1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu không được phép liên lạc với Vịt, em thấy sao ý Vịt ah. Mọi suy nghĩ và cảm xúc bỗng nhiên lại xáo trộn trở lại. Lúc nào em cũng nhìn thấy anh cười với em, lúc nào cũng nghe tiếng anh nói. Tay chân của em giờ thấy thừa thãi quá Vịt yêu ạh, em cứ quẩn quanh trong nhà mà không biết mình cần phải làm gì. Em vẫn chưa thay số, em cứ kiểm tra máy điện thoại suốt vì thực lòng e vẫn mong anh sẽ gọi điện cho e. Nếu anh gọi em cũng không biết mình có đủ dũng cảm để nhấc máy không nữa, nhưng em vẫn cứ chờ. Em biết anh mạnh mẽ hơn em, anh sẽ không gọi cho em đâu nhỉ, vì anh yêu em nhiều lắm, anh luôn mong em sống thanh thản và hạnh phúc. Vịt ơi, chính vì vậy mà em cũng không thể gọi cho anh được, em cũng không thể khiến anh nhớ đến em và yêu em thêm một chút nào nữa, vì em đã làm anh khổ nhiều quá rồi.
    Tối hôm qua anh nói anh đi uống với bạn, em không có quyền giữ cho anh không đi được nhưng Vịt ơi, hãy cho phép em được lo lắng cho anh nhé. Em mong rằng anh khi anh uống xong, anh đừng đi xe một mình về nhà, hãy về an toàn anh nhé, và rồi anh hãy ngủ thật ngon, khi thức dậy em mong anh sẽ quên đi những ngày vừa qua, hãy sống cho hạnh phúc và tìm được một tình yêu còn lớn hơn cả đối với em. Chỉ khi biết rằng anh vui vẻ, em mới thấy vui được, em mới có thể tha thứ cho bản thân mình vì đã bước quá danh giới giữa chúng mình. Vịt ơi, giá như mọi chuyện có thể khác đi, mình có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh khác thì anh thực sự là hoàn hảo, vì anh không chỉ là người khiến em yêu mà còn là người bạn thật hiểu em, thật biết cách khiến em mở lòng mình. Sống với anh, em biết mình sẽ thật hạnh phúc.
    Anh biết đấy em đã quyết định rồi, và em đang cố gắng làm theo kế hoạch ấy, em sẽ để thời gian, số phận và trái tim mình quyết định mọi chuyện. Em không muốn lừa dối ai và không muốn làm ai đau khổ và em cũng muốn hoàn thành những trách nhiệm của mình nữa. Nhưng anh đừng chờ em nhé, đừng nhớ đến em nhé, em tin lời anh khi nói tất cả đều là số phận rồi, nó sẽ tự đưa đẩy em và anh đi đến những chỗ cần đến. Dù đi đến đâu, kết quả có ra sao, em vẫn sẽ có thể nhìn lại và mỉm cười vì một tình yêu đẹp, những ngày ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của cuộc đời em.
    Chiều nay em đi khiêu vũ với bạn, em đang cố sống thật bình thường, anh hứa với em là anh cũng làm được như vậy nhé. Vì trong ký ức của em, anh lúc nào cũng cười, chiếc răng khểnh và nếp nhăn nơi cuối mắt ấy làm em mê mệt đấy, em muốn nghĩ rằng anh luôn luôn như vậy, luôn luôn đáng yêu như vậy. Em xin anh, hãy mãi cười anh nhé !
  2. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    A rời xa e là pải thôi, một sự thật k thể chối bỏ, sau khi bị tai nạn, e ko thể là e của bình thường, e đã trải qua 2 lần ngã rồi, sk, tinh thần cũng chẳng còn như xưa. Anh sẽ có 1 hạnh phúc trọn vẹn hơn. E biết thân mình, chẳng thể níu giữ anh mãi được. Yêu thật là khổ đau, e ko tìm kiếm 1 tình yêu mới nữa cho mình, ko đủ tự tin nữa rồi.
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    mk, sao cứ fai quan trọng hoá và làm rối rắm lên trong t.y thế nhỉ ??? Yêu thì nói yêu, bực nói đang bực, gét nói mẹ nó ra là gét, mún thế nào nói mẹ nó ra thế đó, chứ đừng có kỉu trong lòng mún lắm nhưng mồm thì nói ko, để rồi đek bít đâu mà lường .
    Chán ơi là chán, mà chán nhât ''là gặp fai thàng đàn ông dở khùng dở hâm, đàn ông k ra đàn ông, đàn bà k ra đàn bà !
    Nếu ai yêu mà cũng huỵch toẹt như mình liệu sẽ sao nhỉ ??? Có j` nói mẹ nó ra cái đó, thê'' cho xong, đỡ lắm chuyên, cãi nhau nhức đầu . hừ
  4. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @có iu ko thì bảo, lằng nhằng.
  5. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Topic này trang trước em viết cho anh, trang này cũng là... cho anh, thật k phải khi lần trước đã nói viết lần cuối. Nhưng thực sự em muốn viết thêm một chút. Chút cuối cùng....
    Ngày hôm nay chính là ngày đáng lẽ em nên cho nó tới từ sớm hơn, ngày em quyết tâm hoàn toàn với bản thân: em sẽ k còn lo lắng cho anh nữa, em đã lo mình làm tổn thương anh, lo rằng mình không đúng... . Nhưng cũng ngày hôm nay em biết rằng em đã quyết định đúng anh ạ, một quyết định mà em biết rằng mình sáng suốt...
    Mọi thứ rồi cũng trôi qua đi, nhanh chóng và nhẹ nhàng, anh nhỉ.
    Hạnh phúc và bình yên
  6. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ, tại sao lại thế em đã kok muốn hỏi bản thân vì em kok muốn trả lời và cũng kok bít phải trả lời thế nào.Thôi cứ để khó mây cuốn đi mọi ưu phiền cuốn đi mọi nghi hoài cuốn đi tất cả giá như nó có thể cuốn đi cả tình yêu này nữa.Em thật sự kok biết nữa bước chân cứ tiến mà đấu cứ nhìn lại phiá sau có lẽ ở đó có anh nên em mới thế nhưng em dặn lòg mình rằng anh kok phải con đường hạnh phúc duy nhất của em .Bây giờ em ghét nghe bài ấy ghét lắm.Xong em kok chắc mình có thể tìm đc 1 con đường ko bằng phẳng, kok trải dài rộng , kok xanh mắt mà em vẫn có thể hạnh phúc đc kok?
  7. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7

    Ah` nhé, ngày hôm nay đã có nhiều sự kiện mới, có nhiều chuyện mới, nhiều nụ cười và những niềm vui. Còn hai tuần nữa thôi là con sẽ về với mẹ, chỉ còn hai tuần nữa thôi, mẹ nhỉ.
    Con thấy nhớ nhà ghê gớm. Con đã tìm được một chỗ làm thêm, nhưng nghĩ tới tận 28 Tết mới được về, con nghĩ mẹ sẽ buồn lắm. Bố chắc cũng không đồng ý mẹ nhỉ?
    Con nhớ nhà mất rồi. Đang là kì thi mà sao cứ thấy mấy cái đài báo quảng cáo, rồi hát bài hát Tết là lòng con lại rộn ràng khó tả được. Đã 2 năm rồi còn gì, vẫn chẳng lớn khỏi vòng tay mẹ, mẹ nhỉ... Nếu may mắn cuối năm con sẽ được đi xa mẹ một năm ở một đất nước khác, con sẽ k biết tới hương vị Tết Việt mà đã theo con từ thủơ ấu thơ thì con sẽ thế nào đây? Con cũng k biết nữa, hoàn cảnh sẽ làm ta thích nghi thôi phải k mẹ? ...
    Con lại nhớ nhà... Bực thật ...2 tuần nữa con về ...mẹ nhé...
    ----
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có mà - Moon bảo thế
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu anh tự hỏi...nhớ là j nhỉ, vậy mà từ khi gặp em anh...
  10. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh đến khi nào anh thôi không còn yêu em! Anh trả lời em rằng : Ngay và luôn cho nóng :))

Chia sẻ trang này