1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuvang125

    chieuvang125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh viết thư cho mọi người, toàn từ phiếm chỉ. Em hiểu anh cũng có muốn nhắc đến em nhưng tình huống không cho phép. Hay là em tưởng tượng. Nhắc em là muốn mua gì thì bảo anh thì không nói hẳn ra, lại cứ úp úp mở mở. Hôm qua, hôm nay, em đã để trạng thái online gần như cả ngày. Chỉ để chờ ai? Hôm nay, em thấy đứa bạn em nó có cái status quen quen, định copy để lên làm status của mình, cho anh đọc: Ngày hợp hôn, nàng không đòi may áo mới, tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh, bết bùn đất hành quân. Nàng cười xinh xinh, bên anh chồng độc đáo.
    Đấy, "màu tím hoa sim" đấy. Như câu thơ anh hay đọc "bởi khi xưa em hay yêu màu tím" mà em chả biết tìm trong vần thơ câu hát nào. Có chăng là ví dặm tình anh. Từ tình yêu của anh đối với ai, chứ chưa hẳn là đối với em mà anh hay hát những vần ca đó. Em ghen, vâng, cái ghen của đàn bà, như xát muối mà cũng nồng đượm như cơm nếp. Không ầm ĩ (vì em có là gì của anh đâu) nhưng cũng âm ỉ cháy trong lòng: vì em yêu và không muốn san sẻ anh cho bất kỳ ai khác, kể cả vợ anh.
    Thôi, em viết thế thôi. Nhưng lòng em còn chất chứa. Em muốn viết mãi, viết mãi cho anh, người em yêu.
  2. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại khóc...khóc vì buồn...vì mệt mỏi...vì cô đơn ...và vì nhớ anh quá nhiều.........
    ANh bít không nhiều khi em thấy phục mình ghê...chẳng hiểu em lấy đâu ra nhiều nước mắt để mà khóc vì anh như thế nữa...em đúng là con ngốc mà....
    Hôm nay em lại chuẩn bị chuyển nhà...đã 25 tết rồi...người nào cũng bận rộn sắm tết còn em thì không biết có nhà mà ăn tết không nữa...em nghĩ thôi em đã thấy mệt mỏi lắm rồi...nếu có anh bên em lúc này chắn chắn anh có thể chia sẻ những gánh nặng này với em...
    Nhưng bây giờ không còn anh nữa...việc gì cũng phải tự dựa vào mình....thật sự em không biết em có thể chịu đựng được đến bao h.... cố gắng đối diện với cuộc sống đã đủ làm em mệt mỏi lắm rồi...h còn phải cố gắng đối diện với nỗi nhớ anh....anh luôn nói rằng em mạnh mẽ nhưng lần này thì em làm không được anh àh....
    Và rồi em đã không kìm nén nổi nỗi nhớ của mình...em lại nhắn tin tìm anh...chỉ mong anh đến gặp em và noi rằng " cố lên " chỉ cần như thế thồi thì em sẽ còn có thêm sức mạnh để tiếp bước nhưng không....lại 1 lần nữa anh gạt tay em ra....cứ những lúc em cần anh nhất như thế này anh lại không thể hiểu và không thể bên em...anh hỏi em 1 cách lạnh lùng " hằng nào nhỉ ? " ....ùh thì người yêu cũ của anh đáy...người mà anh dã dùng để lấp đi khoảng trống khi người anh yêu bỏ anh đi đấy...
    em giận lắm...nhưng em có quyền gì cơ chứ?anh quên cũng phải mà...đối với anh em chỉ là cái bóng...quên rồi là phải mà....
    Nhưng cũng lạ những lúc em cần anh thì chẳng thấy anh đâu những lúc em không muốn nghĩ đến anh thì anh lại goi dt tìm em..để làm gì cơ chứ?
    Em mệt mỏi...em muốn quên anh...muốn quên đi cuộc tình này để sống nhẹ nhàng hơn nhưng em làm không có được...em không phải đứa con gái sống quỵ luỵ tình cảm, càng chẳng yếu đuối khóc lóc oán trách nhưng tại sao mất anh em lại như thế này cơ chứ? Em như 1 con thú hoang cô đơn 1 minh với trái tim đầy thương tích...lang thang vô định..hoàn toàn không biết đến ngày mai...
    Có đôi khi em chỉ muốn chết đi cho rồi...sóng mà mệt mỏi như thế này thì chết đi chắc sẽ tốt hơn nhưng em lại không đủ can đảm để tìm đến cái chết...em sợ sẽ làm cho những người thân của em đau đớn...em không muốn họ lo lắng thêm cho em nữa...vì thế em không thể chết mà thậm chí còn sống 1 cách giả tạo, cứ cười nói như chẳng có gì.... như thể em rất hạnh phúc vậy......
    Có đôi khi em muốn yêu 1 ai đáy để quên anh đi...nhưng biết yêu ai chứ?Em chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi...đến anh cònnhư thế nữa là người khác......thà cứ đau khổ như bây giờ còn hơn yêu thêm lần nữa rồi lại chịu thêm 1 nỗi đau nữa.....
    Mỗi ngày trôi qua thật khó khăn....sống mà mệt mỏi như thế này chết còn hơn....
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đa tình từ cổ mang di hận
    vo tình nhân thế có mấy ai ?
    than oán cuộc đời nhiều ngang trái
    vô thường yêu hận mộng trần ai .
  4. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ em coi anh là gì nhỉ. Khá lâu rồi anh mới dành thời gian lên đây tâm sự. Chắc là em cũng chẳng vào đay nữa rồi.
    Tự nhiên mấy ngày gần đây anh thấy bất an, thấy lo lắng cho em. Ừ thì cũng chẳng còn gì liên quan, nhưng em biết đấy, anh và em vẫn dành cho nhau những mối quan tâm đạc biệt đúng không. Mấy tháng rồi không liên lạc được với em, chẳng biết tại sao tự nhiên em lại không nghe điẹn thoại cua anh, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Anh tin là có chuyện gì đó xảy ra với em. Vậy mà chẳng thể liên lạc được, hỏi thăm vài người thì chắc có lẽ, ai cũng bận việc gia đình cả, chẳng có time ma quan tâm đến nhau nữa thì phải.
    Cách đây 1 tuần, anh có mơ thấy em đến nhà anh. Rồi em chỉ ngồi nhìn anh mà khóc.
    Anh chỉ muốn biết em đang ra sao, đang có khó khăn gì. Chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau mà tại sao em lại không nghe điện thoại của anh nhỉ.
    Buồn thật, mấy ngày nay anh cữ lo lắng không yên, liên lạc với em mấy lần thì..... biết làm sao bây giờ, khi anh chẳng là gì với em nữa?
  5. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, ko biết jờ này anh đang làm j nhỉ? Chẳng biết anh có nhớ em như em đang nhớ anh ko nữa. Hôm nay là ngày lễ Tình yêu đó, anh có để ý tới không???. Ngày này những đôi tình nhân họ đi bên nhau thật ngọt ngào. Còn em và anh lại chẳng được ở bên nhau. Em thật sự cảm thấy lạnh...lạnh lắm anh ah. Tại sao anh ko sưởi ấm cho em bằng giọng nói của anh để em cảm thấy đỡ lạnh hơn! anh có biết là em chờ điện thoại của anh như thế nào ko? Em là đứa bướng bỉnh lắm! còn lâu em mới gọi cho anh nếu anh ko gọi cho em trước. Nhưng thực sự em hết chịu nổi rồi anh ah. Em nhớ anh lắm.
  6. cuoitrang

    cuoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em ah! chưa bao giờ a nhận thấy tình yêu gần a đến thế!Nắm lấy tay a nhé!Tình yêu của a ah!
    Được cuoitrang sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/02/2010
  7. bonmua078

    bonmua078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ngày Valentine!
    Mùng 1 tết Canh Dần mình thức dậy thật sớm. hê mới 7h mà, nhưng không sao ngày tết dậy sớm hơn mọi người để hít thở cái tinh hoa của trời đất, mở cửa ra để không khí xuân tràn ngập trong căn phòng, thời tiết sáng nay thật tuyệt đặc trưng của ngày xuân phương bắc không khí rét rẽ chịu mưa xuân phân phất đủ để ướt quần áo nhưng không cần mặc áo mưa cũng được tết mà mặc áo mưa thì còn đâu không khí xuân nữa chứ hee
    Chăng là thế này 9h sáng mình phải phục vụ sếp nhớn làm lễ xông đất và cúng Ông công ông địa ở công trường Trần Duy Hưng?
    ?thế là xong, sếp cũng không quên mừng tuổi cho mình 2 tờ đỏ chót gọi là lót tay cho chú em chơi tết, thế là ổn! thank you sơ
    11h chạy một tuor chúc tết mấy nhà thằng bạn thân? và không quên café đầu xuân, cái cảm giác ngồi thư thái uống café ngày mồng 1 thật thư thái đàm đạo những việc năm cũ những cái được một số cái mất, chuyện nhỏ! mất được cũng là chuyện thường của nhà binh mà.
    Oái! Đã 3h chiều rồi
    3h30 tầu bắt đầu chạy về quê ăn tết
    Nói đến hd lại bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về nhưng hôm nay sao lại có một nỗi buồn man mát? đang mơ màng về những ký ức xưa chợt chuông điện thoại reo thật bất ngờ đó là em anh không nghĩ là em sẽ đón anh tại sân ga - một hình ảnh luôn đẹp.
    5h15 tầu về luôn đúng giờ, anh ngồi cửa sân ga đợi em?
    ?và em đã tới
    Em nay thật xinh choàng chiếc khăn đẹp nhẹ nhàng rất nữ tính ?~đúng vậy em luôn tạo ấn tượng như thế mà.
    - cầm tay chào năm mới nhé em mà tay em lạnh quá không đi gang tay sao?
    Tôi chở em đi trên nhưng con phố quen thuộc và thân thương ngày nào, mùng 1 lại trùng ngày 14/2 lại được bên em người anh yêu từ đáy lòng mình mà tâm hồn xuyên xao lòng cứ nâng nâng như thể ở trên mây vậy
    ngồi ăn món nộm bò cái món ăn tủ thời sv mà lại ăn dưới cái rét mùa đông và với em thì hành phúc gì bằng
    đi chúc tết nghe em? vào nhà cô Vân phải gọi là ?~bà mối chứ nhỉ? nhờ cô ấy và Ồng trời mà đôi ta đã gặp nhau tại sao là em và anh mà không là một ai khác nghĩ đến cũng hay nhỉ?
    18h dời khỏi nhà cô Vân, trời lạnh quá lại mưa nữa anh biết là em rất lạnh vì ăn mặc mỏng manh thế kia cơ mà. lại phải xa em rồi sao một thoáng ý nghĩ trong đầu tiết nuối?
    Mẹ ơi! Tý nữa anh hùng về nhà mình ăn cơm nhé!
    Đúng là một bất ngờ thú vị cho một ngày đặc biệt thú vị!
    Tôi cũng không quên tặng em một bó hoa cho ngày valentine.
    tới rồi?một ngôi nhà cổ nhỏ xinh có lẽ vì điều này mà em lại thích uống café phố cổ đến vậy
    tôi và em bước vào nhà, phải thú thực là cái cảm giác đầu tiên hơi run run những cử chỉ chỉ làm theo quán tính
    Mẹ em mời tôi uống nước và vào bếp làm cơm với em em
    một lúc sau Bố em về.
    - uống rượu cho ấm nhé cháu?
    Bố em thật là tâm lý và tôi cũng làm sao từ chối được vì người đang run run mà. Hic
    Mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm ngày tết
    - cô làm nhiều món quá làm sao ăn hết bây giờ?
    tôi nhận thấy gương mặt của mọi người ai ai cũng ánh lên niềm vui hạnh phúc xen những điệu bộ ngượng ngùng vì lần đầu tiên mọi người ngồi uống rượu với nhau mà. Tôi chưa bao giờ ăn, uống và nói nhiều đến vậy cảm thấy mình có thể ăn hết mọi thứ uống hết chai rượu kia và nói ra hết tất cả nhưng cảm xúc mà mình đã ấp ủ từ lâu nhưng bản năng mình mách bảo phải chế ngự cảm xúc đang dâng trào khi lần đầu tiên về nhà bạn gái
    21h00
    bữa tiệc nào cũng có điêm dừng
    - cháu xin phép về ạ!
    - Để chú đưa cháu về!
    Không ngờ mình lại VIP đến vậy. hehe. Bố và em đưa tôi về tận quê cách đó 20?T chạy xe?
    24h00
    Cái chuông đồng hồ quả lắc chết tiệt đánh thức tôi dậy
    -một ngày khó quên-
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh nằm trên ghế sô-pha và ngủ. Trong màu áo xanh mà em đã rất yêu - giờ vẫn yêu. Em ngồi đối diện và nhìn anh. Anh có thể ngủ được giữa một căn phòng đầy người và tiếng ồn như thế. Như một cậu bé. Anh có nhớ câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng phiên bản 2009" em kể anh nghe không (Chắc là không). Anh đã cười. Tất nhiên, vì câu chuyện buồn cười (Hồi ấy em vẫn biết kể chuyện cười). Và anh đã bảo, nên cho hoàng tử một quả đấm. Em biết, nếu em đến bên anh - không có hoa hồng trên lối đi, chỉ có những con mắt kinh ngạc của đám người trong phòng sắc hơn gai nhọn - và làm như nàng công chúa đáng thương ấy đã làm trong câu chuyện, thì anh cũng sẽ xử sự như chàng hoàng tử ấy mà thôi. Chỉ huy ạ, anh cũng đáng nhận được một cái tát.
    Nhưng em làm gì được nào, Em làm gì được nào. Có lẽ em sẽ về và viết câu chuyện về Hoa hồng và chim sơn ca phiên bản 2010. Ôi chao, nhìn này. Chúng ta đang ở trong ngôi đền tri thức và đọc những cuốn sách dày từ thế kỷ trước và trước nữa, mùa đông thì sắp đến, hoa hồng trong vườn đã sắp tàn, anh là ngôi sao trong cả khoá, em là cô gái vô hình - tất cả những gì cần có cho câu chuyện mới đều có đủ rồi. Và sáng nào em cũng nghe chim hót trong lùm cây. Có lẽ đó là con sơn ca sẽ có thể chết cho tình yêu của em dành cho anh. Nhưng chúng ta đều biết, trong câu chuyện của Oscar Wilde, con chim đáng thương chết vô ích. Phiên bản 2010 cũng không có một kết cục khác hơn.
    Chúc ngủ ngon, Chỉ huy!
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Te Papa. The Marae. Monet and The Impressionists. The Water Front.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 01/03/2010
  10. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG H ẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI! NGUYỄN TRỌNG HẢI!
    GIÁ NHƯ CỨ NHẮC ĐẾN TÊN ANH LÀ ANH SẼ HIỆN RA..............

Chia sẻ trang này