1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nụ hôn của anh thật ngọt ngào. Hôn anh, vị ngọt vẫn còn ở đầu lưỡi em đây này. Em thấy lúc đó thật hạnh phúc, em chỉ muốn giữ lại thật lâu, thật là lâu giây phút ấy.
    Lau đi nc mắt và nhìn về tương lai fải k anh. Em mong quá. Mong làm sao cái ngày....Bao lâu nay, nói ra thì thật tủi cho em quá, đc miếng nhưng k đc tiếng. Chúng ta là j chứ, em là j chứ...Em đã bị tổn thương quá nhiều rồi, nếu lần này lại...nữa thì chắc em k đủ sức để gượng dậy nữa đâu anh ơi. Lần quay lại này em đã cố gắng rất nhiều dù có fần nào em muốn thả trôi tất cả. ANh đã hứa k làm em khóc nữa, k làm em buồn nữa fải k anh...EM tin rằng anh sẽ k bao h cố tình làm điều đó nhưng nó sẽ càng kinh khủng hơn khi anh vô tình làm em đau. Lâu rồi em k còn nói yêu anh nữa. K fải tình yêu của em đã thay đổi mà lòng tin em đã bị....Hãy cho em niềm tin đc k anh. Niềm tin sẽ giúp em đi tiếp 1 cách vững trãi, em sẽ k lúc nào cũng bc đi mà mắt chăm chăm nhìn xuống đất, sợ sẽ bị vấp ngã ngay lập tức đc í...
    Anh ơi, em k thể nói trc mặt anh, k đc thì thầm vào tai anh thì cho em đc viết ra ở đây nhé anh! Em yêu anh!
    Biết anh sẽ chẳng bao h sẽ đọc đc nó đâu nên em tha hồ mà viết. Hihi...k sợ anh đọc đc nội tâm của mình. K thì anh sẽ cười em mất thôi . EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  2. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nụ hôn của anh thật ngọt ngào. Hôn anh, vị ngọt vẫn còn ở đầu lưỡi em đây này. Em thấy lúc đó thật hạnh phúc, em chỉ muốn giữ lại thật lâu, thật là lâu giây phút ấy.
    Lau đi nc mắt và nhìn về tương lai fải k anh. Em mong quá. Mong làm sao cái ngày....Bao lâu nay, nói ra thì thật tủi cho em quá, đc miếng nhưng k đc tiếng. Chúng ta là j chứ, em là j chứ...Em đã bị tổn thương quá nhiều rồi, nếu lần này lại...nữa thì chắc em k đủ sức để gượng dậy nữa đâu anh ơi. Lần quay lại này em đã cố gắng rất nhiều dù có fần nào em muốn thả trôi tất cả. ANh đã hứa k làm em khóc nữa, k làm em buồn nữa fải k anh...EM tin rằng anh sẽ k bao h cố tình làm điều đó nhưng nó sẽ càng kinh khủng hơn khi anh vô tình làm em đau. Lâu rồi em k còn nói yêu anh nữa. K fải tình yêu của em đã thay đổi mà lòng tin em đã bị....Hãy cho em niềm tin đc k anh. Niềm tin sẽ giúp em đi tiếp 1 cách vững trãi, em sẽ k lúc nào cũng bc đi mà mắt chăm chăm nhìn xuống đất, sợ sẽ bị vấp ngã ngay lập tức đc í...
    Anh ơi, em k thể nói trc mặt anh, k đc thì thầm vào tai anh thì cho em đc viết ra ở đây nhé anh! Em yêu anh!
    Biết anh sẽ chẳng bao h sẽ đọc đc nó đâu nên em tha hồ mà viết. Hihi...k sợ anh đọc đc nội tâm của mình. K thì anh sẽ cười em mất thôi . EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  3. Blau_Topas

    Blau_Topas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con cừu con bé nhỏ của em(ý!anh mà cừu gì nhỉ,có mà "sơn dương" ý chứ)hì,chắc cưng chẳng nghĩ em lại vào đây viết đâu nhỉ.Chắc mai đọc xong lại mắng em là muộn rồi còn vào mạng.Nhưng biết làm sao được hả anh,bây giờ anh đang phải tập trung thi,em ko nên quấy rầy,chúng mình cùng cố gắng ha!Chỉ mấy tuần nữa thôi là chúng mình lại được tay trong tay cùng về "miền đất hứa"-(anh đoán ra là ở đâu chưa)hì,lần này mọi ng sẽ biết mặt cả 2 đứa nhé.Em sẽ cố gắng thuyết phục Ba Mẹ,chính vì thế nên đêm nay em đã ko ngủ được,muốn gọi anh nhưng lại sợ anh phân tâm ko tập trung học được.Em nhớ anh quá nè,phải chi anh ở đây giờ này..thì em đã ko phải lo nghĩ gì nhiều.Thật sư khi ở bên anh,em gần như quên hết mọi thứ xung quanh,chỉ thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên.Nhất là khi anh cười,rồi lại chọc cho em giận xong cuống cuồng dỗ dành,chăm sóc...làm em cứ muốn "giận anh mãi" thôi,anh làm hư em rồi đó..Anh biết ko,đến giờ trong em vẫn còn dư vị của nụ hôn trộm lần đầu tiên chúng mình gặp nhau đó."Nó" đã phần nào "thuyết phục" em yêu anh.Ôi!Giá mà anh và em ở cùng thành phố với nhau nhỉ...để hàng ngày em được nhìn thấy anh,chăm sóc anh,mỗi khi anh học thì em ngồi bên cạnh,đi đâu làm gì cũng có nhau anh ha,thích thật...em sẽ cố gắng để ngày đấy đến gần hơn. thôi em nghe lời anh yêu đi ngủ luôn ha.Chỉ vì mai anh lại phải đi học ko thì em gọi điện "trả thù" hôm qua đánh thức em nhé,đi chơi cho sướng chân cẳng vào xong về "phá" thế đấyhì,trêu cưng thế thôi chứ em giận cưng làm gì đâu ba cái chuyện cỏn con đấy chứ.Em mong nghe giọng anh từng giờ từng phút ấy chứngủ ngon anh nhé...hôn anh nhìu...muoahhhh....
  4. Blau_Topas

    Blau_Topas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con cừu con bé nhỏ của em(ý!anh mà cừu gì nhỉ,có mà "sơn dương" ý chứ)hì,chắc cưng chẳng nghĩ em lại vào đây viết đâu nhỉ.Chắc mai đọc xong lại mắng em là muộn rồi còn vào mạng.Nhưng biết làm sao được hả anh,bây giờ anh đang phải tập trung thi,em ko nên quấy rầy,chúng mình cùng cố gắng ha!Chỉ mấy tuần nữa thôi là chúng mình lại được tay trong tay cùng về "miền đất hứa"-(anh đoán ra là ở đâu chưa)hì,lần này mọi ng sẽ biết mặt cả 2 đứa nhé.Em sẽ cố gắng thuyết phục Ba Mẹ,chính vì thế nên đêm nay em đã ko ngủ được,muốn gọi anh nhưng lại sợ anh phân tâm ko tập trung học được.Em nhớ anh quá nè,phải chi anh ở đây giờ này..thì em đã ko phải lo nghĩ gì nhiều.Thật sư khi ở bên anh,em gần như quên hết mọi thứ xung quanh,chỉ thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên.Nhất là khi anh cười,rồi lại chọc cho em giận xong cuống cuồng dỗ dành,chăm sóc...làm em cứ muốn "giận anh mãi" thôi,anh làm hư em rồi đó..Anh biết ko,đến giờ trong em vẫn còn dư vị của nụ hôn trộm lần đầu tiên chúng mình gặp nhau đó."Nó" đã phần nào "thuyết phục" em yêu anh.Ôi!Giá mà anh và em ở cùng thành phố với nhau nhỉ...để hàng ngày em được nhìn thấy anh,chăm sóc anh,mỗi khi anh học thì em ngồi bên cạnh,đi đâu làm gì cũng có nhau anh ha,thích thật...em sẽ cố gắng để ngày đấy đến gần hơn. thôi em nghe lời anh yêu đi ngủ luôn ha.Chỉ vì mai anh lại phải đi học ko thì em gọi điện "trả thù" hôm qua đánh thức em nhé,đi chơi cho sướng chân cẳng vào xong về "phá" thế đấyhì,trêu cưng thế thôi chứ em giận cưng làm gì đâu ba cái chuyện cỏn con đấy chứ.Em mong nghe giọng anh từng giờ từng phút ấy chứngủ ngon anh nhé...hôn anh nhìu...muoahhhh....
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ... có nhớ em không ? Giờ này anh yêu của em đang ngủ ngon lành rồi ... có biết em nhớ anh nhiều lắm không ??? Như thế nào nhỉ ... để em nói cho anh biết nhé ... nỗi nhớ đó nó xâm chiếm cả tâm hồn em ... làm gì cũng nhớ tới anh ... lúc ngủ cũng mơ thấy anh ... anh có biết rằng : trước khi ngủ em toàn nói : anh yêu ngủ ngon , mơ giấc mơ đẹp và em yêu anh ... đêm ngồi loay hoay viết nhật kí ... không thì nghe nhạc ... cái đĩa anh yêu gửi về cho em ý ... anh có biết : anh quan trọng với em như thế nào không ? Em chỉ mới nhận ra thôi ... chứ trước kia chưa nhận ra ... anh yêu ạ ... không nên nói ra cho anh biết ... không anh lại kiêu với em thì chết
    Mai thứ 7 rồi ... lại được ngồi nói chuyện với anh ... nhanh thật đấy ... chẳng mấy chốc mà đến ngày anh về ... em mong từng ngày từng giờ từng phút từng giây ... anh có biết không ??? Thèm được nhìn thấy khuôn mặt của anh ... muốn được nghe thấy giọng nói của anh ... muốn được anh ôm trong vòng tay ... nhớ anh ... Thôi ... không phá đám giấc ngủ của anh yêu nữa ... anh yêu ngon giấc nhá ... Nếu những dòng này anh mà đọc được thì ngượng lắm ... mong là anh đừng có biết ... yêu anh ... hôn anh nhiều nhiều nhiều :-*:-*:-*

  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ... có nhớ em không ? Giờ này anh yêu của em đang ngủ ngon lành rồi ... có biết em nhớ anh nhiều lắm không ??? Như thế nào nhỉ ... để em nói cho anh biết nhé ... nỗi nhớ đó nó xâm chiếm cả tâm hồn em ... làm gì cũng nhớ tới anh ... lúc ngủ cũng mơ thấy anh ... anh có biết rằng : trước khi ngủ em toàn nói : anh yêu ngủ ngon , mơ giấc mơ đẹp và em yêu anh ... đêm ngồi loay hoay viết nhật kí ... không thì nghe nhạc ... cái đĩa anh yêu gửi về cho em ý ... anh có biết : anh quan trọng với em như thế nào không ? Em chỉ mới nhận ra thôi ... chứ trước kia chưa nhận ra ... anh yêu ạ ... không nên nói ra cho anh biết ... không anh lại kiêu với em thì chết
    Mai thứ 7 rồi ... lại được ngồi nói chuyện với anh ... nhanh thật đấy ... chẳng mấy chốc mà đến ngày anh về ... em mong từng ngày từng giờ từng phút từng giây ... anh có biết không ??? Thèm được nhìn thấy khuôn mặt của anh ... muốn được nghe thấy giọng nói của anh ... muốn được anh ôm trong vòng tay ... nhớ anh ... Thôi ... không phá đám giấc ngủ của anh yêu nữa ... anh yêu ngon giấc nhá ... Nếu những dòng này anh mà đọc được thì ngượng lắm ... mong là anh đừng có biết ... yêu anh ... hôn anh nhiều nhiều nhiều :-*:-*:-*

  7. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em yêu...
    Hôm nay lấy cái áo của em ra mặc chẳng hiểu sao lai mất một cái khuy... Nó như điềm xấu vậy... vì anh đâu có dám mặc đâu.. để dành mà... Gọi điện về nhà em thì chẳng ai nhấc máy cả??Gọi vào máy di động thì ko được...
    EM bị làm sao vậy.. có biết anh lo cho em lắm đấy biết ko??? Em bận quá hay sao mà chẳng thấy viết email cho anh gì cả... Anh lôi lại những cái email hồi 2 đứa mới làm bạn ra đọc.. thấy đỡ nhớ hơn... chiều tối anh sẽ gọi lại cho em sau...
    Đêm nào cũng phải nhìn mấy cái ảnh của em mới ngủ được đấy... yêu cưng lắm biết ko...
    Nhớ em phát điên rồi nè...
  8. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em yêu...
    Hôm nay lấy cái áo của em ra mặc chẳng hiểu sao lai mất một cái khuy... Nó như điềm xấu vậy... vì anh đâu có dám mặc đâu.. để dành mà... Gọi điện về nhà em thì chẳng ai nhấc máy cả??Gọi vào máy di động thì ko được...
    EM bị làm sao vậy.. có biết anh lo cho em lắm đấy biết ko??? Em bận quá hay sao mà chẳng thấy viết email cho anh gì cả... Anh lôi lại những cái email hồi 2 đứa mới làm bạn ra đọc.. thấy đỡ nhớ hơn... chiều tối anh sẽ gọi lại cho em sau...
    Đêm nào cũng phải nhìn mấy cái ảnh của em mới ngủ được đấy... yêu cưng lắm biết ko...
    Nhớ em phát điên rồi nè...
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhắn tin cho anh báo kết quả đã đạt loại giỏi thi tốt nghiệp anh mừng quá . Chẳng hiểu vì sao nữa từ khi anh quen em anh luôn lo cho kết quả học tập của em , chắc vì em hay tâm sự với anh em luôn khó khăn trong việc học . 3 năm qua anh với em cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ nhỉ , anh nhớ những lần anh đưa em đi chơi , rồi những lần em gọi điện tâm sự với anh . ...anh nhớ lắm chứ , quên sao được . Nhưng tiếc là anh với em ko có duyên với nhau , cái duyên sao mà quan trọng đến thế , thôi vậy nhỉ , anh với em mãi là anh em tốt của nhau thôi . 2 tuần nữa em vào nam thi ĐH rồi , từ đáy lòng anh luôn mong cho em thi kì thi này thật tốt , cố lên em nhé , chỉ cần em thông báo từ đỗ thôi là anh sẽ mừng đến phát khóc , mặc dù điều đó sẽ ko cho anh gặp được em nữa . Nhưng anh chỉ cần vậy thôi , em xứng đáng với những gì em đã cố gắng làm . Thế nhé . Anh sẽ rất nhớ em , em gái của anh !
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhắn tin cho anh báo kết quả đã đạt loại giỏi thi tốt nghiệp anh mừng quá . Chẳng hiểu vì sao nữa từ khi anh quen em anh luôn lo cho kết quả học tập của em , chắc vì em hay tâm sự với anh em luôn khó khăn trong việc học . 3 năm qua anh với em cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ nhỉ , anh nhớ những lần anh đưa em đi chơi , rồi những lần em gọi điện tâm sự với anh . ...anh nhớ lắm chứ , quên sao được . Nhưng tiếc là anh với em ko có duyên với nhau , cái duyên sao mà quan trọng đến thế , thôi vậy nhỉ , anh với em mãi là anh em tốt của nhau thôi . 2 tuần nữa em vào nam thi ĐH rồi , từ đáy lòng anh luôn mong cho em thi kì thi này thật tốt , cố lên em nhé , chỉ cần em thông báo từ đỗ thôi là anh sẽ mừng đến phát khóc , mặc dù điều đó sẽ ko cho anh gặp được em nữa . Nhưng anh chỉ cần vậy thôi , em xứng đáng với những gì em đã cố gắng làm . Thế nhé . Anh sẽ rất nhớ em , em gái của anh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này