1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wcee

    wcee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình biết tình cảm của bạn dành cho mình,mình cũng yêu bạn rất nhiều,nhưng mình vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho 2 năm tới,ở nơi xa xôi đó,mình ko thể ở bên bạn những lúc bạn cần,không thể xem một bộ phim mới cùng bạn,không thể dắt bạn đi ăn,2 năm trời có lẽ chả là gì đối với những người khác,nhưng 2 tuần vừa qua,dù mình đã cố,cũng không thể giúp chúng ta xây dựng đủ lòng tin với nhau...
    Ở tuổi của bạn,chờ đợi 1 người như mình thật không xứng đáng,dù mình rất muốn bước tiếp con đường này cùng bạn,mình không ngại khó khăn đâu,nhưng có 1 điều,mình luôn mong bạn hạnh phúc,nên,cách tốt nhất có lẽ là chúng ta nên chấm dứt thôi.
    I wish you love.
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    always thought that the A grade ice-cream would be lovely and special, but I never knew it could be that sweet. The sweetness and auro still linger, and it will be there for...only God knows how long. But for me, I know that this Autumn twightlight is gonna be one of the most beautiful pages of the book called "my life" here. If only I could, how I wish I could embrace everything that made it an evening second to none: the laughters, the sweetness, the twinkling star , the tree, the fence, the shadow of the moon, the color of blue, the quietness. And if only I could, if only I could, how I wish I could embrace... Yes, God knows. God does know. For what I cannot reach out and touch with my hands, he let me touch with my heart.
    All stay in my heart.
    Me,
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không nt, không gọi điện, không nc, không buồn, không nhớ, không hy vọng...nothing! Hãy sống tốt khi bên cạnh không phải là anh, em nhé!
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chưa bao giờ tớ tự tin như thế khi đến với 1 người con gái.
    Mọi thứ vô cùng rõ ràng, giống như việc lái 1 chiếc Su-30, phát
    hiện đối phương, lock, tiêu diệt và quay về.
    Nhưng giờ đây, có vẻ mọi thứ đã đảo ngược, tớ bị chiếu bí bởi
    chính thế cờ quái đản mà mình đã xếp sẵn.
    Tớ kô còn là chính mình khi đứng trước ấy nữa, tay chân thừa
    thãi, ăn nói ngọng nghịu, và kô kiểm soát đc bản thân...
    Từ ngày người đó ra đi, tớ lang thang như 1 thằng lãng tử hái
    hoa, trải qua kô biết bao nhiêu mối tình với hàng tá cáo, vui,
    buồn, thù hận, khoái lạc. Ồ, thế thì có được gì, những cuộc
    chơi thâu đêm, những màn tán tỉnh, chém gió li kì, chúng làm
    tớ chai sạn và yếu đuối hơn, nothing...
    Nhưng giờ đây, có 1 cái gì đó khác, rất khác đang đến với tớ, ấy
    đã cho tớ khát khao được dừng lại.
    Bình yên...
    Có điều, phải chăng cái vẻ mỏng manh, tinh khiết đó, sự sinh
    tình say dại đến ngu xuẩn đó, đã làm tớ mất đi bản năng chiến
    đấu, 1 "đối thủ'' yếu ớt và thật thà đến thế lại có thể hạ gục 1
    con gà thành tinh như tớ
    Chờ xem...
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng a là đứa nhắn tin trc ..
    sao bảo "e fải hối hận vì những lời nói đó" cơ mà ...xì
    e k hiểu ng` ta lấy nhau xong thì ntn, nhưng mình vẫn đang yêu mà bi h e thấy chảng còn cái quái j` để mà nói với nhau nữa ..
    Bỏ thì thương vương thì tôi., mà cứ tiếp tục kiểu này sẽ đi đến đâu ??? E đã thử mở lòng với ng` khác, nhưng nói thật chán lắm, và cũng vì e ngại fải bắt đầu lại từ đầu và chảng còn hứng thú nữa . Còn yêu tiếp thì vài ba ngày lại cãi nhau, lại mâu thuẫn, chắc e fát khùng lên mất .
    Hnay e đã đi cắt tóc, chán tóc dài, dù sao thì e cũng k hợp tóc dài, tính k thuỳ mị dịu dàng tóc dài làm j` fải k a? những lúc e chán cái t.y này e toàn lam` mấy thứ rồ dại, nào đi xăm mình, nào cắt tóc, săp tới k bít nghĩ ra trò j` .... Liệu bm a nhìn thấy hình xăm của e có chạy mất dép k nhỉ ? ;)) ...A nên nói trc cho các cụ bít nhá, để cac'' cụ sau này nhìn thấy khỏi sốc
    ...
    Hay mình thử làm bạn 1 t.g nhỉ ? thay đổi tí xem có khá khẩm hơn k
    ...
    Có bực k nếu e nói "anh làm em chán" ?? Tại thời điểm này thì đó là sự thật đấy .
    Ngủ sớm đi nhé, dạo này e bạo lực lắm đấy
  6. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
  7. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Rảnh,
    Khi người mình yêu đã đi, đi mãi, không bao giờ có thể gặp được thì các nỗi nhớ như đã post trên này là vứt đi.
  8. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em có thể bớt yêu anh đi 1 chút thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn như thế này rất nhiều rồi anh nhỉ. Em phải làm sao đây anh ơi.
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ^^ lém chuiện
    @nhợn: thuj thi` iu nhau típ, but e đek đảm bảo đc sau bao ngày chúng mình lại choảng nhau đâu nhá
    A đúng là cầm tinh con nhợn, e cứ nói, cứ trách, còn a cứ thế, k sửa đổi đc. Băm vằm a ra làm chả cho rảnh nợ !
    ps. đúng nà chủ nào tớ đấy, nhìn con binky mặt rõ ngu , nhìn chủ tớ chỉ mún sông vào oánh trận tả tơi cho bõ gét
    E dạo này xấú tính lắm, nhìn đứa nào ngứa mắt là khó chịu mún gây sự ...haizzz gà của a sắp biến thành sư tử tới nơi rồi, ....kể cũng lạ, a vân~ cứ mún iu e tiếp là seo ? hả nhợn ?
    thôi đi ngủ đi
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em ko tốt đẹp j đâu .
    Em xấu xa lắm đấy !!!
    Và em sẽ chẳng để ai làm tổn thương em nữa đâu !!!

Chia sẻ trang này