1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... có biết là trong lúc này em nhớ anh lắm không ? Em mơnhững phần anh nói chuyện với anh ra ngồi đọc ... sao mà nhớ thế không biết ... Noen đã qua dược 2 ngày ... có biết là em rất buồn khi không có anh ở cạnh không ? Em buồn lắm chứ ... nằm ở nhà chỉ nhớ đến anh ... điên quá ... bạn bè rủ đi nhưng em chẳng húng thú gì cả ... cứ nhạt thế nào ý ... Sao giờ em lại muốn anh về nước , anh không ở đấy học nữa . Học ở nước mình có sao đâu ... sao cứ phải là ra nước ngoài học ... không biết nói như thế này em có ích kỷ quá không ? Nhưng mà em ... em ... em ... em ... em ... em ... em muốn anh ở bên em ... 1 tuần gặp 1 lần hay 1 tháng gặp 1 lần còn hơn là 1 năm gặp 1 lần có khi là 2 năm ... hichichichic ... Anh có biết không ? Bạn em và thằng người yêu ... thằng đó vừa đi hơn 1 tháng ... thế mà giờ đã chia tay ... ở nhà nó hứa với con đấy nhiều thứ lắm còn nói : anh đi thé này ... anh chỉ sợ là mất em thôi ... hichichichic ... đã chia tay ... em sợ lắm ... ai cũng như em thôi ... đều sợ như thế mà ... anh hiểu không ? Hình như cái LINH nó cũng kể cho anh nghe thì phải ... nhưng điều làm em bớt sợ hơn chính là câu nói của anh : " ừa , công nhận đi ra nước ngoài thay đổi thật nhưng chuyện tình cảm thì sao lại lấy vấn đề đó ra để nói ... đấy em thấy đấy ... anh đi nhưng anh vẫn yêu nó nhiều mà ... còn thằng kia thì anh không biết thế nào " ---> con bạn em kể lại cho em nghe ... vui đúng không anh ... hạnh phúc đúng không anh ... anh đi rồi anh về mà ... hì hì hì ... anh chẳng hứa với em gì cả ... ngoài forever_and_forever ... em sẽ nhớ ... nhớ mãi ... con chẳng biết ai đã mang người ấy đến cho con ... nhưng con sẽ cám ơn tất cả ... con yêu anh nhiều nhiều lắm ...
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à ... có biết là trong lúc này em nhớ anh lắm không ? Em mơnhững phần anh nói chuyện với anh ra ngồi đọc ... sao mà nhớ thế không biết ... Noen đã qua dược 2 ngày ... có biết là em rất buồn khi không có anh ở cạnh không ? Em buồn lắm chứ ... nằm ở nhà chỉ nhớ đến anh ... điên quá ... bạn bè rủ đi nhưng em chẳng húng thú gì cả ... cứ nhạt thế nào ý ... Sao giờ em lại muốn anh về nước , anh không ở đấy học nữa . Học ở nước mình có sao đâu ... sao cứ phải là ra nước ngoài học ... không biết nói như thế này em có ích kỷ quá không ? Nhưng mà em ... em ... em ... em ... em ... em ... em muốn anh ở bên em ... 1 tuần gặp 1 lần hay 1 tháng gặp 1 lần còn hơn là 1 năm gặp 1 lần có khi là 2 năm ... hichichichic ... Anh có biết không ? Bạn em và thằng người yêu ... thằng đó vừa đi hơn 1 tháng ... thế mà giờ đã chia tay ... ở nhà nó hứa với con đấy nhiều thứ lắm còn nói : anh đi thé này ... anh chỉ sợ là mất em thôi ... hichichichic ... đã chia tay ... em sợ lắm ... ai cũng như em thôi ... đều sợ như thế mà ... anh hiểu không ? Hình như cái LINH nó cũng kể cho anh nghe thì phải ... nhưng điều làm em bớt sợ hơn chính là câu nói của anh : " ừa , công nhận đi ra nước ngoài thay đổi thật nhưng chuyện tình cảm thì sao lại lấy vấn đề đó ra để nói ... đấy em thấy đấy ... anh đi nhưng anh vẫn yêu nó nhiều mà ... còn thằng kia thì anh không biết thế nào " ---> con bạn em kể lại cho em nghe ... vui đúng không anh ... hạnh phúc đúng không anh ... anh đi rồi anh về mà ... hì hì hì ... anh chẳng hứa với em gì cả ... ngoài forever_and_forever ... em sẽ nhớ ... nhớ mãi ... con chẳng biết ai đã mang người ấy đến cho con ... nhưng con sẽ cám ơn tất cả ... con yêu anh nhiều nhiều lắm ...
  3. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    dc !
    sao mà anh nhớ em đến thế ... cho dù khoảng cách giữa anh và em đâu có xa gì ... anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của em ... và có thể là hơi thở của em, tiếng cười của em ... anh muốn nói với em nhiều lắm ... miss you so much !
  4. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    dc !
    sao mà anh nhớ em đến thế ... cho dù khoảng cách giữa anh và em đâu có xa gì ... anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của em ... và có thể là hơi thở của em, tiếng cười của em ... anh muốn nói với em nhiều lắm ... miss you so much !
  5. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Noen năm nay đặc biệt và có nhiều ý nghĩa. Đã trưởng thành hơn nhiều, sống có mục đích và cứng cỏi hơn... cũng hiểu và trân trọng hơn những gì đang có của ngày hôm nay...
    Chúc mình năm mới sẽ đạt được những điều mình mong muốn, sẽ gặp may mắn và thành công trong giai đoạn quyết định này.
    Chúc anh Phệ vững vàng và lạc quan trước những khó khăn sắp phải đương đầu.
    Và chúc mọi người khác có được nhiều niềm vui trong cs, đạt được những mục tiêu mình đề ra... Liệu đã đủ chưa?
  6. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Noen năm nay đặc biệt và có nhiều ý nghĩa. Đã trưởng thành hơn nhiều, sống có mục đích và cứng cỏi hơn... cũng hiểu và trân trọng hơn những gì đang có của ngày hôm nay...
    Chúc mình năm mới sẽ đạt được những điều mình mong muốn, sẽ gặp may mắn và thành công trong giai đoạn quyết định này.
    Chúc anh Phệ vững vàng và lạc quan trước những khó khăn sắp phải đương đầu.
    Và chúc mọi người khác có được nhiều niềm vui trong cs, đạt được những mục tiêu mình đề ra... Liệu đã đủ chưa?
  7. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em những tưởng chúng ta vẫn còn hy vọng. Mới vài ngày trước anh còn tỏ ra rất quan tâm đến em. Vậy mà... cái đêm Noel sao mà lạnh lẽo và trống vắng đến thế. Anh lại một lần nữa im lặng, né tránh... Tại sao thế hả anh Chuyện gì đã khiến anh lạnh lùng với em như vậy Đêm đêm em ngồi co ro bên điện thoại chờ đợi một điều gì đó. Trước đây, anh vẫn thích nói chuyện với em cơ mà, thậm chí cả khi chúng ta nói lời chia tay, anh vẫn gọi. Từ hôm Noel, anh không xuất hiện nữa, anh cũng không gọi cho em nữa. Tại sao thế hả anh Có phải vì anh sợ em cứ quyến luyến anh mãi không thôi, có phải vì anh sợ anh lại không che dấu được tình cảm của mình với em, anh sợ sẽ làm em đau khổ nữa ư? Em đã nói sẽ không sao mà, nếu không được thấy anh, nghe anh nữa, em còn khổ hơn nhiều Bao giờ anh mới hiểu chứ
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em những tưởng chúng ta vẫn còn hy vọng. Mới vài ngày trước anh còn tỏ ra rất quan tâm đến em. Vậy mà... cái đêm Noel sao mà lạnh lẽo và trống vắng đến thế. Anh lại một lần nữa im lặng, né tránh... Tại sao thế hả anh Chuyện gì đã khiến anh lạnh lùng với em như vậy Đêm đêm em ngồi co ro bên điện thoại chờ đợi một điều gì đó. Trước đây, anh vẫn thích nói chuyện với em cơ mà, thậm chí cả khi chúng ta nói lời chia tay, anh vẫn gọi. Từ hôm Noel, anh không xuất hiện nữa, anh cũng không gọi cho em nữa. Tại sao thế hả anh Có phải vì anh sợ em cứ quyến luyến anh mãi không thôi, có phải vì anh sợ anh lại không che dấu được tình cảm của mình với em, anh sợ sẽ làm em đau khổ nữa ư? Em đã nói sẽ không sao mà, nếu không được thấy anh, nghe anh nữa, em còn khổ hơn nhiều Bao giờ anh mới hiểu chứ
  9. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Quẳng gánh lo đi để vui sống ... nhưng cũng không có nghĩa là quá vô tư ...
    Anh đang cố gắng đây. Bằng cả tấm lòng. Để gió cuốn đi ? không hẳn thế ... để có điều gì đó ...
    dc ! thi tốt nhé !!! gắng lên ...
    à, hãy mở rộng tấm lòng mình ra nữa em à, em hiểu không ?
    ...

    anh
  10. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Quẳng gánh lo đi để vui sống ... nhưng cũng không có nghĩa là quá vô tư ...
    Anh đang cố gắng đây. Bằng cả tấm lòng. Để gió cuốn đi ? không hẳn thế ... để có điều gì đó ...
    dc ! thi tốt nhé !!! gắng lên ...
    à, hãy mở rộng tấm lòng mình ra nữa em à, em hiểu không ?
    ...

    anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này