũng đã đủ buồn lắm rồi. Không phải là By đã sống đơn giản hơn, nhưng By cố gắng làm nhiều việc để khỏi phải suy nghĩ. Thật là may vì một ngày trôi qua rất nhanh. Khi nào nghĩ về cậu mới buồn thôi. By đã không làm gì cho cậu tự hào. Vì vậy mà By cũng không tự tin trong mối quan hệ này. Dù đã có thời gian rất dài và rất đẹp bên cậu. Đừng mong đợi điều gì ở By.
    Chúc mừng chuyến đi sắp tới của cậu.
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãi
    Cầu chúc bát lành năm tháng vẫn lành nguyên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này