1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em cho phép mình nhớ anh.Ngồi hì hục xoá blog,tạo nick yahoo mới,mọi cái thuộc về anh em sẽ cất vào trong ngăn sâu nhất của trái tim.Bắt đầu từ ngày mai em sẽ sống bằng lý trí,sẽ cố không yêu anh nữa,sẽ sống cho riêng mình như lời anh đã nói.Đến bây giờ em thật sự vẫn rất hoang mang không biết phải làm sao để làm được như lời em đã hứa với anh.Nhắn tin cho anh mà lòng em đau,đau đến mức nghẹn thở nhưng rồi cuối cùng em vẫn không thể khóc được.Em không tin tình yêu của mình lại kết thúc như thế này,kết thúc một cách ngu ngốc,dở hơi.Em hy vọng trong thời hạn 1 năm em sẽ có thể quên được anh,có thể không yêu anh nữa và lúc đấy 2 chúngmình có thể ngôì nói chuyện một cách thoải mái như 2 người bạn.Sẽ khộng còn những ngại ngùng,những cố gắng để che giấu tình cảm,những bướng bỉnh và cả những lạnh lùng của ngày hôm qua.Rốt cuộc trong hai chúng ta anh vẫn là người ngốc hơn và trẻ con hơn cả em nữa.Cầu chúc cho anh sẽ tìm được hp của đời mình.
    Tạm biệt và hy vọng anh chịu gặp lại em sau 1 năm nữa
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên e thấy chán kinh khủng!
    hnay ngồi nghe cs của công nhân, nghe cách họ chắt chiu tik kiệm, trời ơi nếu đúng là sự thật như chú kia nói thì 1 tháng e ăn fải gấp 10 lần ng` ta {e thề e hứa e đảm bảo e k nói sai} , thế thì đi làm với mức lương bi h chít đói nhăn răng ...Trc h cứ nghĩ mình ăn thuộc loại "kham khổ" lém, nếu tính đúng thì 1 tháng mất đúng 1 nửa lương vào ăn uống (ehèm) , thế mà bi h nghe họ nói mà e mất điện lun, cảm thấy cs vậy như duới địa ngục tới nơi, giơiiìi ơiiiiii
    2. từ bi h e ở cùng fòng với 1 thàng nữa Chúa ơi fòng của cgái tự nhiên đâu ra mọc một thàng hâm vào đây, cháng nhẽ tống nó ra bếp (ko lỡ) ...vì nhìn cứ thấy thương hại, hâm hâm đơ đơ và sống cháng ra hồn ng` .....Thôi đành ...hix
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhợn ujjjj,
    tinh` hình là bi h e có ôsin roaj`, cơm nước bưng tận miệng nhá, k fải rửa bát (ngại wá cơ hỹ hỹ), giờì ơi sao tự nhiên lại sướng thế lày :D :D ...Đợi đã, k bít đc mấy hôm
    Bi h e thành nhợn roaj`, ẹc ẹc péo ú
  4. hanhkk

    hanhkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. hanhkk

    hanhkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn tin anh, rất muốn tin rằng anh yêu em nhiều như lời anh nói. Nhưng vậy thì tại sao những lúc em cô đơn nhất, yếu đuối nhất, cần anh nhất thì anh lại không ở bên em? Tại sao anh không bao giờ thấy em buồn đau đến vậy mà bỏ qua tất cả, không nghĩ ngợi gì để chạy thật nhanh đến bên em, ôm em vào lòng? Tại sao? Tại sao hả anh?
    Những ngày cô đơn và hờn trách anh nhất, đêm em vẫn chập chờn những giấc mơ anh đến bên em, cố gắng khóc ít để ngày mai mắt đỡ bị sưng, với hi vọng sẽ không xấu xí khi tỉnh dậy thấy anh đứng trước cổng nhà mỉm cười với em.Nhưng chẳng bao giờ giấc mơ của em thành sự thật.
    Anh mà biết thì sẽ lại trách em quá hão huyền, không biết thông cảm với anh, không biết thích nghi với hoàn cảnh, không biết này nọ này kia. Anh ơi, em biết hết, em hiểu hết. Thế nên em chỉ dám vùi mặt vào gối khóc rấm rứt một mình mỗi đêm, chỉ dám mơ những giấc mơ khi em đã ngủ, chỉ dám gọi tên anh khi e quá nhớ anh.
    Anh lúc nào cũng nói rằng anh yêu em theo cách của riêng anh. Nhưng cách của riêng anh là gì chứ, là yêu mà không cần sự đam mê trong mắt, không cần sự tôn kính trong tim, không cần sự nâng niu nơi bàn tay em lạnh lẽo? Em yếu đuối và nhạy cảm, anh mạnh mẽ và lí trí. Nghe thì hợp lí lắm mà sao 2 thái cực ấy lại không thể hoà hợp với nhau được hả anh?
    Ước gì anh yêu em nhiều gần bằng em yêu anh thôi. Hay nếu điều đó quá khó thì ước gì em có thể yêu anh ít đi cũng được. Mà sao lại khó đến như thế này hả anh? Hôm nay em sẽ quyết định. Và quyết định như thế nào đây? Dừng lại hay đi tiếp? Đấu tranh hay chạy trốn? Hi vọng hay từ bỏ? Em thật sự mệt mỏi và cô đơn lắm anh ơi. Em phải làm sao đây?
  7. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngốc lắm, có biết là em vừa nói dối anh không? :(
    .....sự thật là vì....e đang rất ...nhớ anh đấy :(
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 24/05/2009
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    nuo^i rùa vì em, nuôi chó vì e, học lái xe vì e .....Thế có đi ăn cuớp nhà băng vì e đc ko thía ?? hé hé
    Thảo nào mà mẹ a đổ tuốt lên đầu e, kêu a toàn làm mọi thứ vì e, pó tay, thật wá oan uổng, e k kịp thanh minh mà có thanh minh mẹ a cũng cứ qui kết cho e k chịu tin cơ ....Thật ..
    Dạo ne` e péo, nhìn cái mẹt cứ tròn xoay, hix, bi h e mới là nhợn còn a k fải nhợn nữa
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu... iem viết cho anh.. dạo này anh làm em ko thích tí nào.. nhưng thôi kệ anh.. 1 là anh có lí do.. 2 là em sẽ lấy điều này làm lí do để.. gì thì anh biết rồi đấy..
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    You once told me that I made your life here much better.
    But do you need me? Do you?
    Anyway, !!!! I am missing you, mi comandante !!!!

Chia sẻ trang này