1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeuxinhdep

    emyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh a,
    Em nho anh, em co gang bang tat ca nghi luc va ly tri de khong nghi den anh. Cuoi cung em van khong thang duoc noi nho dang trong long. Anh van khoe chu? co di nhau nua khong? dung uong nhieu anh nhe. Chung minh hoc cach tu cham soc ban than thoi anh nhi.
    Em van the, lam lui di ve mot minh va mong co ai do se quan tam toi minh. Moi ngay em lai tu hoi, cuoc song nay se keo dai toi bao gio. Em muon o canh anh, cam tay anh, nhin vao mat anh va chang bao gio phai khoc.
    Anh a, nho lo cho minh nhe, khong co em anh cung co gang song tot. Anh co song tot thi em moi an tam duoc, nhin thay anh hanh phuc em thay voi di mot phan nao loi cua minh. Anh a, loi cua em la da yeu anh nhieu qua de roi anh mat nhieu thu phai khong? Loi cua em lon lam anh a, moi ngay di qua em lai thay minh co loi, cang song thi thay minh cang nhieu loi anh a.
    Neu duoc quay lai ngay xua, em van muon quay lai thoi khac ngam bien ngam trang, quay lai cai lanh dem Noel Da lat, quay lai nhung noi minh da tung qua.
    Neu co ngay nao do, anh hay cam tay em,anh nhe. Hay om em vao long va thi tham F hay ngu ngoan nhe.
    Neu co ngay nao do, anh nho em, hay de em nhin vao day mat va cam nhan rang minh khong bao gio mat nhau.
    Neu co ngay nao do, anh hay dat em ve nhung noi xua anh nhe.
    Va neu vuot duoc qua lan chia tay nay chung minh hay la ban tot anh nhe. Em van muon di canh anh not quang doi con lai.
    Chi de la em luon o ben anh.
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vẫn còn yêu anh. Yêu nhiều lắm, em cũng ko bít tại sao em lại như thế nữa. Mọi người bảo em cố gắng lên, cố gắng để quên anh nhưng em ko thể nào làm được. Làm thế nào bây giờ hả a.
    Bên anh bây giờ có người khác rồi, em ước mình là người ấy nhưng nó chắc chẳng bao giờ thành hiện thực đâu a. A hạnh phúc thì em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc mà vì người em yêu đang hạnh phúc và vui vẻ.
    Em sẽ đi bên cạnh a a nhé, sẽ ở bên anh những lúc anh buồn nhất và sẽ là người lặng lẽ đi bên cạnh a có được ko a?
  3. 500USD

    500USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ chúng mình đã chia tay được bao lâu rồi không...?
    Anh nghĩ chắc cũng được gần 1 năm rồi. Nhưng anh nghĩ em vẫn chưa quên lần đầu chúng ta......Và anh cũng chưa quên.
    Hôm nay, lâu lắm rồi mình mới lại gặp nhau. Khi em ngồi bên anh nói chuyện mùi hương đó lại gợi cho anh nhớ lại những ngày mình H/P bên nhau.... Ôi đẹp làm sao. Và cũng lâu lắm rồi anh em mình mới có 1 buổi nói chuyện vui như hôm nay em nhỉ.! Anh rất muốn nói với em những điều anh đang nghĩ nhưng vì 1 số lí do lên anh không thể nói trực tiếp với em được.. anh hi vọng 1 ngày nào đó em vào đây đọc những dòng chữ này rồi gọi đt cho anh 097.296.5550
    Có lẽ giờ này em đang bên người nhưng anh nghĩ em sẽ không có được 1 H/P như là em ở bên anh. Và em cũng đừng tự dối lòng nữa.... Hãy nói với anh.... Hãy về bên anh...
    Anh vẫn luôn hi vọng em sẽ nghĩ lại và anh vẫn luôn dang rộng vòng tay đón chờ ngày em trở lại .... Rồi mình lại có những ngày như ngày đầu yêu nhau.
    Anh biết em vẫn đang nhớ anh, đang nghĩ rất nhiều về anh và em cũng đang mong anh nói lời xin lỗi của ngày ấy....
    Ùhm Anh XIN LỖI EM.. ANH SAI.. TẤT CẢ LÀ TẠI ANH VÌ ANH... BỎ QUA CHO ANH NHÉ..! RỒI CHÚNG MÌNH LẠI BẮT ĐẦU LẠI 1 NGÀY MỚI ĐẸP HƠN NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA...EM NHÉ..!
    Anh Yêu Em Nhiều Lắm..!
  4. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chẳng có nhiều để nói cả.Em một người làm anh thổn thức 1 thời gian,ngắn thôi nhưng cũng đủ để a sống lại cảm giác yêu.từ lâu rồi mình chẳng còn thấy yêu ai nữa cả.chúc e vui vẻ,bây giờ mình lại là mình.
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em sợ .....
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    So, we''re done, aren''t we? How should I adress you then? Mr. ? Senor, or what ?
    You never know what I have been through. I was so scared and insecured then. But all you did was getting angry with me.
    So, we''re done, aren''t we.
    Adios, Mi Comandante.
  7. solomun

    solomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em thức khuya thật đấy, ngủ sớm đi...tối đi làm về ko thấy mệt à . Biết có người lo cho em lắm ko? Yêu em nhiều
  8. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Em chợt nhận ra anh vẫn chỉ là cơn gió chợt đến chợt đi, em cũng chả muốn giữ gió lại bên mình để bớt cơn nóng mùa hè đâu, vì .... em đã có quạt điện
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nhận ra rằng, anh là người mang lại cho em sự yêu thương nhưng anh cũng là người làm cho em mất lòng tin vào cái tình yêu này, vào cuộc sống vốn đã không bao giờ thiên vị cho em. A liệu có bao giờ nhớ đến em không hay chỉ là em nhớ anh và yêu anh nhiều hơn mà thôi. Liệu em có thể nghĩ khác về cuộc sống này ko?
  10. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bờm béo à! Bọn mình xa nhau được 1 tháng rồi anh nhỉ. Thế mà em ngỡ như lâu lắm vì mình đã quen ở bên nhau hàng ngày. Nhưng đôi lúc em lại thấy như chỉ mới xa nhau được vài giờ vì bất cứ cái gì ở quanh em cũng nhắc em đến nhớ đến anh, như chỉ vừa nãy thôi anh vẫn hiện diện bên em...
    Anh bây giờ ở xa lắc, khoảng cách về địa lý không khó để vượt qua nhưng em không nghĩ ra được cách nào để vượt qua khoảng cách về tâm hồn. Anh đã quyết ra đi, anh hoàn toàn im lặng với những tin nhắn của em, anh nghĩ xa nhau sẽ tốt hơn cho em. Vậy em biết phải làm sao?
    Đôi khi em không nghĩ rằng mình đã chia tay nhau. 3 năm yêu nhau; giờ đây còn mình em với tất cả những kỷ niệm. Anh đi nên anh không biết phải đối diện với những điều ấy vừa khó khăn vừa cần thiết đến thế đâu. Khó khăn vì cứ nhìn những gì nhắc em nhớ đến anh, nhắc luôn rằng bọn mình đã xa nhau em lại thấy cay cay nơi sống mũi, có lúc em khóc mà em cũng chẳng biết. Nhưng những điều đó cũng cần lắm vì nếu không được gần anh mà lại không được cả gần những kỷ niệm của anh chắc chắn em sẽ khóc nhiều hơn.
    Xa anh em trở nên lười biếng: lười ăn, lười ngủ, lười cả cười và nói. Em cố gắng để cho mình không trở nên ủy mị nhưng em chỉ cố được đến lúc bước ra khỏi những nơi không chỉ có mình em thôi. Còn khi trở về, khi mở cửa để bước vào nhà, có những hôm em bật khóc như thể em đã gồng hết sức mình ngăn nó từ hàng thế kỷ nay, cho đến lúc ấy.
    Xa anh em hay có những suy nghĩ mâu thuẫn. Nhiều lúc mệt lắm chỉ muốn ở nhà nằm ngủ nhưng em cứ dắt xe tìm đến bạn bè vì em sợ cảm giác cô đơn; nhưng đi ra khỏi nhà rồi em lại muốn quay về ngay lập tức vì đó là nơi có nhiều hình ảnh của anh nhất, làm cho em có cảm giác gần với anh nhất.
    Mỗi ngày em gửi cho anh một tin nhắn kể cho anh nghe những vấn đề của mình. Tin nhắn của em gửi đi, anh có nhận được và dĩ nhiên là anh có đọc, em biết điều đó; nhưng không bao giờ anh trả lời- em cũng biết. Nhưng em chỉ cần đước nói và biết là anh có nghe. Thế là đủ.
    Có thể thời gian sẽ làm bọn mình quên nhau và khi nhớ lại tất cả những nỗi buồn của ngày hôm nay em chỉ khẽ mỉm cười cho những cảm xúc của tuổi 20. Nhưng, dù anh đọc được những dòng này hay không thì em cũng viết, viết là em rất nhớ anh, rất cần anh bên cạnh em trong cả cuộc đời, cần sự ân cần chăm sóc của anh, cần những niềm vui anh đã mang đến cho em( mà có khi những niềm vui ấy không nhiều bằng những nỗi buồn).
    Sẽ còn nhiều ngày nữa em lang thang trên phố một mình cafe 1 mình, đi mua sách một mình, ăn một món ăn ngon 1 mình. Em không muốn ai thay thế anh dù người đó có xứng đáng, có hơn anh hàng vạn lần. Bởi vì em chỉ muốn nghĩ đến anh thôi. Một ngày nào đó em quên anh là tại thời gian làm cho em quên chứ em sẽ không cố để làm điều đó.
    Hà Nội( của anh) sắp mùa thu rồi, nhưng không có anh ở đây để đưa em đi cafe vỉa hè. Em sẽ lang thang thật nhiều trong những ngày mùa thu này, sẽ mặc lòng mình lãng mạn, sẽ chiều cảm xúc của mình chứ không cố gò bó nó bằng cái gọi là lí trí.
    Bờm béo à! Nhớ nhé, là em vẫn yêu anh và đang nhớ anh rất nhiều.

Chia sẻ trang này