1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần trôi qua rồi đúng không anh. Cả 2 tuần trôi qua em đều tìm cách quên anh bằng những cuộc đi về với biển. Vì chỉ có thể đứng trước biển em có thể hét lên rằng em vẫn yêu anh không có gì thay đổi dù anh có thế nào thì tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
    Đi chơi mà lúc nào em cũng nghĩ về anh, nhớ về anh. Muốn gọi điện thoại hay nt cho anh lém, nhưng em bít là anh sẽ chẳng trả lời, gọi điện thoại thì nói rất qua quýt nên em cũng chả dám gọi. Mọi người trong đoàn nói năm nay được tuổi đấy cưới đi mà em chả dám có ý kiến gì cả. Nếu là 2tháng trước thì em sẽ dẩu cái mỏ của em nhên mà nói là cháu có người dấm rồi đợi anh ý làm hết 2 năm về bọn cháu sẽ tính. Giờ thì em chỉ bít im lặng để không nghĩ về những gì mà anh đã nói với em nữa.
    Mọi chuyện đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh phải không anh? Em chưa thể nào cảm nhận hết được tình yêu của anh dành cho em thì chúng mình lại rời xa nhau thế này. Đến bây giờ thực sự là em cũng không thể nào hiểu nổi cái lý do đấy nữa. Bao lâu rồi mà em vẫn không tin đó là sự thật anh à.
    Em vẫn chờ dù có bao lâu em vẫn chờ
  2. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Về quê thì ăn ít ít kơm mẹ nầu thôi,, kẻo vài hôm nữa vào SG lại thành heo con mất,, khi ấy đừng có trách người ta vô tình,vì người ta có nhận ra được đâu
    Được yeulam13lan sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 06/07/2009
  3. anhungmoctui

    anhungmoctui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em chân thành đằm thắm,
    cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    My hair is quite short now, mi comandante. You know why. You know why.
    Mi comandante, te odio !!!!!!!

    Được choai sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 13/07/2009
  5. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Để rồi mỗi một ngày qua đi ánh mắt em mãi vương vào tâm trí để quên đi những ngày vui thật khó , giờ mỗi đứa một nơi biết đến bao giờ e mới lại gối đầu lên bờ vai anh để thì thầm câu hát , để thong dong bước đi trong từng con phố vắng , còn những ngày dài nữa không có em đời anh còn biết vui với ai nữa yêu và nhớ em thật nhiều
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mi comandante, I have had my hair cut short. You have not seen it cause I have been covering it with scarves and caps.
    You would surely not like it, I know. Yes, I still can recall your orders: "Dont cut it. Dont!. It is not a joke".

    And you know why, I know. Yes, I am in trouble, I dont deny. My trouble is you. YOU !!!
    Yet I still want to bake cheese cake. Why cheese cake? Why not chocolate cake? Cause , damn it, I am still in love with you, mi comandante.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 14/07/2009
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 14/07/2009
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    The rainbow appeared on the Bay again today. Do you remember the first rainbow we watched together? You called it " The Gift". I made a wish. The same with the one I made the other day. I dont have to say "I miss you", do I. Cause I am saying it, mi carino.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    The rainbow appeared on the Bay again today. Do you remember the first rainbow we watched together? You called it " The Gift". I made a wish. The same with the one I made the other day. I dont have to say "I miss you", do I. Cause I am saying it, mi carino.
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm, không lâu mà cũng thật lâu phải không em! Hai đứa gặp lại nhau...anh vui lắm, nhưng chính lúc anh vui nhất là lúc anh thấy buồn nhất khi cái nắm tay của anh đã bị em gạt lại, đó cũng là lúc anh biết rằng em đã không còn như xưa...hãy sống tốt khi bên em không phải là anh, em nhé!!!
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 năm rồi, nhanh thật. Cảm giác mới chỉ như 1 cái chớp mắt và mọi kế hoạch đều đổ bể hết . Ko ngờ 1 năm lại có thể có nhiều biến đổi như vậy.

Chia sẻ trang này