1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chocolate ơi mai lại được gặp anh rùi em nhớ anh quá thui hic hic. Mai em sẽ mang đến cho anh 1 món quà và 1 lời thú tội hihi
  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!
    Từ trước đến giờ em luôn thờ ơ với tình yêu, luôn ko tin có tiếng sét, vậy mà giờ đây nó lại đến với chính em. Lần đầu tiên có tình cảm với một người lại khổ vậy sao? Có người nói với em rằng cứ yêu đã là một hạnh phúc rồi, hạnh phúc là thế này sao anh ?
    em ước rằng em sẽ ko gặp anh, ko bao giờ yêu anh. Lần này nữa thôi, lần cuối em nói yêu anh. Rồi từ mai sẽ ko là gì nữa, em sẽ quên anh, anh ạ! Chỉ nghĩ đến điều này thôi là đã làm em nghẹt thở anh ạ, nhưng vì là sai trái nên em phải quên.
    Lần cuối cho em đưọc nói em yêu anh!
  3. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!
    Từ trước đến giờ em luôn thờ ơ với tình yêu, luôn ko tin có tiếng sét, vậy mà giờ đây nó lại đến với chính em. Lần đầu tiên có tình cảm với một người lại khổ vậy sao? Có người nói với em rằng cứ yêu đã là một hạnh phúc rồi, hạnh phúc là thế này sao anh ?
    em ước rằng em sẽ ko gặp anh, ko bao giờ yêu anh. Lần này nữa thôi, lần cuối em nói yêu anh. Rồi từ mai sẽ ko là gì nữa, em sẽ quên anh, anh ạ! Chỉ nghĩ đến điều này thôi là đã làm em nghẹt thở anh ạ, nhưng vì là sai trái nên em phải quên.
    Lần cuối cho em đưọc nói em yêu anh!
  4. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Uhm...sẽ là thật nhé. Yêu là chờ đợi, yêu là kiên nhẫn. Fải cố gắng thôi, hạnh fúc k còn xa nữa, ngay trc mặt kìa. Nhưng muốn đến đc thì fải trai qua nhiều nhiều nữa. Nhưng thật tốt là h đây đã biết mình fải đi đâu, đã biết mình fải làm j. K còn cảm thấy mất fương hướng nữa... Sẽ vậy nhé. Thử thách...1..2..3...Go!!!!!
    Có anh, em thấy mình vững vàng hơn. Yêu anh!!!!!
  5. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Uhm...sẽ là thật nhé. Yêu là chờ đợi, yêu là kiên nhẫn. Fải cố gắng thôi, hạnh fúc k còn xa nữa, ngay trc mặt kìa. Nhưng muốn đến đc thì fải trai qua nhiều nhiều nữa. Nhưng thật tốt là h đây đã biết mình fải đi đâu, đã biết mình fải làm j. K còn cảm thấy mất fương hướng nữa... Sẽ vậy nhé. Thử thách...1..2..3...Go!!!!!
    Có anh, em thấy mình vững vàng hơn. Yêu anh!!!!!
  6. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh iu à giờ này chắc anh đang trên đường để ngày mai hai chúng mình gặp nhău . Có lẽ phải ngày kia anh mới đọc đc. những dòng này của em .....Em ko biết chuyện chúng mình rồi sẽ đi đến đâu nữa ...Nhiều lúc ngĩ em cũng nản, muốn buông xuôi tất cả . Yêu anh em luôn mong anh được hạnh phúc, em muốn mang lại cho anh niềm vui và lòng tin vững vàng vào cuộc sống , nhưng ko hiểu sao vô tình chung em đã mang lại cho anh những phiền toái mặc dù em thật sự ko muốn chút nào ...Anh à anh có biết em yêu anh nhiều biết bao nhiêu ko ...Em sẵn sàng làm tất cả chỉ để làm anh hạnh phúc hơn thôi ...Chuyện của u em đã làm em suy ngĩ rất nhiều - em ko muốn trái lời u đâu, nhưng em ko thể có tình cảm với ng` ta đc., vì vậy vô tình tuy ko muốn nhưng em đã trái lời u rồi đó .....Nếu có một điều uớc lúc này em chỉ ước là u sẽ chấp nhận anh, chấp nhận cho chúng mình yêu nhău, ko ngăn cản chúng ta ...Và em mong rằng một ngày nào đó u gặp anh u sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác so với những gì u nghĩ ....Ngoài kia trời đang mưa kìa anh, nghĩ đến giờ này anh đang cất buớc ra ga trong cơn mưa mà lòng em chợt xót ...
    Híc, em chảng biết phải làm sao nữa anh à, hnay xong việc em sẽ gặp hắn ta, để nói cho hắn biết tình cảm của mình ntn đối với hắn ...Em ngại gặp hắn lý do duy nhất chỉ vì em gét và ko thích nói chuyện với hắn thôi chứ ko phải em muốn chốn chặy sự thật ...Lậy trời cho hắn rút lui đi
    Em nhớ anh nhiều lắm cho dù em đã có ý định chia tăy thật, hẵy thông cảm cho em anh nhé - có nhiều cái em ko bao giờ muốn nó lại như vậy ...
    Em đi có việc đây anh yêu à, gửi tới anh ngàn cái hôn
  7. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh iu à giờ này chắc anh đang trên đường để ngày mai hai chúng mình gặp nhău . Có lẽ phải ngày kia anh mới đọc đc. những dòng này của em .....Em ko biết chuyện chúng mình rồi sẽ đi đến đâu nữa ...Nhiều lúc ngĩ em cũng nản, muốn buông xuôi tất cả . Yêu anh em luôn mong anh được hạnh phúc, em muốn mang lại cho anh niềm vui và lòng tin vững vàng vào cuộc sống , nhưng ko hiểu sao vô tình chung em đã mang lại cho anh những phiền toái mặc dù em thật sự ko muốn chút nào ...Anh à anh có biết em yêu anh nhiều biết bao nhiêu ko ...Em sẵn sàng làm tất cả chỉ để làm anh hạnh phúc hơn thôi ...Chuyện của u em đã làm em suy ngĩ rất nhiều - em ko muốn trái lời u đâu, nhưng em ko thể có tình cảm với ng` ta đc., vì vậy vô tình tuy ko muốn nhưng em đã trái lời u rồi đó .....Nếu có một điều uớc lúc này em chỉ ước là u sẽ chấp nhận anh, chấp nhận cho chúng mình yêu nhău, ko ngăn cản chúng ta ...Và em mong rằng một ngày nào đó u gặp anh u sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác so với những gì u nghĩ ....Ngoài kia trời đang mưa kìa anh, nghĩ đến giờ này anh đang cất buớc ra ga trong cơn mưa mà lòng em chợt xót ...
    Híc, em chảng biết phải làm sao nữa anh à, hnay xong việc em sẽ gặp hắn ta, để nói cho hắn biết tình cảm của mình ntn đối với hắn ...Em ngại gặp hắn lý do duy nhất chỉ vì em gét và ko thích nói chuyện với hắn thôi chứ ko phải em muốn chốn chặy sự thật ...Lậy trời cho hắn rút lui đi
    Em nhớ anh nhiều lắm cho dù em đã có ý định chia tăy thật, hẵy thông cảm cho em anh nhé - có nhiều cái em ko bao giờ muốn nó lại như vậy ...
    Em đi có việc đây anh yêu à, gửi tới anh ngàn cái hôn
  8. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, nếu anh ý yêu chị thì anh ý muốn lo lắng cho chị, anh ý muốn đến với chị, mặc dù đường đi rất khó khăn. Em nói thật, không phải văn vẻ, dù có phải leo hết 3 ngọn núi để đến với chị thì anh ý cũng sẵn sàng nữa. Thậm chí là anh ý sẽ con vui vẻ, chẳng than khó đâu. Đấy là những gì em cảm nhận về Trang của em. Bây giờ cho em đi vượt biển về VN với Trang em cũng sẵn sàng. Mỗi tội là bây giờ em ko thể bỏ tất cả, bỏ tương lai đằng trước mà về được. Đây là tương lai của cả 2 đứa chứ ko riêng gì của em. Là con trai em phải có kiến thức, có nghề nghiệp, sau này mới là chỗ dựa vững chắc cho Trang được chứ. Anh xã của chị còn may mắn là sắp gặp được chị rồi. Tin em đi, anh ý ko thấy phiền toái và khổ cực đâu, mặc dù phải đội mưa ra sân ga. Tình yêu của chị thôi đã làm anh ý hạnh phúc rồi. Những nỗi buồn, những thử thách, những người xung quanh, kể cả gia đình mình gây trở ngại cho tình yêu của 2 người là ko thể tránh khỏi, điều quan trọng là phải cùng nhau vượt qua. Để anh xã cùng chị đi gặp cái gã vô duyên kia và nói cho rõ thì hay hơn là chị đi một mình. Anh xã cũng sẽ cảm thấy mình che chở và bảo vệ được chị. Tình yêu hai người sẽ đẹp hơn cho mà xem.....hihihhi. Chúc chị hạnh phúc nhé, bà chị yêu quí của em.
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, nếu anh ý yêu chị thì anh ý muốn lo lắng cho chị, anh ý muốn đến với chị, mặc dù đường đi rất khó khăn. Em nói thật, không phải văn vẻ, dù có phải leo hết 3 ngọn núi để đến với chị thì anh ý cũng sẵn sàng nữa. Thậm chí là anh ý sẽ con vui vẻ, chẳng than khó đâu. Đấy là những gì em cảm nhận về Trang của em. Bây giờ cho em đi vượt biển về VN với Trang em cũng sẵn sàng. Mỗi tội là bây giờ em ko thể bỏ tất cả, bỏ tương lai đằng trước mà về được. Đây là tương lai của cả 2 đứa chứ ko riêng gì của em. Là con trai em phải có kiến thức, có nghề nghiệp, sau này mới là chỗ dựa vững chắc cho Trang được chứ. Anh xã của chị còn may mắn là sắp gặp được chị rồi. Tin em đi, anh ý ko thấy phiền toái và khổ cực đâu, mặc dù phải đội mưa ra sân ga. Tình yêu của chị thôi đã làm anh ý hạnh phúc rồi. Những nỗi buồn, những thử thách, những người xung quanh, kể cả gia đình mình gây trở ngại cho tình yêu của 2 người là ko thể tránh khỏi, điều quan trọng là phải cùng nhau vượt qua. Để anh xã cùng chị đi gặp cái gã vô duyên kia và nói cho rõ thì hay hơn là chị đi một mình. Anh xã cũng sẽ cảm thấy mình che chở và bảo vệ được chị. Tình yêu hai người sẽ đẹp hơn cho mà xem.....hihihhi. Chúc chị hạnh phúc nhé, bà chị yêu quí của em.
  10. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé! Chào tạm biệt, tạm biệt một thời đam mê và nông nổi. Chúng ta có duyên mà chẳng có phận, ừ thì cứ đổ lỗi cho số phận đi vì cả hai đều có lỗi mà.
    Một bờ vai rắn chắc, một tâm hồn đồng điệu, một điều kiện vật chất đầy đủ liệu đó có phải là những thứ mà một người phụ nữ đi tìm?
    Vẫn thường nói chẳng có gì là mãi mãi nhưng tại sao lại không biết trân trọng những gì đang có, để mà cố gắng, để mà phấn đấu? Thời gian là gì mà nó khắc nghiệt đến vậy? Hả m?
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia . . .

    (st)
    Giá chúng ta là một đôi dép nhỉ?
    Được legalone sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 05/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này