1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, anh đang ngồi kia, cái mặt hăm hở, tay cầm cốc sữa chua, mắt thì nhăm nhắm vô cái màn hình coi phim hài. Nhìn anh là em ghét rùi, chỉ mún kéo 2 cái má ra mà cấu cho chít thui. Ngày mai phải xa anh rồi, lần này chắc phải đến hè mới được gặp lại anh đấy nhỉ, bùn ghê luôn. Hy vọng mọi chuyện của 2 đứa mình đều suôn sẻ, mong cho em sớm được gặp lại anh. Yeu Trố của em lắm lắm.
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nhớ ngày hôm nay.
    Viết bằng mực tím, nhưng chắc mang ý nghĩa khác anh ạ. Anh vẫn hay nói, ở NT có hoa phượng màu tím. Còn em cứ luôn bảo, hoa phượng tím chỉ có ơ HP thôi chứ anh! Chắc màu tím của chúng mình khác nhau, anh nhỉ!
    Em cứ nghĩ em đã gặp được anh. Cứ nghĩ mình đã gặp được nhau. Nhưng chắc em lại nhầm rồi..
    Hôm nay nhắn tin cho anh, nhưng chắc anh chẳng hiểu đâu! Em đã từng nói với anh, anh là người sâu sắc, anh là người tinh tế, .., nhưng anh nào có hiểu những gì em nghĩ? Anh đã làm được. Còn em đang cố gắng. Hãy chúc em may mắn anh nhé. Ngủ ngon. Anh có biết em cảm thấy thế nào khi nói ra những lời ấy? Giống như một lời giã biệt vậy, anh có nghĩ thế không? Cố gắng gì chứ, hai chứ Cố gắng ấy, vai em không mang nổi nữa rồi..
    Tóc em rất đẹp.. Em suy nghĩ giống anh rồi..
    Đừng nhớ em anh nhé! Em sẽ sống tốt thôi. Không khóc.
    Cất hết những vật kỉ niệm về anh vào những nơi xa xôi nhất. Niêm phong.
    Em đang tập quên anh. Em tin, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
  3. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay có một vài chuyện xảy ra, vui cũng có mà ko vui cũng có. Em nhớ anh! Chỉ muốn gọi điện cho anh, nói với anh rằng: em cảm ơn anh vì anh đã thật kiên nhẫn để yêu em và khiến em yêu anh, để hiểu được em, để có thể không bỏ cuộc trước sự bướng bỉnh và thiếu tin tưởng của em. Đôi khi, em cảm thấy tình cảm của mình còn hơn cả yêu thương... Em sợ khi đang nói dở những điều này em sẽ khóc mất. Hơn nữa, có những điều không cần phải nói, anh sắp về với em rồi mà
    Nguyện đi với em suốt con đường đời
    Dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước
    Vì em vững tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    E có cảm giác e như chiếc lá trôi theo dòng sông, nuớc muốn cuốn đi đâu thì muốn, còn e mặc kệ và k biết rồi sẽ ra sao nữa
    Có những điều e thật sự k thể tâm sự đc ngay cả với chị gái mình . Có những nỗi buồn e chỉ dám trôn chặt trong tim
  5. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 5 năm rồi.. tình cảm vẫn thế nhưng có đôi lúc cảm giác chán nản. Một khoảng cách vô hình giữa 2 đứa. Ngày xưa giận nhau một tí thôi cũng muốn làm lành ngay vì chịuk nổi, muốn làm lành, muốn lúc nào cũng cười khúc khích. Thời gian thay đổi, anh chẳng cười nhiều như xưa. Có nhiều lúc chẳng hiểu vì sao mà k gặp nhau. Em bận rộn với việc học và công việc để chuẩn bị đi học ThS. Anh trầm hơn... đôi khi cười.. một nụ cười xa vắng.
    Có đủ trưởng thành để 2 năm sau khi em trở về.. có thể có một đám cưới k anh?
  6. lazierman

    lazierman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em dã man...
  7. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu, hôm nay em mới thực sự biết rằng em vẫn còn nhớ anh, nhớ rất nhiều.
    Anh biết ko hnay em đi ăn uống hát hò cùng mọi người, và vô tình thôi những bài em hát hôm nay sao mà nhiều tâm trạng đến thế. Nó làm em nhớ anh, em đã uống, chỉ biết uống và hát. Nhưng em càng uống thì càng tỉnh. Em muốn được say, em muốn tan vào hơi men để quên đi những ký ức đang dội về trong lòng em nhưng em sao lại thế. Em ko say nổi, em đã uống nhiều lắm, uống cho đến khi có 1 bàn tay giữ em lại khi đó em mới biết em đang uống một cách vô thức.
    Một cảm giác thật tệ, phải ko anh?
    Em đâu còn là em nữa, ngày trước em ko thể uống được dù chỉ là 1 chút thôi nhưng sao em lại trở nên thế này, em có quá buông thả bản thân mình ko?
    Hãy cho em một câu trả lời.
    Em yêu yêu anh.
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chj H bảo cắt đứt và dứt khoát cho nhẹ nhàng, nhưng bà chị chỉ iu 1 năm rồi giải tán nên có lẽ k hỉu đc cái cảm giác iu 3-4 năm mà mún giải tán nó ntn. Gét cái cảm giác ở lại thì chảng đi đến đâu, mà bỏ thì nhớ, dù biết chỉ cần 1 t.g là có thể quên đi nhưng dù sao mấy năm trời rồi nhìu thói quen đã đc hình thành, ví như thói quen hôm nào cũng fai nhắn tin, nhắn hàng đống, k nhắn thì k chịu đc, bi h bỏ nhau, tự nhiên thấy thiếu thiếu cái j`, thấy ngứa tay, mà lòng tự trọng k cho phép mình cầm máy lên nhắn dù chỉ là hỏi thăm, thấy hành động đó ngang bằng mình xuống nước và hạ thấp ....
    Nói chung là mệt, bây h đúng là đang ở giai đoạn "bỏ thì thương vương thì tội". Bà chị thì cứ luôn mồm kêu khổ thân anh, tội nghiệp anh, cứ như anh là nạn nhân của e, bị e đánh đập hành hung ý
    Anh à, thật ra để mà nói có nhiều ng` có đk hơn a và tốt hơn a, nhưng yêu rồi ai giải thích nổi tại sao mình lại dành trọn trái tim cho ng` này chứ k fải cái ng` tốt hơn kia fải k? Đôi lúc e cũng thấy tội nghiệp a, nhưng cũng đôi lúc e nghĩ cho e hơn - tức là ích kỉ 1 chút hơn í, thì e thấy e chảng nên tộI nghiệp a làm j` nếu k e chết trc
    E đã bảo với chị H là nếu e và a bỏ nhau, e thà ở vậy suốt đời chứ k lấy a Th, ....k fải e làm vậy vì k quên a đc đâu, mà vì đã chán và k muốn phí tg cho t.y nữa, lại chảng đi đến đâu ....Tất cả như 1 vòng tròn thôi - mới yêu - háo hức -khám phá - ban đầu thấy cái j` cũng đẹp - qua 1 năm bắt đầu thấy shjt - lục đục, cãi nhau, sỉ vả nhau ...bla bla ...Đó là lí do tại sao bây h e k háo hức khi có ai muốn tìm hiểu E chỉ uớc chúng mình bớt cãi nhau, thật hai đứa mình chảng khác j` 2 con dê qua cầu đâu . E thấy lạ tại sao cái PA nó nghe lời M răm rắp, e thì ko bao h nghe lời a đc., e có suy nghĩ của e, cũng chính vì điều này e và a k ngừng cãi nhau nhỉ . E kể với chị H là đôi lúc e chỉ mún đánh chết a, đó là e bực và a làm e fát khùng lên ......Haizzz e k fai là kẻ nhẫn nhịn giỏi . Có bà già bà ý bảo vợ chồng tao ko cãi nhau bao h, tao lấy chồng hồi 19 tuổi và đã sinh liền tù tì 2 nhóc ngay và cho tới tận bây h chưa bao giờ vợ chồng cãi nhau - em hỏi bí kíp j` khiến gia đình bà êm ấm thế thì bà ý bảo "vì tao là ng` luôn lùi buớc, chứ k cài nhau chỉ để bảo vệ ý kiến của tao" ........Có nghĩa là trong vợ chồng fải có 1 ng` luôn biết nhường nhịn và lùi buớc truớc nguời kia .....Anh à, em khuyên anh nên làm nguời lùi buớc nếu mún tình cảm của mình êm đẹp anh nhá Vì anh thừa biết em chảng bao h lùi buớc truớc anh, ko hay ko fai j` em bụp anh lun ý chứ - à đó cũng là nhuợc điểm duy nhất của em, vậy nếu iu em, ráng chịu đòn và lun làm ng` lùi buớc anh nhá . hhehe
    Thôi em đi ngủ, chiều nay đi chơi cùng hội thàng em anh, chảng hiểu ngày j` mà chúng nó kéo nhau lũ lượt lên đây như chảy hội, potay
  9. tennaynhe

    tennaynhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em điên tiết lắm. Chẳng thể hiểu nổi anh.
    Được tennaynhe sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/03/2009
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    " người yêu dấu"
    ...............
    chả biết viết gì? không biết phải nên như thế nào? và củng chẳng biết tiếp theo phải làm sao?
    Thôi dì lấy cá về, Tp6í sẻ ko nấu cơm, vì chẳng ai ăn ...
    Thik thật, từ nay sẻ không phải nấu cơm nữa ...
    Nước mắt ở đâu mà nhiều thế, ai cần thì cho hết, ko tiếc ..

Chia sẻ trang này