1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    It was raining. It was hailing. I was and am missing you.
    Simply missing you, mi comandante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    You are selfish. You are cruel. You are taking me for granted.
  2. Kuznetsov

    Kuznetsov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Forget it and forgive it
    Quên nó đi em nhá!
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ đã có một cái gì đó để nhớ về.. thế mà.. .. dễ lắm mà chẳng làm.. đồ ngố..
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nài, a để e đợi hơi bị lâu rồi đấy nhá
  5. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đã ở 1 nơi rất xa rồi, có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không còn có cơ hội gặp lại đươc em nữa :(
    anh thật ngốc nghếch phải không Hoa, anh nhớ em nhiều lắm
    anh chúc em sẽ luôn hạnh phúc nơi xa xôi đó
    anh yêu em nhiều lắm http://kute***y.com/kiss.GIF [​IMG] http://kute***y.net/kiss.GIF [​IMG] [​IMG]
  6. huongsmile

    huongsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    gửi người tớ rất quý''
    hi`,
    dạo này tớ rất vui vì hay được nói chuyện với ấy
    tự dưng tớ thấy tớ quý ấy vô cùng
    ấy tốt lắm, nhưng có người nói với tớ rằng đừng có kỳ vọng j nhiều, vì ấy là con người tốt với tất cả mọi người, đừng có nghĩ rằng những điều ấy là j đặc biệt, là j đó tín hiẹu từ phía ấy..
    uh, tớ cũng hiểu ra rồi
    chúng mình là bạn mà, tớ đôi khi hơi kỳ vọng quá nhiều
    nhưng jờ thì tớ biết
    với ấy, tớ là 1 người bạn
    với tớ, ấy là 1 người đặc biệt
    dù sao cũng cảm ơn ấy vì những cảm xúc mà ấy mang lại cho tớ
    có câu nói thế này: cái j nhè nhẹ thì thường ngấm lâu, hãy để mọi thứ là dư vị......
  7. trungquyenhh

    trungquyenhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ngốc của em àh, a có biết không? e luôn yêu a nhìu hơn là e nghĩ, những lúc a trẻ con, a chọc e giận, a với e cãi nhau, e đã buồn , đã khóc, đã giận nhưng e vẫn yêu anh nhiều lắm, có đôi lần mình còn đòi chia tay nữa anh nhỉ, và rồi vấn k xa nhau được, kì wa'' anh nhỉ
    Yêu anh lắm a KhiRom ah
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    On a day that the weather was fine with the sun shining, I thought of you cause I knew you would like it.
    On a rainy day when the wind blew fiercely, I thought of you cause I knew that you would not like it.
    When I saw the rainbow on the Bay from my 4th floor in K, I thought of you and hoped that you were watching it too from the window of the 7th floor
    When I passed the 10 W Rd. on my way to and from the Library everyday, I thought of you cause that was your flat
    When I cooked, I thought of you cause I knew you like my cooking and you could eat a lot
    When I opened my mail box, I thought of you cause emailing to you had become my habit (a bad one)
    When I did my paper, I thought of you cause I knew you were busy doing the same too
    When I did my fight-do, I thought of you cause I wanted to hate you (but I could not)
    When I have my hair cut short , I thought of you cause you liked my hair long
    When I am writing these words, I think of you, cause I love you and I miss you.
  9. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười :)
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    lâu lém k viết cho nhợn :D
    cũng vì chảng thấy nhớ nhợn, vì bực, vì gét ...etc ...
    chảng bít bắt đầu từ đâu khi cảm xúc như thùng nưỚc gạo, lung xờ tung, rốí rắm, bùn vuj lẫn lộn ;))
    Thi thoảng thấy bùn cười nhợn, nhất là nhưng~ lúc nổi điên lên và bực e, vì gen bóng gen gió, vì suy nghĩ lung bung của nhợn ;))
    Nghỉ hè rồi, cảm giác bước qua kì thi này thật kì, ....vì kì nèy e chảng học chữ nào vào đầu cả, cứ vác xác đến thi, đc thì đc k đc thì thôi về cày ruộng, thế mà cũng qua, qua vật vã =)) =))
    Có những dịp may và cơ hội đến tận tay, nhưng e đã bỏ lõ :(( một fần vì k đủ khả năng, một fần vì những thứ đó e chỉ đạt đc khi tuổi xuân vẫn còn trong tầm tay, khi sắc đẹp hết cũng có nghĩa công việc đó cũng ra đi, vì thế e cũng k mặn mà lắm với cơ hội lần này ........Nhưng fải nói thât. rằng làm cái j` trong lúc tranh tối tranh sáng là dễ fất nhất .......E đãv vuột bỏ cơ hội, nhưng e nghĩ e đã làm đúng, hajzz
    Cố lên nhợn nhé

Chia sẻ trang này