1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Viết thế này không vui thích bằng việc nhắn tin cho anh để thế hiện hết những cảm xúc và lời nói mà chỉ hai người nói với nhau. Nhưng em cũng muốn gửi vào đây những lời tâm sự về anh. Em có nói với anh, em không hứa nhiều nhưng em chỉ biết yêu anh, và cầu cho tình yêu đôi ta được hạnh phúc lâu bền, dù đôi khi em vẫn làm cho anh phải vất vả. Em sẽ không làm anh buồn nữa, dù cho hoàn cảnh có khó khăn em vẫn ở bên anh, cùng anh bước trên con đường đời. Sẽ không có đau thương, anh và em và cả mọi người nữa. Mưa sẽ làm mềm mại và hài hòa thế gian cũng như tình cảm và tình yêu. Ngày mai còn là phía trước, nhưng cũng gần và có thể nắm bắt được nếu ngày hôm nay ta muốn ở gần bên nhau. Tình yêu đến với con người để biến đổi thế giới. Nhưng trên hết, sống trên đời không được làm khổ người thương yêu.
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Do you want to know the very thing I wanted to say but I did not say? I just wanted to say: Di, I am sorry. And I am saying it now: Di, I am sorry.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lời yêu thương em viết cho anh mà có lẽ anh không hiểu nên anh buồn thì phải. Hôm nay anh bệnh nặng hơn rồi. Em gọi điện cho anh mấy lần mà anh chỉ muốn nghỉ. Thế nên em chẳng dám nhắn tin động viên anh vì sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, chỉ biết viết mấy dòng này để mong anh hiểu. Nghĩ đến nỗi buồn của anh mà em rơi nước mắt, có lẽ em quá mệt mỏi nên mới yếu đuối lúc này. Người yêu mình mà mình không yêu, lại đi yêu một người đã làm khổ mình ngày trước sao. Anh khờ quá. Nhìn thấy mọi người viết cho người yêu nên em cũng muốn làm điều đó cho anh. Em không trả lời ai ở đây cả anh à. Anh cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc cho khỏi bệnh anh nhé. Anh phải tin vào tình yêu em dành cho anh chứ.
    Thương ông xã yêu của em.
  4. solomun

    solomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bi h anh ước mình là cái máy vi tính...để có thể format lại bộ nhớ... để có thể quên đc em.....sao nhớ em nhiều thế.....cô bé XM.....
    "trời nắng thì phải chịu khó chứ...cố lên nhé!"
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Last night a guy asked me What ''Mi comandante" mean. Damp it ! Such a nosy bloke!
    Damp it! It means I love you.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu dấu
    Bình thường em rất hiền dịu nhưng khi em căng thẳng là em cay cú vậy đó. Anh tha lỗi cho em nhé. Em không cố ý làm anh buồn. Em đã sai rồi. Dù thế nào đi nữa em vẫn thương và bên cạnh anh, em sẽ cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của em để hai mình có nhiều thời gian vui vẻ hơn nhé.
    Ông xã có hàng mi cong vút của em kakaka
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em đã khóc cho tình chúng ta... khi em tin rằng anh đau buồn vì một điều vô cớ nào đó. Nhưng giờ đây em nên khóc cho em, vì sự dối trá của anh.
    Sẽ không còn những cú điện thoại nào làm phiền anh nữa. Em sẽ không nghe điện thoại của anh và cũng không gọi điện thoại, nhắn tin cho anh. Để em không phải tin vào những lời gian dối của anh. Thật là đau lòng quá, nhưng em phải chấp nhận sự thật, rằng anh đang dối em. Ít ra bây giờ em đã đủ cương quyết để không bị anh lôi kéo trở về tình trạng cũ. Đừng viện lý do này nọ để giải thích với em, cũng không cần bận tâm về điều đó, vì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
    Từ đây em bước trên con đường riêng của em, không phải sống một cuộc sống quá lo lắng và khổ sở vì anh. Điều đó càng tốt cho em.
    Hãy nhớ lấy điều này: Một kẻ Sát Gái không cần phải dùng thủ đoạn lừa dối để làm xiêu lòng các cô gái. Thật hổ thẹn cho anh khi bản thân không có gì đáng quí mà chỉ biết đi lừa lọc. Từ nay đừng làm phiền nhau nữa anh nhé.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Khi đọc lại những lời em viết cho anh trong chủ đề này lần trước, em thấy xấu hổ quá anh ạ. Sao lúc đó em nóng tính và dữ thế anh nhỉ. Em thấy mình nhiều lúc cũng quá đáng với anh. Em cảm thấy mình cần phải nhẹ nhàng hơn, nhất là trong những lúc nóng giận thì càng phải bình tĩnh anh ạ. Hơn nữa đã lâu rồi em đã để bài viết đó gây khó chịu cho chúng mình, nên hôm nay em phải viết cho anh những lời này, vừa để tự nhủ lòng mình phải yêu thương và dịu dàng với anh hơn.
    Em đã khiến anh phải buồn nhiều, cũng vì những lời nói vô tình và cay đắng của em khi em hiểu sai về anh, mà có lẽ, từ nay, em không bao giờ muốn lặp lại lỗi lầm đó với anh, vì đã hiểu tình cảm anh đối với em, và mỗi ngày, em càng yêu anh nhiều hơn.
    Em luôn muốn nói chuyện với anh thật nhiều, nhưng bây giờ mình đang ở cách xa nhau nên điều đó cũng có phần khó khăn anh nhỉ. Khi nào mình ở bên nhau thì hai mình sẽ thật hạnh phúc anh nhé.
    Gửi ông xã yêu dấu của em.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  10. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Tự nhiên E thấy chới với, mệt mỏi ....

Chia sẻ trang này