1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã muộn quá rồi, cho đến khi anh nhận ra rằng, anh và em sẽ chẳng còn cơ hội trở về bên nhau nữa. Anh biết, đáng ra anh phải nhìn nhận sự việc này từ rất sớm.
    Đã chẳng còn gì để mà phải cố gắng nữa rồi, CS với anhbây giờ, trôi đến đâu sẽ đến đó,nghĩ đến em, như 1 nỗi đau thôi, anh biết vậy là anh đã mất em rồi, mà sao anh vẫn chẳng thể chấp nhận chuyện này, anh tham lam quá, khi anh ko thể bỏ người ta, mà vẫn muốn níu kéo em. Thôi,hãy bỏ qua cho nhau đi, anh sẽ chẳng biết sau này, anh và em sẽ ra sao, nhưng những gì anh và em đã có, đã dành cho nhau, chắc chắn anh sẽ chẳng thể nào quên, TY anh dành cho em, hãy đem trôn kín trong lòng thôi. Anh quá dã man với em phải ko. Còn cách nào khác nữa đâu. Đúng là những cái gì đã mất, người ta mới thực sự thấy tiếc. Có 1 TY lớn như vậy trong đời, mà sao khi xưa, 2 đứa mình ko nhận ra, để giờ đây ân hận, quá muộn rồi. Giờ tuy TY anh dành cho em vẫn còn, nhưng thật sự, nó ko còn mãnh liệt bằng ngày xưa nữa, vì nó đã phải san xẻ cho người khác rồi, em trach anh anh cũng chịu thôi, anh đã phải đau khổ thế nào để có thể quên được em, em hiểu mà. Giờ đây, TY anh dành cho em, thật sự ko đủ để anh có thể dũ bỏ hiện tại, nếu là ngày xưa, anh có thể dũ bỏ tất cả, nhưng bây giờ anh ko thể. Anh biết, có thể em cho rằng anh ko đủ dũng cảm. Cũng biết làm sao, em đã buộc anh vào hoàn cảnh này mà, giá như ngày xưa em đừng như thế, có lẽ bây giờ đã khác nhiêu rồi. Mà thôi, trôi qua rồi, giá như cũng để làm gì chứ. Anh đã làm được 1 điều, là thà 1 lần đau thâtlạ đau để cố quên đi nhiêm đau, anh ko muốn quay lại 1 lần nữa. Xin Lỗi cưng của anh nhé. Xin lỗi em thật nhiều
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ qua là anh muốn trốn tránh mà thôi. Em đã biết em dành tình cảm với anh giờ đây là ko đáng, chỉ là em ko biết làm thế nào để quên anh mà thôi. Anh ko cần giải thích gì cả, em hiểu hết tất cả những gì anh đang suy nghĩ. Anh cũng ko cần phải cảm thấy áy náy gì cả, anh cứ buông xuôi tất cả đi. Nếu anh ko làm được điều em muốn, thì anh hãy buông tay ra, anh cứ dứt khoát đi, cứ vui vẻ bên người đó đi, ko cần phải lo lắng gì cho em đâu. Em sẽ tự biết phải làm thế nào mà. Em ko muốn sẽ phải nói đến chuyện này 1 lần nữa đâu nhé, mà anh cũng đừng nói những lời như thế nữa, em ko muốn nghe và ko cần nghe em cũng tự biết mà. Anh đừng làm tổn thương em cũng như lòng tự trọng của em thêm nữa, em đã chịu đựng đủ rồi, em ko chịu được hơn nữa đâu, em xin anh đấy. Anhcũng đừng tỏ ra quan tâm đến em nữa, ko cần phải tỏ ra thương hại em đâu. Thế anh nhé
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    NGuyên.
    Tự dưng hnay nhớ đến Nguyên. Mà cũng k hẳn là tự nhiên, Huyền hay nghĩ về Nguyên lắm, vẫn từ hồi đấy đến h. Bao lâu rồi, từ cái ngày đó hả NGuyên, hơn 5 năm rồi. Nhanh thật. Thế là mình quen nhau đc tròn 10 năm, NGuyên có nhớ!
    Chưa bao h hình ảnh Nguyên fai nhạt trong kí ức của Huyền, mà càng ngày, k hiểu sao, nó trở nên rõ rệt hơn. 5 năm nay, Huyền vẫn mong 1 ngày đc ngồi cùng trò chuyện với Nguyên 1 lần, 1 lần nữa thôi, để cho thoả lòng. K còn là cái sự yêu mới lơn nữa, là 1 cảm giác khác, chỉ là...tình đầu tình dở dang vấn vương vương vấn.
    Nguyên biết k, với Huyền, Nguyên là ng đẹp trai nhất, là ng hát hay nhất, là ng mến Huyền nhiều nhất. Nhớ cái hồi bọn nó kháo nhau là Nguyên và thằng cao thai son pd yêu nhau, haha...Huyền suýt ngất!!!! Thằng đấy h làm ca sĩ khỉ j rồi, nhưng nó k hát hay = Nguyên đâu. Nhớ hồi cấp 3, Nguyên và nó hay hát trên trường, Nguyên hát hay thật. Giọng Nguyên ấm và trầm lắm . Nghe thật mịn tai. Và cả cái hồi Nguyên xích mích j đó và bị hội nào oánh, Huyền thấy xót lắm, Nguyện mũi chảy đầy máu...
    Nguyên là 1 giấc mơ đẹp với Huyền. Đừng bao h gặp lại nhau nhé. Để Huyền luôn giữ mãi hình ảnh tươi đẹp ấy, cái hình ảnh hồi mình là của nhau!!!
  4. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu nổi mình nữa, tại sao anh lại cứ ám ảnh em như vậy? thực ra anh đã là gì của em đâu cơ chứ, anh cũng đâu phải nói chuyện với em đã nhiều, mà đặc biệt là anh đâu có quan tâm gì đến em đâu. Em thật là ngốc phải không....
    Em đã bảo rồi, chỉ là một cơn say nắng thôi, em đã uống bao nhiêu cốc nước lạnh rồi, vậy mà chưa qua cơn say, em lại bị cảm vì đi mưa, hic...
    Thực sự bây giờ anh đang nghĩ gì? Em thấy mình không thể hiểu anh, đoán biết được suy nghĩ của anh....
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá, người yêu ơi. Đang ngồi học bài tự dưng nhớ em nhiều quá. Chỉ ước gì được nghe giọng nói, được trò chuyện với em. Anh muốn được quan tâm đến em. Muốn được quan tâm đến người yêu, nhưng người yêu ở xa và khó liên lạc, điều đấy buồn lắm em biết ko cưng? Nhất là bây giờ em vẫn chưa trở về bên anh. Tình cảm của em vẫn còn xa cách. Em vẫn giữ quyết định chia tay anh. Trái tim anh đang tan nát thành từng mảnh vụn, em có biết ko em? Quay về với anh đi người yêu hỡi. Tình yêu của anh dành cho em lớn lắm. Và anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Đây là thử thách lớn nhất của chúng mình, mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh ko bỏ cuộc đâu, vì anh yêu em, anh cần em trong cuộc đời anh. Người yêu dấu của anh ơi, giờ này em đang làm gì? Anh nhớ em nhiều lắm...............
    Nhật Minh + Huyền Trang = tình yêu say đắm, vĩnh cửu (Công thức toán học anh tìm ra đấy).
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..........." Em đẹp hơn nhiều mà tôi đâu có hay...."
  7. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    20.08.2005
    Hôm nay, sáng múa, chiều hội thảo phòng. Việc thì còn một núi, không biết đến bao giờ mới xong được nữa. Thế là cũng hết một tuần tập múa. Cũng mệt mà cũng vui nữa, có lẽ lần sau mình nên là người đứng dưới chăng? Quay lại phim nhưng lại chẳng quay được đoạn nào có mình cả, hình như mình chẳng có duyên với cái chuyện này thì phải. Hì, quay lại có phải có chuyện cười không chứ. Trông ảnh đã thấy sai linh tinh rồi nữa là bây giờ còn ngồi nghiên cứu băng. Một tuần lại nói chuyện nhiều với nhóc. Nhiều lúc chỉ muốn đập tung cái đầu nhóc ra để xem nhóc đang nghĩ cái gì nữa. Một cái gì đó thật đặc biệt không phải tình yêu nhưng cũng không thể là một tình bạn bình thường. Bạn thân à, liệu có thể chấp nhận một tình cảm như thế giữa một đứa con trai và một đứa con gái chưa là bạn với nhaubao giờ. Nhiều lúc bực nhóc kinh khủng vì nhóc bày trò ra mọi chuyện để rồi mình lại bị cuốn theo cái đợt sóng ấy. Giờ thì mình được gì chứ, mọi thứ đều chỉ như một ngôi sao băng mà thôi, sáng lên làm mình vui lên và mang theo điều ước của mình đến nơi nào đó thật xa. Tại sao nhóc lại đến như thế, lại phá vỡ cái sự bình yên mà mình đang có. Dào dạt rồi lại cũng rút ra mãi xa. Một chút say nắng thôi nhưng nhóc chẳng bao giờ biết chút say nắng đó của nhóc cũng làm mình mệt thế nào. Mình đã vui mình đã từng nghĩ mình đã có thể rung động, mình đã có thể mong nhớ ai đó khác anh. Vậy mà nhóc đã dối chị, nhóc đã làm mình thất vọng quá chừng. chưa yêu nên chưa thể tin hay chưa tin nên chưa thể yêu. DÙ sao thì cũng chẳng là gì. Xa hết cả rồi, có phải mình đang tìm theo một bóng trăng dưới nước mà quên rằng mình còn có một bếp lửa ấm áp? Tình cảm nó là cái gì nhỉ? Mà tại sao mình cũng phải như thế nhỉ? tại sao mình lại phải cư xử một cách quá dũng cảm, quá cao thượng cho dù trong mình chẳng muốn thế. Mình đã khuyên nhóc về với người thương của nhóc, người đã bên nhóc biết bao năm nay rồi. Còn mình, một thoáng qua, một chút tình cảm bột phát của cả 2 thôi mà, đã là gì đâu. Đã là gì đâu mà sao mình lại buồn, tại sao mình lại khóc khi nhóc quyết định sống với sự bình yên của nhóc. Mình muốn thế mà sao mình lại khóc nhỉ?Nhóc cũng chẳng bao giờ biết là mình đã khóc, nhóc có bao giờ nghĩ đến đã làm mình buồn không nhỉ. Đã lựa chọn rồi cơ mà. Cả tuần này, cả ngày hôm nay mình nghĩ đến nhóc nhiều quá. Buồn ghê bởi nhóc đang có người thương bên cạnh, còn mình thì không. Mình thấy buồn khi nghe nhóc nói chuyện điẹn thoại, mình thấy buồn khi nhóc đi một con đường khác về phía khác, mình thấy buồn khi trở về một mình nhưng mình vẫn cười, vẫn trêu nhóc nhiều nhiều. Mình có cần phải quá dũng cảm thế này không nhỉ? Chẳng bao giờ mình buồn trước nhóc, chẳng bao giờ mình thể hiện là mình thế nào. Có thể trở lại thành những người không quen biết không nhỉ? Mình lại không muốn thế vì nếu thế thì lại tổn thương cái TÔI to đùng trong mình. Việc gì phải thế trong khi mình đã quá giỏi trong việc giấu những gì mình nghĩ, nhóc sẽ là đưa em ngoan. Hì, mà nhóc cũng tốt với mình đấy chứ. Nhóc đang nghĩ gì nhỉ? Như thế có phải là tốt không nhỉ? Như thế là thế nào nhỉ? chẳng nghĩ nhiều nữa, mọi người khác nghĩ gì mình không cần quan tâm, chỉ biết mình sẽ sống theo đúng những gì mình nghĩ là mình đúng, theo con đường đã chọn. Sau này chắc cũng chẳng còn có nhiều cơ hội mà nói chuyện. Chị sẽ không bao giờ là người thứ 3 đâu. Chúng ta sẽ là chị em tốt nhóc nhỉ S
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 2 ngày nay mình ko liên lạc gì với nhau rồi, mới chỉ 2 ngày mà em tưởng như cả thế kỷ, em nghĩ là đã lâu lắm rồi, nhưng đến lúc tính kỹ lại thì mới có 2 ngày thôi mà. Dẫu biết khi em đã nói ra những lời tuyệt tình như thế, anh sẽ chẳng có lý do gì gọi điện cho em cả, chính em đã quyết định như thế, mà sao vẫn thấy buồn. Như thế này em cảm thấy thanh thản hơn, mặc dù buồn nhiều hơn. Em sẽ cố gắng, lần này đã quyết tâm rồi, em sẽ ko nản chí nữa đâu. Trước sau gì cũng phải dút khoát, thà dút khoát sớm, nếu ko sau nayg người bị tổn thương sẽ là em mà thôi. Anh cũng biết em là người tự ái rất cao, thời gian qua em đã ko còn là chính mình, đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc sống của bản thân vì anh, bây giờ em phải quay lại là chính mình thôi. Em sẽ cố gắng, em sẽ ko làm phiên gì anh nữa đâu.
  9. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giờ đây lòng em đang hỗn độn lắm, em ko biết mình đang cảm thấy gì nữa. Chỉ biết rằng trong lòng em lúc nào cũng nặng trĩu, cảm thấy thanh thản vì dù sao mình cũng đã đủ dũng cảm để quyết định và cũng đã làm được 2 ngày rồi. 2 ngày nghe có vẻ ngắn nhưng lai là 2 ngày vô cùng khó khăn đối với em. Em phải cố kìm lòng để ko gọi điện hay nhắn tin cho anh. Em rất muốn vẫn được nói chuyện với anh, dù chỉ là vài 3 câu chuyện linh tinh thôi, em cũng thấy vui lắm. Nhưng vui đấy, rồi sau đó còn buồn nhiều hơn nữa. Em sẽ phải chịu đựng, phải quen dần với chuyện này, phải tập làm quen với việc anh đã ko còn là của em nữa rồi, anh đã thuộc về người khác. Ko biết giờ này anh có buồn ko, hay là vẫn vui vẻ bên người ta, ko biết anh có nhớ đến em ko, ko biết anh có biết có 1 người nhớ anh vô cùng, những ko muốn lòng tự ái bị tổn thương hơn nữa.
    Anh biết ko, hôm qua em mơ thấy anh và người ta cưới đấy, à ko, hình như mới chỉ là an hoi thôi. Anh nhờ em cùng anh đi mua đủ thứ để chuẩn bị cho anh. Em đi cùng với anh, mua săm đủ thứ, cùng anh đến nhà người đó. Và kỳ lạ là em vẫn cười đùa, vẫn ko hề nhỏ 1 gitọ nước mắt nào, dù trong lòng vô cùng đau đớn. Mặc dù chỉ là mơ, nhưng đến sáng ngủ dậy em vẫn còn cảm nhận được nỗi đau đấy. Ko hiểu nếu điều đó trở thành sự thật em có thể can đảm được như thế ko nhỉ. Nghĩ đến mà thấy sợ quá. Nhưng em biết trươc sau gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, nếu ko phải là người hiện tại của anh thì cũng sẽ là 1 người khác, chú chẳng bao giờ có thể là em nữa rồi. Bất chợt em lại nhớ đến những ước mơ của mình ngày xưa, ko biết anh có còn nhớ ko. MÌnh đã tranh cãi xem mua nhà ở đâu, cuối cùng quyết định chọn chỗ nào ở chính giữa nhà 2 đứa mình bây giờ. Anh còn bảo hàng ngày anh sẽ đưa em đi làm, đưa con đi học, rồi chiều sẽ đón mẹ con em về. Cuộc sống chỉ bình dị như vậythôi mà sao giờ xa vời thế. Em ko biết anh có còn nhớ đến những gì đã nói, đã hứa với em ko nhỉ, riêng em em ko bao giờ có thể quên được. Đôi khi em cú nghĩ, những gì anh đã hứa với em, giờ anh lại hứa với người khác. Anh cứ trách móc em chuyện quá khứ, tại sao lại cứ đổ lỗi cho1 mình em, tại sao lại cứ nói rằng giá như hồi đó em ko đối xử với anh như thế. Thế ai là người đòi chia tay trươác, si là người đã có người khác hả. Em ko muốn phải tranh cãi với anh xem ai đúng ai sai, nhưng anh đừng bới móc quá khứ lên như thế nữa, cũng đừng đổ lỗi cho 1 mình em nữa. Chuyện xảy ra chẳng ai muốn thế, em cung đau lắm chứ, anh đừng nói kiểu đây nữa, chỉ làm em thêm đau lòng thôi
    Chuyện anh hẹn với chúng nó, anh phaie chủ động liên lạc với chúng nó chứ, tại vì anh rủ đi, tự dưng làm sao chúng nó chủ động gọi anh được. Đừng vì chuyện của em mà làm ảnh hưởng đến cả lũ. Em chỉ ko muốn cứ phải nói mãi chuyện này thôi, chỉ muốn dứt khoát chuyện lằng nhwàng này thôi, còn em vẫn coi anh là bạn mà.Có gì anh chủ động liên lạc với chúng nó nhé, ko thì đã hẹn nhau rồi lại thất hứa. Em ko sao cả đâu, được gặp lại anh cùng với mọi người em sẽ vui hơn. Vẫn được gặp anh mà lại được vui vẻ như ngày xưa, ko phải suy nghĩ gì cả, em cũng rất mong được như thế. Mình sẽ lại như ngày xưa, khi mới chỉ quen nhau, hồn nhiên, vui vẻ anh nhé.
  10. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ghét anh quá, anh đã làm em bực mình rồi đó, sao anh lại cứ trêu em hoài vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này