1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật tôi.. ko một lời chúc mừng.. ko một lời hỏi thăm... thế mà tôi đã mong đợi thật nhiều... Thế là hết .. là chấm dứt một cuộc tình... Tôi biết tôi mất em mãi mãi...
    Bây giờ tôi biết cất nỗi nhớ của mình ở đâu... dường như cằng cố quên càng nhớ mãnh liệt hơn... Em là nguời đâu tiên tôi nghĩ mỗi sáng thức dậy... và cũng là người cuối cùng tôi nghĩ đến mồi khi đêm về... Tôi nghĩ cho em thật nhiều để cuối cùng nhận được sự thờ ơ của em... Rằng .. em ko cần tôi quan tâm như vậy..
    Những lúc buồn... lúc nhớ .. tôi sẽ hát lên để quên nỗi nhớ... Để quên đi rằng tôi và em đã từng yêu... Để lúc nào đó con tim tôi vỡ ra.... Yêu thật là lạ.. có những lúc thăng hoa... và.... thất vọng thật nhiều... Tôi tự nhủ bản thân sẽ ko luỵ vì tình cảm nữa... Ở trưóc mắt còn nhiều thứ để tôi phấn đấu hơn... Cố lên... Mày sẽ vưọt qua Khoa à.... Tôi đã ra khỏi trái tim của em... Ko có em .. tôi sống sao...???
    Tạm biệt tình yêu của tôi.....
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Người yêu vô tâm của em, giờ này anh có nghĩ đến em không? Anh biết là em có nhớ anh nhiều....
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh à dù hôm qua mình vừa cãi nhau nhưng chưa bao h em yêu anh thế này!em đỗ đại học rồi!bây h chúng ta có thể chính thức yêu nhaumàko bị ngăn cản!
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy, thấy bóng hình em trong mơ, một cảm giác nao nao khó tả. Muốn nhớ mà không tài nào hình dung ra được khuôn mặt em. Lọ mọ lôi tấm hình em ra ngắm...sao mà bây giờ nó xấu tệ vậy, so với cô bé người Nga đối diện phòng anh thì đúng là 1 trời 1 vực... thế là tỉnh ngủ .....
    Được the_worst_things sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 05/08/2005
  5. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ..............
  6. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khó qua em ah... Đang tập quên em nhưng càng muốn quên thì càng nhớ hay sao ấy... Anh đã cất tất cả thư và ănh của em rồi.. cằng nhìn chỉ lằm anh nhớ em nhiều hơn mà thôi..
    Bây giờ ngủ cũng chẳng còn ngon nữa... Dường như ngay cả lúc ngủ anh cũng ko dừng nghĩ tới em.... Ko biết em co biết anh đang khổ như thế này ko nhi?? Ko biết vươt qua nó như thế nào đây.. thôi thế là hết mơ.. hết ước... Ko hiểu sao em lại dễ dàng quên anh thế nhỉ?? Mới tháng mấy tháng trưóc ngày nào cũng email.. còn bây giờ thì chẳng có cái gì cả???
    Nhơ kinh khủng .. cầm cái điện thoại nên chỉ muốn gọi cho em... để hét lên rằng anh yêu em nhiều nhiều lắm.. yêu em hơn cả bản thân mình mất rồi... Bây giờ sống như thằng dặt dẹo ấy... Mỗi ngày ăn một bữa... Nhưng rồi lại tự nhủ mình ko thể luỵ vì tình như vậy.... Sao cuộc đời này bất công như vậy... Thật khó mà kiếm đưọc người mình yêu.. vậy mà có những lúc ltuởng mình có tất cả.. Giờ thì no như là giấc mơ vậy... Mất hết rồi cảm thấy đau lòng hơn.......
    Nguyện cầu cho em được hạnh phúc
  7. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến,chúng ta đã nói ra điều mà có lẽ,nên chôn chặt trong lòng mình.Và giờ đây anh đang phải trả giá cho phút đó,anh mất em rồi...
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em đã ko biết bao nhiêu lần vao diễn đàn này đọc tâm sự của mọi người, để cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của mọi người. Em luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình có anh bên cạnh, dù mình có xa nhau nhưng trong lòng mình luôn có nhau. Nhưng giờ đây những chuyện đấy đã xa lắm rồi. Em đã nghi rằng em vượt qua được nỗi buồn, nỗi đau khổ khi chia tay anh. Lúc đó anh nói với em anh co người khác, lòng em ko còn gì đớn đau hơn nữa, mọi thứ với em như sụp đổ, em ko biết phải bấu víu vào đâu nữa. Cùng với su giúp đỡ của bạn bè và người đó, em dần nguôi ngoai chuyện với anh để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Em quyết định đốt tất cả kỉ niệm của bọn mình để không phải nghĩ đến nữa. Em chỉ muốn hoàn toàn quên đi chuyện quá khứ để có thể sống vui vẻ. Và em đã làm được như thế, cuộc sống của em đã trở lại quỹ đạo như bình thường, em có công việc, có bạn bè, và có cả người đó nữa. Em cảm thấy mình đã quên hoàn toàn được anh. Nhưng rồi anh lại trở về, lại nói rằng anh yêu em nhất. Có lẽ em đã quá yếu đuối không dứt khoát với anh ngay từ dâud, để đến bây giờ hối hận đã ko còn kịp nữa rồi. Anh vẫn luôn nói yêu anh, nhưng anh lại cũng yêu cả người ta nữa. Sao anh lai tham lam như vậy cơ chứ. Dù em có nói thế nào, dù anh có nói yêu em bao nhiêu, nhưng rốt cuộc anh cung chỉ coi em như 1 người qua đường, vui vẻ đấy nhưng rồi vẫn chẳng là gì của anh ca, giống như anh vẫn nói, chỉ là bồ, là tình nhân mà thôi. Có phải em quá tham lam và ích kỷ, có thể nếu em có được 1 TY mới trọn vẹn và hạnh phúc như của anh có thể em cũng sẽ như anh chăng. Tại sao anh cứ mãi nói yêu em, nói em là người anh yêu nhất trên đời, rồi là anh sẽ mãi yêu em. Bây giờ em cảm thấy nghi ngờ những lời nói đấy quá. Giờ đây em đã trở thành người thứ 3 rồi, em chẳng có quyền gì đòi hỏi anh cả. Anh cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của em như trước nữa, vì em đâu phải là mối bận tâm của anh như trước nữa. Cũng có thể anh yêu em nhiều thật đấy, nhưng anh lại cũng yêu cả người ta nữa. Em chỉ là người thùa mà thôi
  9. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết em ko là gì của anh nữ rồi, em chỉ còn là người thay thế của người ta khi người ta chưa về VN mà thôi. Em đã biết điều đấy mà, em chẳng có quyền gì mà ko chấp nhận điều đó cả, vậy mà sao vẫn thấy lòng đớn đau. Anh đã từng là của mình em, của riêng mình em thôi mà, giò đây em lại phải nhìn thấy anh thuộc về người khác mà em chẳng làm được gì cả. Giờ mới biết chỉ có TY thôi là chwa đủ, mình đều lđã lớn rồi, còn có rất nhiều thứ khác nữa, như trách nhiệm chẳng hạn. Anh đã nói rằng mình sẽ cho nhau 1 năm để xem xét lại tình cảm của mình, nếu 1 năm sau anh vẫn còn yêu em thì anh sẽ quay lại với em. Nhưng liệu có thể như thế được ko. Giờ đây khi tình cảm anh dành cho em nhiều như thế mà anh còn ko đủ dũng cảm quay lại với em, liệu 1 năm nữa tình cảm của anh dành cho người ta còn nhiều hơn thế này, anh có còn nghĩ gì đến em ko. Em ko muốn mình lại hi vọng để rồi lại phải thất vọng. Em đã chờ anh 2 năm để rồi phải đau khổ, em ko còn đủ sức chờ anh thêm 1 năm nữa, nếu như mọi chuyện lại lặp lại thì chắc em sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.
  10. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ny, co le anh ko nen goi em the nay.Da qua di roi, bao nhieu uoc mo ngay ay.Van ben nhau nhung sao cam thay long minh gia lanh qua.Ben canh em gio la nguoi khac, ben cnah anh cung la 1 nguoi khac.Dau don qua phai ko em.
    Giờ đây, tất cả đều đã qua đi, bỏ lại sau chúng ta là tiếc nuối và đâu khổ. Mình lại về bên nhau trong góc nhỏ của cuộc đời mình, và chợt nhận ra rằng, trong những tháng ngày xa cách, những tháng ngày ko là của nhau, chung minh van yeu nhau. 1 goc nho cua cuoc doi la ko du cho 2 dua minh, nhung gio day, biet lam sao de tot cho tat ca moi nguoi. Cả anh, cả em và cho cả 2 người kia nữa. Những tháng ngày vừa rồi, mình đã thật sự HP, anh đã bảo với em rằng, đợi anh nhé, rồi sẽ có 1 ngày anh lại hoàn toàn là của em, có lẽ giờ đây nói câu đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, ví em cũng sẽ chẳng thể nào tin được. Thời gian sẽ trả lời tất cả, nếu thực sự chúng mình là của nhau, anh sẽ lại về bên em như ngày nào. Giờ ko là của nhau nữa, em là của người khác rồi, mà sao khi nghe em đi với người ta, lòng anh vẫn nao nao, anh có điên lắm ko khi anh lại đi ghen với người ta. Giờ anh là gì để có thể ghen nữa chứ. Điên thật. Giờ anh mới biết rằng, mình sinh ra là để cho nhau, nhưng anh lai ko dam vưọt qua người bên cạnh anh, chắc hẳn nếu biết chuyện giữa anh và em, người ta sẽ đau khổ lắm. Em vẫn bảo, con người anh kì lạ, có lẽ là vậy, anh là người như vậy, trách nhiệm của anh quá lớn. Người ta tốt với anh lắm, bởi vậy anh sợ người ta sẽ shock, và làm những chuyện dại dột, nếu như vậy, em nghĩ anh có thể vui vẻ và HP bên em ko. Dù cho anh yêu em, dù cho em là người anh rất cần, nhưng anh cũng biết, anh là người mà người ta rất cần. Hãy cho anh chút thời gian để thử thách nhé em, dù rằng anh biết đòi hỏi của anh thật khó. Đêm sao dài quá, thôi, hẹn em mai nhé, "NY" bé bỏng của anh ah. Anh sẽ vẫn gọi em như vậy, dù cho, giờ đây 2 đứa đã ko còn là 1 đôi. Ngủ ngon nhé em, dẫu cuộc đời có cuốn chùng mình đi đến đâu, anh vẫn sẽ hi vọng có 1 ngày, anh lại được buớc bên em, đàng hoàng như 1 chuyện bình thường vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này