1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy xuất hiện một nhân vật xuất sắc như thế này. Không biết cái anh chàng nào diễm phúc như thế khi được một trái tim và một bộ óc hoàn hảo như vậy chiếu cố.
  2. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, tuy chúng mình đã chia tay nhau đưọc 1 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh phai không anh ? Anh bây giờ cũng khác, em cung vậy, ca 2 đều đã có cuộc sống riêng, đều đã có người yêu mới ở bên cạnh, nhưng ko hiểu sao rất rất nhiều lúc em nhớ đến anh, nhớ đến những lúc trước, những kỉ niệm mà mình đã có với nhau...Anh la mối tình đầu của em, là người đã cho em biết cái cảm giác yêu, được yêu va phải đau khổ vì tình yêu no như thế nao`!Anh la người đã Anh biết ko, người yêu em hiện tại rất tốt, rất rất tốt là đằng khác, anh ý rất yêu em và chiều chuộng em ( tuy co đôi lúc 2 người ko thể hiểu nổi nhau, cãi nhau tung toé nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc) Em nghĩ là em đã quên anh để yên ổn, để vui vẻ bên người yêu của em...Thế mà cách đây mấy hôm anh gọi đt cho em và thông báo rằng anh có người yêu mới, rồi anh yêu người ta lắm, rồi lại nói là anh nghe lời người ta lắm, nhờ yêu người ta mà anh béo lên đưọc mấy kg, rồi là anh hạnh phúc nhất, anh chưa từng yêu ai như yêu người ta....Anh làm cho em tủi thân quá, trước đây anh nói anh yêu em nhất cơ mà, anh chia tay em, anh bỏ em ra đi cũng chỉ vì anh ko muốn phải nghe lời bất cứ ai, kể cả khi em khóc lóc van xin anh quay về anh cũng quyết ra đi, thế mà bây giờ anh lại nói vậy, lại nói là anh nghe lời người ta lắm...Em buồn lắm, tại sao anh ko để cho em được yên ổn, được bình thường? Tai sao anh ko biến mất hẳn đi, còn gọi dt cho em làm gì nữa ? đâu có phải ai cũng quên mọi thứ nhanh được như anh cơ chứ ? Lam sao em có thể quên đi hết đưọc tất cả những kỉ niệm ngày xưa ? Anh lam em buồn quá, yêu nhau em cũng buồn mà đến bây giờ xa nhau rồi em vẫn buồn thế? Thôi em sẽ cố gắng ko buồn nữa, quá khứ thôi màh, em bây giờ còn hiện tại và tương lai của em nữa, ko có chỗ dành cho anh nữa đâu....
  3. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em a... Anh ko biết anh đã cảm thấy mệt mỏi với tình cảm của mình chưa nữa...?? em bảo em buồn vì nhiều chuyện ko muốn nói chuyện nữa hay vì còn nhiều lý do khác.. Anh thì nghĩ rằng nếu ko chia sẻ được niềm vui nỗi buồn la một dấu hiệu của sự chia tay...
    Nhưng lúc gọi điên cho em anh chỉ muốn hét to rằng anh yêu em .. Nhưng mỗi lần như vậy, thái độ của em lại làm anh phải nghĩ lại tình cảm của mình?? Yêu khoảng cách thật là sơ...
    Vẫn yêu nhưng chẳng biết làm thế nào cả... Liệu em còn yêu tôi ko??
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai ? " lạ cái là không thấy nhớ anh , cũng chẳng thấy cái sự bồn chồn nữa ... hình như cái định nghĩa về tình yêu chưa bao giờ em học nổi ... nó khó quá , em không muốn phủ nhận tình cảm của mình nhưng cũng chính điều đó khiến em phải suy nghĩ nhiều . em không muốn làm tổn thương ai cả , nhất là anh... em cảm thấy mình có lỗi , em ko trả thù ai cả nhưng ... em xin lỗi vì có những lúc không thực sự là yêu anh ! em sợ rồi 1 ngày nào đó anh phát hiện ra điều đó ! em thật là ích kỉ phải không ? tại sao đến khi con người ta chạy trốn nó thì nó lại đuổi theo mình ?
    có đôi lúc em cho rằng anh là bến đỗ , là chỗ trú để em chạy trốn tất cả ... em đã hối tiếc và cả sợ hãi nữa...
    anh không ở bên cạnh cũng hơn nửa tháng rồi ... vài ngày nữa anh sẽ về , chúng ta sẽ có 1 khoảng thời gian dài bên nhau ... chuyện gì sẽ xảy ra đây ? em không muốn mất anh !
    hik , phát điên mất !
  5. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
    Anh có biết vừa rồi anh làm em vui lắm không, nhưng cũng thật buồn ! Hành động và lời nói của anh khiến em hiểu rõ hơn tình cảm của anh dành cho em đến độ nào.
    Tình cảm của hai chúng mình liệu có được gọi là "Tình Yêu" không anh???? Em biết rằng bọn mình chẳng sẽ đi được đến đâu, nhưng tại sao trong em vẫn khát khao cái gì đó được tiến xa hơn.
    Có khi anh và em mãi như vậy lại tốt hơn phải không anh, anh biết, em biết điều đó nhưng sao em vẫn thấy buồn. Anh có thấy vậy không?
    Anh là 1 người tốt ! Cõ lẽ trong tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn giản là tình yêu mà em biết có cả tình thương trong đó. Không phải "thương hại" mà em biết anh thương em thật lòng!
    Anh có biết em muốn nói với anh nhiều lắm không nhưng em không dám. Em được muốn hét to với anh những điều thực sự trong lòng em muốn.... nhưng để làm gì.... khi điều em muốn có thể là gánh nặng và sự phiền hà đối với anh.... em không muốn vì em mà anh thấy nặng nề, em không muốn vì em mà anh tự trách mình.
    Em muốn nói với anh nhiều nhiều nhưng bây giờ em có việc phải đi rồi !!!
    Em yêu anh nhiều lắm !!!!!!
  6. snowflake2112

    snowflake2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Một ngày như rất nhiều ngày ko đc gặp anh. Em vẫn luôn nhớ anh khi ko có anh bên cạnh, nỗi nhớ ấy nhiều và da diết chẳng khác nào hồi đầu bọn mình yêu nhau.
    Anh xuất hiện với nhiều bộ mặt quá! Có lúc tình yêu của anh mạnh mẽ tưởng như bùng cháy, có lúc lại hững hờ và thờ ơ đến khó hiểu. Còn em, 1 con bé quá ngốc và trẻ con so với anh, tình yêu của em dành cho anh lúc nào cũng như 1, nó nguyên vẹn và chưa bao giờ có 1 chút sứt mẻ hay hoài nghi. Em cứ tin tưởng vì em tin vào cảm giác của mình, em tin mình đã tìm đc chỗ dựa an toàn nhất cho mình!
    Anh biết ko, có n~ lúc em cảm thấy cứ như mình là 1 con bé chưa có người yêu vậy. Đã biết bao lần em lang thang 1 mình rồi tìm anh ở những nơi ko có anh dù em biết chính xác lúc đó anh đang ở đâu...
    Em vẫn tự an ủi mình, có lẽ anh luôn yêu em, chẳng qua là 1 tình yêu cũng fải có lúc cao trào và có lúc bằng lặng
    "Anh sẽ mãi yêu em và bên em. ITALY!" Tin nhắn ấy giúp em tin hơn vào tình yêu của chúng mình. Em yêu anh nhiều...!
  7. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều lắm !!!!!!!!!!!!!!!
  8. rengreng83

    rengreng83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gần như bao giờ khi bọn mình gọi cho nhau, tớ cũng nghe cậu gọi như thế, nghe thật ấm áp biết nhường nào. Nhiều khi trong lòng thấy mệt mỏi và trống rỗng, nhưng lúc được nghe tiếng gọi trầm ấm ấy, tự nhiên mọi chuyện không vui lại trở nên nhẹ bẫng...Tất cả dường như tan biến, chỉ còn tớ và cậu...
    Bọn bạn thường băn khoăn không biết bọn mình đã đổi cách xưng hô chưa, hay là vẫn "cậu cậu, tớ tớ". Mỗi lần được hỏi như vậy, tớ lại bật cười, uh, trong lòng cũng có lúc muốn thay đổi, cho nó giống những đôi tình nhân khác, cho ra đúng nghĩa tình yêu chứ không còn là tình bạn nữa. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, thấy xưng hô như bây giờ thật sự là thoải mái, bọn mình vẫn là người yêu của nhau, dù cách xưng hô có thế nào chăng nữa. Cậu xa tớ biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày tớ lại mong ngóng được nghe từ trong điện thoại hai tiếng "Cậu à..."
  9. ITpro

    ITpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh gủi cô nàng bé bỏng đáng yêu ...Vậy là , đã 3 năm anh quen em, những buổi đi chơi, cafe, họp room,.. đã là những buổi chúng ta gặp nhau... Nhung buoi di nghe ca nhac, nhung ngay Tet, nhung Sinh Nhat ban be,
    Năm ngoái, sinh nhật em, trái tim anh như méo mó khi biết tin, bạn trai, người yêu của em là BM bạn cũ mà anh va em deu quen.....Anh đau nhói trong tim,con người anh như vỡ tung ra...Lòng anh đau đớn, anh bỏ về, phóng xe như điên, mắt mũi giàn dụa, Anh không khóc, Con Trai không khóc nhưng mắt anh giàn dụa....
    Anh biết , anh không xứng đáng với em .Đêm đó, trái tim anh tưởng như không thể chịu nổi, anh không thể tìm được thứ gì xoa dịu nó,..Cũng may Âm nhạc đã giúp anh .Anh thức trắng đêm...buồn. Buồn vì anh đã không can đảm để đến với em, buồn vì mải mê lo cho sự nghiệp dở dang, buồn vì đã không chơi những bản nhạc em yêu thích mà , buồn vì tính ích kỉ của anh ...đêm đó anh chơi suốt đêm bản " Always with you, Always with me".m.Nó giúp anh vơi đi phàn nào nỗi buồn đang rằng xé ...Anh biết đã muộn rồi, muộn thật rồi,
    Thời gian sau, em và BM chia tay.... em ra trường và bắt đầu tìm công việc đi làm..........................................................................
    Một Năm sau.Cũng Sinh Nhật em. Anh gặp lại em. Vẫn quán Hoa Cúc Trắng. Trông em vẫn vui tươi, vẫn hóm hỉnh và nhí nhảnh như ngày nào...Vẫn ánh mắt , đôi môi, nụ cười. Vẫn giọng nói, vẫn dáng vẻ tinh nghịch và đáng yêu. Điều đó làm anh cảm thấy âm áp bên trong minh
    Đêm nay, anh lai thức suôt đêm, hình bóng và giong nói của em hiển ra trong anh........ Anh lại thức suôt đêm..................................................
    ..............................................................................................................
    ................................................................................................................
    ........................................................................................................................
    Anh biết mình cần phải làm gì.......và anh sẽ làm...........
    Yeu em nhieu
    THT
    31-07-2005
  10. mad_girl69s

    mad_girl69s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh!! Lúc nghe anh nói rằng nói cho em 1 chuyện nhé là em đã cảm thấy có j đó sắp xảy ra, 1 điều j đó luôn làm em lo sợ. Vì có quá nhiều lần, chúng ta bắt đầu sự xa cách bởi những câu tương tự như vậy. Tim em đập thình thịch, tay run lên. Rồi anh nói rằng anh đã trượt tốt nghiệp, fí hoài 3 năm cố gắng...Em lúc đó vừa mừng vừa vui, cảm thấy hụt hẫng rồi thấy buồn. Em buồn vì những cố gắng của anh k đc bù đắp, rằng anh đã cố gắng dù biết con đường học hành của anh luôn lận đận. ANh bị trượt môn giải thuật, môn anh tự tin nhất. Thật đáng tiếc. Trong khi chỉ 3 ngày nữa là kì thi kia đến rồi. K qua đc tốt nghiệp anh k thể thi tiếp đc. Rồi em khóc, k hiểu vì sao nữa, em khóc rất nhiều anh ạ. Khóc nhưng k để anh biết vì nếu anh biết, anh sẽ chỉ buồn và nản chí thêm thôi. Em cố gắng vui vẻ động viên anh trong khi chính em cũng rất buồn. EM thương anh lắm!!! Anh,, cố lên. Em tin anh làm đc mà. ANh rất sáng dạ, chỉ là k may mắn thôi, anh nhỉ. Em luôn ủng hộ anh, luôn bên anh, và em vui khi anh luôn biết điều đó
    Anh biết k, em rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh mỗi khi buồn anh lại nhớ đến những lúc mình bên nhau và anh thấy vui hơn. Đó là điêu tuyệt với nhất vơi em. Đâu chỉ những thứ vật chất fù fiếm kia mới làm những cuộc tình vui vẻ. Với em, những j bình dị ấy mới thật quí giá và đáng trân trọng. EM yêu anh, yêu câu nói ấy, yêu giây fút vui vẻ ấy. Cố lên anh nhé. EM yêu anh!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này